Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Giao Cảm
Biết nói gì đây, hỡi "Chàng" thơ !
Em ngồi cắn bút hồn ngẩn ngơ...
Đàn xưa, trăng cổ đà chuyên chở
Những nỗi niềm riêng vào giấc mơ !!
Đất khách đôi mình sánh bước nhau
Xuân Hạ Thu Đông, mặc nghiêng chao
Dửng dưng hồn gởi theo mây gió
Anh khều bóng Nguyệt, em níu sao.
Vui lên khi tiễn một người đi
Về bến sông êm nhập "Vô Vi"
Giao cảm "Trở Về" hòa thi-tứ
Xóa sạch trong lòng "Tham Sân Si".
1.8.2006
Việt Dương Nhân
Họa
Cô quạnh
Lá hoa cây cỏ biến thành thơ
Mây nổi chiều trôi dạ ngẩn ngơ
Cung oán đàn ai đang réo rắc
Đây là tiên cảnh hoặc trong mơ
Đất khách lạnh lùng cách biệt nhau
Thói đời lắm chuyện gió nghiêng chao
Cố nhân giờ đã nơi đâu nhỉ !
Sao nỡ để người nhớ thế sao ?!
Từ độ đò sang tiễn bước đi
Nâu sòng dưa muối phận Vô-Vi
Còn ai mà để hòa thi-phú
Chỉ giữ bên lòng mối hận si
Hương Việt
HIỀN HÒA
< thân họa bài giao cảm >
nhu mì tính sẵn tuổi còn thơ
yêu thích thiên nhiên mắt ngác ngơ
bè bạn yêu hoa cùng giọt nắng
ý riêng thích nhạc dệt trong mơ
đường trần lạc bước hẹn cùng nhau
cuộc sống đoàn viên thề sẽ trao
giọng nói mình trao ngàn lá gió
câu thơ ta gửi mộng trăng sao.
nỗi nhớ ân tình nặng bước đi
chùa xa vọng lại khúc vô vi
sầu đong chất nặng thuyền thơ phú
buồn trách mỏng manh khối hận si.
MINH TUẤN.
ĐỆ viết tiếp với TỶ nha...chúc TỶ khỏe nhiều.
vậy là TỶ không thích sang SÉC nữa hả....TỶ nhớ là hàng hóa ở SÉC đẹp và giá rẻ nhất châu âu nè...
chúc TỶ khỏe và vui nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2006 19:29:12 bởi Viet duong nhan >
Trả Lại
Trả lại cho mây gió cuối mùa
Hỏi người thục nữ đã chào thua
Tạ từ thấm thoát trăm năm lẻ
Dư lệ nào ai khóc Tố Như !!!
(Hương Việt)
Mái tóc bồng bềnh tung gió mùa
Tay ghì níu lại vẫn phải thua
Má hồng bạc phận cam bóng lẻ
Kiếp liễu gian truân... như Tố Như !!
(việt dương nhân)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2006 19:51:48 bởi Viet duong nhan >
Giao Cảm
Biết nói gì đây, hỡi "Chàng" thơ !
Em ngồi cắn bút hồn ngẩn ngơ...
Đàn xưa, trăng cổ đà chuyên chở
Những nỗi niềm riêng vào giấc mơ !!
Đất khách đôi mình sánh bước nhau
Xuân Hạ Thu Đông, mặc nghiêng chao
Dửng dưng hồn gởi theo mây gió
Anh khều bóng Nguyệt, em níu sao.
Vui lên khi tiễn một người đi
Về bến sông êm nhập "Vô Vi"
Giao cảm "Trở Về" hòa thi-tứ
Xóa sạch trong lòng "Tham Sân Si".
1.8.2006
Việt Dương Nhân
*
Cô Quạnh
Lá hoa cây cỏ biến thành thơ
Mây nổi chiều trôi dạ ngẩn ngơ
Cung oán đàn ai đang réo rắc
Đây là tiên cảnh hoặc trong mơ
Đất khách lạnh lùng cách biệt nhau
Thói đời lắm chuyện gió nghiêng chao
Cố nhân giờ đã nơi đâu nhỉ !
Sao nỡ để người nhớ thế sao ?!
