Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 70 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Minh Tuấn 15.09.2006 23:33:19 (permalink)
0

Nỗi Buồn Mênh Mông

Nhìn vạt nắng hạ buông
Lòng vẫn nghe nỗi buồn
Từ xa xăm vọng lại
Lệ sầu bỗng dưng tuôn !!

Nhìn trúc đào nở muộn
Tiếng trẻ cười dưới sân
Hồn nhiên như Thiên Thần
Lòng ta sao cuốn cuộn !!

Tâm hồn gặp bão giông
Ôm nỗi buồn mênh mông
Như đi vào đêm tối
Biết bao giờ sáng trong ?!
......
vdn
22.8.2006


VÀNH NÓN DUYÊN CHE

Nắng chiều mây trắng dăng dăng
đường em đi với nón trăng đội đầu
nắng rơi theo tận nơi đâu
rắc trong kẽ lá trên đầu lung linh

ai làm cho khổ tâm tình
bước xa mãi nhớ bóng hình người trao
tim xuân thắm sắc hoa đào
hồn em mãi nhớ ánh sao buổi đầu.

bài thơ chẳng biết để đâu
anh in trong nón sắc màu nhớ thương
sau này theo bước con đường
nắng to em quạt -tình thương mát lòng

ngồi nghỉ một chút thong dong
mắt đưa tìm đọc những dòng thơ anh
tiếng chim hót lẫn ngàn cành
chiều hạ đỏ nắng thấy xanh lối về

anh đi nhớ mãi hồn quê
bước em đội nón lối về bóng nghiêng
dáng thanh khuôn mặt dịu hiền
mùa xuân như ở khoảng riêng một vòng.

MINH TUẤN

ĐỆ chúc TỶ cuối tuấn vui và khỏe nhé
Viet duong nhan 16.09.2006 00:12:59 (permalink)
0
Cảm ơn MT họa bài thơ dễ thương quá xá .
7 cũng chúc em vui vẻ cuối tuần.
7_nn
Viet duong nhan 18.09.2006 02:26:41 (permalink)
0

Thu Thu Thu ...

Thu ơi, thu hỡi, thu hời !
Vì sao thu đến đất trời xám đen

Chiều nay đứng tựa bên rèm
Nghe cơn sầu mộng trồi lên khỏi lòng

Gió thu cuộn lá bay vòng
Qua bờ bến "đó" mây hồng ấm thân

Đốt lên một nén hương trầm
Cho tan hơi cũ đã ngầm ngấm sâu.

Thu về chạnh nhớ bể dâu
Ngàn con sóng nhỏ trắng màu tóc tang

Âm thầm nuốt hận thở than
Vì sao ta chuốc trăm ngàn đắng cay ?

Đã qua hăm tám thu bay
Vết thương vẫn rỉ máu ngày lẫn đêm

Canh khuya trăng lặn, sao chìm
Tiếng kêu từ đáy con tim vụt về

Nhớ lời ai đã nguyện thề :
Trăm năm chung thủy chẳng hề đổi thay

Một chiều thu, gió mưa bay...?!
Đến nay hăm tám thu dài bước qua...
vdn
Paris_Pháp
Hạ_Thu_giao_mùa - 17.9.2006





r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 12:53:15 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 18.09.2006 15:53:12 (permalink)
0

Bến Đợi...

Bến đợi năm nào in bóng trăng
Trái sầu loáng thoáng giữa sông Hằng
Bể dâu chìm nổi bao thân phận
Sóng gió ba đào lắm nhọc nhằn
Hớn hở chùm sao đang nhảy múa
Rầu rầu dáng Nguyệt ôm hờn căm
Có ai nào thấu thân bồ liễu
Lặng lẽ sầu đong suốt những năm

(Ngoại ô Paris, Bạch Am,
đêm mùa hạ nóng 37°C
17.7.2006)

Họa

Bến Vắng !

Bến vắng tàn canh in bóng trăng
Trời đêm tịch tĩnh tỏ cung hằng
Tang điền dâu bể bao dời đổi
Sóng gió phong ba lắm nhọc nhằn
Đã biết cuộc đời là giả tạm
Vậy mà thiên hạ tạo hờn căm
Cơm rau dưa muối cho qua bữa
Tâm tịnh an nhàn với tháng năm

Hương Việt
18.7.2006

Họa

Thẹn Nguyệt

Nơi đây lúc trước đến tìm trăng
Chẳng thấy Cuội đâu chỉ dáng Hằng
Nửa đứng nhìn tìm , môi lép nhép
Nửa ngồi vọng đón , miệng lằng nhằng

Người ơi ! Có giận xin bớt nóng
Bậu hỡi ! Nếu buồn ráng đừng căm
Để ánh nguyệt tà luôn sáng mãi
Bình yên vui vẻ đượm từng năm

Đông Hòa
19.07.06



_____________________________


BẾN THƠ. <thân họa bến đợi >

gieo thơ cùng mộng bến đầy trăng
lái thả thơ theo mắt chị HẰNG
đời thắm ngàn thơ trong ý ngỏ
bến gieo thương nhớ hết vương nhắn
hồn thơ trao gửi vầng trăng ấm
tim đợi giữ giùm chớ lạnh căm
xa cách chân đi vương cảnh cũ
xuân kề vai sánh chuyện trăm năm

MINH TUẤN.

CHÚC TỶ vui nhiều...đang giao mùa bên này <cúm >đang bị đó tỷ à... đệ cũng đỏ mắt nè
vào một lát là không chịu nổi...chắc mất 1 tuần đó...mong TỶ mạnh khỏe nhé

Viet duong nhan 19.09.2006 20:49:52 (permalink)
0
Bến Đợi...

Bến đợi năm nào in bóng trăng
Trái sầu loáng thoáng giữa sông Hằng
Bể dâu chìm nổi bao thân phận
Sóng gió ba đào lắm nhọc nhằn
Hớn hở chùm sao đang nhảy múa
Rầu rầu dáng Nguyệt ôm hờn căm
Có ai nào thấu thân bồ liễu
Lặng lẽ sầu đong suốt những năm

(Ngoại ô Paris, Bạch Am,
đêm mùa hạ nóng 37°C
17.7.2006)


Họa

Bến Vắng !

Bến vắng tàn canh in bóng trăng
Trời đêm tịch tĩnh tỏ cung hằng
Tang điền dâu bể bao dời đổi
Sóng gió phong ba lắm nhọc nhằn
Đã biết cuộc đời là giả tạm
Vậy mà thiên hạ tạo hờn căm
Cơm rau dưa muối cho qua bữa
Tâm tịnh an nhàn với tháng năm

Hương Việt
18.7.2006


Họa

Thẹn Nguyệt

Nơi đây lúc trước đến tìm trăng
Chẳng thấy Cuội đâu chỉ dáng Hằng
Nửa đứng nhìn tìm , môi lép nhép
Nửa ngồi vọng đón , miệng lằng nhằng

Người ơi ! Có giận xin bớt nóng
Bậu hỡi ! Nếu buồn ráng đừng căm
Để ánh nguyệt tà luôn sáng mãi
Bình yên vui vẻ đượm từng năm

Đông Hòa
19.07.06


BẾN THƠ. <thân họa bến đợi >

gieo thơ cùng mộng bến đầy trăng
lái thả thơ theo mắt chị HẰNG
đời thắm ngàn thơ trong ý ngỏ
bến gieo thương nhớ hết vương nhắn
hồn thơ trao gửi vầng trăng ấm
tim đợi giữ giùm chớ lạnh căm
xa cách chân đi vương cảnh cũ
xuân kề vai sánh chuyện trăm năm

MINH TUẤN.



