Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 70 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Minh Tuấn 11.11.2006 00:16:32 (permalink)
0

Nguyệt Sầu

Trăng đêm nay lờ mờ chẳng tỏ
Nguyệt vương sầu lời ngỏ vu vơ
Hỡi người tình nhỏ trong mơ
Có hay Nguyệt đã đợi chờ bao năm.
(vdn)




vì sao mờ giữa đêm thâu
để cho bóng lẻ chất sầu nặng thêm
gió gieo than khóc bên thềm
trăng mờ mây tối hồn đêm hoen sầu.
người đi chẳng có mùa Ngâu
chẳng cầu Ô Thước làm cầu hẹn duyên
để sầu theo bước trăng đêm
mơ trong giá lạnh một miền dở dang.
bây giờ sầu nặng vương mang
khuôn trăng đã nhạt sắc vàng...còn đâu.

MINH TUẤN

đệ viết tiếp <nguyệt sầu >với cả nhà nhé TỶ ơi/chúc TỶ cuối tuần vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2006 00:17:58 bởi Minh Tuấn >
YeuDieuLongNu 12.11.2006 00:12:16 (permalink)
0


LÒNG TRĂNG...

đâu ngờ tình quá xa xôi
hẹn nhau lại để một đời buồn tênh
sầu gieo muôn nỗi gập ghềnh
chờ anh không tới mông mênh góc sầu

em mong quên anh thật lâu
như ngày mưa đổ -cho cầu trôi đi
để không nhìn thấy lối đi
để không thấy bóng...còn gì ước mong.

mặc đời thay đổi tấm lòng
hôm nay em gửi mấy dòng cho ai
ước gì tình chẳng hề phai
như câu thoang thoảng hoa nhài mãi thơm.

nguyệt sầu bóng ảo chập chờn
tình sầu em biết dỗi hờn với ai
trăng nào là của ngày dài
để trong hoang lạnh nắng mai trở về.



kính chúc TỶ CUỐI TUẦN KHỎE VÀ VUI

Viet duong nhan 12.11.2006 05:34:41 (permalink)
0
7 cũng chúc Long Nữ , Minh Tuấn, Duy Giang , Cô Đơn... & tất cả thật vui vẻ và ngủ ngon
Thân thương
7_nn
Minh Tuấn 15.11.2006 21:45:20 (permalink)
0

GIỌT LỆ...RƠI BAO LÂU

thoáng lăn trên khóe mắt
một giọt lệ đắng cay
lệ rơi trong lúc khuất
người quen chẳng ai hay.

bao tâm sự vơi đầy
chất trong con tim nhỏ
bao việc đời dông gió
chất mãi đôi vai gầy.

giọt lệ của hôm nay
thoáng buồn ngày xưa cũ
thương một mùa không đủ
cho vườn yêu màu xanh.

tình yêu quá mong manh
không đệt thành mộng ước
để ta không tìm được
một vườn yêu chân thành.

đường đời chia hai lối
cho hai đứa cách ngăn
thời gian đã lấy vội
tuổi xuân của thắm nồng.

thoáng nhớ người năm ấy
bên dòng sông tiễn đưa
trên ngọn gió giao mùa
khúc thương lòng không rõ.

giọt lệ hôm nay nhỏ
khóc nhớ chuyện tình xưa
may không ai nhìn rõ.
lệ rơi đã...mấy mùa.

MINH TUẤN

đệ khóc với TỶ đó...kiếp tha hương lắm khi buồn thật.
TỶ dạo nầy khỏe không...?chúc tỷ vui nhiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2006 21:47:12 bởi Minh Tuấn >
Viet duong nhan 16.11.2006 00:39:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


GIỌT LỆ...RƠI BAO LÂU

thoáng lăn trên khóe mắt
một giọt lệ đắng cay
lệ rơi trong lúc khuất
người quen chẳng ai hay.

bao tâm sự vơi đầy
chất trong con tim nhỏ
bao việc đời dông gió
chất mãi đôi vai gầy.

giọt lệ của hôm nay
thoáng buồn ngày xưa cũ
thương một mùa không đủ
cho vườn yêu màu xanh.

tình yêu quá mong manh
không đệt thành mộng ước
để ta không tìm được
một vườn yêu chân thành.

đường đời chia hai lối
cho hai đứa cách ngăn
thời gian đã lấy vội
tuổi xuân của thắm nồng.

thoáng nhớ người năm ấy
bên dòng sông tiễn đưa
trên ngọn gió giao mùa
khúc thương lòng không rõ.

giọt lệ hôm nay nhỏ
khóc nhớ chuyện tình xưa
may không ai nhìn rõ.
lệ rơi đã...mấy mùa.

MINH TUẤN

đệ khóc với TỶ đó...kiếp tha hương lắm khi buồn thật.
TỶ dạo nầy khỏe không...?chúc tỷ vui nhiều


Bài thơ buồn quá hà Sư Đệ ơi ! ..... Làm 7 nhớ lại bài vọng cổ này đầu tiên 7 hát ở nhà hàng "SàiGòn-ChợLớn" Paris 14 để kiếm tiền... mua quà tặng cho Đồng Bào mình Vượt Biển còn ở trong trại...
"..... Kiếp tha hương là kiếp đời vô vọng... cố mong ngày mai sẽ quay bước trở về... " (xuống xề câu vọng cổ số 5 - Trong bài vọng cổ "Nỗi Lòng Xa Xứ " 1977 sgTTQ).
Nói thật - bây giờ đâu còn thấy xa xứ gì nữa - Muốn về có tiền mua vé máy bay - bay cái vèo tới VN liền hà.
Nhưng 7 đã quen rồi với kiếp sống lưu vong - Ở quê nhà đời 7 cũng bềnh bồng... Nữ sanh ngoại tộc đừng hồng "chung gia"... ơ ơ ơ - 7 ca vọng cổ nè MT ơi ! Bây giờ "Mười phương là NHÀ" mà !
Chúc em & gia đình an vui
7_nn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2006 00:43:49 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 16.11.2006 00:50:55 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu



LÒNG TRĂNG...

đâu ngờ tình quá xa xôi
hẹn nhau lại để một đời buồn tênh
sầu gieo muôn nỗi gập ghềnh
chờ anh không tới mông mênh góc sầu

em mong quên anh thật lâu
như ngày mưa đổ -cho cầu trôi đi
để không nhìn thấy lối đi
để không thấy bóng...còn gì ước mong.

mặc đời thay đổi tấm lòng
hôm nay em gửi mấy dòng cho ai
ước gì tình chẳng hề phai
như câu thoang thoảng hoa nhài mãi thơm.

nguyệt sầu bóng ảo chập chờn
tình sầu em biết dỗi hờn với ai
trăng nào là của ngày dài
để trong hoang lạnh nắng mai trở về.

kính chúc TỶ CUỐI TUẦN KHỎE VÀ VUI



Trăng đà quên mất lời thề
Cho ai chờ đợi ủ ê lệ buồn.

......
Cảm ơn Long Nữ nhiều..
Chúc em cũng vui vẻ bình an
7_nn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2006 00:52:01 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 17.11.2006 00:01:57 (permalink)
0

Trăng đà quên mất lời thề
Cho ai chờ đợi ủ ê lệ buồn.
......


