Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 70 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Viet duong nhan 19.12.2006 23:23:03 (permalink)
0

Bói Kiều


Kiều... Kiều... rồi cứ lại Kiều
Ai ai cũng "dính"... ít, nhiều đấy thôi.
Cùng đường chạy ngược, chạy xuôi
"Bói Kiều" một quẻ... Hỡi ơi... đoạn trường !!
(vdn)


mười lăm năm - mấy mùa sương
lệ trôi mấy khúc -chặng đường mấy cay
đời hoa phiêu dạt bao ngày
nhân gian tâm sự...tìm ngay bói KIỀU.
(langtuhanoi.)

Lạy... Cho xin một quẻ Yêu
Trăm năm đừng ứng những điều xót xa
Tìm Chồng gặp đấng tài hoa
Tìm Bạn gặp được bạn là tri âm
 
Kiều nhi bao đoạn thăng trầm
Hồng nhan...! Xin chớ gieo nhầm tơ duyên.
(Tố Uyên)
 
Thương thay thân phạn thuyền huyên
Mười hai bến nước ước nguyền gởi ai ?
 Bói Kiều một quẻ... ra ngay
Trượng Phu, Quân Tử đưa tay vớt về.
(vdn)
 
dòng đời nửa tỉnh nửa mê
đá vàng hai chữ ước về duyên con
cho xa một khúc héo mòn
đoạn trường dâu bể...thì con lạy trời.
(DUY GIANG.)
 
Năm sau em sẽ rước người
Em yêu từ lúc mới mười tám thôi
Cau trầu em sắm xong xuôi
 Chúc em có được một người vợ ngoan.
(vdn)
 
lòng trần xếp chất đa đoan
con xin một quẻ đá vàng phu thê
kiều nhi trăm nỗi ê chề
mở ra quẻ bói chớ về lầu xanh.
(DUY GIANG.)


Bốn bề yên lặng vắng tanh
Bói Kiều một quẻ... 'Sở Khanh' đứng chờ
Hết hồn ngất liệm... trong mơ
Gặp chàng sợ vợ ngẩn ngơ bên rèm.
(vdn)
 
Miệng rằng: Tim chỉ có em
Mặt xanh chàm đổ; E hèm - Vợ anh...
Hoạn...Ư! điềm báo chẳng lành
Thương ôi thương lắm, trống canh điểm rồi.
(Kim Giang)
 
đắng cay đong đếm đầy vơi
ngọt ngào mấy khúc đàn trôi mua cười
ai ngờ trong dáng xinh tươi
Kiều tiên mãi chịu cuộc đời bán mua.
(langtuhanoi)
 
bạc duyên phận tưởng như đùa
tốt vận nên mặc nắng mưa dập vùi
đoạn trường mãi cũng phải vui
duyên em tình chị lại người năm xưa.
 
MINH TUẤN 
 
Cố nhân ánh mắt tình đưa
Nồng sòng Kiều đã sớm trưa an bề
Phận hèn ong chán, bướm chê
Đáng gì người lại ủ ê giọt sầu !
(vdn)
 
mới hay trong cõi bể dâu
ai người không thích kêu cầu vận may
Giác Duyên người hỡi có hay
duyên tu có phải nơi này - thuyền tu.
(YeuDieuLongNu.)
 
Bấy trăm năm... Hỡi Tố Như!*
Về đây hậu thế nối thơ với Người
Dây văn thánh thót dạo lời
Cung thương xao xuyến, tiếng cười chao nghiêng
 
Tình chung chen nữa tình riêng
Tri âm hóa sợi dây thiêng kéo về
Này đây em gái phòng khuê
Đây người thục nữ tóc thề sương mai
 
Văn nhân kìa bực tài trai
Này dòng thế phiệt, này ai kinh kỳ
Câu Kiều ngấm máu hài nhi
Quyển xưa hội ngộ đã ghi chuyện này*
 
Men người chuốc để ta say...
Đôi vần ghép lại dãi bày cùng vui!
(Kim Giang)
*(Thiên hạ hà nhân khóc Tố Như - Nguyễn Du)
*(Này chồng này mẹ này cha- Này là em ruột này là em dâu. "Kiều" Nguyễn Du)
 
Đang vui, sao bỗng ngậm ngùi
Cảm thương phận gái dập vùi bùn nhơ
Đọc "Kiều" từ thuở tuổi thơ
Dưới chong đèn nhỏ hồn ngơ ngẩn buồn
 
Một chiều mắt lệ trào tuôn
Dỡ Kiều ra bói, ghét thương đề huề.
Chùa, Am liền cứ mải mê
Chuông chiều, mõ sớm cầu về "Tây Phương".
(vdn)
 
@ Chơi vui mà YDLN ui !
@ Nguyễn Du đứng mỉm cười đó Kim Giang à !
Tiếp tục chơi vui nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2006 23:50:28 bởi Viet duong nhan >
DUY GIANG 20.12.2006 15:48:03 (permalink)
0
GIÁNG SINH 2006
 
               
 
 
KÍNH CHÚC ĐẠI SƯ TỶ VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC NHIỀU SỨC KHOẺ -CHÚA  BAN NHIỀU PHƯỚC LÀNH CHO TỶ VÀ CẢ NHÀ VNTHUQUAN. AMEN
 
DUY GIANG
Minh Tuấn 20.12.2006 20:21:39 (permalink)
0

        
Bói Kiều

Kiều... Kiều... rồi cứ lại Kiều
Ai ai cũng "dính"... ít, nhiều đấy thôi.
Cùng đường chạy ngược, chạy xuôi
"Bói Kiều" một quẻ... Hỡi ơi... đoạn trường !!
(vdn)

mười lăm năm - mấy mùa sương
lệ trôi mấy khúc -chặng đường mấy cay
đời hoa phiêu dạt bao ngày
nhân gian tâm sự...tìm ngay bói KIỀU.
(langtuhanoi.)

Lạy... Cho xin một quẻ Yêu
Trăm năm đừng ứng những điều xót xa
Tìm Chồng gặp đấng tài hoa
Tìm Bạn gặp được bạn là tri âm

Kiều nhi bao đoạn thăng trầm
Hồng nhan...! Xin chớ gieo nhầm tơ duyên.
(Tố Uyên)

Thương thay thân phạn thuyền huyên
Mười hai bến nước ước nguyền gởi ai ?
Bói Kiều một quẻ... ra ngay
Trượng Phu, Quân Tử đưa tay vớt về.
(vdn)

dòng đời nửa tỉnh nửa mê
đá vàng hai chữ ước về duyên con
cho xa một khúc héo mòn
đoạn trường dâu bể...thì con lạy trời.
(DUY GIANG.)

Năm sau em sẽ rước người
Em yêu từ lúc mới mười tám thôi
Cau trầu em sắm xong xuôi
Chúc em có được một người vợ ngoan.
(vdn)

lòng trần xếp chất đa đoan
con xin một quẻ đá vàng phu thê
kiều nhi trăm nỗi ê chề
mở ra quẻ bói chớ về lầu xanh.
(DUY GIANG.)

Bốn bề yên lặng vắng tanh
Bói Kiều một quẻ... 'Sở Khanh' đứng chờ
Hết hồn ngất liệm... trong mơ
Gặp chàng sợ vợ ngẩn ngơ bên rèm.
(vdn)

Miệng rằng: Tim chỉ có em
Mặt xanh chàm đổ; E hèm - Vợ anh...
Hoạn...Ư! điềm báo chẳng lành
Thương ôi thương lắm, trống canh điểm rồi.
(Kim Giang)

đắng cay đong đếm đầy vơi
ngọt ngào mấy khúc đàn trôi mua cười
ai ngờ trong dáng xinh tươi
Kiều tiên mãi chịu cuộc đời bán mua.
(langtuhanoi)

bạc duyên phận tưởng như đùa
tốt vận nên mặc nắng mưa dập vùi
đoạn trường mãi cũng phải vui
duyên em tình chị lại người năm xưa.

MINH TUẤN

Cố nhân ánh mắt tình đưa
Nồng sòng Kiều đã sớm trưa an bề
Phận hèn ong chán, bướm chê
Đáng gì người lại ủ ê giọt sầu !
(vdn)

mới hay trong cõi bể dâu
ai người không thích kêu cầu vận may
Giác Duyên người hỡi có hay
duyên tu có phải nơi này - thuyền tu.
(YeuDieuLongNu.)

Bấy trăm năm... Hỡi Tố Như!*
Về đây hậu thế nối thơ với Người
Dây văn thánh thót dạo lời
Cung thương xao xuyến, tiếng cười chao nghiêng

Tình chung chen nữa tình riêng
Tri âm hóa sợi dây thiêng kéo về
Này đây em gái phòng khuê
Đây người thục nữ tóc thề sương mai

Văn nhân kìa bực tài trai
Này dòng thế phiệt, này ai kinh kỳ
Câu Kiều ngấm máu hài nhi
Quyển xưa hội ngộ đã ghi chuyện này*

Men người chuốc để ta say...
Đôi vần ghép lại dãi bày cùng vui!
(Kim Giang)
*(Thiên hạ hà nhân khóc Tố Như - Nguyễn Du)
*(Này chồng này mẹ này cha- Này là em ruột này là em dâu. "Kiều" Nguyễn Du)

Đang vui, sao bỗng ngậm ngùi
Cảm thương phận gái dập vùi bùn nhơ
Đọc "Kiều" từ thuở tuổi thơ
Dưới chong đèn nhỏ hồn ngơ ngẩn buồn

Một chiều mắt lệ trào tuôn
Dỡ Kiều ra bói, ghét thương đề huề.
Chùa, Am liền cứ mải mê
Chuông chiều, mõ sớm cầu về "Tây Phương".
(vdn)

@ Chơi vui mà YDLN ui !
@ Nguyễn Du đứng mỉm cười đó Kim Giang à !
Tiếp tục chơi vui nha !

 
ai hay trăm nỗi ngả đường
những điều trông thấy vẫn thường đuổi đeo
thoắt qua được cảnh đói nghèo
lại xa vào chốn...hồn treo lưng trời.
 
mấy mùa mưa nắng gió phơi
mấy đêm lệ đổ ướt nơi gối thề
mấy lần khóc ngắm sơn khê
tìm quê...như thể tìm về mẹ cha.
 
tuổi xuân đã bước đi qua
tóc hoa râm với tuổi già trần ai
gặp kiều...bói quẻ  Đào Mai
hỡi tiên bạc má cho bài quẻ hay.
 
MINH TUẤN.   CHÚC TỶ và mọi gười vui đón lễ phục sinh nhé.
 
Viet duong nhan 20.12.2006 22:47:46 (permalink)
0


Bói Kiều


Kiều... Kiều... rồi cứ lại Kiều
Ai ai cũng "dính"... ít, nhiều đấy thôi.
Cùng đường chạy ngược, chạy xuôi
"Bói Kiều" một quẻ... Hỡi ơi... đoạn trường !!
(vdn)


mười lăm năm - mấy mùa sương
lệ trôi mấy khúc -chặng đường mấy cay
đời hoa phiêu dạt bao ngày
nhân gian tâm sự...tìm ngay bói KIỀU.
(langtuhanoi.)

Lạy... Cho xin một quẻ Yêu
Trăm năm đừng ứng những điều xót xa
Tìm Chồng gặp đấng tài hoa
Tìm Bạn gặp được bạn là tri âm
 
Kiều nhi bao đoạn thăng trầm
Hồng nhan...! Xin chớ gieo nhầm tơ duyên.
(Tố Uyên)
 
Thương thay thân phạn thuyền huyên
Mười hai bến nước ước nguyền gởi ai ?
 Bói Kiều một quẻ... ra ngay
Trượng Phu, Quân Tử đưa tay vớt về.
(vdn)
 
dòng đời nửa tỉnh nửa mê
đá vàng hai chữ ước về duyên con
cho xa một khúc héo mòn
đoạn trường dâu bể...thì con lạy trời.
(DUY GIANG.)
 
Năm sau em sẽ rước người
Em yêu từ lúc mới mười tám thôi
Cau trầu em sắm xong xuôi
 Chúc em có được một người vợ ngoan.
(vdn)
 
lòng trần xếp chất đa đoan
con xin một quẻ đá vàng phu thê
kiều nhi trăm nỗi ê chề
mở ra quẻ bói chớ về lầu xanh.
(DUY GIANG.)


Bốn bề yên lặng vắng tanh
Bói Kiều một quẻ... 'Sở Khanh' đứng chờ
Hết hồn ngất liệm... trong mơ
Gặp chàng sợ vợ ngẩn ngơ bên rèm.
(vdn)
 
Miệng rằng: Tim chỉ có em
Mặt xanh chàm đổ; E hèm - Vợ anh...
Hoạn...Ư! điềm báo chẳng lành
Thương ôi thương lắm, trống canh điểm rồi.
(Kim Giang)
 
đắng cay đong đếm đầy vơi
ngọt ngào mấy khúc đàn trôi mua cười
ai ngờ trong dáng xinh tươi
Kiều tiên mãi chịu cuộc đời bán mua.
(langtuhanoi)
 
bạc duyên phận tưởng như đùa
tốt vận nên mặc nắng mưa dập vùi
đoạn trường mãi cũng phải vui
duyên em tình chị lại người năm xưa.
 
MINH TUẤN 
 
Cố nhân ánh mắt tình đưa
Nồng sòng Kiều đã sớm trưa an bề
Phận hèn ong chán, bướm chê
Đáng gì người lại ủ ê giọt sầu !
(vdn)
 
mới hay trong cõi bể dâu
ai người không thích kêu cầu vận may
Giác Duyên người hỡi có hay
duyên tu có phải nơi này - thuyền tu.
(YeuDieuLongNu.)
 
Bấy trăm năm... Hỡi Tố Như!*
Về đây hậu thế nối thơ với Người
Dây văn thánh thót dạo lời
Cung thương xao xuyến, tiếng cười chao nghiêng
 
Tình chung chen nữa tình riêng
Tri âm hóa sợi dây thiêng kéo về
Này đây em gái phòng khuê
Đây người thục nữ tóc thề sương mai
 
Văn nhân kìa bực tài trai
Này dòng thế phiệt, này ai kinh kỳ
Câu Kiều ngấm máu hài nhi
Quyển xưa hội ngộ đã ghi chuyện này*
 
Men người chuốc để ta say...
Đôi vần ghép lại dãi bày cùng vui!
(Kim Giang)
*(Thiên hạ hà nhân khóc Tố Như - Nguyễn Du)
*(Này chồng này mẹ này cha- Này là em ruột này là em dâu. "Kiều" Nguyễn Du)
 
Đang vui, sao bỗng ngậm ngùi
Cảm thương phận gái dập vùi bùn nhơ
Đọc "Kiều" từ thuở tuổi thơ
Dưới chong đèn nhỏ hồn ngơ ngẩn buồn
 
Một chiều mắt lệ trào tuôn
Dỡ Kiều ra bói, ghét thương đề huề.
Chùa, Am liền cứ mải mê
Chuông chiều, mõ sớm cầu về "Tây Phương".
(vdn)
 
ai hay trăm nỗi ngã đường
những điều trông thấy vẫn thường đuổi đeo
thoắt qua được cảnh đói nghèo
lại xa vào chốn...hồn treo lưng trời.

 
mấy mùa mưa nắng gió phơi

mấy đêm lệ đổ ướt nơi gối thề

mấy lần khóc ngắm sơn khê

tìm quê...như thể tìm về mẹ cha.

 
tuổi xuân đã bước đi qua
tóc hoa râm với tuổi già trần ai
gặp kiều...bói quẻ  Đào Mai

hỡi tiên bạc má cho bài quẻ hay.

 
MINH TUẤN.
 
Đông về hoa tuyết bay bay
Nhìn trời mây phủ nghe cay đắng lòng
Bói Kiều một quẻ cầu mong
Xin cho nhân thế tâm trong, ý thành
(vdn)
 
               
 Càm ơn Duy Giang Tiểu Đệ dễ_thương
YeuDieuLongNu 21.12.2006 00:06:54 (permalink)
0

                                        
Bói Kiều

Kiều... Kiều... rồi cứ lại Kiều
Ai ai cũng "dính"... ít, nhiều đấy thôi.
Cùng đường chạy ngược, chạy xuôi
"Bói Kiều" một quẻ... Hỡi ơi... đoạn trường !!
(vdn)

mười lăm năm - mấy mùa sương
lệ trôi mấy khúc -chặng đường mấy cay
đời hoa phiêu dạt bao ngày
nhân gian tâm sự...tìm ngay bói KIỀU.
(langtuhanoi.)

Lạy... Cho xin một quẻ Yêu
Trăm năm đừng ứng những điều xót xa
Tìm Chồng gặp đấng tài hoa
Tìm Bạn gặp được bạn là tri âm

Kiều nhi bao đoạn thăng trầm
Hồng nhan...! Xin chớ gieo nhầm tơ duyên.
(Tố Uyên)

Thương thay thân phạn thuyền huyên
Mười hai bến nước ước nguyền gởi ai ?
Bói Kiều một quẻ... ra ngay
Trượng Phu, Quân Tử đưa tay vớt về.
(vdn)

dòng đời nửa tỉnh nửa mê
đá vàng hai chữ ước về duyên con
cho xa một khúc héo mòn
đoạn trường dâu bể...thì con lạy trời.
(DUY GIANG.)

Năm sau em sẽ rước người
Em yêu từ lúc mới mười tám thôi
Cau trầu em sắm xong xuôi
Chúc em có được một người vợ ngoan.
(vdn)

lòng trần xếp chất đa đoan
con xin một quẻ đá vàng phu thê
kiều nhi trăm nỗi ê chề
mở ra quẻ bói chớ về lầu xanh.
(DUY GIANG.)

Bốn bề yên lặng vắng tanh
Bói Kiều một quẻ... 'Sở Khanh' đứng chờ
Hết hồn ngất liệm... trong mơ
Gặp chàng sợ vợ ngẩn ngơ bên rèm.
(vdn)

Miệng rằng: Tim chỉ có em
Mặt xanh chàm đổ; E hèm - Vợ anh...
Hoạn...Ư! điềm báo chẳng lành
Thương ôi thương lắm, trống canh điểm rồi.
(Kim Giang)

đắng cay đong đếm đầy vơi
ngọt ngào mấy khúc đàn trôi mua cười
ai ngờ trong dáng xinh tươi
Kiều tiên mãi chịu cuộc đời bán mua.
(langtuhanoi)

bạc duyên phận tưởng như đùa
tốt vận nên mặc nắng mưa dập vùi
đoạn trường mãi cũng phải vui
duyên em tình chị lại người năm xưa.

MINH TUẤN

Cố nhân ánh mắt tình đưa
Nồng sòng Kiều đã sớm trưa an bề
Phận hèn ong chán, bướm chê
Đáng gì người lại ủ ê giọt sầu !
(vdn)

mới hay trong cõi bể dâu
ai người không thích kêu cầu vận may
Giác Duyên người hỡi có hay
duyên tu có phải nơi này - thuyền tu.
(YeuDieuLongNu.)

Bấy trăm năm... Hỡi Tố Như!*
Về đây hậu thế nối thơ với Người
Dây văn thánh thót dạo lời
Cung thương xao xuyến, tiếng cười chao nghiêng

Tình chung chen nữa tình riêng
Tri âm hóa sợi dây thiêng kéo về
Này đây em gái phòng khuê
Đây người thục nữ tóc thề sương mai

Văn nhân kìa bực tài trai
Này dòng thế phiệt, này ai kinh kỳ
Câu Kiều ngấm máu hài nhi
Quyển xưa hội ngộ đã ghi chuyện này*

Men người chuốc để ta say...
Đôi vần ghép lại dãi bày cùng vui!
(Kim Giang)
*(Thiên hạ hà nhân khóc Tố Như - Nguyễn Du)
*(Này chồng này mẹ này cha- Này là em ruột này là em dâu. "Kiều" Nguyễn Du)

Đang vui, sao bỗng ngậm ngùi
Cảm thương phận gái dập vùi bùn nhơ
Đọc "Kiều" từ thuở tuổi thơ
Dưới chong đèn nhỏ hồn ngơ ngẩn buồn

Một chiều mắt lệ trào tuôn
Dỡ Kiều ra bói, ghét thương đề huề.
Chùa, Am liền cứ mải mê
Chuông chiều, mõ sớm cầu về "Tây Phương".
(vdn)

ai hay trăm nỗi ngã đường
những điều trông thấy vẫn thường đuổi đeo
thoắt qua được cảnh đói nghèo
lại xa vào chốn...hồn treo lưng trời.

mấy mùa mưa nắng gió phơi
mấy đêm lệ đổ ướt nơi gối thề
mấy lần khóc ngắm sơn khê
tìm quê...như thể tìm về mẹ cha.

tuổi xuân đã bước đi qua
tóc hoa râm với tuổi già trần ai
gặp kiều...bói quẻ Đào Mai
hỡi tiên bạc má cho bài quẻ hay.

MINH TUẤN.

Đông về hoa tuyết bay bay
Nhìn trời mây phủ nghe cay đắng lòng
Bói Kiều một quẻ cầu mong
Xin cho nhân thế tâm trong, ý thành
(vdn)


Càm ơn Duy Giang Tiểu Đệ dễ_thương

 
 
 
bói Kiều gặp tiết thanh minh
du xuân em chị nghĩa tình tròn trăng
cầu cho thẳng ruột con tằm
tơ duyên chớ để nằm nong kén đời
cầm kỳ thi họa người ơi
tìm vui trong khúc cuộc đời nước trôi
vầng trăng thu đã xa rồi
ôm đàn bán nguyệt pha phôi khúc sầu.
 
tỷ có biết chơi đàn không vậy....muội chỉ biết đàn ghi ta thui à...muội thích chơi kiểu cổ điển và thích nhất bài <mộng lứa đôi >-hay bài <diễm xưa >nếu phải đêm trăng thu mà muội cho TỶ nghe muội hát -TỶ lại khóc mất thôi.
 kính chúc cả nhà cùng TỶ VUI
 
 
DUY GIANG 21.12.2006 17:03:24 (permalink)
0

                  
Bói Kiều

Kiều... Kiều... rồi cứ lại Kiều
Ai ai cũng "dính"... ít, nhiều đấy thôi.
Cùng đường chạy ngược, chạy xuôi
"Bói Kiều" một quẻ... Hỡi ơi... đoạn trường !!
(vdn)

mười lăm năm - mấy mùa sương
lệ trôi mấy khúc -chặng đường mấy cay
đời hoa phiêu dạt bao ngày
nhân gian tâm sự...tìm ngay bói KIỀU.
(langtuhanoi.)

Lạy... Cho xin một quẻ Yêu
Trăm năm đừng ứng những điều xót xa
Tìm Chồng gặp đấng tài hoa
Tìm Bạn gặp được bạn là tri âm

Kiều nhi bao đoạn thăng trầm
Hồng nhan...! Xin chớ gieo nhầm tơ duyên.
(Tố Uyên)

Thương thay thân phạn thuyền huyên
Mười hai bến nước ước nguyền gởi ai ?
Bói Kiều một quẻ... ra ngay
Trượng Phu, Quân Tử đưa tay vớt về.
(vdn)

dòng đời nửa tỉnh nửa mê
đá vàng hai chữ ước về duyên con
cho xa một khúc héo mòn
đoạn trường dâu bể...thì con lạy trời.
(DUY GIANG.)

Năm sau em sẽ rước người
Em yêu từ lúc mới mười tám thôi
Cau trầu em sắm xong xuôi
Chúc em có được một người vợ ngoan.
(vdn)

lòng trần xếp chất đa đoan
con xin một quẻ đá vàng phu thê
kiều nhi trăm nỗi ê chề
mở ra quẻ bói chớ về lầu xanh.
(DUY GIANG.)

Bốn bề yên lặng vắng tanh
Bói Kiều một quẻ... 'Sở Khanh' đứng chờ
Hết hồn ngất liệm... trong mơ
Gặp chàng sợ vợ ngẩn ngơ bên rèm.
(vdn)

Miệng rằng: Tim chỉ có em
Mặt xanh chàm đổ; E hèm - Vợ anh...
Hoạn...Ư! điềm báo chẳng lành
Thương ôi thương lắm, trống canh điểm rồi.
(Kim Giang)

đắng cay đong đếm đầy vơi
ngọt ngào mấy khúc đàn trôi mua cười
ai ngờ trong dáng xinh tươi
Kiều tiên mãi chịu cuộc đời bán mua.
(langtuhanoi)

bạc duyên phận tưởng như đùa
tốt vận nên mặc nắng mưa dập vùi
đoạn trường mãi cũng phải vui
duyên em tình chị lại người năm xưa.

MINH TUẤN

Cố nhân ánh mắt tình đưa
Nồng sòng Kiều đã sớm trưa an bề
Phận hèn ong chán, bướm chê
Đáng gì người lại ủ ê giọt sầu !
(vdn)

mới hay trong cõi bể dâu
ai người không thích kêu cầu vận may
Giác Duyên người hỡi có hay
duyên tu có phải nơi này - thuyền tu.
(YeuDieuLongNu.)

Bấy trăm năm... Hỡi Tố Như!*
Về đây hậu thế nối thơ với Người
Dây văn thánh thót dạo lời
Cung thương xao xuyến, tiếng cười chao nghiêng

Tình chung chen nữa tình riêng
Tri âm hóa sợi dây thiêng kéo về
Này đây em gái phòng khuê
Đây người thục nữ tóc thề sương mai

Văn nhân kìa bực tài trai
Này dòng thế phiệt, này ai kinh kỳ
Câu Kiều ngấm máu hài nhi
Quyển xưa hội ngộ đã ghi chuyện này*

Men người chuốc để ta say...
Đôi vần ghép lại dãi bày cùng vui!
(Kim Giang)
*(Thiên hạ hà nhân khóc Tố Như - Nguyễn Du)
*(Này chồng này mẹ này cha- Này là em ruột này là em dâu. "Kiều" Nguyễn Du)

Đang vui, sao bỗng ngậm ngùi
Cảm thương phận gái dập vùi bùn nhơ
Đọc "Kiều" từ thuở tuổi thơ
Dưới chong đèn nhỏ hồn ngơ ngẩn buồn

Một chiều mắt lệ trào tuôn
Dỡ Kiều ra bói, ghét thương đề huề.
Chùa, Am liền cứ mải mê
Chuông chiều, mõ sớm cầu về "Tây Phương".
(vdn)

ai hay trăm nỗi ngã đường
những điều trông thấy vẫn thường đuổi đeo
thoắt qua được cảnh đói nghèo
lại xa vào chốn...hồn treo lưng trời.

mấy mùa mưa nắng gió phơi
mấy đêm lệ đổ ướt nơi gối thề
mấy lần khóc ngắm sơn khê
tìm quê...như thể tìm về mẹ cha.

tuổi xuân đã bước đi qua
tóc hoa râm với tuổi già trần ai
gặp kiều...bói quẻ Đào Mai
hỡi tiên bạc má cho bài quẻ hay.

MINH TUẤN.

Đông về hoa tuyết bay bay
Nhìn trời mây phủ nghe cay đắng lòng
Bói Kiều một quẻ cầu mong
Xin cho nhân thế tâm trong, ý thành
(vdn)


Càm ơn Duy Giang Tiểu Đệ dễ_thương
 
________________________________



bói Kiều gặp tiết thanh minh
du xuân em chị nghĩa tình tròn trăng
cầu cho thẳng ruột con tằm
tơ duyên chớ để nằm nong kén đời
cầm kỳ thi họa người ơi
tìm vui trong khúc cuộc đời nước trôi
vầng trăng thu đã xa rồi
ôm đàn bán nguyệt pha phôi khúc sầu.


tỷ có biết chơi đàn không vậy....muội chỉ biết đàn ghi ta thui à...muội thích chơi kiểu cổ điển và thích nhất bài -hay bài nếu phải đêm trăng thu mà muội cho TỶ nghe muội hát -TỶ lại khóc mất thôi.
kính chúc cả nhà cùng TỶ VUI

_____________________________

 
tiếng đàn vọng giữa đêm thâu
ngổn ngang trăm nỗi bên bầu rượu thơ
KIỀU ơi  trăng đã lạnh mờ
đừng gieo chi nữa tiếng tơ lệ lòng.
 
 tiếng đàn như giọt mưa trong
 rơi chiều thu thắm trong vòng hồ sen.
 tiếng đàn kể những sang hèn.
đắng cay cũng thể kiếp quen con người
 
Kiều ơi trong khúc cuộc đời
đừng cho vận nữa vào người trần ai
ngày xuân vui với nắng dài
bước chân ấm dạo nắng mai trong Kiều
 
DUY GIANG
 
đệ kính chúc cả nhà vui
Viet duong nhan 21.12.2006 20:15:47 (permalink)
0

Bói Kiều


Kiều... Kiều... rồi cứ lại Kiều
Ai ai cũng "dính"... ít, nhiều đấy thôi.
Cùng đường chạy ngược, chạy xuôi
"Bói Kiều" một quẻ... Hỡi ơi... đoạn trường !!
(vdn)


mười lăm năm - mấy mùa sương
lệ trôi mấy khúc -chặng đường mấy cay
đời hoa phiêu dạt bao ngày
nhân gian tâm sự...tìm ngay bói KIỀU.
(langtuhanoi.)

Lạy... Cho xin một quẻ Yêu
Trăm năm đừng ứng những điều xót xa
Tìm Chồng gặp đấng tài hoa
Tìm Bạn gặp được bạn là tri âm
 
Kiều nhi bao đoạn thăng trầm
Hồng nhan...! Xin chớ gieo nhầm tơ duyên.
(Tố Uyên)
 
Thương thay thân phạn thuyền huyên
Mười hai bến nước ước nguyền gởi ai ?
 Bói Kiều một quẻ... ra ngay
Trượng Phu, Quân Tử đưa tay vớt về.
(vdn)
 
dòng đời nửa tỉnh nửa mê
đá vàng hai chữ ước về duyên con
cho xa một khúc héo mòn
đoạn trường dâu bể...thì con lạy trời.
(DUY GIANG.)
 
Năm sau em sẽ rước người
Em yêu từ lúc mới mười tám thôi
Cau trầu em sắm xong xuôi
 Chúc em có được một người vợ ngoan.
(vdn)
 
lòng trần xếp chất đa đoan
con xin một quẻ đá vàng phu thê
kiều nhi trăm nỗi ê chề
mở ra quẻ bói chớ về lầu xanh.
(DUY GIANG.)


Bốn bề yên lặng vắng tanh
Bói Kiều một quẻ... 'Sở Khanh' đứng chờ
Hết hồn ngất liệm... trong mơ
Gặp chàng sợ vợ ngẩn ngơ bên rèm.
(vdn)
 
Miệng rằng: Tim chỉ có em
Mặt xanh chàm đổ; E hèm - Vợ anh...
Hoạn...Ư! điềm báo chẳng lành
Thương ôi thương lắm, trống canh điểm rồi.
(Kim Giang)
 
đắng cay đong đếm đầy vơi
ngọt ngào mấy khúc đàn trôi mua cười
ai ngờ trong dáng xinh tươi
Kiều tiên mãi chịu cuộc đời bán mua.
(langtuhanoi)
 
bạc duyên phận tưởng như đùa
tốt vận nên mặc nắng mưa dập vùi
đoạn trường mãi cũng phải vui
duyên em tình chị lại người năm xưa.
 
MINH TUẤN 
 
Cố nhân ánh mắt tình đưa
Nồng sòng Kiều đã sớm trưa an bề
Phận hèn ong chán, bướm chê
Đáng gì người lại ủ ê giọt sầu !
(vdn)
 
mới hay trong cõi bể dâu
ai người không thích kêu cầu vận may
Giác Duyên người hỡi có hay
duyên tu có phải nơi này - thuyền tu.
(YeuDieuLongNu.)
 
Bấy trăm năm... Hỡi Tố Như!*
Về đây hậu thế nối thơ với Người
Dây văn thánh thót dạo lời
Cung thương xao xuyến, tiếng cười chao nghiêng
 
Tình chung chen nữa tình riêng
Tri âm hóa sợi dây thiêng kéo về
Này đây em gái phòng khuê
Đây người thục nữ tóc thề sương mai
 
Văn nhân kìa bực tài trai
Này dòng thế phiệt, này ai kinh kỳ
Câu Kiều ngấm máu hài nhi
Quyển xưa hội ngộ đã ghi chuyện này*
 
Men người chuốc để ta say...
Đôi vần ghép lại dãi bày cùng vui!
(Kim Giang)
*(Thiên hạ hà nhân khóc Tố Như - Nguyễn Du)
*(Này chồng này mẹ này cha- Này là em ruột này là em dâu. "Kiều" Nguyễn Du)
 
Đang vui, sao bỗng ngậm ngùi
Cảm thương phận gái dập vùi bùn nhơ
Đọc "Kiều" từ thuở tuổi thơ
Dưới chong đèn nhỏ hồn ngơ ngẩn buồn
 
Một chiều mắt lệ trào tuôn
Dỡ Kiều ra bói, ghét thương đề huề.
Chùa, Am liền cứ mải mê
Chuông chiều, mõ sớm cầu về "Tây Phương".
(vdn)
 
ai hay trăm nỗi ngã đường
những điều trông thấy vẫn thường đuổi đeo
thoắt qua được cảnh đói nghèo
lại xa vào chốn...hồn treo lưng trời.


mấy mùa mưa nắng gió phơi

mấy đêm lệ đổ ướt nơi gối thề

mấy lần khóc ngắm sơn khê

tìm quê...như thể tìm về mẹ cha.


tuổi xuân đã bước đi qua
tóc hoa râm với tuổi già trần ai
gặp kiều...bói quẻ  Đào Mai

hỡi tiên bạc má cho bài quẻ hay.


MINH TUẤN.
 
Đông về hoa tuyết bay bay
Nhìn trời mây phủ nghe cay đắng lòng
Bói Kiều một quẻ cầu mong
Xin cho nhân thế tâm trong, ý thành
(vdn)
 
bói Kiều gặp tiết thanh minh
du xuân em chị nghĩa tình tròn trăng
cầu cho thẳng ruột con tằm
tơ duyên chớ để nằm nong kén đời

cầm kỳ thi họa người ơi
tìm vui trong khúc cuộc đời nước trôi
vầng trăng thu đã xa rồi
ôm đàn bán nguyệt pha phôi khúc sầu.
(YĐLongNữ)
 
tiếng đàn vọng giữa đêm thâu
ngổn ngang trăm nỗi bên bầu rượu thơ
KIỀU ơi  trăng đã lạnh mờ
đừng gieo chi nữa tiếng tơ lệ lòng.

tiếng đàn như giọt mưa trong
rơi chiều thu thắm trong vòng hồ sen.
tiếng đàn kể những sang hèn.
đắng cay cũng thể kiếp quen con người

Kiều ơi trong khúc cuộc đời
đừng cho vận nữa vào người trần ai
ngày xuân vui với nắng dài
bước chân ấm dạo nắng mai trong Kiều
(DUY GIANG)
*****
Stop "Bói Kiều" đây nha !
Chúc các em & tất cả ACE VNTQ vui vẻ mừng Giáng Sinh 
               
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2006 20:17:34 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 22.12.2006 03:50:43 (permalink)
0
Hai Dĩ Vãng

Dĩ vãng buồn
Gởi lại đất Sài Gòn

Dĩ vãng sầu
Cất dấu ở Paris
Một đời hai dĩ vãng
Sẽ chôn nơi chốn nào
Mà sao mãi khát khao
Cái không thể có được

Một phép mầu thần dược
Rải ban khắp trần đời
Cho tất cả muôn người
Được hò vui hát cười.

Vẫn biết là không có ...
Sao cứ mãi ngậm ngùi ?
Hai dĩ Vãng,
Đau thương một kiếp người !!

 
(Gia-Tự Diệu-Thi, hừng đông 01-08-1998)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 05:06:10 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 22.12.2006 20:22:46 (permalink)
0

Hai Dĩ Vãng

Dĩ vãng buồn
Gởi lại đất Sài Gòn
Dĩ vãng sầu
Cất dấu ở Paris
Một đời hai dĩ vãng
Sẽ chôn nơi chốn nào
Mà sao mãi khát khao
Cái không thể có được
Một phép mầu thần dược
Rải ban khắp trần đời
Cho tất cả muôn người
Được hò vui hát cười.

Vẫn biết là không có ...
Sao cứ mãi ngậm ngùi ?
Hai dĩ Vãng,
Đau thương một kiếp người !!

(Gia-Tự Diệu-Thi, hừng đông 01-08-1998)

 
 
BƯỚC MỎI.
 
 
ta muốn biết những điều không thể biết
ta muốn quên... không quên được nỗi sầu
thân con người ai biết được về sau
chỉ có nhớ những bước đầu đời ta gửi.
 
ai là người không băn khoăn chuyện cuối
cát bụi là ta -khi đã tới hơi tàn
chuyện còn lại là tiếng khóc lời than
ta đâu biết...khi hồn đang tìm đât Phật.
 
ta băn khoăn...là lá rụng về gốc
muốn hóa thân yên phận đất ông bà.
cõi u linh có thật như tâm ta.
đỡ cô đơn khi bên ông bà cha mẹ.
 
bước trần ai con tim từng chia sẻ
cuộc sống gian truân trút nặng trên đầu
mười lăm năm -ấy là cuộc bể dâu.
thân ta trải hơn hai lần bể khổ.
 
trong toan tính...của bước chân xa xứ
ai cũng thương nơi giấc ngủ  tròn đầy
ai cũng hướng về nguồn cội  hôm nay
và khi chết...muốn nằm say đất mẹ.
 
một kiếp người đến đi đều thế
đến vu vơ...và chết cũng vu vơ
người còn lại mới hiểu những ngẩn ngơ.
của một khúc Tâm thơ...chờ chuyển kiếp.
 
MINH TUẤN.
 
 R
 
ĐỆ ĐỌC BÀI TRÊN THẤY buồn quá hà...có lẽ chị em mình <khóc trước cho mình dần đi thôi chị ạ...NGUYỄN DU  xưa cũng đã từng hỏi 300 năm sau ai khóc cho người -chị em mình thì chỉ cần...rụng về gốc thôi.
 em chúc chị vui nhé
 
 
 
 
 
Nếu Một Mai 3

Nếu một mai em không còn viết nữa
Đọc giả buồn nhưng vẫn nhớ tới em
Lời thơ êm, em không còn viết trong đêm
Nhưng trăng sáng anh vẫn thường hay ngắm

Tâm sự lòng anh muôn đời xin gởi gắm
Cho ánh Trăng ngà vào những tối buồn say
Thả hồn anh trong suốt tháng năm dài
Cho vơi nhẹ nỗi ưu hoài khắc khoải

Nếu mai đây anh không về quê Ngoại
Ánh Trăng ngà có mãi mãi nhớ anh ?
Có nghĩ suy về lữ khách độc hành ?
Hay quên bỏ tình anh nơi gác nhỏ ?

Nếu một mai sự trở về gian khó
Em có dỗi hờn mà thầm lặng bỏ đi ?
Như người xưa đã quên mất lời thề
Khi trở lại anh não nề nơi bến cũ

Phía trời xa anh chỉ còn ủ rũ
Dưới ánh Trăng tà khi nghĩ tới người ta
Lòng miên man trong ký ức nhạt nhoà
Về bến cũ con đò xưa … Đêm Trăng sáng

Cô Đơn 21/12/06
R
đệ vừa vào nhà cô đơn -bắt gặp bài này...sao hôm nay 3 chị em ta buồn quá vậy -hu....<nếu...ơi xin chờ chị em tui chừng 15 năm nữa nha > em chôm bài của CÔ ĐƠN dán chung vào đây đó-
chúc chị vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2006 07:34:10 bởi Viet duong nhan >
langtuhanoi 23.12.2006 16:38:59 (permalink)
0
thi sĩ khóc tiếng cũng thành hoa nở
thi sĩ cười làm trăng nhớ gió đêm
bước đời cứ mặc êm đềm
mặc đi mặc đến chớ nên sầu lòng.
 
langtuhanoi.
 
điịnh vào bói quẻ Kiều mà gia chủ lại stop.quay lại thấy mấy thi nhân đang khóc...buồn càng thêm buồn.
 
Viet duong nhan 23.12.2006 19:40:11 (permalink)
0

Trích đoạn: langtuhanoi

thi sĩ khóc tiếng cũng thành hoa nở
thi sĩ cười làm trăng nhớ gió đêm
bước đời cứ mặc êm đềm
mặc đi mặc đến chớ nên sầu lòng.

langtuhanoi.

điịnh vào bói quẻ Kiều mà gia chủ lại stop.quay lại thấy mấy thi nhân đang khóc...buồn càng thêm buồn.


 
Thôi
 
Thôi, hãy cười lên Lãng Tử nha !
Gieo vần thơ nhỏ vịnh ngân nga
Năm mới tới nơi đừng khóc nữa
Ôm đàn khãy nhạc cùng hát ca.
(vdn)
DUY GIANG 23.12.2006 20:52:40 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: langtuhanoi

thi sĩ khóc tiếng cũng thành hoa nở
thi sĩ cười làm trăng nhớ gió đêm
bước đời cứ mặc êm đềm
mặc đi mặc đến chớ nên sầu lòng.

langtuhanoi.

điịnh vào bói quẻ Kiều mà gia chủ lại stop.quay lại thấy mấy thi nhân đang khóc...buồn càng thêm buồn.

Thôi

Thôi, hãy cười lên Lãng Tử nha !
Gieo vần thơ nhỏ vịnh ngân nga
Năm mới tới nơi đừng khóc nữa
Ôm đàn khãy nhạc cùng hát ca.

(vdn)

 
lãng tử hôm nay lại tới nhà
bói Kiều miễn phí lại lân la
hai lần đã bói kiều hai quẻ
chẳng lẽ bói thêm...thiêng mất à.
 
DUY GIANG.
 
hi langtuhanoi nè-không lẽ bói nhìu thì được hay là sao -vô đây thì làm thơ cũng vậy mà -thơ hay thì càng vui nha
Viet duong nhan 23.12.2006 23:00:12 (permalink)
0
Để tới TẾT VN mình ruì Bói Quả đầu Năm con Ột Ột "Đinh Hợi" nha !

Chúc tất cả từng bừng đón Giáng Sinh 2006 năm
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2006 23:04:22 bởi Viet duong nhan >
YeuDieuLongNu 23.12.2006 23:32:52 (permalink)
0
muội thân tặng TỶ kính yêu nhân GIÁNG SINH 2006 VÀ MÙA XUÂN 2007
 KÍNH CHÚC tỷ VUI
 
GIÁNG SINH -NHỚ CHỊ.
 
con đường xa cũng đỡ buồn đỡ tủi
bước xa nhà có tri kỷ tri âm
chị của tôi tuổi gấp mấy lần
nhưng cuộc sống thân tình hơn vạn lý.
 
như bóng cây cao, xanh ngàn ý nghĩ
che chở đàn chim muốn ríu rít bên mình
cũng là vui trong một cõi tâm chung
chị phải cố...hòa mình vào lũ trẻ.
 
trong lẽ thường chị là bà là mẹ
chốn văn chương chị chia sẻ tình bằng
ghé vai nâng...những vóc yếu,văn non
khuyến khích họ hướng tâm tròn chữ Đạo.
 
đêm Giáng sinh sẽ có nhiều hoài bão
cầu Chúa sáng soi , cho tâm ý chân thành
góc lòng này sẽ có chị , có anh
những tri kỷ trong vườn xanh Thơ họa.
 
Chúa cao cả sẽ cho ta tất cả
cho quán thư sẽ là chốn địa đàng
thơ nở hoa -trong vườn nhạc miên mang
nhiều anh chị dắt dẫn nhiều em nhỏ.
 
Chúa kính yêu ơi...chúng con đã có
những người chăn chiên cho dòng họ thơ về
những chân tình như ruột thịt đam mê
chẳng giới hạn...cho lối về ấm áp.
 
 
YeuDieuLongNu.
 
R

 
MUỘI KÍNH CHÚC CÁC ANH CHỊ TRONG THƯ QUÁN MÃI NHƯ Ý TRONG ƯỚC NGUYỆN GIÁNG SINH.
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2006 00:29:47 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 24.12.2006 01:40:57 (permalink)
0
 


THƠ-NHẠC

Đến Viếng Mẹ La Vang


Quảng Trị có đất La Vang
Là nơi Thánh Địa muôn vàn linh thiêng
Hai trăm năm trước hiện lên
Đức Mẹ Thiên Chúa uy nghi vô cùng
Cứu dân vượt khó cả vùng
Tiếng vang từ đó lẫy lừng bốn phương
Mẹ là Mẹ Chúa Thiên Đường
Xót dân hạ thế, Mẹ thương dân nghèo
Giúp dân chữa bệnh bao nhiêu
Chữa lành tội lỗi bấy nhiêu tâm hồn

Các bài khác >>

 Đai Hội Thánh Thể 2005

 Lời Chuyển Cầu Lên Mẹ La Vang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2006 01:47:08 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 70 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9