Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thế Giới Văn Nghệ Nguyên Đỗ Đa tạ các đại huynh, đại tỷ Em tập tễnh bước vào làng Văn Nghệ
Bao nhiêu anh, bao nhiêu chị, ông, bà
Em thập thò như trẻ mới lên ba
Chào Bác, Chú, chào Anh, chào Chị ạ Vị trưởng lão lắc đầu, "Không được nhá,
Vào Thơ Văn dân chủ lắm em ơi
Ở trong đây văn nghệ bằng hữu thôi
Chỉ gọi chị, anh, em... thôi đấy nhé!" Vị tiền bối tâm hồn còn rất trẻ
Miệng cười toe, giới thiệu chị cùng anh
Các nhà thơ, văn sĩ đã danh thành
Đầu bạc trắng, có chị đen... mới nhuộm A chú nhỏ, xưa nay mày nghịch gớm
Cứ ẩn mình thơ thẩn gởi lung tung
Chị tìm em, gởi giấy khắp non cùng
Giờ giáp mặt, chao ơi, vui quá nhỉ Sợi dây nối tình thân bao thế hệ
Là thơ văn nghệ thuật nhạc muôn nơi
Anh với em, em với chị, tuyệt vời
Một thế giới thân thương và bình đẳng Nguyên Đỗ R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2007 03:15:42 bởi Viet duong nhan >
thân tặng Thiên Kim
NỖI LÒNG CỦA MÁ...
bao nhiêu cay đắng trong lòng
má gom trong trái tim đong tháng ngày
xuân xanh chẳng ngại lấm tay
bao nhiêu dành hết tình đầy cho con.
tuổi xuân cùng với lòng son
chắt chiu cuộc sống ,hao mòn mộng mơ
chỉ mong chân bước tới bờ
nuôi con khôn lớn ,thầm mơ tháng ngày.
bây giờ một chút gió may
cũng làm thay đổi thân gầy má tôi
nụ cười giờ đã xa xôi
làn mi khẽ chớp...lệ rơi cõi lòng.
con đò xưa lạc bến sông
để cho dòng cũ trông mong cạn đầy
bến xưa...có biêt hôm nay
bước đi má gửi nơi này ngàn thương.
má ơi duyên lỡ hai đường
tình yêu mãi để bốn phương sầu lòng
thượng đế đâu có bất công
duyên sau trao gửi -tình nồng là con.
thương yêu mãi chẳng héo mòn
tuổi xuân vất vả -cho con cuộc đời
thoáng nghe dông bão đầy vơi
lòng con lại tủi, thương Người yếu đau.
xuân đi trước xuân đến sau
bốn mùa nhuộm tủi mái đầu bạc phơ
má giờ... như thể giấc mơ
con mong mãi ngủ ,trong bờ bình yên
để cho quên hết ưu phiền
để cho con má ,mãi duyên phong trần
trời đừng làm lỡ Phong Vân
đừng làm đứt đoạn tình nồng má tôi.
tiếng lòng má viết...thơ rơi
tâm tư lưu luyến cuộc đời trầm luân
má mong sống mãi cõi trần
chăm con lo hết...mặc xuân héo lòng.
DUY GIANG
đệ vào thăm tỷ thấy sức khỏe như vầy...cũng buồn quá...
CON VIẾT MẤY DÒNG TẶNG CHO MÁ BẢY NHE .
mong má cứ vui -quan trọng là cứ vô tư thì cuộc sống mới nhẹ nhàng được mà phải không má bảy ui...
kính chúc má vui nhiều
má Bảy ơi ,má Bảy ơi
quít ai đang chọn ngọt đi thôi
sao không nhận quít cho Giang gởi
má chỉ nhận thơ...đã đủ rồi.
đất Séc quả nhiều người cũng đắm
vần thơ lắm ý chả quên đời
má sao không nhận mùi hương ngọt
cho thắm bước đời đỡ cút côi
DUY GIANG.kêu má BẢY hả...trời chưa thấy xin phép má đâu nha...nhận má mà chỉ có một bài thơ và một gói quả hả -khôn quá mất thui... kính chúc má bảy và DG vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2007 01:51:38 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
thân tặng Thiên Kim
NỖI LÒNG CỦA MÁ...
bao nhiêu cay đắng trong lòng
má gom trong trái tim đong tháng ngày
xuân xanh chẳng ngại lấm tay
bao nhiêu dành hết tình đầy cho con.
tuổi xuân cùng với lòng son
chắt chiu cuộc sống ,hao mòn mộng mơ
chỉ mong chân bước tới bờ
nuôi con khôn lớn ,thầm mơ tháng ngày.
bây giờ một chút gió may
cũng làm thay đổi thân gầy má tôi
nụ cười giờ đã xa xôi
làn mi khẽ chớp...lệ rơi cõi lòng.
con đò xưa lạc bến sông
để cho dòng cũ trông mong cạn đầy
bến xưa...có biêt hôm nay
bước đi má gửi nơi này ngàn thương.
má ơi duyên lỡ hai đường
tình yêu mãi để bốn phương sầu lòng
thượng đế đâu có bất công
duyên sau trao gửi -tình nồng là con.
thương yêu mãi chẳng héo mòn
tuổi xuân vất vả -cho con cuộc đời
thoáng nghe dông bão đầy vơi
lòng con lại tủi, thương Người yếu đau.
xuân đi trước xuân đến sau
bốn mùa nhuộm tủi mái đầu bạc phơ
má giờ... như thể giấc mơ
con mong mãi ngủ ,trong bờ bình yên
để cho quên hết ưu phiền
để cho con má ,mãi duyên phong trần
trời đừng làm lỡ Phong Vân
đừng làm đứt đoạn tình nồng má tôi.
tiếng lòng má viết...thơ rơi
tâm tư lưu luyến cuộc đời trầm luân
má mong sống mãi cõi trần
chăm con lo hết...mặc xuân héo lòng.
DUY GIANG
đệ vào thăm tỷ thấy sức khỏe như vầy...cũng buồn quá...
CON VIẾT MẤY DÒNG TẶNG CHO MÁ BẢY NHE .
mong má cứ vui -quan trọng là cứ vô tư thì cuộc sống mới nhẹ nhàng được mà phải không má bảy ui...
kính chúc má vui nhiều
má Bảy ơi ,má Bảy ơi
quít ai đang chọn ngọt đi thôi
sao không nhận quít cho Giang gởi
má chỉ nhận thơ...đã đủ rồi.
đất Séc quả nhiều người cũng đắm
vần thơ lắm ý chả quên đời
má sao không nhận mùi hương ngọt
cho thắm bước đời đỡ cút côi
DUY GIANG.kêu má BẢY hả...trời chưa thấy xin phép má đâu nha...nhận má mà chỉ có một bài thơ và một gói quả hả -khôn quá mất thui...
kính chúc má bảy và DG vui
Hi hi 
... Hôm nay 7 được 2 đứa con , 1 trai, 1 gái sung sướng quá đây.... Gặp mùa cam quít Long Nữ ôi !
1 ơ... 1 ký rẻ quá trời
Ăn nhiều mất công đi đổ vỏ
Ngoài sân lạnh buốt, tuyết sắp rơi !
Nghe tuyết sắp rơi má hết hồn
Bước nhầm băng đá té nhào luôn
Rủi chân bị gãy đời buồn lắm
Mong tuyết đừng rơi, mưa chớ tuôn.
Mấy con "cóc" còn sót nhảy ra cho vui với các con nè ! Chúc các con luôn vui như ngày TẾT
A chị Bảy thấy có con trai con gái mừng húm, quên mất em út kìa, vậy ND gọi Má Bảy luôn ha! Chắc tại ND gọi chị, lại nói chị nhuộm tóc đen nên chị giận rồi chứ gì (trang 36) đó chị Bảy à :)!
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
A chị Bảy thấy có con trai con gái mừng húm, quên mất em út kìa, vậy ND gọi Má Bảy luôn ha! Chắc tại ND gọi chị, lại nói chị nhuộm tóc đen nên chị giận rồi chứ gì (trang 36) đó chị Bảy à :)!
Ok, cho 7 18 tuổi có con - Nay NĐ 43 thì làm con 7 được - Còn ko thì gọi chị đi - Duy Giang & Long Nữ còn bé tí teo - mới hăm mí tuổi hà
. Hổng có ai nói 7 nhuộm tóc được đâu - Vì 7 rất thương mái tóc bạch kim của 7 lắm á ! Trang 36, 7 chưa thấy để "chạy" vào xem nha !
Vui vẻ cuối tuần NĐ há !
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Thế Giới Văn Nghệ
Nguyên Đỗ
Đa tạ các đại huynh, đại tỷ
Em tập tễnh bước vào làng Văn Nghệ
Bao nhiêu anh, bao nhiêu chị, ông, bà
Em thập thò như trẻ mới lên ba
Chào Bác, Chú, chào Anh, chào Chị ạ
Vị trưởng lão lắc đầu, "Không được nhá,
Vào Thơ Văn dân chủ lắm em ơi
Ở trong đây văn nghệ bằng hữu thôi
Chỉ gọi chị, anh, em... thôi đấy nhé!"