TRĂNG QUÊN.

trăng xưa quên mất lối về
người xưa quên mất tình quê vui buồn
gió cười hay khóc cuối thôn
để cho tiếng lá dập dồn bước rơi.

bây giờ ai đã quên rồi
vành trăng trao gửi vết môi nụ tình
gió vờn mái tóc tươi xinh
ánh trăng soi rõ sóng tình mắt nhau.

trăng xưa đã héo trong sầu
mộng xưa đã cuốn chân cầu nước trôi
thuyền xưa nay đã mất rồi
bến xưa bỏ mặc bóng tôi đếm sầu.

dòng sông đưa nước về đâu
người xưa đem mất tình đầu nơi nao
thuyền xưa có gặp sóng trào
để cho bến nhớ...ước ao quay về.

vầng trăng quên -hay tôi mê
một mình nhớ mãi lối thề người mang
trăng ơi...quên nhé...đừng tan
để ta mong gặp đá vàng...ngày xưa

MINH TUẤN


đệ chúc TỶ cuối tuần vui nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2006 00:04:49 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 18.11.2006 23:19:08 (permalink)
0

Bài thơ buồn quá hà Sư Đệ ơi ! ..... Làm 7 nhớ lại bài vọng cổ này đầu tiên 7 hát ở nhà hàng "SàiGòn-ChợLớn" Paris 14 để kiếm tiền... mua quà tặng cho Đồng Bào mình Vượt Biển còn ở trong trại...
"..... Kiếp tha hương là kiếp đời vô vọng... cố mong ngày mai sẽ quay bước trở về... " (xuống xề câu vọng cổ số 5 - Trong bài vọng cổ "Nỗi Lòng Xa Xứ " 1977 sgTTQ).
Nói thật - bây giờ đâu còn thấy xa xứ gì nữa - Muốn về có tiền mua vé máy bay - bay cái vèo tới VN liền hà.
Nhưng 7 đã quen rồi với kiếp sống lưu vong - Ở quê nhà đời 7 cũng bềnh bồng... Nữ sanh ngoại tộc đừng hồng "chung gia"... ơ ơ ơ - 7 ca vọng cổ nè MT ơi ! Bây giờ "Mười phương là NHÀ" mà !
Chúc em & gia đình an vui
7_nn

 
bây giờ mười phương là nhà và gái trai chung gia tộc đó TỶ ơi...TỶ nói< nữ sanh ngoại tộc >làm đệ thấy buồn quá hà...
 
NỮ  SINH NGOẠI TỘC.
 
ai than lời nói thật đau
để cho ám ảnh nỗi sầu trần gian
chẳng như giọt rượu ly tràn
máu hồng đâu thể làm tan nghĩa tình.
mẹ cha nặng nghĩa ba sinh
thương con hơn cả thân mình đắng cay
mãi mong con được đủ đầy
dẫu trai hay gái cũng xây mộng nhà.
 
chỉ mong tránh gặp mưa sa
gái trai cũng mặc biết là ai hơn
con trai chí cả giang sơn
con gái nghĩa nặng sớm hôm tận tình
ai đẻ chẳng thích con xinh
ai chê con xấu -mất tình mẹ cha
con nào cũng thể con nhà
dẫu mà có hiếu mẹ cha đều mừng.
 
MINH TUẤN.
 
KÍNH CHÚC TỶ cuối tuần vui nhiều
TỶ nhắc câu nói của người xưa trong bài vọng cổ /đệ cũng thấy buồn.hi.nhưng đệ cũng nghĩ như bài thơ nói trên tâm sự cùng TỶ nha.
TỶ chơ có buồn..vì đệ cũng tin là có đất phật và thiên đường như TỶ mà.
 
 
Viet duong nhan 19.11.2006 01:39:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


Bài thơ buồn quá hà Sư Đệ ơi ! ..... Làm 7 nhớ lại bài vọng cổ này đầu tiên 7 hát ở nhà hàng "SàiGòn-ChợLớn" Paris 14 để kiếm tiền... mua quà tặng cho Đồng Bào mình Vượt Biển còn ở trong trại...
"..... Kiếp tha hương là kiếp đời vô vọng... cố mong ngày mai sẽ quay bước trở về... " (xuống xề câu vọng cổ số 5 - Trong bài vọng cổ "Nỗi Lòng Xa Xứ " 1977 sgTTQ).
Nói thật - bây giờ đâu còn thấy xa xứ gì nữa - Muốn về có tiền mua vé máy bay - bay cái vèo tới VN liền hà.
Nhưng 7 đã quen rồi với kiếp sống lưu vong - Ở quê nhà đời 7 cũng bềnh bồng... Nữ sanh ngoại tộc đừng hồng "chung gia"... ơ ơ ơ - 7 ca vọng cổ nè MT ơi ! Bây giờ "Mười phương là NHÀ" mà !
Chúc em & gia đình an vui
7_nn


bây giờ mười phương là nhà và gái trai chung gia tộc đó TỶ ơi...TỶ nói< nữ sanh ngoại tộc >làm đệ thấy buồn quá hà...
 
NỮ  SINH NGOẠI TỘC.
 
ai than lời nói thật đau
để cho ám ảnh nỗi sầu trần gian
chẳng như giọt rượu ly tràn
máu hồng đâu thể làm tan nghĩa tình.
mẹ cha nặng nghĩa ba sinh
thương con hơn cả thân mình đắng cay
mãi mong con được đủ đầy
dẫu trai hay gái cũng xây mộng nhà.
 
chỉ mong tránh gặp mưa sa
gái trai cũng mặc biết là ai hơn
con trai chí cả giang sơn
con gái nghĩa nặng sớm hôm tận tình
ai đẻ chẳng thích con xinh
ai chê con xấu -mất tình mẹ cha
con nào cũng thể con nhà
dẫu mà có hiếu mẹ cha đều mừng.
 
MINH TUẤN.
 
KÍNH CHÚC TỶ cuối tuần vui nhiều
TỶ nhắc câu nói của người xưa trong bài vọng cổ /đệ cũng thấy buồn.hi.nhưng đệ cũng nghĩ như bài thơ nói trên tâm sự cùng TỶ nha.
TỶ chớ có buồn..vì đệ cũng tin là có đất phật và thiên đường như TỶ mà.
 
 

MT ui ! Tỷ hổng có buồn gì đâu - Nói chuyện bình thường mà... Cảm ơn Sư Đệ quan tâm đến Tỷ - Bây giờ nhiều nước trên thế giới được quyền ghép hai Họ - Nên, nếu trong gia đình không có con trai nối giòng thì ghép hai họ lại - Theo Tỷ biết rõ ràng là Vương Quốc Bỉ & Cộng Hòa Pháp được quyền. Tỷ cũng thấy VN mình ghép hai Họ đặc tên cho con cũng nhiều - Ví dụ như : Nguyễn Trần Tuấn Anh hoặc Lê Nguyễn Thúy Hồng...  Chuyện "Nữ sanh ngoại tộc" là xưa xừa rồi  - Nhưng trong gia đình 7 còn - Những thừa hưởng của Hương Quả, vư 7 là gái không có ráo á. Trời thương, cũng may có cả nước Pháp nuôi Tỷ lúc tuổi già . Tỷ hay nói vừa giỡn mà thật : "Tây bắn Ba tui, Tây nuôi tui = Huề "
 
Phật tại TÂM - Hôm nào TÂM AN ấy là Phật Niết bàn - Lúc buồn khổ thì Địa Ngục Satan. Mình vẫn là Phàm Nhân, nên Hai chữ "BUỒN_VUI" đến đi, đi đến liên tu bất tận.
Chúc Sư Đệ & gia đình vui vẻ cuối tuần.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2006 01:46:47 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 19.11.2006 19:18:50 (permalink)
0
 
Nhớ Mộng Lệ An
(Montréal)
 
Sông Seine, nhớ Mộng-Lệ-An
Nửa đêm thức giấc bàng hoàng nhớ thương
Ngồi đây hồn vướng tơ vương
Chờ mong cánh nhạn đêm sương trao tình
 
Hồn ai đầy lấp bóng hình
Núi sương điểm trắng, tim tình khó quên
Đêm nay sao sáng, trăng lên
Mà hồn đen tối như đêm không đèn
 
Khung trời mây biếc êm đềm
Mà nghe giông bão triền miên vọng về
Tâm tư nặng trĩu ê chề
Dường như chở những hẹn thề năm nao !
 
Hỏi trời, và hỏi trăng, sao :
Tạo chi chiếc bóng phủ bao hồn này !
Trời, trăng, sao lặng như tờ 
Dửng
 dưng nhìn sóng bên bờ giạt xô.
 
Việt Dương Nhân
(Bên bờ sông Seine-Paris)
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2006 18:15:52 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 19.11.2006 23:51:06 (permalink)
0

Nhớ Mộng Lệ An
(Montréal)

Sông Seine, nhớ Mộng-Lệ-An
Nửa đêm thức giấc bàng hoàng nhớ thương
Ngồi đây hồn vướng tơ vương
Chờ mong cánh nhạn đêm sương trao tình

Hồn ai đầy lấp bóng hình
Núi sương điểm trắng, tim tình khó quên
Đêm nay sao sáng, trăng lên
Mà hồn đen tối như đêm không đèn

Khung trời mây biếc êm đềm
Mà nghe giông bão triền miên vọng về
Tâm tư nặng trĩu ê chề
Dường như chở những hẹn thề năm nao !

Hỏi trời, và hỏi trăng, sao :
Tạo chi chiếc bóng phủ bao hồn này !
Trời, trăng, sao lặng như tờ
Dửng dưng nhìn sóng bên bờ giạt xô.

Việt Dương Nhân
(Bên bờ sông Seine-Paris)


DÒNG SÔNG QUEN.
 
sông nào cũng thấy thân quen
cũng dòng nước chảy khúc mềm uốn quanh.
thoáng mây soi bóng trong lành
lòng riêng tiếc nhớ tuổi xanh  xa rồi.
 
tiếng lòng khẽ gọi người ơi
sao tôi không thể quên lời ngày xưa
tiếng cười vui sáng vui trưa
hôm nay nhớ lại như vừa hôm qua.
 
giọt lệ khoé mắt không sa
còn chờ cơn nấc khóc òa tim rung.
quê người lẻ bóng không cùng
dòng sông xen trải một vùng nước xa.
 
đời người ví thể cánh hoa
dòng đời đưa đẩy biết là về đâu
hôm qua bến bắc nhịp cầu
hôm nay cầu gãy bến sâu cách bờ.
 
lòng buồn chất nỗi bơ vơ
câu thơ viết lại mong chờ người xem
cho dù tình nhỏ ngọn đèn
xin người khêu ngọn...mà xem nỗi niềm.
 
MINH TUẤN.
 
R
TỶ mới làm bài này hả.buồn quá vậy TỶ ơi.nhưng như vậy cảm xúc mới hay và thơ làm xong cũng giải tỏa được uẩn khúc trong lòng.TỶ cố làm thơ nhé /viết cổ nhạc mất thời gian lắm đó /đệ chỉ viết có 1 bài mà mất mấy ngày đó./nên đệ khuyên TỶ làm thơ vừa nhẹ nhàng và đỡ mệt.

 chúc tỷ cả tuần vui
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2006 07:05:38 bởi Viet duong nhan >
DUY GIANG 22.11.2006 00:20:30 (permalink)
0

Một Chiều Hè

Một chiều hè chang chang nắng rực
Ngọn lửa lòng phừng phực nổi lên
Đốt tan một góc buồn tênh
Đưa hồn vào cõi mông mênh sáng ngời.

Một chiều hè chân dời bước nhẹ
Mắt đắm nhìn bao kẻ đùa chơi
Thênh thang giữa đất cùng trời
Buồn-vui chẳng gợn tim thời nhẹ bưng.

Bỗng đâu trời đất nổ tung
Hương tình len mỏi vào từng múi tim
Trăng-sao-mây-gió lặng im
Nhường cho chiếc bóng nổi chìm bao quanh.

VDN
Paris, hè 8/2003
VDN & Bạch Tường Vi
(đồng sáng tác)

 
 MỘT THOÁNG TRÁCH AI.
 
yêu để nhớ chất thành một núi
bước chân xa vương tủi  lối thề
em đi bỏ lại tình quê
mùa trăng gió mát đêm hè say xưa.
 
thân đơn lẻ trong mùa dông bão
phận má hồng chao đảo chuân chuyên
em đi như bóng con thuyền
nước trôi  để lỡ bến duyên cuộc đời.
 
bao ngày đợi về nơi xum họp
mấy chục năm xuân góp tàn phai
bây giờ chỉ biết thở dài
trách ai...ai trách duyên phai giữa hè.
 
DUY GIANG /
 
TỶ LÀ BÀI THƠ TRÊN hay quá.nó như bước chân tuổi xuân rộn ràng của TỶ năm xưa vậy.đệ họa vậy được không. chúc TỶ vui
Viet duong nhan 22.11.2006 07:26:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


Nhớ Mộng Lệ An
(Montréal)

Sông Seine, nhớ Mộng-Lệ-An
Nửa đêm thức giấc bàng hoàng nhớ thương
Ngồi đây hồn vướng tơ vương
Chờ mong cánh nhạn đêm sương trao tình

Hồn ai đầy lấp bóng hình
Núi sương điểm trắng, tim tình khó quên
Đêm nay sao sáng, trăng lên
Mà hồn đen tối như đêm không đèn

Khung trời mây biếc êm đềm
Mà nghe giông bão triền miên vọng về
Tâm tư nặng trĩu ê chề
Dường như chở những hẹn thề năm nao !

Hỏi trời, và hỏi trăng, sao :
Tạo chi chiếc bóng phủ bao hồn này !
Trời, trăng, sao lặng như tờ
Dửng dưng nhìn sóng bên bờ giạt xô.

Việt Dương Nhân
(Bên bờ sông Seine-Paris)


DÒNG SÔNG QUEN.
 
sông nào cũng thấy thân quen
cũng dòng nước chảy khúc mềm uốn quanh.
thoáng mây soi bóng trong lành
lòng riêng tiếc nhớ tuổi xanh  xa rồi.
 
tiếng lòng khẽ gọi người ơi
sao tôi không thể quên lời ngày xưa
tiếng cười vui sáng vui trưa
hôm nay nhớ lại như vừa hôm qua.
 
giọt lệ khoé mắt không sa
còn chờ cơn nấc khóc òa tim rung.
quê người lẻ bóng không cùng
dòng sông xen trải một vùng nước xa.
 
đời người ví thể cánh hoa
dòng đời đưa đẩy biết là về đâu
hôm qua bến bắc nhịp cầu
hôm nay cầu gãy bến sâu cách bờ.
 
lòng buồn chất nỗi bơ vơ
câu thơ viết lại mong chờ người xem
cho dù tình nhỏ ngọn đèn
xin người khêu ngọn...mà xem nỗi niềm.
 
MINH TUẤN.
 
R
TỶ mới làm bài này hả.buồn quá vậy TỶ ơi.nhưng như vậy cảm xúc mới hay và thơ làm xong cũng giải tỏa được uẩn khúc trong lòng.TỶ cố làm thơ nhé /viết cổ nhạc mất thời gian lắm đó /đệ chỉ viết có 1 bài mà mất mấy ngày đó./nên đệ khuyên TỶ làm thơ vừa nhẹ nhàng và đỡ mệt.

 chúc tỷ cả tuần vui
 

MT ơi ! 7 chỉ soạn cỡ đâu chục bài vọng cổ hà - Bài đầu tay là "Quà Gởi Các Anh Phục Quốc" đồng sáng tác với Lê Vinh vào Tết 1976 tại Paris. Nếu khi nổi hồn cảm hứng thì soạn chút là xong hà. Có những bài thơ nhìn cảnh ngươì mà sanh tình... Nên mới có bạn Thơ "tiếp tay" đồng sáng tác. Hồn nghệ sĩ là thế ấy.
Cũng đúng, có những gì trong lòng mình mà viết lên được thì nghe tâm hồn nhẹ nhàng lắm há MT !
Em cũng làm thơ buồn ghe nha !
Chúc em & gia đình an vui.
7_vdn
Viet duong nhan 22.11.2006 07:34:19 (permalink)
0

Trích đoạn: DUY GIANG


Một Chiều Hè

Một chiều hè chang chang nắng rực
Ngọn lửa lòng phừng phực nổi lên
Đốt tan một góc buồn tênh
Đưa hồn vào cõi mông mênh sáng ngời.