Từ độ đò sang tiễn bước đi
Nâu sòng dưa muối phận Vô-Vi
Còn ai mà để hòa thi-phú
Chỉ giữ bên lòng mối hận si
Hương Việt
HIỀN HÒA
< thân họa bài giao cảm >
nhu mì tính sẵn tuổi còn thơ
yêu thích thiên nhiên mắt ngác ngơ
bè bạn yêu hoa cùng giọt nắng
ý riêng thích nhạc dệt trong mơ
đường trần lạc bước hẹn cùng nhau
cuộc sống đoàn viên thề sẽ trao
giọng nói mình trao ngàn lá gió
câu thơ ta gửi mộng trăng sao.
nỗi nhớ ân tình nặng bước đi
chùa xa vọng lại khúc vô vi
sầu đong chất nặng thuyền thơ phú
buồn trách mỏng manh khối hận si.
MINH TUẤN.
ĐỆ viết tiếp với TỶ nha...chúc TỶ khỏe nhiều.
vậy là TỶ không thích sang SÉC nữa hả....TỶ nhớ là hàng hóa ở SÉC đẹp và giá rẻ nhất châu âu nè...
chúc TỶ khỏe và vui nhé
MT
***
Hi hi... Minh Tuấn ơi ! Tối qua ngồi nói chuyện với cậu em bạn - Vợ cậu dang ở bên Prha và làm việc trong chợ Sa Pa. Cậu ấy rủ 7 hè năm tới qua đó chơi. Thật sự 7 đi chỉ ngắm & chụp hình cảnh chứ không có mua sắm gì hết á. Mà đi chợ Sa Pa thì vui, ăn uống rẻ... Để năm tới rồi tính sau !
Chúc Đệ & gia đình an vui
7_nn
Thu Hoài Niệm
Lác đác rơi rơi những lá vàng
Hồn ai đầy đọng nỗi riêng mang
Hoàng hôn đang điểm trên đồi vắng
Sương bạc trải dần khuất mây ngang
Khúc hát tình đưa còn văng vẳng
Đoản nhạc yêu đương vọng ngút ngàn
Ôn lại mùa xuân bao thương nhớ
Nay còn hoài niệm lúc thu sang.
vdn
Paris, chiều thu 9.10.2006
Mùa đã sang chưa !!!
Thử thách gian nan lửa thử vàng
Đời người tay rộng lắm đa mang
Bao năm chỉ biết con đường thẳng
Năm tháng không mờ cái tính ngang
Câu hát vươn vai qua núi thẳm
Ý thơ giang cánh vượt mây ngàn
Ô hay trong cõi đất trời ấy
Còn kẻ chưa quên … mùa đã sang
Nguyên Thoại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2010 18:15:59 bởi Viet duong nhan >
Gió Thu
Gió thu lay động lá rụng đầy
Ngoài vườn trần trụi những thân cây
Mây xám giăng ngang che khuất nắng
Sương mờ dầy đặc cản chim bay
Chia Xớt
Ai ngồi tựa cửa hồn u uẩn
Kẻ đứng bên rèm mắt lệ cay
Gởi khối tình thương về cố quốc
Chia xớt nỗi niềm, khóc nạn tai.
(vdn)
Paris, thu 14.10.2006
Gió Thu
Gió thu lay động lá rụng đầy
Ngoài vườn trần trụi những thân cây
Mây xám giăng ngang che khuất nắng
Sương mờ dầy đặc cản chim bay
HỒ THU.
trời cao mây thắm nước dâng đầy
gió thổi nghiêng bờ mấy bóng cây
nắng lả lời mình trong tóc liễu
mây soi bóng nước lẫn chim bay
cỏ hoa đua sắc hồ thu thắm
để bước chân thơ trải mộng đầy
thơ viết mấy vần trao ước vọng
gửi hồn trong gió cánh chim bay.
MINH TUẤN
vậy là TỶ không mua sắm gì hả -chợ SA PA bán buôn hàng hóa của người vn mình đó ở đó TỶ MÙA ĐỒ ăn châu á là rẻ lắm -bên SÉC chắc nhiều rau quả châu á hơn chỗ TỶ vì bây giờ người vn mình thuê ruộng đất làm rau nhiều lắm.mùa hè rau muống rẻ và ngon vô cùng.
sang năm TỶ qua vào khoảng tháng 7 heng.VÌ lúc đó đệ mới ở séc -mùa hè sang năm đệ về nghỉ ở vn -lâu rồi nhớ cái nóng như rang quá TỶ À
CHÚC TỶ CHỦ NHẬT VUI NHÉ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2006 01:08:52 bởi Minh Tuấn >
Trích đoạn: Viet duong nhan
Trả Lại
Trả lại cho mây gió cuối mùa
Hỏi người thục nữ đã chào thua
Tạ từ thấm thoát trăm năm lẻ
Dư lệ nào ai khóc Tố Như !!!
(Hương Việt)
Mái tóc bồng bềnh tung gió mùa
Tay ghì níu lại vẫn phải thua
Má hồng bạc phận cam bóng lẻ
Kiếp liễu gian truân... như Tố Như !!
(việt dương nhân)
Tạo hóa Xuân Thu dẫu đổi mùa
Lòng Người thanh tịnh chẳng hơn thua
Sen hồng một cánh dòng trôi lẻ
Tiếng để thơm đời...Hỡi Tố Như!
Kim Giang
*Chúc chị Bảy vui!
Trích đoạn: Minh Tuấn
Gió Thu
Gió thu lay động lá rụng đầy
Ngoài vườn trần trụi những thân cây
Mây xám giăng ngang che khuất nắng
Sương mờ dầy đặc cản chim bay
HỒ THU.
trời cao mây thắm nước dâng đầy
gió thổi nghiêng bờ mấy bóng cây
nắng lả lời mình trong tóc liễu
mây soi bóng nước lẫn chim bay
cỏ hoa đua sắc hồ thu thắm
để bước chân thơ trải mộng đầy
thơ viết mấy vần trao ước vọng
gửi hồn trong gió cánh chim bay.
MINH TUẤN
vậy là TỶ không mua sắm gì hả -chợ SA PA bán buôn hàng hóa của người vn mình đó ở đó TỶ MÙA ĐỒ ăn châu á là rẻ lắm -bên SÉC chắc nhiều rau quả châu á hơn chỗ TỶ vì bây giờ người vn mình thuê ruộng đất làm rau nhiều lắm.mùa hè rau muống rẻ và ngon vô cùng.
sang năm TỶ qua vào khoảng tháng 7 heng.VÌ lúc đó đệ mới ở séc -mùa hè sang năm đệ về nghỉ ở vn -lâu rồi nhớ cái nóng như rang quá TỶ À
CHÚC TỶ CHỦ NHẬT VUI NHÉ
Minh Tuấn ơi ! Bữa đi Praha ghé chợ Sa Pa có mua rau lang, rau đay, con nhọng &... tùm lum.... xách dìa đi Tỉnh nhà quê ở VN mình dễ sợ đi
. Định mua hột vịt lộn, nhưng sợ bễ... Mấy cháu trai nó xách quá trời - 7 đâu có mua sắm chi. Mấy đứa cháu nó lo hết. Chuyện năm tới trở qua hay ko chưa biết em ơi !
Ở bên PhápRau trái VN mình cũng đầy đủ ko thiếu thứ nào cả em à - Nhưng đắc hơn bên Tiệp. Paris mà ! Cái giống gì cũng đắc hơn nước khác á !
Nắm tới em trờ về VN nghĩ mùa hè của VN mình há ! SG nóng cỡ 38, 40°. Ở đâu quen đó - Ở bên Texas (Mỹ) nóng 45, 50° đó - Nơi đâu cũng trang bị máy lạnh. Nghe bạn ba=è nói, chứ 7 chưa qua Texas - Chỉ đi rất nhiều Cali hà.
Chúc em & gia đình an vui.
Thân
7_nn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2006 06:18:15 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: KimGiang
Trích đoạn: Viet duong nhan
Trả Lại
Trả lại cho mây gió cuối mùa
Hỏi người thục nữ đã chào thua
Tạ từ thấm thoát trăm năm lẻ
Dư lệ nào ai khóc Tố Như !!!
(Hương Việt)
Mái tóc bồng bềnh tung gió mùa
Tay ghì níu lại vẫn phải thua
Má hồng bạc phận cam bóng lẻ
Kiếp liễu gian truân... như Tố Như !!
(việt dương nhân)
Tạo hóa Xuân Thu dẫu đổi mùa
Lòng Người thanh tịnh chẳng hơn thua
Sen hồng một cánh dòng trôi lẻ
Tiếng để thơm đời...Hỡi Tố Như!
Kim Giang
*Chúc chị Bảy vui!
Cảm ơn Kim Giang ghé chơi & họa thơ...
Hôm qua lộn xộn không trả lời kịp - Nay vào chào KG đây. Hồn thơ đi vắng - Cóc_nhái không nhảy ra con nào cả á !
Khất lại nha !
Chúc KG & gia đình an vui
Thân
7_nn
Chị 7 uiiiiiiiiii ! Lâu we' hổng gẹp hén....



Chúc chị dzung dzăng dzung dzẻ nghen , dạo này LVH bận wa' chòi lun chị ơi......
TÓC THỀ LỆCH MỘT ĐƯỜNG NGÔI
Từ lâu lắm anh không còn viết nữa
Bài thơ tình thuở ấy chỉ riêng em
Lệch đường ngôi bờ tóc đổ nghiêng nghiêng
Mắt xa xăm gởi hồn qua khung cửa
Từ lâu lắm anh không còn viết nữa
Áo học trò màu trắng gió bay bay
Chiều ta trường ai bước khẽ sau ai
Cành phượng thắm trên tay còn bỡ ngỡ
Từ xa vắng biết em còn có nhớ
Kỷ niệm nào hai đứa đã trao nhau
Một bài thơ vương vấn thuở ban đầu
Anh còn nhớ biết em yêu còn nhớ
Từ lâu lắm hoa tím buồn trước ngõ
Hiu hắt nào cơn gió thổi ban trưa
Em đi về ai là kẻ đón đưa
Nắng chiều rơi con đường nhiều lá đổ
Từ hai ta yêu nhau và ....tất cả
Tóc em dài chải lệch một đường ngôi
Thuở ban đầu mơ ước những xa xôi
Thương bài thơ vẫn chưa nhòa kỷ niệm Lưu Vĩnh Hạ
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 02:56:54 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Lưu Vĩnh Hạ
Chị 7 uiiiiiiiiii ! Lâu we' hổng gẹp hén....

Chúc chị dzung dzăng dzung dzẻ nghen , dạo này LVH bận wa' chòi lun chị ơi......
TÓC THỀ LỆCH MỘT ĐƯỜNG NGÔI
Từ lâu lắm anh không còn viết nữa
Bài thơ tình thuở ấy chỉ riêng em
Lệch đường ngôi bờ tóc đổ nghiêng nghiêng
Mắt xa xăm gởi hồn qua khung cửa
Từ lâu lắm anh không còn viết nữa
Áo học trò màu trắng gió bay bay
Chiều ta trường ai bước khẽ sau ai
Cành phượng thắm trên tay còn bỡ ngỡ
Từ xa vắng biết em còn có nhớ
Kỷ niệm nào hai đứa đã trao nhau
Một bài thơ vương vấn thuở ban đầu
Anh còn nhớ biết em yêu còn nhớ
Từ lâu lắm hoa tím buồn trước ngõ
Hiu hắt nào cơn gió thổi ban trưa
Em đi về ai là kẻ đón đưa
Nắng chiều rơi con đường nhiều lá đổ
Từ hai ta yêu nhau và ....tất cả
Tóc em dài chải lệch một đường ngôi
Thuở ban đầu mơ ước những xa xôi
Thương bài thơ vẫn chưa nhòa kỷ niệm
Lưu Vĩnh Hạ
Từ dạo ấy anh ra đi biền biệt
Mái tóc buồn giờ chẳng có đường ngôi
Thuở ban đầu nay đã quá xa xôi
Bao kỷ niệm thôi đành vùi đáy huyệt. 
Vài vần sót lại góp vui nè...

Ừa, KÉP Chánh đi đâu lâu wá dậy ? Thui, thấy mặt là biết Kép phẻ mạnh rồi. Dạo này cái xác của 7 hổng phẻ lắm - Nhưng tinh thần thì vui vui
Chúc Kép & tất cả bình an hạnh phúc
7_vdn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2006 21:26:41 bởi Viet duong nhan >
Là Thi Nhân...
Là Thi nhân... phải ít nhiều :
Dễ thương, dễ giận, dễ yêu, dễ sầu !
Vào những đêm đầy trăng sao
Thả hồn lãng mạn bay cao ngút ngàn .
Bất cần những cảnh phũ phàng
Phiêu diêu ươm ướp mộng tràn trong tim .
Việt Dương Nhân
Paris 16.10.2006
Đào Nguyên
Tưởng chừng như ở Đào-nguyên
Tỉnh ra mới biết trần duyên cõi này
Nỗi lòng ai thấu cho đây ?
Duyên may chưa gặp đắm say đã nhiều
Ý thơ như lụa dập dìu
Mà sao viết mãi chữ yêu chưa tròn ?
Nguyễn Trường An
Cali. 17.10.2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 03:00:03 bởi Viet duong nhan >
Là Thi Nhân...
Là Thi nhân, phải ít nhiều :
Dễ thương, dễ giận, dễ yêu, dễ sầu !
Vào những đêm đầy trăng sao
Thả hồn lãng mạn bay cao ngút ngàn .
Bất cần những cảnh phũ phàng
Phiêu diêu ươm ướp mộng tràn trong tim .
Việt Dương Nhân
Paris 16.10.2006
Đào Nguyên
Tưởng chừng như ở Đào-nguyên
Tỉnh ra mới biết trần duyên cõi này
Nỗi lòng ai thấu cho đây ?
Duyên may chưa gặp đắm say đã nhiều
Ý thơ như lụa dập dìu
Mà sao viết mãi chữ yêu chưa tròn ?
Nguyễn Trường An
Cali. 17.10.2006
TRẦN AI.
cuộc đời phải mãi đi tìm
tình yêu mãi gọi cánh chim lạc bầy
bước đời muôn nỗi đắng cay
nhưng sao trần thế vẫn đầy thơ gieo.
lúc thả theo nước cánh bèo
khi trôi theo gió bay theo mây trời
xem ra trần thế cũng vui
tình trong tim thắm -cuộc đời xẻ chia.
MINH TUẤN
đệ họa với mọi người và chúc cả nhà đầu tuần vui nhiều nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 01:05:11 bởi Viet duong nhan >
Là Thi Nhân...
Là Thi nhân, phải ít nhiều :
Dễ thương, dễ giận, dễ yêu, dễ sầu !
Vào những đêm đầy trăng sao
Thả hồn lãng mạn bay cao ngút ngàn .
Bất cần những cảnh phũ phàng
Phiêu diêu ươm ướp mộng tràn trong tim .
Việt Dương Nhân
Paris 16.10.2006
Đào Nguyên
Tưởng chừng như ở Đào-nguyên
Tỉnh ra mới biết trần duyên cõi này
Nỗi lòng ai thấu cho đây ?
Duyên may chưa gặp đắm say đã nhiều
Ý thơ như lụa dập dìu
Mà sao viết mãi chữ yêu chưa tròn ?
Nguyễn Trường An
Cali. 17.10.2006
Trần Ai
cuộc đời phải mãi đi tìm
tình yêu mãi gọi cánh chim lạc bầy
bước đời muôn nỗi đắng cay
nhưng sao trần thế vẫn đầy thơ gieo.
lúc thả theo nước cánh bèo
khi trôi theo gió bay theo mây trời
xem ra trần thế cũng vui
tình trong tim thắm -cuộc đời xẻ chia.
MINH TUẤN
đệ họa với mọi người và chúc cả nhà đầu tuần vui nhiều nhé
***
Phục Minh Tuấn luôn á ! Làm thơ nhanh thật. Chúc em & tất cả tiếp tục vui.
7_nn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 01:03:30 bởi Viet duong nhan >
Là Thi Nhân...
Là Thi nhân... phải ít nhiều :
Dễ thương, dễ giận, dễ yêu, dễ sầu !
Vào những đêm đầy trăng sao
Thả hồn lãng mạn bay cao ngút ngàn .
Bất cần những cảnh phũ phàng
Phiêu diêu ươm ướp mộng tràn trong tim.
Việt Dương Nhân
Paris 16.10.2006
***
Là Kẻ Tương Tư
Là kẻ tương tư phải ít nhiều
Dễ thương dễ giận dễ sầu yêu
Gởi lòng theo gió bay bàng bạc
Cùng với trăng thu nhớ thật nhiều
Những cảnh phũ phàng không hận tủi
Mặc đời bất hạnh mặc cô liêu
Sông Tương vẫn chảy ta còn đợi
Đợi mãi tình không đến cuối đời
Hương Việt
Cali. 10.17.2006[/center]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: