Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 70 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Viet duong nhan 01.11.2006 22:48:21 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu



NGỘ NGHĨNH TRỜI SINH.

cha mẹ vui lúc có con
tính hay mong mỏi vuông tròn trời ban
quí con hơn bạc hơn vàng
bế bồng ru ẵm tay mang vội vàng...

bế con mắt phải liếc ngang
trẻ thơ đã biết việc làm đúng sai
dạo chơi ở chốn tượng bài
nó trông tưởng mẹ thân nhoài đòi ty.

mẹ cười chả nói được gì
nhìn con ngộ nghĩnh khắc ghi tấm hình
ôi cuộc sống cõi nhân sinh
trẻ thơ mắt chứa biển tình ngây thơ

muội kính chúc TỶ vui nhiều nhé...tấm hình này muội cũng iu...lắm đó TỶ ơi...mong TỶ vui khi xem cùng muội


Ảnh vui YDLNữ à !
Con nít thật hồn nhiên
Chúc em an vui
Thân thương
7_
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2006 22:51:08 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 02.11.2006 03:50:02 (permalink)
0
Vạt Nắng Tàn Thu

Vạt nắng tàn thu bỗng nhớ ai
Ai bỏ ra đi chẳng cho hay
Để ai nhung nhớ sầu lẻ bóng
Đêm ngày vào NET mãi tìm hoài !

Vạt nắng đi tìm bóng của ai
Vô tình người quên khuất không hay
Còn tôi trơ trọi mờ theo nắng
Vẫn bước cô đơn nẻo lạc loài

Vạt nắng đi hoang khắp nẻo đường
Mong tìm cho được bóng người thương
Cánh chim bạt gió hoài vô vọng
Chỉ có bên ta nỗi chán chường

Vạt nắng chiều nay lịm tắt rồi
Chỉ còn trơ lại một mình tôi
Bóng đêm vừa đổ bên thềm vắng
Như nhắc cho ai mộng chết rồi

Một bóng bên lề cuộc thế gian
Đêm nay mờ nhạt ánh trăng vàng
Lửa không đủ sưởi lòng băng lạnh
Lê bước tha hương giấc mộng tàn

Vạt nắng bừng lên anh bước ngang
Không nắm tay em ngắm trăng vàng
Lửa lòng em sưởi tan băng giá
Cố quận quay về dứt thở than


Việt Dương Nhân & Hương Việt
(đồng sáng tác 1.11.2006)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2006 09:19:24 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 02.11.2006 19:39:03 (permalink)
0

Trích đoạn: co don

chị Bảy ơi ! Đọc xong bài thơ nầy sao mà nó y như tâm trạng của em vậy huhuhu...
Giọt nắng giờ đây đã tắt rồi

Đau sầu lạnh lẻo một mình tôi

Cuối thu tuyết phủ lòng băng gía

Nắng ấm đâu còn ...lạnh bờ môi


Ta buồn ta mới làm thơ
Tuôn ra tất cả cái ngơ ngẩn sầu
Đường đời ngàn nẻo thương đau
Thơ là liều thuốc nhiệm mầu cứu ta.

(vdn)

Chúc CĐ hồn thơ luôn lai láng tràn trề.
Thân thương
Chị 7
DUY GIANG 02.11.2006 20:36:43 (permalink)
0


HOA BUỒN.

xinh thắm như hoa ai nói buồn
thì tôi gửi tặng tấm hình luôn
cánh hoa lá nảy đầu xuân ấm
để bướm chao nghiêng tạo nét buồn
bông nở thành miệng dâng khao khát
mắt mày hai lá nảy ý luôn
một khóm hoa buồn mơ thiếu nữ
đang ngắm hoa tiên...dạ thật buồn.

DUY GIANG.

ĐỆ CHÚC TỶ cuối tuần vui nhé...bông hoa vẽ này buồn...nhưng cảm nhận của người xem lại vui đó TỶ à...vì quả là tài ba của hội họa có nhiều sáng tạo
đệ chúc TỶ MỘT NGÀY VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2006 23:27:59 bởi DUY GIANG >
Viet duong nhan 03.11.2006 20:30:33 (permalink)
0


Trích đoạn: DUY GIANG



HOA BUỒN.

xinh thắm như hoa ai nói buồn
thì tôi gửi tặng tấm hình luôn
cánh hoa lá nảy đầu xuân ấm
để bướm chao nghiêng tạo nét buồn
bông nở thành miệng dâng khao khát
mắt mày hai lá nảy ý luôn
một khóm hoa buồn mơ thiếu nữ
đang ngắm hoa tiên...dạ thật buồn.

DUY GIANG.

ĐỆ CHÚC TỶ cuối tuần vui nhé...bông hoa vẽ này buồn...nhưng cảm nhận của người xem lại vui đó TỶ à...vì quả là tài ba của hội họa có nhiều sáng tạo
đệ chúc TỶ MỘT NGÀY VUI


Hoa đẹp mà buồn thiết đó DG ơi !
Cảm ơn em tặng cho Tỷ.
Chúc em & gia đình vui vẻ
Tỷ 7
Viet duong nhan 04.11.2006 10:28:21 (permalink)
0

Sóng Buồn

Bỗng dưng hồn gợn sóng buồn
Nhớ thương vụt dậy từ nguồn suối mơ
Vun tay gõ phím đề thơ
Hỏi ai sao nỡ hững hờ lãng quên.

Sáng nay khoé mắt rưng rưng
Thấy trong cõi mộng tàn ngưng tiếng người
Thu buồn ngàn lá vàng rơi
Ta buồn ta thả cuộc đời vào thơ

Nắng thu tỏa khắp bến bờ
Cơn buồn giờ đã lờ mờ dần tan
Trở về với mộng tình xuân
Chờ đêm trăng tỏ dệt vần thơ yêu

Việt Dương Nhân
Paris 3.11.2006
Viet duong nhan 05.11.2006 00:43:08 (permalink)
0

Chị Bảy ơi ! Em gởi bài nầy nha hơi lạnh một chúc vì đã vào đông rồi

Cảm ơn em - Bài thơ đọc nghe lạnh qá xá hà !
CĐ ơi ! Theo 7 biết thì Âu Châu 21 tây tháng 12 mới vào Đông.

Xuân (21 tháng 3)
Hạ (21 tháng 6)
Thu (21 tháng 9)
Đông (21 tháng 12)


Paris cũng chớm lạnh 2 hôm nay - Về đêm 3, 4 độ.
Chúc em vui vẻ cuối tuần
Chị 7
Minh Tuấn 05.11.2006 22:57:27 (permalink)
0


HỒ THU.

hồ thu bẻ nhỏ
cột nước thật cao
nắng thu san xẻ
gửi trong nước trào

như chơi đuổi bắt
nước nối đuôi nhau
lên ngọn cao nhất
rồi lại xuống mau

gió nghiêng giọt lạnh
như mưa rơi đầu
cỏ hoa ngơ ngác
nước đùa thật lâu

MINH TUẤN


chúc tỷ vui cuối tuần nhé
Viet duong nhan 06.11.2006 03:18:50 (permalink)
0

Lệ Buồn
(Liên Khúc Thất Ngôn Tứ Tuyệt hoặc +...)

Bỗng nghe thương nhớ se sắt tim
Mắt buồn vương lệ, đứng bên rèm
Nhìn ánh trăng vàng khơi kỷ niệm
Một chiều nắng đẹp thật dịu êm
(vdn)


Biển mặn đong đầy nước mắt em
Cho nên thu đổ lá bên thềm
Bổng dưng dừng lại lời tâm sự
Lệ hóa kim cương lóng lánh mềm
Tha Hương


Lệ buồn từng giọt chảy hằng đêm
Nỗi nhớ, niềm thương xoáy nát tim
Tình ở Cali. nào hay biết
Paris da diết sầu nhớ thêm
(vdn)
Viet duong nhan 07.11.2006 00:41:16 (permalink)
0

Lệ Buồn
(Liên Khúc Thất Ngôn Tứ Tuyệt hoặc +...)

Bỗng nghe thương nhớ se sắt tim
Mắt buồn vương lệ, đứng bên rèm
Nhìn ánh trăng vàng khơi kỷ niệm
Một chiều nắng đẹp thật dịu êm
(vdn)


Biển mặn đong đầy nước mắt em
Cho nên thu đổ lá bên thềm
Bổng dưng dừng lại lời tâm sự
Lệ hóa kim cương lóng lánh mềm
Tha Hương


Lệ buồn từng giọt chảy hằng đêm
Nỗi nhớ, niềm thương xoáy nát tim
Tình ở Cali. nào hay biết
Paris da diết sầu nhớ thêm
(vdn)


Paris có gì lạ không em?
Vần thơ Đông cũ vẫn êm đềm?
Nhắc đến Biệt Ly trời tuyết phủ
Ta ở Sài Gòn nắng vẫn lên
(vanba)


Paris trăng sáng rọi bên thềm
Nhớ về quê Mẹ thuở bình yên
Dáng nguyệt tỏa vàng soi ngọn lúa
Vẳng tiếng ru hời thật dịu êm
(vdn)


Nhắc đến trăng vàng trăng đã lên
Ánh trăng quê mẹ rất êm đềm
Rải những ánh vàng lan khắp ngõ
Trên những hoa cau hương nồng thêm
(vanba)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2006 01:28:13 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 07.11.2006 01:39:56 (permalink)
0

Liên Khúc Thất Ngôn Tứ Tuyệt hoặc +...)

Bỗng nghe thương nhớ se sắt tim
Mắt buồn vương lệ, đứng bên rèm
Nhìn ánh trăng vàng khơi kỷ niệm
Một chiều nắng đẹp thật dịu êm
(vdn)

Biển mặn đong đầy nước mắt em
Cho nên thu đổ lá bên thềm
Bổng dưng dừng lại lời tâm sự
Lệ hóa kim cương lóng lánh mềm
Tha Hương

Lệ buồn từng giọt chảy hằng đêm
Nỗi nhớ, niềm thương xoáy nát tim
Tình ở Cali. nào hay biết
Paris da diết sầu nhớ thêm
(vdn)

Paris có gì lạ không em?
Vần thơ Đông cũ vẫn êm đềm?
Nhắc đến Biệt Ly trời tuyết phủ
Ta ở Sài Gòn nắng vẫn lên
(vanba)

Paris trăng sáng rọi bên thềm
Nhớ về quê Mẹ thuở bình yên
Dáng nguyệt tỏa vàng soi ngọn lúa
Vẳng tiếng ru hời thật dịu êm
(vdn)

Nhắc đến trăng vàng trăng đã lên
Ánh trăng quê mẹ rất êm đềm
Rải những ánh vàng lan khắp ngõ
Trên những hoa cau hương nồng thêm
(vanba)



mắt sầu rớm lệ tiếng trong tim
cuối ngõ trăng buông bóng ngả thềm
gió thoảng hương bay dâng kỷ niệm
tâm hồn tìm mãi ánh trăng êm

MINH TUẤN
Viet duong nhan 07.11.2006 06:48:07 (permalink)
0

Lệ Buồn
(Liên Khúc Thất Ngôn Tứ Tuyệt hoặc +...)

Bỗng nghe thương nhớ se sắt tim
Mắt buồn vương lệ, đứng bên rèm
Nhìn ánh trăng vàng khơi kỷ niệm
Một chiều nắng đẹp thật dịu êm
(vdn)


Biển mặn đong đầy nước mắt em
Cho nên thu đổ lá bên thềm
Bổng dưng dừng lại lời tâm sự
Lệ hóa kim cương lóng lánh mềm
Tha Hương


Lệ buồn từng giọt chảy hằng đêm
Nỗi nhớ, niềm thương xoáy nát tim
Tình ở Cali. nào hay biết
Paris da diết sầu nhớ thêm
(vdn)


Paris có gì lạ không em?
Vần thơ Đông cũ vẫn êm đềm?
Nhắc đến Biệt Ly trời tuyết phủ
Ta ở Sài Gòn nắng vẫn lên
(vanba)


Paris trăng sáng rọi bên thềm
Nhớ về quê Mẹ thuở bình yên
Dáng nguyệt tỏa vàng soi ngọn lúa
Vẳng tiếng ru hời thật dịu êm
(vdn)


Nhắc đến trăng vàng trăng đã lên
Ánh trăng quê mẹ rất êm đềm
Rải những ánh vàng lan khắp ngõ
Trên những hoa cau hương nồng thêm
(vanba)


Mắt sầu rớm lệ tiếng trong tim
Cuối ngõ trăng buông bóng ngả thềm
Gió thoảng hương bay dâng kỷ niệm
Tâm hồn tìm mãi ánh trăng êm
(MINH TUẤN)


Viet duong nhan 07.11.2006 07:29:53 (permalink)
0

Nguyệt Sầu

Trăng đêm nay lờ mờ chẳng tỏ
Nguyệt vương sầu lời ngỏ vu vơ
Hỡi người tình nhỏ trong mơ
Có hay Nguyệt đã đợi chờ bao năm.
(vdn)


Trăng tới thăm người không người có
Trăng về rồi kẻ đó kẻ đây
Chỉ vì một tối mù mây
Mà tình ai đã đổi thay... tội tình
(Nguyên Thoại)


Mùa Đông đến ánh trăng nào tỏ
Tiễn Thu rồi lại bỏ ta mong
Suốt mùa lá rụng sao không?
Lời thương chẳng ngỏ trong lòng buồn thay
(vanba)


Nguyệt nào hay ai thương, ai bỏ
Thu sắp tàn ai bỏ, ai thương
Ngoài kia lá đổ ngập đường
Trong nhà tiếng sáo du dương điệu buồn
(vdn)


Thu lá đổ, thơ buông sầu nhớ !
Nguyệt vương sầu, nức nở từng cơn.
Chị Hằng lẻ bạn cô đơn,
Còn ta cô quạnh sầu hơn chị Hằng !
(Tuấn Tú)


Đang thất tình buồn ... trăng ... hỏng ngắm
Đợi ngày sang trang khấm khá không?
Chị Hằng lẻ bạn nằm không
Còn ta vò võ, nằm trông chị Hằng !
(Thất Tình)


Giống đa sầu chăn đơn lẻ bạn
Ngắm chim trời, én nhạn giao duyên
Trầm thinh hồn lẳng lặng yên
Bên bờ trông bóng con thuyền về đây
(vdn)


Nhớ gì không vào ngày ly biệt
Chị Hằng buồn lẩn khuất vào mây
Tròn đêm thao thức chẳng đầy
Sáng chưa kịp sáng trăng gầy héo hon
(vanba)


Thuyền về chưa... trăng còn đứng đợi
Bờ tre buồn vời vợi theo trăng
Tình ơi sao mãi lằng nhằng
Chờ anh chẳng thấy... thấy Hằng đứng trông
(Nguyên Thoại)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2006 07:31:22 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 09.11.2006 20:24:11 (permalink)
0


LÀ THI NHÂN...

Thi nhân tôi thích tìm thơ
lúc đi tìm chữ -mặt ngơ ai bì
thương từ lá rụng bước đi
đến cơn gió cuốn mưa về cũng vương

đời riêng nặng bước phong sương
khổ riêng tự vác trên đường đơn côi
nhọc nhằn quên cả tuổi đời
tới khi rảnh rồi lại ngồi tìm thơ...

để rồi hồn lại thẫn thờ
tiếng thơ gieo nhớ - mắt mờ lệ rưng...
thơ nào gieo bỏ lưng chừng...
thơ nào chưa trọn -mặt bưng khóc òa.

câu nào gọi mẹ gọi cha
câu nào gọi bạn với là người xưa
câu nào viết nhớ bốn mùa
câu nào khóc chuyện ngày xưa xa rồi.

để sầu đong lệ đầy vơi
để nhớ tìm lại cuộc đời trong mơ
một thoáng thuyền đã xa bờ
bến xưa trong mộng...để thơ mãi tìm.

ý thơ như thể cánh chim
Thi Nhân phải nổi với chìm tâm tư
quên ăn lúc gặp trăng Thu
quên ngủ lúc gặp ý từ mộng trao.

làm Thi Nhân buồn làm sao
thơ tình chỉ thấy ý vào thở than
thơ quê viết khúc nồng nàn
lệ rơi lại nhỏ- mênh mang tiếng lòng.

là thi nhân thật thong dong
bước chân như đếm mỗi vòng thời gian
mắt nhìn xa chốn mây ngàn
miệng thầm thì với gió sang lúc nào.

đã yêu thì biết làm sao
câu thơ tự nó vọng vào con tim
làm thi nhân phải mãi tìm
câu thơ như thể cánh chim đi về.

MINH TUẤN.

R

ĐỆ kính chúc TỶ CUỐI TUẦN VUI NHÉ
hi vọng bài thơ này nói được phần nào tâm tư của chị em mình...và các thi nhân của diễn đàn TỶ À...bởi có bài vừa viết đệ vừa khóc thực sự đó...nghĩ cũng buồn ai bảo thích làm thơ mà chi -đệ nhớ truyên kiều có câu <khóe dư nước mắt...khóc người ngày xưa >
đúng quá TỶ HENG
KÍNH CHÚC TỶ MẠNH KHỎE
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2006 04:20:50 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 10.11.2006 04:03:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn



LÀ THI NHÂN...

Thi nhân tôi thích tìm thơ
lúc đi tìm chữ -mặt ngơ ai bì
thương từ lá rụng bước đi
đến cơn gió cuốn mưa về cũng vương

đời riêng nặng bước phong sương
khổ riêng tự vác trên đường đơn côi
nhọc nhằn quên cả tuổi đời
tới khi rảnh rồi lại ngồi tìm thơ...

để rồi hồn lại thẫn thờ
tiếng thơ gieo nhớ - mắt mờ lệ rưng...
thơ nào gieo bỏ lưng chừng...
thơ nào chưa trọn -mặt bưng khóc òa.

câu nào gọi mẹ gọi cha
câu nào gọi bạn với là người xưa
câu nào viết nhớ bốn mùa
câu nào khóc chuyện ngày xưa xa rồi.

để sầu đong lệ đầy vơi
để nhớ tìm lại cuộc đời trong mơ
một thoáng thuyền đã xa bờ
bến xưa trong mộng...để thơ mãi tìm.

ý thơ như thể cánh chim
Thi Nhân phải nổi với chìm tâm tư
quên ăn lúc gặp trăng Thu
quên ngủ lúc gặp ý từ mộng trao.

làm Thi Nhân buồn làm sao
thơ tình chỉ thấy ý vào thở than
thơ quê viết khúc nồng nàn
lệ rơi lại nhỏ- mênh mang tiếng lòng.

là thi nhân thật thong dong
bước chân như đếm mỗi vòng thời gian
mắt nhìn xa chốn mây ngàn
miệng thầm thì với gió sang lúc nào.

đã yêu thì biết làm sao
câu thơ tự nó vọng vào con tim
làm thi nhân phải mãi tìm
câu thơ như thể cánh chim đi về.

MINH TUẤN.

ĐỆ kính chúc TỶ CUỐI TUẦN VUI NHÉ
hi vọng bài thơ này nói được phần nào tâm tư của chị em mình...và các thi nhân của diễn đàn TỶ À...bởi có bài vừa viết đệ vừa khóc thực sự đó...nghĩ cũng buồn ai bảo thích làm thơ mà chi -đệ nhớ truyên kiều có câu <khéo dư nước mắt...khóc người ngày xưa >
đúng quá TỶ HENG
KÍNH CHÚC TỶ MẠNH KHỎE


Viết viết... rồi gởi bài nó "bay" mất tiêu... Bây giờ cười trừ
Chúc MT & gia đình vui vẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2006 04:05:45 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 70 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9