Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 70 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Minh Tuấn 12.01.2007 22:48:00 (permalink)
0
mấy hôm TỶ ốm -đệ cũng buồn -mấy lần định vào gửi thơ..lại ngại TỶ bận rộn trả lời...khi nào TỶ thật khoẻ thì đệ vào gửi thơ nha...sức khoẻ là quan trọng TỶ à...cố nghỉ ngơi nhiều TỶ nhé
 

 
tặng TỶ chút trái cây mùa hè ĂN CHO ĐỠ LẠNH TỶ nhé
Viet duong nhan 12.01.2007 23:22:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Trăng Quê

Chị Bảy ơi,
Thương chị quá, mấy hôm nay em bận nên không ghé qua! Ăn giờ đâu có ngon nữa mà tiếp hả chị ơi!
Chúc chị tai qua nạn khỏi vì ở hiền chắc gặp lành không đến mức 6 tháng đâu chị. Bỏng mỡ ở phần da mặt chắc độ 1-2 tuần thôi, chị giữ gìn tốt vệ sinh tránh viêm nhiễm là được. Ở nước ngoài chắc dễ hơn!
 
Chẳng biết nói gì thôi thì chị gượng vui mà chóng khỏi nhé!
Em gái!
MN

Trăng Quê ơi ! Cảm ơn em ghé vào thăm 7 - Xem như lột da mặt (free).
@ - Hy vọng là lành sớm - Nếu ko 7 "né" hết thế gian, nằm nhà ngâm thơ & ca vọng cổ.
@ - Cũng may chiều hôm đó còn sớm, có nhà thuốc Tây gần nhà - 7 chạy đi ra mua crème kịp. Còn không phải gọi SOS rồi.
@ - Nước Pháp "đặc biệt" (một mình), trong trường hợp tai nạn hay bệnh hoạn khẩn cấp, nhà thương hay Bác Sĩ lo chửa bệnh trước - tiền có hay không... hoặc có bảo hiểm hay không có là chuyện sau. Khác với bên Mỹ (con 7 sống bên ấy). Còn VN mình giờ đây ra sao 7 hổng biết ?
@ - Ở đây thuốc men không thiếu thứ gì cả em à !
@ - Vì muốn an tâm, nên 7 đóng bảo hiểm phụ trội 100% (complémentaire) - để đề phòng khi bệnh nặng vào nhà thương sẽ không tốn gì thêm cả.
Chúc TQ lúc nào cũng vui tươi & hồn thơ tuôn tràn lai láng.
Thân
7_vdn
 
Viet duong nhan 12.01.2007 23:28:00 (permalink)
0

Trích đoạn: phuongvu_210

Xin chào NS VIỆT DƯƠNG NHÂN.

PV chúc NS mau khỏi bệnh lời chúc giống hệt TQ.

Bỏng mỡ ở ngoài da
chị ơi!thương chị quá,
ở hiền sẽ gặp lành
một hai tuần dưỡng bệnh
là khỏi ngay thôi mà.

Em bận không thăm chị
chẳng biết nói gì nhiều
chị gượng vui chị nhé
chúc đời thêm tình yêu.

PV biên soạn.

Xin chúc NS bình an

phuong vu_210

Chào PV ! 7 rất cảm ơn PV ghé thăm 7 và nhặt lời của TQ kết lại thành một bài thơ ngắn thật dễ thương.
Chúc PV & gia đình luôn bình an hạnh phúc.
7_nn
Viet duong nhan 12.01.2007 23:35:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

mấy hôm TỶ ốm -đệ cũng buồn -mấy lần định vào gửi thơ..lại ngại TỶ bận rộn trả lời...khi nào TỶ thật khoẻ thì đệ vào gửi thơ nha...sức khoẻ là quan trọng TỶ à...cố nghỉ ngơi nhiều TỶ nhé



tặng TỶ chút trái cây mùa hè ĂN CHO ĐỠ LẠNH TỶ nhé

Ứm, trái vải trông ngon quá MT ui ! Cảm ơn em nhiều.
Thưởng em nghe vọng cổ nè - Bài này, mỗi lần 7 nghe là nước mắt rưng rưng lệ hà. Có câu làm 7 xúc động nhất : " Ông cố vui dù đời riêng bất hạnh...".
Chúc em & gia đình vui vẻ mạnh khỏe.
Chị Bảy
(bài vọng cổ "Đời Nghệ Sĩ" của Huỳnh Thanh Tuấn qua... )

Tiếng Hát Cao Nguyên Vũ

Viet duong nhan 13.01.2007 01:25:44 (permalink)
0
Chiều Buồn

Chiều nay thấy lòng hiu hắt buồn
Lệ sầu đôi giọt chảy trào tuôn
Hỏi đời, ta còn bao gian khổ
Mộng "Ngày Về" xuôi gió thuận buồm !!


Paris 12.1.2007


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2007 01:27:48 bởi Viet duong nhan >
langtuhanoi 14.01.2007 00:10:14 (permalink)
0

Chiều Buồn

Chiều nay thấy lòng hiu hắt buồn
Lệ sầu đôi giọt chảy trào tuôn
Hỏi đời, ta còn bao gian khổ
Mộng "Ngày Về" xuôi gió thuận buồm !!

Paris 12.1.2007

< Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 13.1.2007 1:27:48 > _____________________________

web_ViệtDươngNhân
(trả lời: Viet duong nhan)
Báo cáo sai phạm | Post #: 512

 
tìm nắng phương nam ánh mắt buồn
bước đời lưu lạc lệ sầu tuôn
vần xoay thế sự ươm màu tóc
một khúc chung lòng gửi tiếng Chuông.
 
 
langtuhanoi 14.01.2007 00:15:05 (permalink)
0


quả ngon trao tặng nghĩa quê hương
mùa hạ đầy  đong nắng dải đường
xứ lạnh góc trời thương chốn cũ
bốn mùa thắm trái nghĩa tình vương.


vậy là chị bị ốm hả...chúc chị mau bình phục nhé chị NHÂN ơi
Viet duong nhan 14.01.2007 04:09:00 (permalink)
0
Chiều Buồn

Chiều nay thấy lòng hiu hắt buồn
Lệ sầu đôi giọt chảy trào tuôn
Hỏi đời, ta còn bao gian khổ
Mộng "Ngày Về" xuôi gió thuận buồm !!
(Paris 12.1.2007)

tìm nắng phương nam ánh mắt buồn
bước đời lưu lạc lệ sầu tuôn
vần xoay thế sự ươm màu tóc
một khúc chung lòng gửi tiếng Chuông.
 
( Lãng Tử Hà Nội )
 
*******
 
......... Thiếu nợ LT nha !
 

vậy là chị bị ốm hả...chúc chị mau bình phục nhé chị NHÂN ơi 
LT ui ! 7 bệnh 1 tuần nay rồi LT ui ! Sắp chết.. ý quên.. sắp hết.. Nay chỉ còn ho ho hen chút thôi hà.
Cảm ơn LT vào họa thơ của 7... có 4 hà mà cũng ko họa được. Tại thyấ chữ "Chuông" - 7 giật mình thơ chạy trốn mắt.
Chúc LT & tất ca vui vẻ cuối tuần
7_nn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2007 04:14:05 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 14.01.2007 05:42:44 (permalink)
0
:: Sóng Buồn ::
 
Bỗng dưng hồn gợn sóng buồn 
Nhớ thương vụt dậy từ nguồn suối mơ
Vun tay gõ phím đề thơ
Hỏi ai sao nỡ hững hờ lãng quên.
 
Chợt nghe khoé mắt rưng rưng
Thấy trong cõi mộng tàn ngưng tiếng người
Thu buồn ngàn lá vàng rơi
Ta buồn ta thả cuộc đời vào thơ
 
Nắng thu tỏa khắp bến bờ
Cơn buồn giờ đã lờ mờ dần tan
Trở về với mộng tình xuân
Chờ đêm trăng tỏ dệt vần thơ yêu
 
Cung trầm vỗ giấc cô liêu
Tiếng ru nhè nhẹ tan chiều hoàng hôn . 
 
Việt Dương Nhân
2006_2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2007 08:53:57 bởi Viet duong nhan >
KimGiang 14.01.2007 15:51:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

:: Sóng Buồn ::
 
Bỗng dưng hồn gợn sóng buồn 
Nhớ thương vụt dậy từ nguồn suối mơ
Vun tay gõ phím đề thơ
Hỏi ai sao nỡ hững hờ lãng quên.
 
Chợt nghe khoé mắt rưng rưng
Thấy trong cõi mộng tàn ngưng tiếng người
Thu buồn ngàn lá vàng rơi
Ta buồn ta thả cuộc đời vào thơ
 
Nắng thu tỏa khắp bến bờ
Cơn buồn giờ đã lờ mờ dần tan
Trở về với mộng tình xuân
Chờ đêm trăng tỏ dệt vần thơ yêu
 
Cung trầm vỗ giấc cô liêu
Tiếng ru nhè nhẹ tan chiều hoàng hôn . 
 
Việt Dương Nhân
2006_2007

 
SÓNG LÒNG
 
Chồm lên, vật xuống, sóng buồn
Sóng ơi nhè nhẹ ru hồn mộng mơ
Đừng làm run rẩy đường tơ
Đừng tắt lịm chớ ơ hờ, tim đau
 
Đừng làm thánh thót giọt châu
Rơi ngang má thắm úa màu nhân gian
Cầm tay thoa ngọn sóng tràn
Em nghe vui cũng đang lan lan dần
 
Xuân về theo nụ Tầm Xuân
Theo ai gieo hạt ủ mầm trong thơ
Bềnh bồng mắt biển xanh lơ
Hồng tươi khoé Nguyệt ngẩn ngơ tiếng đàn
 
Dư âm từ chị lan sang
Chiều bên em sóng mênh mang dịu hiền.
 
Kim Giang
Minh Tuấn 14.01.2007 16:10:08 (permalink)
0

Chiều Buồn

Chiều nay thấy lòng hiu hắt buồn
Lệ sầu đôi giọt chảy trào tuôn
Hỏi đời, ta còn bao gian khổ
Mộng "Ngày Về" xuôi gió thuận buồm !!
(Paris 12.1.2007)

tìm nắng phương nam ánh mắt buồn
bước đời lưu lạc lệ sầu tuôn
vần xoay thế sự ươm màu tóc
một khúc chung lòng gửi tiếng Chuông.
( Lãng Tử Hà Nội )

*******

 
chân bước trần ai vạn nỗi buồn
tóc xanh đã bạc với sầu tuôn
thơ lòng muốn gửi hồn tâm đức
chất nặng thuyền kinh thắm cánh buồm.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC TỶ VÀ LÃNG TỬ CÙNG VUI
 
 
Minh Tuấn 14.01.2007 16:25:32 (permalink)
0

:: Sóng Buồn ::


Bỗng dưng hồn gợn sóng buồn
Nhớ thương vụt dậy từ nguồn suối mơ
Vun tay gõ phím đề thơ
Hỏi ai sao nỡ hững hờ lãng quên.

Chợt nghe khoé mắt rưng rưng
Thấy trong cõi mộng tàn ngưng tiếng người
Thu buồn ngàn lá vàng rơi
Ta buồn ta thả cuộc đời vào thơ

Nắng thu tỏa khắp bến bờ
Cơn buồn giờ đã lờ mờ dần tan
Trở về với mộng tình xuân
Chờ đêm trăng tỏ dệt vần thơ yêu

Cung trầm vỗ giấc cô liêu
Tiếng ru nhè nhẹ tan chiều hoàng hôn .

Việt Dương Nhân
2006_2007



SÓNG LÒNG

Chồm lên, vật xuống, sóng buồn
Sóng ơi nhè nhẹ ru hồn mộng mơ
Đừng làm run rẩy đường tơ
Đừng tắt lịm chớ ơ hờ, tim đau

Đừng làm thánh thót giọt châu
Rơi ngang má thắm úa màu nhân gian
Cầm tay thoa ngọn sóng tràn
Em nghe vui cũng đang lan lan dần

Xuân về theo nụ Tầm Xuân
Theo ai gieo hạt ủ mầm trong thơ
Bềnh bồng mắt biển xanh lơ
Hồng tươi khoé Nguyệt ngẩn ngơ tiếng đàn

Dư âm từ chị lan sang
Chiều bên em sóng mênh mang dịu hiền.

Kim Giang

 
 THƠ BUỒN
 
nỗi nhớ vì đâu để buồn
tâm tư chị gửi mấy khuôn thơ lòng
bài thơ chị viết vừa xong
đọc thơ ai cũng thấy lòng buồn hiu
 
lệ sầu nhỏ lúc phong lưu
sầu đan nỗi nhớ dập dìu nắng vương
lẻ loi trải bóng nghiêng đường
tiếng lòng thoáng nhớ tình thương quê nhà
 
chiều buồn nhìn núi xa xa
tìm quê hương cũ để mà lệ rơi
người thân ở cuối chân trời
mùa đông có ấm những nơi nghĩa tình.
 
viết lên mấy khúc rung rinh
đọc thơ đã viết thấy tình buồn hơn.
 
 
MINH TUẤN
 
đệ thấy TỶ khỏe lại rồi nè...chúc TỶ và mọi người vui cuối tuần nhé
 
 
 
DUY GIANG 14.01.2007 19:53:29 (permalink)
0

:: Sóng Buồn ::


Bỗng dưng hồn gợn sóng buồn
Nhớ thương vụt dậy từ nguồn suối mơ
Vun tay gõ phím đề thơ
Hỏi ai sao nỡ hững hờ lãng quên.

Chợt nghe khoé mắt rưng rưng
Thấy trong cõi mộng tàn ngưng tiếng người
Thu buồn ngàn lá vàng rơi
Ta buồn ta thả cuộc đời vào thơ

Nắng thu tỏa khắp bến bờ
Cơn buồn giờ đã lờ mờ dần tan
Trở về với mộng tình xuân
Chờ đêm trăng tỏ dệt vần thơ yêu

Cung trầm vỗ giấc cô liêu
Tiếng ru nhè nhẹ tan chiều hoàng hôn .

Việt Dương Nhân
2006_2007



SÓNG LÒNG

Chồm lên, vật xuống, sóng buồn
Sóng ơi nhè nhẹ ru hồn mộng mơ
Đừng làm run rẩy đường tơ
Đừng tắt lịm chớ ơ hờ, tim đau

Đừng làm thánh thót giọt châu
Rơi ngang má thắm úa màu nhân gian
Cầm tay thoa ngọn sóng tràn
Em nghe vui cũng đang lan lan dần

Xuân về theo nụ Tầm Xuân
Theo ai gieo hạt ủ mầm trong thơ
Bềnh bồng mắt biển xanh lơ
Hồng tươi khoé Nguyệt ngẩn ngơ tiếng đàn

Dư âm từ chị lan sang
Chiều bên em sóng mênh mang dịu hiền.

Kim Giang

THƠ BUỒN

nỗi nhớ vì đâu để buồn
tâm tư chị gửi mấy khuôn thơ lòng
bài thơ chị viết vừa xong
đọc thơ ai cũng thấy lòng buồn hiu

lệ sầu nhỏ lúc phong lưu
sầu đan nỗi nhớ dập dìu nắng vương
lẻ loi trải bóng nghiêng đường
tiếng lòng thoáng nhớ tình thương quê nhà

chiều buồn nhìn núi xa xa
tìm quê hương cũ để mà lệ rơi
người thân ở cuối chân trời
mùa đông có ấm những nơi nghĩa tình.

viết lên mấy khúc rung rinh
đọc thơ đã viết thấy tình buồn hơn.


MINH TUẤN

đệ thấy TỶ khỏe lại rồi nè...chúc TỶ và mọi người vui cuối tuần nhé



người buồn

hạt bụi bay bỗng thấy buồn
thơ ai gieo để lệ tuôn tiếng lòng
bao giờ hết cảnh đợi mong
để cho tâm đức đồng lòng vì nhau.
 
bao giờ không rụng hoa cau
để cho lá thắm vườn trầu nhà em
về đi trăng mãi thân quen
chim xa nhớ tổ ,ánh đèn chung soi.
 
buốn đến rồi lại đi thôi
sao ta lại giữ bên nôi ,gió sầu
buồn đến chân bước đi mau
tìm nơi tâm sự,rửa màu riêng mang.
 
duyên xưa dẫu có lỡ làng
trách qua tơ nguyệt làm tan hai đường.
tình hết còn giữ chút thương
nghĩa nhân dẫu chỉ  ngày đường còn ghi.
 
người xa luôn nhớ lối đi
người chờ khắc khoải trách gì gió xa.
trăm năm một bước mù lòa
tình tan mãi để ,tim pha bóng hình
 
sóng buồn bởi ngắm hoa xinh
sóng lòng bởi tại bóng hình đậm sâu
thơ buồn xếp cạnh sông sâu
người buồn chở tât mấy bầu Tâm gieo
 
 
hi...đệ  chở tất cả bốn nhà thơ và thơ lên thuyền nè....
chúc TỶ và cả nhà vui
 
TỶ khỏe là mừng rùi.
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2007 19:54:39 bởi DUY GIANG >
Viet duong nhan 15.01.2007 07:53:09 (permalink)
0
Úi chu choa, hổng ngờ "Liên khúc Sóng Buồn" 7 gom lại những câu của 7 (ráp một đoạn) mà làm các Thi Nhân nổi hồn... họa lại vui quá xá.
 
Mà hôm nay 7 cũng thiệt là vui - xin chia sẻ cùng tất cả :
1-) Bớt bệnh cảm cúm ho hen rùi.
2-) Những vết phỏng dầu trên mặt nay đã lành như vừa đi mỹ viện lột da mặt vậy đó - Không bị thẹo - Nay là "Chung Vô Diệm" cởi lốp rùi - Mừng như trúng số đó. Cái mặt bị xạm nám mấy ngày - 7 trông vào gương thấy ghê quá - Trời thương và may mắn - nhờ hôm ấy còn sớm, 7 chạy ra nhà thuốc Tây mua kem trị thoa kịp lúc.. Hú hồn
3-) Chiều qua xem Cải Lương thật hay...
Vài lời chia sẻ cùng quí ACE vườn Thơ - 7 mến chúc tất cả vui mạnh & hồn thơ lai láng. Vui vui thật vui.
 
7_nn
langtuhanoi 15.01.2007 17:08:05 (permalink)
0




 

   Sóng Buồn ::


Bỗng dưng hồn gợn sóng buồn
Nhớ thương vụt dậy từ nguồn suối mơ
Vun tay gõ phím đề thơ
Hỏi ai sao nỡ hững hờ lãng quên.

Chợt nghe khoé mắt rưng rưng
Thấy trong cõi mộng tàn ngưng tiếng người
Thu buồn ngàn lá vàng rơi
Ta buồn ta thả cuộc đời vào thơ

Nắng thu tỏa khắp bến bờ
Cơn buồn giờ đã lờ mờ dần tan
Trở về với mộng tình xuân
Chờ đêm trăng tỏ dệt vần thơ yêu

Cung trầm vỗ giấc cô liêu
Tiếng ru nhè nhẹ tan chiều hoàng hôn .

Việt Dương Nhân
2006_2007



SÓNG LÒNG

Chồm lên, vật xuống, sóng buồn
Sóng ơi nhè nhẹ ru hồn mộng mơ
Đừng làm run rẩy đường tơ
Đừng tắt lịm chớ ơ hờ, tim đau

Đừng làm thánh thót giọt châu
Rơi ngang má thắm úa màu nhân gian
Cầm tay thoa ngọn sóng tràn
Em nghe vui cũng đang lan lan dần

Xuân về theo nụ Tầm Xuân
Theo ai gieo hạt ủ mầm trong thơ
Bềnh bồng mắt biển xanh lơ
Hồng tươi khoé Nguyệt ngẩn ngơ tiếng đàn

Dư âm từ chị lan sang
Chiều bên em sóng mênh mang dịu hiền.

Kim Giang

THƠ BUỒN

nỗi nhớ vì đâu để buồn
tâm tư chị gửi mấy khuôn thơ lòng
bài thơ chị viết vừa xong
đọc thơ ai cũng thấy lòng buồn hiu

lệ sầu nhỏ lúc phong lưu
sầu đan nỗi nhớ dập dìu nắng vương
lẻ loi trải bóng nghiêng đường
tiếng lòng thoáng nhớ tình thương quê nhà

chiều buồn nhìn núi xa xa
tìm quê hương cũ để mà lệ rơi
người thân ở cuối chân trời
mùa đông có ấm những nơi nghĩa tình.

viết lên mấy khúc rung rinh
đọc thơ đã viết thấy tình buồn hơn.


MINH TUẤN

đệ thấy TỶ khỏe lại rồi nè...chúc TỶ và mọi người vui cuối tuần nhé



người buồn

hạt bụi bay bỗng thấy buồn
thơ ai gieo để lệ tuôn tiếng lòng
bao giờ hết cảnh đợi mong
để cho tâm đức đồng lòng vì nhau.
 
bao giờ không rụng hoa cau
để cho lá thắm vườn trầu nhà em
về đi trăng mãi thân quen
chim xa nhớ tổ ,ánh đèn chung soi.
 
buốn đến rồi lại đi thôi
sao ta lại giữ bên nôi ,gió sầu
buồn đến chân bước đi mau
tìm nơi tâm sự,rửa màu riêng mang.
 
duyên xưa dẫu có lỡ làng
trách qua tơ nguyệt làm tan hai đường.
tình hết còn giữ chút thương
nghĩa nhân dẫu chỉ  ngày đường còn ghi.
 
người xa luôn nhớ lối đi
người chờ khắc khoải trách gì gió xa.
trăm năm một bước mù lòa
tình tan mãi để ,tim pha bóng hình
 
sóng buồn bởi ngắm hoa xinh
sóng lòng bởi tại bóng hình đậm sâu
thơ buồn xếp cạnh sông sâu
người buồn chở tât mấy bầu Tâm gieo
 
 
hi...đệ  chở tất cả bốn nhà thơ và thơ lên thuyền nè....
chúc TỶ và cả nhà vui
 
TỶ khỏe là mừng rùi. 
 

 
HOA BUỒN
 
đang lo hoa sắc đượm buồn
mấy ngày nằm ốm mặt luôn héo rầu
lệ lòng có chảy nữa đâu
mà sao nốt xám phơi sầu má môi.
 
hôm nay chị đã khỏe rồi
má kia lại thắm như thời hôm nao
bây giờ má chẳng đỏ đào
nhưng không còn xám như bào ruột gan.
 
DUY GIANG hỡi cả KIM GIANG
rủ MINH TUẤN đến rộn ràng thả thơ
thuyền không chở hết chất bờ
sao không rao bán chút thơ...lấy tiền.
 
để mua một góc cười duyên
hay mua chút rượu để ghiền cho say
chị nằm bệnh có mấy ngày
để cho thiên hạ lăn quay nhớ người.
 
hi em vào vui mấy câu với chị và các bạn nhé.chúc cả nhà vui
 
 
 
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 70 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9