Cảm ơn MT đã họa thêm bài thơ nữa...
Chúc em & gia đình an vui
7_nn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 20:53:31 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 20.09.2006 16:16:43 (permalink)
0

Thu Thu Thu ...

Thu ơi, thu hỡi, thu hời !
Vì sao thu đến đất trời xám đen

Chiều nay đứng tựa bên rèm
Nghe cơn sầu mộng trồi lên khỏi lòng

Gió thu cuộn lá bay vòng
Qua bờ bến "đó" mây hồng ấm thân

Đốt lên một nén hương trầm
Cho tan hơi cũ đã ngầm ngấm sâu.

Thu về chạnh nhớ bể dâu
Ngàn con sóng nhỏ trắng màu tóc tang

Âm thầm nuốt hận thở than
Vì sao ta chuốc trăm ngàn đắng cay ?

Đã qua hăm tám thu bay
Vết thương vẫn rỉ máu ngày lẫn đêm

Canh khuya trăng lặn, sao chìm
Tiếng kêu từ đáy con tim vụt về

Nhớ lời ai đã nguyện thề :
Trăm năm chung thủy chẳng hề đổi thay

Một chiều thu, gió mưa bay...?!
Đến nay hăm tám thu dài bước qua...
vdn
Paris_Pháp
Hạ_Thu_giao_mùa - 17.9.2006


CHIỀU THU. NHỚ

cuối thu sao giống tháng ba
những giọt nắng ấm mặn mà đi đâu
sáng chiều dăng trải sương sầu
để cho nhạt nắng đêm thâu cũng buồn.

lưa thưa mấy giọt mưa tuôn
cho con tim lạnh nỗi buồn vu vơ
nhớ quê trong dải xa mờ
như con ve nhỏ bơ vơ cuối hè .

bước thu qua... đã từng nghe
mà sao vẫn thấy lối về buồn rơi
nhịp quê trong lá bàng rơi
trong chiều gió bấc một thời có nhau.

buồn dăng cuối đoạn thu sầu
lá vàng đang nhuộm khoe nhau sắc mùa
ngàn hoa nở dưới nắng thưa
bước chân đi giữa gió đùa rơi quanh.

MINH TUẤN.
thấy tỷ BUỒN VÌ đã cuối mùa thu rồi...đệ vào góp chút vui với TỶ

đệ chúc tỷ vui và mạnh khỏe nhé .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2006 18:12:42 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 20.09.2006 21:48:04 (permalink)
0
Nhớ Thu Xưa

Thu về mây xám lưng trời,
Ngoài sân ngàn lá vàng rơi lìa cành.
Chạnh lòng nhớ cảnh đồng xanh,
Quê xưa trăng sáng soi quanh xóm làng.

Trung thu đèn cộ chói chang ;
Hồng, xanh, lam, tím, đỏ, vàng xinh tươi.
Thiết tha nhung nhớ khung trời,
Việt Nam quê Mẹ tuyệt vời đêm trăng.

Dẫu rằng Âu-Á xa xăm,
Mùa trung thu cũ, vẫn nằm trong tim.
Ô kìa ! Có mấy cánh chim...
Vội vàng như thể đang tìm hướng bay.

Chim ơi ! Xin hãy vào đây,
Cho ta được nói mấy lời nhé chim :
Buồn vương quặn thắt nát tim,
Tìm đâu một mảnh trăng hiền thu xưa ?!


Việt Dương Nhân
Viet duong nhan 23.09.2006 19:55:51 (permalink)
0
Cảm Ơn "Ông Tiên"

Lần đầu có một "Ông Tiên"
Đồng chung chủng tộc, cùng miền Viễn Đông
Ông cảm thông kiếp hoa đồng
Mang thân bạc số chất chồng bụi nhơ.

Ông không ngần ngại đề thơ
Nhặt từng dòng chữ làm tơ thêu thùa
Dệt lên tấm thảm bốn mùa
Mai-Lan-Cúc-Trúc chen đua nắng hồng.

Phận hèn biết xứng đáng không ?
Lòng nghe sờ sợ đục trong khó tường
Đời hoa trải lắm gió sương
Mây đen u ám mãi vương lên mình.

Tiên Ông lòng nhỏ chút tình
Đề thi, lời chẳng ngại ngùng ngợi khen
Ví đời hoa... như cánh sen
Gần bùn mà lại chẳng chen mùi bùn.

Đọc lên sung sướng vô cùng
Lệ vui nhỏ giọt, lệ mừng tuôn rơi
Ông Tiên, Ông ở xa vời
Đây chưa biết mặt giữa đời nầy đâu.

Tưởng tượng, Ông có bộ râu:
Trắng phơ như tuyết trên cầu Hà Giang
Viết, cảm ơn Ông mấy hàng
Lời tuy mộc mạc, lòng tràn bao la.


(Viết trong ánh nắng chiều đông đang tỏa vàng khắp sân vườn
G. Leclerc et M. Thorez. Ivry s/Seine, 16giờ 45 chiều 11-03-1999)
Viet duong nhan 23.09.2006 20:06:31 (permalink)
0
Rừng Đêm II

Rừng đêm ánh sáng ngời ngời
Mà sao có kẻ nhìn đời mù đen
Rừng đêm lóng lánh sao đèn
Mà hồn cỏ dại hoa hèn lấp sương

Rừng đêm hoa bướm yêu đương
Mà đời lại thiếu tình thương chân thành
Rừng đêm tiếng hót yến oanh
Mà nghe như thể vắng tanh giữa trời

Rừng đêm tấu khúc tuyệt vời
Mà như lặng tiếng im hơi bốn bề
Rừng đêm Nguyệt hẹn trăng thề
Mà lời phản bội vọng về từ xa ...

Rừng đêm ngây ngất tiếng ca
Mà sao dòng lệ mãi sa không ngừng ?!!

.......
(Paris 8ème, đêm buồn 1999)
Minh Tuấn 24.09.2006 00:23:17 (permalink)
0

Rừng Đêm II

Rừng đêm ánh sáng ngời ngời
Mà sao có kẻ nhìn đời mù đen
Rừng đêm lóng lánh sao đèn
Mà hồn cỏ dại hoa hèn lấp sương

Rừng đêm hoa bướm yêu đương
Mà đời lại thiếu tình thương chân thành
Rừng đêm tiếng hót yến oanh
Mà nghe như thể vắng tanh giữa trời

Rừng đêm tấu khúc tuyệt vời
Mà như lặng tiếng im hơi bốn bề
Rừng đêm Nguyệt hẹn trăng thề
Mà lời phản bội vọng về từ xa ...

Rừng đêm ngây ngất tiếng ca
Mà sao dòng lệ mãi sa không ngừng ?!!
.......
(Paris 8ème, đêm buồn 1999)


BÓNG ĐÊM

Màn đêm chiếm nửa cuộc đời
để cho tình của con người chia hai
trước thì thắm-sau lại phai
để cho cuộc sống lẫn hoài buồn vui .

những ai chung đắng chia bùi
buồn không nản chí ,vui không bằng lòng
tình nghĩa giữ với đầy đong
để cho nỗi nhớ đầy lòng người thương .

trời đêm sương lạnh dăng đường
cho đời khắc khoải tiếc thương bóng chiều.
ngày thì vui được bao nhiêu
đêm thì mới có nhiều điều đổi trao .

bước đi đất thấp trời cao
với đêm muốn gửi trăng sao chung đường
cuộc đời mà thiếu tình thương
chắc như cơn gió mãi buồn chân mây .

làm sao dệt giấc mơ đầy
như thời gian có đêm ngày đổi trao
hoa quỳnh nhuộm thắm trăng sao
hoa hồng đỏ thắm nắng vào ngày vui .

ngày đêm xin chớ bùi ngùi
chỉ mong tim thắm chung vui cuộc đời.

MINH TUẤN

BÀI TỶ làm lâu quá rồi phải không ? hồi đó chắc tỶ PHẢI GHI VÀO giấy viết tay hả...
< một bồ >câu hỏi đời của TỶ...SO SÁNH..buồn vậy
đệ họa với tỷ bài này nhé...chúc TỶ và gia đình vui và khỏe
Viet duong nhan 24.09.2006 00:49:28 (permalink)
0


Rừng Đêm II

Rừng đêm ánh sáng ngời ngời
Mà sao có kẻ nhìn đời mù đen
Rừng đêm lóng lánh sao đèn
Mà hồn cỏ dại hoa hèn lấp sương

Rừng đêm hoa bướm yêu đương
Mà đời lại thiếu tình thương chân thành
Rừng đêm tiếng hót yến oanh
Mà nghe như thể vắng tanh giữa trời

Rừng đêm tấu khúc tuyệt vời
Mà như lặng tiếng im hơi bốn bề
Rừng đêm Nguyệt hẹn trăng thề
Mà lời phản bội vọng về từ xa ...

Rừng đêm ngây ngất tiếng ca
Mà sao dòng lệ mãi sa không ngừng ?!!
Việt Dương Nhân
(Paris 8ème, đêm buồn 1999)


* * *

BÓNG ĐÊM

Màn đêm chiếm nửa cuộc đời
để cho tình của con người chia hai
trước thì thắm-sau lại phai
để cho cuộc sống lẫn hoài buồn vui .

những ai chung đắng chia bùi
buồn không nản chí ,vui không bằng lòng
tình nghĩa giữ với đầy đong
để cho nỗi nhớ đầy lòng người thương .

trời đêm sương lạnh dăng đường
cho đời khắc khoải tiếc thương bóng chiều.
ngày thì vui được bao nhiêu
đêm thì mới có nhiều điều đổi trao .

bước đi đất thấp trời cao
với đêm muốn gửi trăng sao chung đường
cuộc đời mà thiếu tình thương
chắc như cơn gió mãi buồn chân mây .

làm sao dệt giấc mơ đầy
như thời gian có đêm ngày đổi trao
hoa quỳnh nhuộm thắm trăng sao
hoa hồng đỏ thắm nắng vào ngày vui .

ngày đêm xin chớ bùi ngùi
chỉ mong tim thắm chung vui cuộc đời.

MINH TUẤN

BÀI TỶ làm lâu quá rồi phải không ? hồi đó chắc tỶ PHẢI GHI VÀO giấy viết tay hả...
< một bồ >câu hỏi đời của TỶ...SO SÁNH..buồn vậy
đệ họa với tỷ bài này nhé...chúc TỶ và gia đình vui và khỏe

* * *


Bài thơ này mới có 7 năm hà... Lúc này 7 có máy PC rồi. May là có copy lại - Vì 2 năm trước bị virus tấn công làm cái máy tiêu tùng luôn - Rồi đổi máy khác trang bị Antivirus mạnh mạnh chút.
Ừa ...
Đời buồn nhặt chữ, ươm tơ
Đan thêu kết dệt làm thơ giải sầu
Bồng bềnh bãi biển nương dâu
Xoay qua, ngó lại đâu đâu cũng NHÀ.
(vdn)


Nhảy ra vài con cóc nữa nè MT ơi ! Cảm ơn em đã vào họa bài "Rừng Đêm II". Em họa bài thơ buồn lại buồn hơn.
Đời ngộ lắm không biết đâu mà đo lường - Có những lúc vui thì thích thơ buồn - và đôi khi ngược lại. Thơ_thẩn đôi khi cũng nhằm lẫn. Chúc em vui vẻ & gia đình cuối tuần
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2006 00:54:17 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 27.09.2006 02:26:41 (permalink)
0

Vết Sầu

Tình đã chôn rồi dưới vực sâu
Huyệt lạnh từ đây chỉ một màu
Trắng tang, tình khép vào đáy mộ
Ngàn năm chẳng lặn vết sầu đau !!

Làm sao lành lặn vết thương đau
Đã bao năm tháng chôn thật sâu
Ai đành khơi lại chiều hôm ấy
Cho mảnh hồn tôi chất ngất sầu.

Trời đã vào đông, núi bạc đầu
Chừng nào tháng Bảy gặp mưa Ngâu
Cánh chim Ô Thước dường mỏi mệt
Bao giờ trở lại nối nhịp cầu ?!

Một giấc mơ qua mãi ôm sầu
Cho lòng quặn thắt giữa đêm thâu
Làm sao quên được bao dâu bể
Cách nào xoá hết nỗi niềm đau ?!!

Duyên nợ rã tan mùa thu ấy
Tơ lòng đứt đoạn đã từ lâu
Châu về chi nữa thêm vướng khổ
Hợp phố làm gì chất... hận sâu.

Thôi đành hẹn lại kiếp mai sau
Vào một mùa thu lá đổi màu
Dâng hiến trao ai đầy mộng ước
Bù đấp tháng ngày đã khổ đau

Anh ở trên mây cao thật cao
Vui cùng chị Nguyệt với ngàn sao
Để em nhung nhớ lòng quặn thắt
Tim tình rạn nứt máu tuôn trào.

Tình theo lượn sóng chìm đáy sâu
Mộng đã tàn phai trắng bạc màu
Bóng người mờ nhạt trong mây xám
Sao lòng cứ mãi nghe quặn đau !!

Hồn Thiêng - Sông Núi tận tim sâu
Nghĩa ơn ghi khắc chẳng nhạt màu
Chốn cũ mãi nằm trong tiềm thức
Nơi này sầu nhớ dạ xót đau.

việt dương nhân
Hè 2006


* * *

Tình Vẫn Còn Đây

Tình vẫn còn trong đáy mắt sâu
Tình mang âm hưởng vạn muôn màu
Tình cho ta sống ngày mơ mộng
Dù có hằn sâu những vết đau

Tình đã chìm trong ký ức buồn
Tình đày tháng Bảy lệ trời tuôn
Tình phai mờ nhạt như mây khói
Tình lắng chiều hoang vẳng tiếng chuông

Tình vẫn trong tôi nhớ đến em
Tình xa chua xót lệ môi mềm
Tình nay đã lỡ tình vương vấn
Em hỡi, tình trao có ấm êm ?!

Em ở trời Tây sống một mình
Tôi ở nơi này gió lặng thinh
Ly trà nhìn thấy tình sương khói
Tình lỡ phôi phai chuyện chúng mình

Tôi đang mặc niệm chuyện tình ta
Bỗng thấy tình xưa chớm nở hoa
Biết lòng ấp ủ tình muôn thuở
Hình bóng người xưa chẳng nhạt nhòa!!!


Hương Việt
26.9.2006


Hỏi Anh

Mấy tháng nay anh bỏ đi đâu
Để em lo lắng ôm khổ sầu
Ngày mong tin nhạn - nhạn im tiếng
Đêm ngóng chờ Ô* - Ô biến sâu
Hạ vẩy tay chào hẹn năm tới
Thu uỡn mình cong tiễn mưa Ngâu
Có phải nhớ em anh trở lại
Dạo khúc tình xưa chuyện thuở nào ?!!

