Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Nhớ (Gieo vần lục bát 4 câu)
Đêm nay lòng bỗng thiết tha
Chờ con hạc trắng bay qua thăm mình
Hay là tưởng nhớ bóng hình
Của con chim sáo gieo tình, thả thơ.
(vdn)
Bên này, lòng cũng ngẩn ngơ
Mong làm hạc trắng gieo thơ, trao người
Nhớ ơi ! Nỗi nhớ bời bời
Chim quyên đâu hỡi ! Muôn lời thiết tha... ?
(NTA)
Nhớ trong giấc ngủ đêm qua
Mộng đôi chim nhỏ hát ca giữa trời
Bỗng đâu sóng gió bất ngờ
Thuyền tình lạc bến đôi bờ cách ngăn !!
(vdn)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 19:22:25 bởi Viet duong nhan >
Nhớ (Gieo vần lục bát 4 câu)
Đêm nay lòng bỗng thiết tha
Chờ con hạc trắng bay qua thăm mình
Hay là tưởng nhớ bóng hình
Của con chim sáo gieo tình, thả thơ.
(vdn)
Bên này, lòng cũng ngẩn ngơ
Mong làm hạc trắng gieo thơ, trao người
Nhớ ơi ! Nỗi nhớ bời bời
Chim quyên đâu hỡi ! Muôn lời thiết tha... ?
(NTA)
Nhớ trong giấc ngủ đêm qua
Mộng đôi chim nhỏ hát ca giữa trời
Bỗng đâu sóng gió bất ngờ
Thuyền tình lạc bến đôi bờ cách ngăn !!
(vdn)
Chòng chành một nửa vầng trăng
Gió về quen lối bủa giăng mây ngàn
Chim buồn vỗ cánh đi hoang
Người quên níu bước vội vàng mộng bay
(NT)
Hồn đà nửa tỉnh, nửa say
Tưởng chừng như cánh chim bay cuối trời
Giật mình bỗng thấy chơi vơi
Mộng tàn tan giấc tình rời rạc xa.
(vdn)
Nhớ
(Gieo vần lục bát 4 câu)
Đêm nay lòng bỗng thiết tha
Chờ con hạc trắng bay qua thăm mình
Hay là tưởng nhớ bóng hình
Của con chim sáo gieo tình, thả thơ.
(vdn)
Bên này, lòng cũng ngẩn ngơ
Mong làm hạc trắng gieo thơ, trao người
Nhớ ơi ! Nỗi nhớ bời bời
Chim quyên đâu hỡi ! Muôn lời thiết tha... ?
(NTA)
Nhớ trong giấc ngủ đêm qua
Mộng đôi chim nhỏ hát ca giữa trời
Bỗng đâu sóng gió bất ngờ
Thuyền tình lạc bến đôi bờ cách ngăn !!
(vdn)
-buông đường trần vạn khó khăn
bước đi gửi lại ruột tằm trong tơ
trăm năm một bến mong chờ
một ngày dang dở thuyền thơ lạc chìm.
-vì đâu lạc mất cánh chim
bôn ba cuối nẻo để tìm giấc mơ
thoắt đo năm tháng trông chờ
sầu đong sương nhuộm bạc phơ tóc đời .
MINH TUẤN
TỶ LẠI MỚI LẦM ĐÓ Hả -VẬY LÀ KHỎE RỒI -ĐỆ THẤY LÒNG THƠ CỦA TYE LẠI SÁNG RỒI ĐÓ-chúc TỶ VUI NHIỀU NHÉ
Rượu thơ đôi cốc người ơi.
Ai là tri kỷ ta mời ghé sang.
Rừng mơ suối bạc mây ngàn.
Có đôi cánh hạc nhẹ nhàng nhịp bay.
Mang theo bao nổi đắng cay.
Vạc lưu trần thế chuổi ngày niềm vui.
Rừng đời mây phủ âm ui.
Thương đôi cánh hạc ngậm ngùi thế nhân.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2006 01:22:11 bởi Nguyên Thạch >
BÀI CA VỌNG CỔ
MÙA THU NHỚ MẸ.
1 -thơ ngâm :
lặng ngắm thu rơi một góc trời
lòng thương bao lá thắm vàng rơi
đầu thu ấm áp lời ru ngủ
cuối mùa kêu thương mấy vạn lời.
vọng cổ :
tôi đứng bâng khuâng giữa hoang tàn xứ lạ -nhìn gió chao nghiêng ngàn lá rụng,xác lá buông rơi như lòng tôi thổn thức ,nỗi nhớ quê hương trong tiếng mẹ ru...hời
-khắc khoải tình thâm trong giọt nắng quê người -cơn gió lạnh cuối mùa làm tan hơi ấm -kỷ niềm buồn về mang tiếng mẹ ầu ơ -một khoảng quê nghèo mẹ quên sớm quên trưa-tần tảo bốn mùa mẹ nuôi con khôn lớn ơ....ơ..ơ
-lòng mẹ nuôi con trong muôn vàn con sóng -hơi ấm mẹ trao trong một tấm thân gầy -gió lạnh đông sang ,mang hưu hắt đong đầy -mẹ lặn lội bước đời trên đôi chân mai mảnh -vai nhỏ chất đầy muôn nỗi phong ba -để bây giờ trong nỗi nhớ trời xa-nước mắt con nhòa thương nụ cười héo hắt ....ớ....ơ...ơ.
2- thơ ngâm :
quê người mẹ tiễn đứa con xa
mãi thắm tim con bóng mẹ già
nhìn lá xa cành ,không dám nghĩ
biệt ly mẹ bước với ông bà.
vọng cổ
mẹ đã ra đi như lá vàng rơi để khoảng đời con trống vắng -như ngàn sao quên thắp sáng-để lại bơ vơ trong khung trời giá lạnh -cho bão lòng con, nhỏ lệ tuôn...dòng
-đất khách con đi côi cút với phong trần -nắng rụng quanh vai như một vành tang trắng -cây cỏ ven đường cũng mất tiếng chim quen -mẹ đâu rồi...sao sương gió lặng im -lời con gọi đi tìm trong kẽ lá -đường biệt ly âm dương lìa hai ngả -lòng con đau chưa trả nghĩa sinh thành.
-đời ơi sao quá mong manh -trời ơi...sao nỡ tranh giành mẹ tôi -để sầu trong cõi thu rơi -nhìn trong lá rụng thấy đời mẹ qua -thẩn thơ...tìm bóng mẹ giàmà sao chỉ thấy nhạt nhòa lệ rơi...
xa ơi..cay nghiệt dòng đời -gần ơi sao để trắng phơi tang lòng.
HẾT.
MINH TUẤN-
kính tặng chị VIỆT DƯƠNG NHÂN KÍNH YÊU
<em mong chị tìm lại giọng ca một thuở vàng son nhé >
_______________________
TỶ KÍNH MẾN -đệ rất thích ca vọng cổ -ngày xưa đệ đã từng sáng tác cho các bạn bè của đệ chép và hát -chúng không thể biết là do đệ viết đó.
nhưng đệ buồn là không biết cách viết nhịp <nội ngoại >của vọng cổ.và nhạc lý mấy
hôm nay đệ gửi bài này mới làm cho TỶ hay
mong TỶ liên kết chỉnh sửa cho đệ được không
những chỗ nào sai -và đệ viết lời có ổn không.TỶ vừa xem vừa ca thử xem có ngọt không nhé - đệ định gửi cho TỶ trong trang cổ nhạc -nhưng không biết gửi vào đâu -
nếu ở trang thơ này mà quản trị không cho để -thì TỶ chuyển cho đệ nhé-đệ nghĩ nếu mà đệ xếp sắp theo vần thơ -thì bài thơ này cũng được TỶ khen đó...hi
mong TỶ hợp tác với đệ -được không...?
cám ơn TỶ NHIỀU NHÉ
đệ mong TỶ hồi âm .....................................
7 sẽ đem qua bên Mục Cổ Nhạc.
Lời của bài Vọng Cổ hay quá Sư Đệ MT ơi ! ....Hôm nay 7 bận - có gì để 7 xem lại - Và xem câu số mấy và số mấy nha ! Dạo naỳ cái đầu 7 cũng mệt mệt - hay nhức nhức..
Cảm ơn & chúc Đệ cùng gia đình an vui
7_nn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2006 20:19:38 bởi Viet duong nhan >
Nhớ (Gieo vần lục bát 4 câu)
Đêm nay lòng bỗng thiết tha
Chờ con hạc trắng bay qua thăm mình
Hay là tưởng nhớ bóng hình
Của con chim sáo gieo tình, thả thơ.
(vdn)
Bên này, lòng cũng ngẩn ngơ
Mong làm hạc trắng gieo thơ, trao người
Nhớ ơi ! Nỗi nhớ bời bời
Chim quyên đâu hỡi ! Muôn lời thiết tha... ?
(NTA)
Nhớ trong giấc ngủ đêm qua
Mộng đôi chim nhỏ hát ca giữa trời
Bỗng đâu sóng gió bất ngờ
Thuyền tình lạc bến đôi bờ cách ngăn !!
(vdn)
- buông đường trần vạn khó khăn
bước đi gửi lại ruột tằm trong tơ
trăm năm một bến mong chờ
một ngày dang dở thuyền thơ lạc chìm.
-vì đâu lạc mất cánh chim
bôn ba cuối nẻo để tìm giấc mơ
thoắt đo năm tháng trông chờ
sầu đong sương nhuộm bạc phơ tóc đời .
(MINH TUẤN)
Rượu thơ đôi cốc người ơi.
Ai là tri kỷ ta mời ghé sang.
Rừng mơ suối bạc mây ngàn.
Có đôi cánh hạc nhẹ nhàng nhịp bay.
Mang theo bao nổi đắng cay.
Vạc lưu trần thế chuổi ngày niềm vui.
Rừng đời mây phủ âm ui.
Thương đôi cánh hạc ngậm ngùi thế nhân.
(Nguyên Thạch)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2006 05:25:56 bởi Viet duong nhan >
Chi Việt Dương Nhân yêu quý!
Nhân ngày Phụ nữ Việt nam, em chụp tặng chị nè
.
Chúc chị luôn Mạnh khoẻ, Vui và Trẻ mãi !
Chị thân yêu!
Em luôn mong nhìn thấy chị tràn ngập Hạnh Phúc, Niềm tin yêu và Lạc quan!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2006 17:48:44 bởi Viet duong nhan >
SĂC MÀU.
một bó hoa tươi mấy sắc màu
kính mong chị thắm mãi về sau
muôn hồng vàng trắng như trăng tỏ
như nụ cười chen trắng điểm đầu
hoa tím mong thơ người mãi thắm
lá xanh muôn ý xóa niềm đau
lời thơ trong thiệp ghi dòng chúc
mãi đẹp như hoa tình khắc sâu.
MINH TUẤN.
ĐỆ KHÔNG BIẾT LẤY HOA Ở ĐÂU ĐỂ TẶNG TỶ
MAY QUÁ có TRĂNG QUÊ gửi rồi vậy đệ làm 8 CÂU GÓP VỚI TRĂNG QUÊ -NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ NHÉ -KÍNH CHÚC TỶ MÃI KHỎE VÀ VUI NHIỀU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2006 17:55:45 bởi Viet duong nhan >
Trích Trăng Quê : Chi Việt Dương Nhân yêu quý!
Nhân ngày Phụ nữ Việt nam, em chụp tặng chị nè
.
Chúc chị luôn Mạnh khoẻ, Vui và Trẻ mãi !
Chị thân yêu!
Em luôn mong nhìn thấy chị tràn ngập Hạnh Phúc, Niềm tin yêu và Lạc quan!
7 cảm ơn và rất cảm động TQ gởi hoa tặng & chúc 7 ngày Phụ Nữ Việt.
7 cũng chúc em được tất cả nhữn gì em mơ ước.Thân thương
7_nn
Trích đoạn: Minh Tuấn
SĂC MÀU.
một bó hoa tươi mấy sắc màu
kính mong chị thắm mãi về sau
muôn hồng vàng trắng như trăng tỏ
như nụ cười chen trắng điểm đầu
hoa tím mong thơ người mãi thắm
lá xanh muôn ý xóa niềm đau
lời thơ trong thiệp ghi dòng chúc
mãi đẹp như hoa tình khắc sâu.
MINH TUẤN.
ĐỆ KHÔNG BIẾT LẤY HOA Ở ĐÂU ĐỂ TẶNG TỶ
MAY QUÁ có TRĂNG QUÊ gửi rồi vậy đệ làm 8 CÂU GÓP VỚI TRĂNG QUÊ -NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ NHÉ -KÍNH CHÚC TỶ MÃI KHỎE VÀ VUI NHIỀU
Và Minh Tuấn thật dễ_thương lúc nào cũng nghĩ đến 7 - Cảm ơn Đệ bài thơ thật "đẹp như hoa tình" nghĩa Tỷ & Đệ luôn "khắc sâu".
7 cũng chúc Đệ & gia đình bình an hạnh phúc.
Tình thân
7_nn
hoa đẹp thơ hay -đệ vào thăm TỶ
CÓ MẤY CÂU TẶNG TỶ NHÉ.
_____________________
BƯỚC CHÂN KHÔNG NGHỈ
dông bão trong dòng đời
chân mềm đã vượt qua
nhìn quãng đời trước mặt
chẳng biết có còn xa.
chỉ có ta mới hiểu
những bước mình phải qua
chỉ có niềm tin hiểu
đường đi gần hay xa...
trong vui ngày kỷ niệm
nhớ chặng đường đi qua
buồn nặng đôi vai nhỏ
sầu đong nỗi nhớ nhà.
những người bạn tri kỷ
họ luôn nhớ tới ta
những bạn thơ chung ý
vẫn vui khúc hoan ca.
đã tới tuổi ngơi nghỉ
nhưng cuộc đời không xa
vẫn vui vần tri kỷ
cho trang thơ chan hòa.
ngày vui chỉ có một
nhưng mãi là quanh năm
như đời người chỉ một
để thơ sống tháng năm.
tặng chị VIẾT DƯƠNG NHÂN -ngày phụ nữ VN 20/10/2006
DUY GIANG.
R
đệ chúc TỶ vui và hạnh phúc -đệ vừa ở chỗ loanh quanh.muốn bắt 2 con chuồn chuồn mà không được
bắt hai con để mang sang đây tặng TỶ cho vui nhà mà.một con thì đệ không bắt.
chúc TỶ VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2006 19:40:12 bởi Viet duong nhan >
BẦU TRỜI -TÌNH BẠN
bầu trời xanh mông mênh mây rộng
trái đất tròn nhưng hẹp lối đi
bước đường đời sao thật diệu kỳ
câu thơ cũ gửi bước đi ngày tháng
bước xa xôi có góc trời xán lạn
tâm hồn gần sinh nở chốn thơ vui
khúc dân ca tô thắm những nụ cười
câu thơ tỏ dệt khúc lòng thổn thức
thời gian trôi đưa đời vào ký ức
ngày hôm qua đã là ngày xưa rồi.
ngày hôm nay lại đón những niềm vui
ngày mai nữa...mãi cả đời khao khát.
tôi mãi tìm những câu thơ có nhạc
để đem vào tiếng hát có hồn thơ
với tầng cao hái những ánh sao mơ
dệt trang viết một bến bờ tình nghĩa.
ngày tháng ơi -xin đừng trôi vô nghĩa
bước chân ơi -xin đừng ngã giữa đường
bạn bè ơi -chân thành với niềm thương
ta sẽ góp - một bức tường chắn gió.
MINH TUẤN
R
ĐỆ vừa vào trang < cailuong vietnam > vào trang của TỶ ĐÓ đệ gửi mấy dong ở đó rồi TỶ À
ĐỆ vào đó được gần 2 năm rồi.. quả đất quả là kỳ diệu
tỷ đọc bài của đệ ở đó nhé
kính chúc TỶ VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2006 21:06:37 bởi Viet duong nhan >
Duy Giang & Minh Tuấn ơi !
Cảm ơn 2 em nhiều - Các em làm những bài thơ dễ_thương ý nghĩ quá xá đi
Chú vui chiều thứ Bảy
7_nn
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: