Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 70 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 22.10.2006 00:58:58 (permalink)
0


BẬN TRONG NGÀY NGHỈ

những ngày vui TỶ làm gì nhỉ
nấu món ăn ngon -hay đi dạo một mình
thăm bạn bè hay đắm hồn thơ xinh
muội không bít...TỶ cho hình dung nhé.

...< ngày vui tôi nhớ lại khi còn trẻ
thích hát ca và theo mẹ vào chùa
thích điểm trang và tô phấn nhạt thưa
để môi má gió đùa vui vẻ.

những ngày nghỉ thích bên ba với mẹ
ăn món ăn do chính mẹ tôi làm
nhìn ba ăn nâng chén rượu mênh mang.
mẹ hạnh phúc lòng ba say muôn vẻ.

bây giờ cũng trong ngày nghỉ
tôi lại làm những món ăn ngon
tình đong đầy trong ánh mắt cháu con
tôi lại thấy mộng tròn ngày nghỉ ...>

muội đoán vậy có đúng không mấy ý..?
TỶ kính yêu chẳng được nghỉ bao giờ
hết con cháu lại tìm đến trang thơ
thời gian ít...bao chốn chờ không nghỉ.

YeuDieuLongNu

< thân tặng TỶ thần tượng của muội -VIỆT DƯƠNG NHÂN 20/10/06

muội đoán vậy nà...TỶ ơi...chắc TỶ càng bận hơn phải không?
kính chúc TỶ khỏe và hạnh phúc

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2006 03:38:57 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 22.10.2006 03:37:27 (permalink)
0
Có Những Lúc...

Có những lúc thấy mình một cõi
Chốn dương gian chắng có bóng người
Vung vai, hít thở vài hơi
Lên NET gõ gõ tiếng cười rền vang.

Có những khi bình an yên tĩnh
Không buồn_vui ngồi tịnh giữa nhà
Niệm Quan Âm, tưởng Di Đà
Vững lòng tính ngưỡng, Thích Ca bên mình.

*


Hi hi.. Long Nữ ơi ! Làm bài thơ tưởng tượng "Bận Trong Ngày Nghỉ"... vui ghê ! 7 sống một mình, không bận gì hết á ! Các con lớn ở riêng hết rùi. Tối ngày 7 chỉ có bay bay lòng trên NET - rồi đi chợ nấu ăn, ăn cơm, rửa chén... Nhưng thời giờ sao nó đi nhanh quá đây.
Hôm nay ráng ngủ sớm, vì mai có Thiên Kim đem đồ biển về ăn trưa... Thế là sáng mai 7 phải thức sớm...
Hôm qua là ngày Sinh Nhật của LN có làm Party không ?.
Sẵn đây 7 chúc LN một SN thật vui vẻ và vạn sự như ý
Thân
7_nn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2006 03:38:30 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 22.10.2006 16:30:43 (permalink)
0
BÀI CA VỌNG CỔ

MÙA THU NHỚ MẸ.

1 -thơ ngâm :
lặng ngắm thu rơi một góc trời
lòng thương bao lá thắm vàng rơi
đầu thu ấm áp lời ru ngủ
cuối mùa kêu thương mấy vạn lời.

vọng cổ :

tôi đứng bâng khuâng giữa hoang tàn xứ lạ -nhìn gió chao nghiêng ngàn lá rụng,xác lá buông rơi như lòng tôi thổn thức ,nỗi nhớ quê hương trong tiếng mẹ ru...hời

-khắc khoải tình thâm trong giọt nắng quê người -cơn gió lạnh cuối mùa làm tan đi hơi ấm - để nụ cười thoáng nhỏ lệ chua cay- chiếc lá vàng nào rơi rụng quanh đây -để kỷ niệm dâng đầy tiếng ầu ơ của mẹ -một khoảng quê nghèo mẹ quên sớm quên trưa-tần tảo bốn mùa mẹ nuôi con khôn lớn ơ....ơ..ơ

-lòng mẹ nuôi con trong muôn vàn con sóng -hơi ấm mẹ trao trong một tấm thân gầy -gió lạnh đông sang ,mang hưu hắt đong đầy -mẹ lặn lội bước đời trên đôi chân mai mảnh -vai nhỏ chất đầy muôn nỗi phong ba -để bây giờ trong nỗi nhớ trời xa-nước mắt con nhòa thương nụ cười héo hắt ....ớ....ơ...ơ.

2- thơ ngâm :

quê người mẹ tiễn đứa con xa
mãi thắm tim con bóng mẹ già
nhìn lá xa cành ,không dám nghĩ
biệt ly mẹ bước với ông bà.

vọng cổ

mẹ đã ra đi như lá vàng rơi để khoảng đời con trống vắng -như ngàn sao quên thắp sáng-để lại bơ vơ trong khung trời giá lạnh -cho bão lòng con, nhỏ lệ tuôn...dòng

-đất khách con đi côi cút với phong trần -nắng rụng quanh vai như một vành tang trắng -cây cỏ ven đường cũng mất tiếng chim quen -mẹ đâu rồi...sao sương gió lặng im -lời con gọi đi tìm trong kẽ lá -đường biệt ly âm dương lìa hai ngả -lòng con đau chưa trả nghĩa sinh thành.
đời ơi sao quá mong manh -trời ơi...sao nỡ tranh giành mẹ tôi -để sầu trong cõi thu rơi -nhìn trong lá rụng thấy đời mẹ qua -thẩn thơ...tìm bóng mẹ già mà sao chỉ thấy nhạt nhòa lệ rơi... xa ơi..cay nghiệt dòng đời -gần ơi sao để trắng phơi tang lòng.
đất lạ cuối mùa lạnh trong ngàn mắt gió - lá rụng bên tai thầm gọi bước quay về -trời thu sao thấy tái tê , nắng không còn ấm bước về của con . mẹ ơi một dáng héo mòn -mà sao vun đắp mấy non cho đời .


HẾT.
MINH TUẤN-

TẶNG CHỊ VIẾT DƯƠNG NHÂN NHÂN MÙA THU 60 NHỚ MẸ CỦA CHỊ

TỶ ƠI đệ vừA sửa lại cho đúng khuôn đúng nhịp đó- bên trang vọng cổ của NGOC ANH có ngừoi giúp đệ sửa lại bài rùi...vui lắm tỷ à -đệ làm phần 2 thiếu 4 khuôn -phần 1 thiếu 1 khuôn nó như là thiếu hai câu thơ phần 1-và tám câu thơ phần 2 <còn xuống sề của đoạn gần cuối bài -đệ làm như vậy được chưa -TỶ QUA BÊN SÁNG TÁC CẢI LƯƠNG xem yênvy
giúp đệ nè...sao đệ nhắn không thấy TỶ QUA -đệ là thanh viên 2 năm ở đó rồi TỶ À
CHÚC TỶ VUI NHIỀU

ĐỆ CÁM ƠN bài mẫu TỶ gửi cho đệ
Viet duong nhan 22.10.2006 23:27:31 (permalink)
0
Hi hi... cảm ơn MT nhiều... Lúc này 7 hổng có sáng tác Vọng Cổ nổi nữa.


TỶ QUA BÊN SÁNG TÁC CẢI LƯƠNG xem yênvy

Nằm ở đâu 7 không thấy - MT đem link về dán hay PM cho 7 vào xem ví nha !
DUY GIANG 23.10.2006 00:51:06 (permalink)
0


SEN TRONG MỘNG VÀNG

đệ tặng cho TỶ xem nè -ấn tượng lắm đó TỶ ƠI
CHÚC TỶ khỏe mạnh

DUY GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2006 05:53:15 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 23.10.2006 05:51:57 (permalink)
0

Trích đoạn: DUY GIANG



SEN TRONG MỘNG VÀNG

đệ tặng cho TỶ xem nè -ấn tượng lắm đó TỶ ƠI
CHÚC TỶ khỏe mạnh

DUY GIANG


WOW WOW... DG biết ý 7 thích hoa sen - Cảm ơn em nhiều.
Chúc Đệ & gia đình an vui.
7_nn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2006 05:53:48 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 23.10.2006 06:29:37 (permalink)
0
Trích Co Don :

Có những lúc một mình yên tĩnh
Sao nghe lòng trống trải nhớ thương
Đời ly hương sao lại quá đoạn trường
Nơi đất khách sao buồn ghê vậy Bảy?



Đã chấp nhận ra đi là vĩnh biệt
Ngày trở về, ôi sao quá xa xôi
Nhưng hãy ráng cầu nguyện với Phật - Trời
Cho thuyền lướt sóng thuận buồm xuôi gió...

........

Cô Đơn ơi ! Bây giờ lâu lâu trở về thăm gia đình. Chắc không khó.
Còn 7 bây giờ thì :
Mười phương đâu chẳng là nhà
Nguyện cầu khắp cõi Ta Bà BÌNH AN.


Chúc em & gia đình vui vẻ và hồn thơ lai láng.
Thân mến
Chị _7
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2006 19:38:09 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 23.10.2006 16:05:39 (permalink)
0



Đã chấp nhận ra đi là vĩnh biệt
Ngày trở về, ôi sao quá xa xôi
Nhưng hãy ráng cầu nguyện với Phật - Trời
Cho thuyền lướt sóng thuận buồm xuôi gió...
........

Cô Đơn ơi ! Bây giờ lâu lâu trở về thăm gia đình. Chắc không khó.
Còn 7 bây giờ thì :

Mười phương đâu chẳng là nhà
Nguyện cầu khắp cõi Ta Bà BÌNH AN.


Chúc em & gia đình vui vẻ và hồn thơ lai láng.
Thân mến
Chị _7






NỤ CƯỜI CẤT ĐÂU RỒI...?

bước dòng đời đo dài từng nỗi khổ
lấy thanh xuân gửi gấm tháng năm trôi
nhìn đằng sau vẫn thấy trống khoảng trời
nơi mộng ước còn xa vời mong đợi.

tìm trang thơ gửi góc đời diệu vợi
bút nặng ghi luyến tiếc lúc đôi mươi
câu thơ viết trách dòng đời buồn khổ
nụ cười ơi...ta cất dấu đâu rồi...

MINH TUẤN

đệ họa với TỶ và CÔ ĐƠN nè...sao cô đơn làm thơ buồn muốn khóc vậy TỶ ƠI.
làm đệ buồn theo rùi...hu.hu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2006 19:37:34 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 23.10.2006 19:16:06 (permalink)
0
Cảm ơn Cô Đơn nhiều - Sen ở trong trang này cũng có nhiều lắm nè - Phải resize lại nhỏ bớt
TÂM

Chúc CD an vui
Thân
7_vdn
DUY GIANG 24.10.2006 01:12:51 (permalink)
0






SEN TRONG MỘNG VÀNG

mượn sen hồng gói nắng
một chút quà phương nam
gửi tới vùng tuyết trắng
cho tình thân ấm lòng.

ơi những cánh sen hồng
gói nắng chiều quê mẹ
ơi cánh hoa trắng muốt
gói ngọn gió quê cha.

nắng mẹ pha dòng nước
cho tắm mát tuổi thơ
gió cha vương khúc nhạc
ru ca bước một đời.

ao đầu làng vần tỏa
ngàn hương sen hạ sang
nước pha trà còn đượm
mùi thanh tâm trăng tan.

chị nhớ không ngày nhỏ
mình cũng ham hái sen
chỉ lấy được bông nhỏ
mọc gần bờ lá chen.

cánh sen chị làm thuyền
thả trôi trong ao nhỏ
nhụy hoa em quấn chỉ
làm con quay có rèm.

cánh sen xưa đã mất
em tìm kỷ niệm xưa
tìm tranh sen như thật
để chị mơ thêu thùa.

còn em nhớ ngày xưa
được vui đùa bên chị
như bông sen tình nghĩa
mấy mùa một hương đưa

DUY GIANG.

R

HÔM QUA đệ định họa bài -nhưng vôi quá -hôm nay đệ trả bài cho TỶ nè.
hì đệ cũng luôn mong TỶ là chị của đệ nè...chớ trách đệ nhé TỶ ơi...
chúc tỷ vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2006 01:27:36 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 24.10.2006 01:26:39 (permalink)
0


Trích đoạn: DUY GIANG







SEN TRONG MỘNG VÀNG

mượn sen hồng gói nắng
một chút quà phương nam
gửi tới vùng tuyết trắng
cho tình thân ấm lòng.

ơi những cánh sen hồng
gói nắng chiều quê mẹ
ơi cánh hoa trắng muốt
gói ngọn gió quê cha.

nắng mẹ pha dòng nước
cho tắm mát tuổi thơ
gió cha vương khúc nhạc
ru ca bước một đời.

ao đầu làng vần tỏa
ngàn hương sen hạ sang
nước pha trà còn đượm
mùi thanh tâm trăng tan.

chị nhớ không ngày nhỏ
mình cũng ham hái sen
chỉ lấy được bông nhỏ
mọc gần bờ lá chen.

cánh sen chị làm thuyền
thả trôi trong ao nhỏ
nhụy hoa em quấn chỉ
làm con quay có rèm.

cánh sen xưa đã mất
em tìm kỷ niệm xưa
tìm tranh sen như thật
để chị mơ thêu thùa.

còn em nhớ ngày xưa
được vui đùa bên chị
như bông sen tình nghĩa
mấy mùa một hương đưa

DUY GIANG.
HÔM QUA đệ định họa bài -nhưng vôi quá -hôm nay đệ trả bài cho TỶ nè.
hì đệ cũng luôn mong TỶ là chị của đệ nè...chớ trách đệ nhé TỶ ơi...
chúc tỷ vui


Vui thấy mồ - chứ trách Đệ gì đâu nà ! Duy Giang tả cảnh hái sen y trang hồi nhỏ đó. Cảm ơn Sư Đệ nhiều.
Minh Tuấn 24.10.2006 22:49:33 (permalink)
0


NHỚ CÁI NGHÈO XƯA

cuối tuần em hái khế
tặng chị nấu canh chua
nhớ lại chiều oi bức
chị nấu với canh cua.

mình ăn trong háo hức
cua em bắt ngoài đồng
khế em trẩy vườn trong
chị nấu bằng tài khéo.

quê hương ghi mấy nẻo
kỷ niệm nghèo theo chân
để bây giờ tìm lại
ngày xưa giống thiên thần.

chị nhường em đủ thứ
vải đẹp hay món ăn
công việc nhà chị giữ
cho em chơi thỏa lòng.

thoáng chốc đã bấy năm
bạc pha tóc mấy sợi
nụ cười xưa đã gửi
trong nặng bước phong trần.

người ta thích khế ngọt
chị lại thích khế chua
bước chân trong lưu lạc
thèm cảnh nghèo xa xưa.

MINH TUẤN

r
ĐỆ chúc Tỷ vui nhiều nhé.TỶ Ở BÊN ĐÓ CÓ HỌC LÁI XE KHÔNG VẬY.?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2006 23:17:39 bởi Huyền Băng >
Trăng Quê 24.10.2006 23:32:31 (permalink)
0

Chị Bảy VDN thân yêu!
Em thấy mọi người làm thơ quấn quýt như anh em một nhà, mang đoá hoa này đặt lên bàn chị rồi lặng lẽ đi ngủ đây...

Chúc chị và mọi người hoạ thơ thật vui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2006 22:45:42 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 25.10.2006 09:21:28 (permalink)
0


Trích đoạn: Minh Tuấn



NHỚ CÁI NGHÈO XƯA

cuối tuần em hái khế
tặng chị nấu canh chua
nhớ lại chiều oi bức
chị nấu với canh cua.

mình ăn trong háo hức
cua em bắt ngoài đồng
khế em trẩy vườn trong
chị nấu bằng tài khéo.

quê hương ghi mấy nẻo
kỷ niệm nghèo theo chân
để bây giờ tìm lại
ngày xưa giống thiên thần.

chị nhường em đủ thứ
vải đẹp hay món ăn
công việc nhà chị giữ
cho em chơi thỏa lòng.

thoáng chốc đã bấy năm
bạc pha tóc mấy sợi
nụ cười xưa đã gửi
trong nặng bước phong trần.

người ta thích khế ngọt
chị lại thích khế chua
bước chân trong lưu lạc
thèm cảnh nghèo xa xưa.

MINH TUẤN

r
ĐỆ chúc Tỷ vui nhiều nhé.TỶ Ở BÊN ĐÓ CÓ HỌC LÁI XE KHÔNG VẬY.?



MT ơi ! Đọc bài thơ này của em, 7 nuốt nước bọt ực ực nè . Cảm ơn em đã cho 7 ăn "hàm thụ" canh khế chua nấu với cua đồng và...
7 cái bằng lái xe và đã lái xe bên SàiGòn từ năm 1968 đó em oi ! Và qua Paris cũng luôn lái xe - Nhưng chị bỏ xe 4, 5 năm nay - Vì một tai nạn khủng khiếp - Tuy thân xác không hề gì - Nhưng tinh thần bị sợ hãi mấy tháng trời không dám lên xe ai - Và rồi chị bỏ xe luôn. Có chiếc xe hao tốn lắm - Bây giờ không còn đi làm và ít khi đi đâu - Nếu có đi thì đi bằng Métrô hoặc ô tô buýt - nếu về khuya thì lấy Taxi trả 6, 7 euros thôi.
Viet duong nhan 25.10.2006 09:24:11 (permalink)
0


Trích đoạn: Trăng Quê


Chị Bảy VDN thân yêu!
Em thấy mọi người làm thơ quấn quýt như anh em một nhà, mang đoá hoa này đặt lên bàn chị rồi lặng lẽ đi ngủ đây...

Chúc chị và mọi người hoạ thơ thật vui!


Cảm ơn em gái Trăng Quê trưng "nhà" 7 bình hoa đẹp quá.
7 cũng chúc em & gia đình an vui hạnh phúc.
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 70 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9