***

À,
Thu này đã "giáp" thu rồi !
Tình anh vẫn tỏa sáng trời Paris
Tim em gởi tận Cali.
Đại Dương ngăn cách, ngại gì hỡi anh !

vdn
26.9.2006
_____________
(*) Chim Ô Thước


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 07:32:49 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 28.09.2006 05:14:08 (permalink)
0
Hỏi Anh

Mấy tháng nay anh bỏ đi đâu
Để em lo lắng ôm khổ sầu
Ngày mong tin nhạn - nhạn im tiếng
Đêm ngóng chờ Ô(*) - Ô biến sâu
Hạ vẩy tay chào hẹn năm tới
Thu uỡn mình cong tiễn mưa Ngâu
Có phải nhớ em anh trở lại
Dạo khúc tình xưa chuyện thuở nào ?!!

***

À,
Thu này đã "giáp" thu rồi ?
Tình anh tỏa sáng khắp trời Paris
Tim em gởi tận Cali.
Đại Dương ngăn cách, ngại gì hỡi anh !

vdn

*


Cùng Em !

Anh bỏ đi vào cõi mộng du
Gặp em nơi đó lắm sương mù
Đôi ta cùng ẫm Bồ Đào tửu
Hai đứa nâng ly chén tạc thù
Em bảo đến giờ thôi trở lại
Anh âm thầm nói hãy vân du
Một giây thiên giới xa hằng tháng
Chợt tỉnh trần gian đã đến thu

***
Nhìn lá vàng rơi biết đến thu
Pa Ri trời lạnh đón sương mù ?!
Ca Li khẽ giá lòng nhung nhớ
Nhớ đến người xưa muốn viễn du !
Hương Việt

*


Trời Thu

Trời thu trăng ẩn dưới mây mù
Em ngồi lẳng lặng nghe tiếng ru
Lời thơ tình tự mùa thu trước
Đưa thả hồn em giấc mộng du
.......
vdn
27.9.2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 22:39:43 bởi Viet duong nhan >
DUY GIANG 28.09.2006 15:39:50 (permalink)
0

Trời Thu

Trời thu trăng ẩn dưới mây mù
Em ngồi lẳng lặng nghe tiếng ru
Lời thơ tình tự mùa thu trước
Đưa thả hồn em giấc mộng du
.......
vdn
27.9.2006


TIẾNG THU

nắng mai chưa thức thấy sương mù
vạn vật còn im trong tiếng ru
hoa cỏ ngậm sương ngàn thổn thức
nắng chờ sưởi ấm bước ngao du
thương vần thơ tặng mùa thu ấy
vọng mãi đáy lòng một khúc ru
chân bước cuộc đời theo dòng chảy
mộng dừng tim thắm có tình ru.

DUY GIANG
lại sắp cuối tuần rùi...nhanh quá mất thôi...đệ chúc TỶ GIỮA TUẦN VÀ CUỐI TUẦN VUI NHÌU...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 22:40:12 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 28.09.2006 18:19:04 (permalink)
0
Trời Thu

Trời thu trăng ẩn dưới mây mù
Em ngồi lẳng lặng nghe tiếng ru
Lời thơ tình tự mùa thu trước
Đưa thả hồn em giấc mộng du
.......
vdn
27.9.2006


TIẾNG THU

nắng mai chưa thức thấy sương mù
vạn vật còn im trong tiếng ru
hoa cỏ ngậm sương ngàn thổn thức
nắng chờ sưởi ấm bước ngao du
thương vần thơ tặng mùa thu ấy
vọng mãi đáy lòng một khúc ru
chân bước cuộc đời theo dòng chảy
mộng dừng tim thắm có tình ru.

DUY GIANG

lại sắp cuối tuần rùi...nhanh quá mất thôi...đệ chúc TỶ GIỮA TUẦN VÀ CUỐI TUẦN VUI NHÌU...

...............
Thời gian bay nhanh quá há DG !
.....


Làm sao nắm níu thời gian lại
Cho hoa khỏi tàn, lá chẳng khô !
Cho đời không có những nấm mồ
Thoát cảnh chia ly đầy nước mắt


Bỗng nhiên nỗi buồn dâng lên.. nhảy ra vào "con_cóc" nè. Chúc DG & gia đình an vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 22:38:49 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 70 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9