Một chiều hè chân dời bước nhẹ
Mắt đắm nhìn bao kẻ đùa chơi
Thênh thang giữa đất cùng trời
Buồn-vui chẳng gợn tim thời nhẹ bưng.

Bỗng đâu trời đất nổ tung
Hương tình len mỏi vào từng múi tim
Trăng-sao-mây-gió lặng im
Nhường cho chiếc bóng nổi chìm bao quanh.

VDN
Paris, hè 8/2003
VDN & Bạch Tường Vi
(đồng sáng tác)


MỘT THOÁNG TRÁCH AI.
 
yêu để nhớ chất thành một núi
bước chân xa vương tủi  lối thề
em đi bỏ lại tình quê
mùa trăng gió mát đêm hè say xưa.
 
thân đơn lẻ trong mùa dông bão
phận má hồng chao đảo chuân chuyên
em đi như bóng con thuyền
nước trôi  để lỡ bến duyên cuộc đời.
 
bao ngày đợi về nơi xum họp
mấy chục năm xuân góp tàn phai
bây giờ chỉ biết thở dài
trách ai...ai trách duyên phai giữa hè.
 
DUY GIANG /
 
TỶ LÀ BÀI THƠ TRÊN hay quá.nó như bước chân tuổi xuân rộn ràng của TỶ năm xưa vậy.đệ họa vậy được không. chúc TỶ vui

Em Bé DG giỏi quá. Làm thơ đủ thể loại . 7 và BTV làm bài thơ này buổi tối đó Paris nóng hơn 40° (hè 2003 chết 15.000 ngươì). Năm ấy Paris  & toàn Âu Châu nóng kinh khủng - Ngồi chơi viớ các bạn và 7 khởi đầu rồi BTV góp vào mấy câu chung trong bài này.
DG cứ tự nhiên họa thơ 7... 7 rất vui .
Chúc em vui tươi mãi
7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2006 09:22:33 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 22.11.2006 08:20:01 (permalink)
0
 
 
Liên Khúc Bóng Chiều II
(4 câu lục bát)
 
Đã qua suốt mấy mươi mùa
Thu-Đông-Xuân-Hạ chen đua đổi màu
Bóng chiều đỉnh núi trắng phau
Hoàng hôn buông rũ chìm sau ngọn đồi.
..........
(vdn)
 
Tình ơi sao mãi bồi hồi
Mây bay về núi... ngậm ngùi gió đưa
Xin cho một chút nắng mưa
Bốn mùa chia chát bán mua xuân thì
( Nguyên Thoại )

Cuộc đời đâu dễ mấy khi
Đông lai,Xuân khứ,Thu đi,Hạ về
Tình xưa còn chút đam mê
Vẫn còn vương lại bóng chiều buồn tênh
(Vanba)
 
Thuyền chao bởi sóng bập bềnh
Hương xưa, tình cũ sao quên hỡi này !
Bốn mùa thay đổi đất trời
Ai người vong phụ, ai người thủy chung !
(vdn)
 
Thủy chung , vong phụ , vẫn cùng
Chia chung một cõi mông lung tình này
Uống chung một bát rượu cay
Chờ chung ngày trả nợ đày nhân gian
(Nguyên Thoại)
 
Hưởng chung trong cuộc hồng trần
Chung vui, chung khổ, chung phần nhàn an
Tình vong phụ, đã sang trang
Điềm nhiên ngắm cảnh trăng vàng đêm thu
(vdn)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2006 18:09:13 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 70 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9