Vị tiền bối tâm hồn còn rất trẻ
Miệng cười toe, giới thiệu chị cùng anh
Các nhà thơ, văn sĩ đã danh thành
Đầu bạc trắng, có chị đen... mới nhuộm
A chú nhỏ, xưa nay mày nghịch gớm
Cứ ẩn mình thơ thẩn gởi lung tung
Chị tìm em, gởi giấy khắp non cùng
Giờ giáp mặt, chao ơi, vui quá nhỉ
Sợi dây nối tình thân bao thế hệ
Là thơ văn nghệ thuật nhạc muôn nơi
Anh với em, em với chị, tuyệt vời
Một thế giới thân thương và bình đẳng
Nguyên Đỗ
Bài thơ dễ thưong thấy mồ hà ... Đâu có gì đâu mà giận Sư Đệ ơi !
".................... Hồn nghệ sĩ, trái tim mãi còn tươi Mơ huyền thoại nhìn tranh trên tiên giới Mộng phù du mà lại thấy tuyệt vời..." ......... ..................... Hoặc : Tim nào có tuổi người ơi, hỡi ngươì ! 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2007 03:07:36 bởi Viet duong nhan >
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
MẾN SƯ TỈ CHÚC TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
AN KHANG, PHÁT TÀI
TÂM THÂN AN LẠC
TMH
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
MẾN SƯ TỈ CHÚC TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
AN KHANG, PHÁT TÀI
TÂM THÂN AN LẠC
TMH
Mừng Xuân Đinh Hợi
Chân thành cảm ơn Sư Đệ TMH
Chúc Sư Đệ & tất cả ACE được
Anh Khang Thịnh Vượng
@ Chị Bảy mến!
Muốn làm thơ thì vào Thư quán Muốn ăn đồ thì đến chị đây Hoa thơm trái ngọt đủ đầy Thèm rỏ nước miếng đây này... chị ơi! Trăng Quê, vào quậy chị chút nè!
Hôm nay ở nhà lạnh quá em không ngủ được mò dậy vào nét hi...hi. Nhìn thấy đồ ăn mọi người mang đến thăm chị mà tâm hồn ăn uống rạo rực quá! Vào đây là chỉ nghĩ đến ăn không hà, quên hết sạch thơ rồi ạ
Ui trời ơi! Nguyên Đỗ vậy mà trẻ ha, cứ tưởng hì...hì, khi nhìn thấy một kho tàng các bài viết của bạn!
Chị Bảy ui,
Sao mọi người chúc Tết sơm vậy chị??? Bây giờ mới 1/12 âm lịch mà?
Chúc chị một ngày nghỉ vui vẻ!
Trăng Quê
Mời TQ ăn điểm tâm đây 
nghe tin mẹ bị ốm
con mua quả đến thăm
mang quít ngọt một yến
mẹ mất công khi ăn...
mẹ mời con ăn bánh
dao bạc cùng đĩa vàng
con ăn chắc ngon miệng
chỉ rửa nhẹ là xong...
hi thấy duy giang và chị BẢY vui quá...cùng cả nhà tới thăm chị em góp vui mấy câu chúc chị luôn mạnh khỏe và vui với mọi người
sao em làm tủ thơ lưu mà đường link lại không hoạt động chị nhỉ
em dán địa chỉ thơ lưu vào hồ sơ mà -chị giúp em nhé chị NHÂN ƠI
em cám ơn chị
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2007 20:42:49 bởi Viet duong nhan >
@ Chị Bảy mến!
Muốn làm thơ thì vào Thư quán
Muốn ăn đồ thì đến chị đây
Hoa thơm trái ngọt đủ đầy
Thèm rỏ nước miếng đây này... chị ơi!
Trăng Quê, vào quậy chị chút nè!
thơ muốn viết nhưng trời sắp sáng
tiếng gà xa gọi bạn xa gần
trăng quê ơi chị muốn ăn
xin làm thơ trước mẹ phần bánh to.
con nước lớn mặc đò đã cũ
chất thuyền thơ chờ đủ sắc màu
ốm gì má cũng khỏi mau
cùng trăng thư quán dốc bầu rượu ngon.
hi...con bận phải trả lời mấy bác bên thơ vui -thăm má bẢY một chút nhé...kính chúc má ngủ ngon.
7 đem vào ly đậu đỏ bánh lọt lá dứa màu xanh lơ với nước cốt dừa béo bở... Biến "Chòi Thơ" của 7 thành quán ăn mộng mơ
thả thơ nhiều ha - Ăn uống này là DG & CĐ bày ra đó. Ừa, Tết nhứt cứ ăn thả cửa nha !
Bánh lọt đậu đỏ nước dừa lá dứa.....
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: