Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 70 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Trăng Quê 22.01.2007 11:56:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

 
Mời TQ ăn điểm tâm đây


 
Phần em
 
- Em à, đĩa bánh thơm ngon
Chị ăn một chiếc, chiếc còn.. phần em
- Chẳng ăn em để "dỗ thèm"
Nhớ ngày xưa đói...đến mềm ruột ra!
 
Trong nhà mấy chị em ta
Bữa rau bữa cháo cho qua tháng ngày
Bây giờ cuộc sống đủ đầy
Phần em vẫn để bánh này cho em
 
Nhà nghèo nên chị quý em
Chia năm sẻ bảy tình thêm đậm đà
Một miếng khi đói cũng là
Sơn hào hải vị khi ta sang giầu
 
Nhìn thôi em chẳng ăn đâu
Để em nhớ chị thật lâu đó mà
Bây giờ chị ở thật xa
Em xào rau muống, muối cà phần ai?
 
Trăng Quê
 
 
Viết tặng chị Bảy - VĐN
Chúc chị mau lành bệnh nghe!
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2007 14:51:30 bởi Trăng Quê >
DUY GIANG 22.01.2007 15:56:05 (permalink)
0

 
  PHỞ QUÊ
 
bánh ngọt một chiếc một khay
má thương em gái ,nhận ngay của dì
Trăng quê dì cứ ăn đi
 út thương long nữ ,trách gì má đâu
 
nhà nghèo má mãi đau đầu
miếng ăn xếp sắp vui câu nói cười
 ăn trong không khí cười tươi
ngủ trong nhà ấm tình người đầy đong.
 
con trai mặc má tính lòng
bánh con không thích...xin đồng ê rô
ba đồng...phở bắc một tô
đưa tiền má nói...trầm trồ dạ con.
 
DUY GIANG.
 
DÌ TRĂNG tới tham gia với MÁ hả vui quá đi thôi...con ăn phở NAM ĐỊNH ngon quá MÁ À ...kính chúc cả nhà mình ăn tết luôn từ giờ má heng...mai con mua bánh trưng thật nhiều à...
Viet duong nhan 22.01.2007 21:18:43 (permalink)
0

Bây giờ chị ở thật xa
Em xào rau muống, muối cà phần ai? 

Ngon quá ! Phần của chị nha TQ ! Ở đây hỗm rày hổng có ăn rau muống thèm nè  - Mùa đông rau muống lên tới 12 ơrô 1 ký  - 1 ký rau muống mắc hơn 3 ký thịt đùi heo đó. Hồi trước trở về VN , 7 cứ xin sáng trưa chiều cứ cho ăn rau muống.
Chúc các em luôn vui.
7_nn
YeuDieuLongNu 22.01.2007 22:28:05 (permalink)
0













thôi nhà đã có món ăn
con tìm hoa thắm mà dăng khắp nhà
hoa sen cùng má uống trà
trà mi cúc tím cả nhà ăn kem
 
 
kính chúc mà và cả nhà vui
Viet duong nhan 25.01.2007 22:17:16 (permalink)
0
Hoa tím "đẹp" này tên gọi "trà mi cú tím" hà LN ? Lần dầu tiên 7 mới thấy đó
Chúc em an vui, học giỏi, đỗ cao... hồn thơ lai láng
 
DUY GIANG 25.01.2007 22:43:09 (permalink)
0

 
 

 
 

 
 

 
 
MÁ Ở LẠI ĐÓN XUÂN
CHỚ CÓ BUỒN ĐẤY NHÉ
PHẢI GIỮ GÌN SỨC KHỎE
MÙA XUÂN...PHẢI CƯỜI XUÂN.
 
sáng mai con về vn sớm rùi...kính chúc má ở lại vui xuân cùng gia đình an khang thịnh vượng-con về chừng hai tháng thôi -có việc <quan trọng >má hay rùi mà....kính chúc má khỏe nhé...con sẽ gửi ảnh C...SAU MÁ À
 
DUY GIANG
Viet duong nhan 25.01.2007 23:24:28 (permalink)
0
Duy Giang mai dìa VN - bữa nay đem cho Má nhiều món ăn quá - Con trai có HIẾU thật nha... Chúc con thượng "máy bay" bay tới nơi bình an.
Tặng con nè.:

Đôi Chim Loan Phụng

Chúc hai con yêu thật nhiều
Tình chồng nghĩa vợ thương chìu đều nhau
Chúc hai con mãi tình trao
Trăm năm hạnh phúc ngọt ngào ái ân

Chúc hai con hưởng mùa xuân
Vườn hoa tình nở, trái đơm đầy cành
Sớm hôm nhỏ nhẹ em anh
Chồng đây, vợ đó, ngắm vành trăng thanh

Tặng hai con bầu trời xanh
 Và...
Đôi chim Loan Phụng quẩn quanh chẳng rời
Chúc hai con yêu một đời
 Cho...
Đôi bên cha mẹ đặng thời hưởng chung.

Vdn
 
Hì hi tặng con trai "xách " dìa Việt Nam ngân nga ngày Lễ... hì hì ..
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2007 23:31:44 bởi Viet duong nhan >
YeuDieuLongNu 26.01.2007 21:13:21 (permalink)
0

 
 
 vậy là
 
 con trai má đã sang sông
 để cho lối vắng âm thầm cỏ hoa
 mùa xuân đã đến muôn nhà
 thơ reo mấy khúc...xót xa lệ buồn.
 biết là vui...cũng đôi đường
 hợp tan cũng bởi lẽ thường trôi xuôi
 người về mua chảo sắm nồi
 cưới xong xin nhớ tìm nơi...tiếng lòng
 
chúc duy giang hạnh phúc nhé....mà cũng thấy buồn một thoáng phải không.
chúc má vui nhiều
 
Viet duong nhan 27.01.2007 02:31:12 (permalink)
0
LN ui !
 
Xem như SÁO đã sang sông rùi ! Chắc giờ này DG đang ở trên trời sáng mai mới tới VN . Vườn Thơ TQ sẽ vắng Thi Sĩ trẻ tài danh tới 2 tháng lận đó .... Thôi.. cười vui lên để chúc DG vui vẻ ăn TẾT...
phuongvu_210 28.01.2007 13:02:51 (permalink)
0
Xin chào ns VIỆT DƯƠNG NHÂN.
PV xin  chúc ns cùng các bạn thơ mạnh khoẻ.
thân gửi tới (khoe) với ns cùng các bạn bai thơ
có tên là...về với vô ưu.
chúc các bạn an vui.
pv.
 
 
VỀ VỚI VÔ ƯU
 
 
Chớm đông sắc lá đổi màu
Là do sương giá dãi dầu đấy thôi!
Là do dáng núi,hình đồi...
Con sông dòng suối chảy trôi vô chừng!
Mưa ngập bến,gió cùng đường
Đều trôi về với đại dương tan hòa.
........
Bao phen xáo thịt,nồi da!
Chắc gì chết được làm ma thái bình!
Nhớ câu(sinh sự,sự sinh!)
Biết trên biết dưới...
Ngẫm mình, suy ra...
Tiếng đời...! thôi kệ người ta,
Mình quay về với an hòa,vô ưu.
 
 
phuongvu_210
Viet duong nhan 28.01.2007 19:17:01 (permalink)
0

Trích đoạn: phuongvu_210

Xin chào ns VIỆT DƯƠNG NHÂN.
PV xin  chúc ns cùng các bạn thơ mạnh khoẻ.
thân gửi tới (khoe) với ns cùng các bạn bai thơ
có tên là...về với vô ưu.
chúc các bạn an vui.
pv.


VỀ VỚI VÔ ƯU


Chớm đông sắc lá đổi màu
Là do sương giá dãi dầu đấy thôi!
Là do dáng núi,hình đồi...
Con sông dòng suối chảy trôi vô chừng!
Mưa ngập bến,gió cùng đường
Đều trôi về với đại dương tan hòa.
........
Bao phen xáo thịt,nồi da!
Chắc gì chết được làm ma thái bình!
Nhớ câu(sinh sự,sự sinh!)
Biết trên biết dưới...
Ngẫm mình, suy ra...
Tiếng đời...! thôi kệ người ta,
Mình quay về với an hòa, vô ưu.


phuongvu_210

Cảm ơn PV ghé thăm và để lại bài thơ "Thiền" rất thâm thúy.
Giữ vững tâm "Vô Ưu" thì lòng luôn thanh thản - Nhưng nói thì dễ... mà làm không dễ dàng đâu - Bởi mình vẫn là Người Ta (phàm phu tục tử) mà.
An Nhiên Tự Tại được tới đâu hay tới đó.
Chúc PV & bảo quyến đón Xuân Đinh Hôi được AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
 
vdn
 
Viet duong nhan 28.01.2007 21:41:38 (permalink)
0
TẾT !!
 
Paris, đêm nay lạnh thấu xương
Đèn khuya một bóng nghe nhớ thương
Quê nhà Tết đến người rộn rã
Ngàn hoa đua nở tỏa ngát hương...?!!
(vdn)
 
Hoa tuyết rơi đầy lạnh thấu xương
Đêm thâu một bóng nhớ người thuơng
Mùa xuân nơi đó hoa đua nở
Đất khách đông về vọng cố hương
(Như Phương)
 
Tây  Bắc  Hoa  Kỳ  còn  lạnh  lắm.
Sương  mù  che  phủ  cả  trời  thương.
Nhắp  chén  rượu  cay  hờn  trong  dạ.
Sầu  tha  hương  quặn  thắt  canh  trường.
=hongsang=

 
Lạnh ở nơi này chẳng buốt xương
Thành ra vẫn nhớ đến người thương
Quê nhà đón Tết vui như Tết
Chạnh nhớ đến người biệt cố hương

(vanba)
 
Sáng nay ánh nắng tan tuyết sương
Chợt nhớ Mẹ, Cha liền thấp hương
Gởi lòng theo khói thăm quê cũ
Xin hẹn Tết sau về đón Xuân
(vdn)
Minh Tuấn 29.01.2007 00:16:38 (permalink)
0

Sáng nay ánh nắng tan tuyết sương
Chợt nhớ Mẹ, Cha liền thấp hương
Gởi lòng theo khói thăm quê cũ
Xin hẹn Tết sau về đón Xuân
(vdn)

 
 
 mù dăng lấp lối ngõ đầy sương
 hoa tím lòng con nhớ cố hương
 muốn gửi lệ đau... nơi xứ lạ
 câu ca con nợ nghĩa tình thương.
 
 MINH TUẤN
 

 

 
ĐỆ TẶNG BÔNG HOA TÍM NỖI NHỚ CHO TỶ NÈ -CHÚC TỶ VUI ĐẦU TUẦN
 
Viet duong nhan 29.01.2007 00:42:01 (permalink)
0
Tấm Thư Họa này hay quá MT ui !
Cảm ơn em - Cũng chúc em vui vẻ phẻ mạnh
7_nn
Viet duong nhan 29.01.2007 08:06:37 (permalink)
0
Liên Khúc Tình Thơ
Nhóm Thi Sĩ BX & vdn

Em đi trong cõi mộng mơ
Còn ta trong cõi dật dờ đau thương
Trăng về gợi lại dư hương
Nhớ Xuân ngày cũ yêu đương ngất trời ...
(VDN)

Từ đây đôi ngã chơi vơi
Xuồng chìm ngỏ hẻm, ráng bơi một mình
Thuyền tình trôi nổi linh đinh
Đa tình tự cổ gập gình gian nan
(TTG)

Gian nan thêm chuyện phũ phàng
Chỉ còn dài cổ thở than với trời
Trải qua mưa nắng rả rời
Tình là muôn thuở rối bời tâm can
(VDN)

Tình kia sao lắm phủ phàng
Thuyền tình ta vẫn ngút ngàn ra khơi
(TTG)

Tâm can nay đã rối bời
Còn mơ chi nữa chuyện đời người ơi
Nắng mưa là việc của trời
Ta đây bỏ mặc rong chơi tháng ngày!!!
(QN)

Trên trời có áng mây bay
Tình ơi, xin chớ nợ vay khóc cười
(TTG)

Tháng ngày qua, vắng bóng Người
Buồn em mất hẳn nụ cười khi xưa
Ngồi nhìn vạt nắng buông thưa
Đau thương chất ngất đong đưa lối về !!
(VDN)

Dù em lạc bước Sơn Khê
Xin đừng quên với tình quê thuở nào
(TTG)

Tình quê muôn thuở ngọt ngào
Làm sao quên được dây trầu buồng cau
Ngày xưa hai đứa tắm ao,
Cá, tôm làm chứng, mình trao lời thề
(VDN)

Tình xưa trãi dọc con đê
Áo em phất phới, đi về có đôi
Bờ đê nước cuốn hoa trôi
Em xa xăm hỏi: " tình rồi về đâu ?"
(TTG)

Anh buồn lặng bước cúi đầu
Nhìn hoa chợt hỏi tình sầu vậy sao?
Vì sao tình vội bay cao ?
Như đôi cánh nhạn lao xao cuối trời

Cho anh lòng dạ rối bời
Chân đi lạc bước đường đời rẽ đôi
(QN)

Tình xưa đã lỡ làng rồi
Áo xưa giờ đã nhạt nhòa sắc hương
Thuyền em trôi mãi dòng đời
Tìm đâu bến đỗ cho đời yên vui

Em xa xăm lắm một góc trời
Mà tình thì đã cận kề bên anh
Về đâu anh hỡi về đâu !
Yên vui hay lắm nỗi sầu hỡi anh ?
(NL)

Em đứng chơ vơ một góc trời
Nhìn đời sâu thẩm mắt thâm sâu
Mà lòng thì ngỡ mình đang mộng
Ai biết được đâu Nổi Lòng sầu
(NL)

Em về ôm nỗi đơn côi
Phòng không chiếc bóng bồi hồi nhớ ai
Nhớ ai than ngắn thở dài
Thương cho phận bạc trang đài ...vô duyên

Giờ đây tủi phận thuyền quyên
Lênh đênh một kiếp đợi thuyền tình ai
QN

Dù cho tháng rộng năm dài
Tình em hoài mãi miệt mài yêu anh
Thâu đêm ngồi đếm từng canh
Cơn mê tình ái chẳng đành lìa xa

Thuyền anh trôi giải ngân hà
Thôn xưa làng cũ quê nhà em mong
Chữ chung nghĩa thuỷ một lòng
Sóng gió cuộc đời ta đồng sánh đôi

Dẫu cho vật đổi sao dời
Lời thề hẹn ước ngàn đời không phai .
ĐMLYN

Một đêm ngủ tới sáng mai
Í mèn quên mất với ai ... thề gì
Lỡ vui miệng, chẳng ý chi
Tình kia xin phụ, mà đi hong chào
TTG

Gió ngoài hiên vẫn lao xao
Anh đi không chào .. là sao hỡi chàng
Ý đêm anh ngủ hành lang
Sáng không còn nhớ leo thang qua rào ?

Hay đêm quá sức hư hao
Có đâu tình phụ ... về chào hay không
ĐMLYN

Tình em thả dọc dòng sông
Lênh đênh phận bạc như bông Lục bình
Nhưng lòng vẫn mãi trọn tình
Trắng trong trọn vẹn chung tình riêng anh

Sao anh chẳng giữ lòng thành...?
Sao tình sầu khổ chỉ dành mình em .....?
Giờ đây em chỉ khát thèm
Như trời gặp hạn người thèm cơn mưa

Tình em biết nói sao vừa
Chỉ mong anh chút duyên thừa trao em
Thân em như thể "lọ lem"
Thì đâu dám mộng tình em đủ đầy

Chỉ xin một phút xum vầy
Cho thân không tủi kiếp đày long đong
Rồi xin trọn kiếp trôi sông
Xuân xanh bạc phước như bông Lục Bình.....
QN



Hoa Lục Bình

trên dòng sông hoa lục bình nở tím
khua mái chèo nàng áo tím bâng khuâng
thuyền trôi êm trong màu tím hoàng hôn
mắt trông ngóng về nơi phương trời tím

trong mắt buồn cô thôn quê áo tím
ví mình như hoa tím lục bình trôi
hoa tím trôi, trôi theo mãi dòng đời
chiều hoang tím, cuộc đời lục bình tím
MâyLangThang

Cô thôn áo tím dịu dàng
Đã có bao chàng bên làng ngó qua
Tâm cô chất phát thật thà
Lời ăn tiếng nói chim sa cá vờn

Lòng nàng đã chết nửa hồn
Mắt vương sầu thẳm , tím hơn lục bình
Người yêu nàng đã phụ tình
Sang sông để lại hoa bình đơn côi

Lẻ loi cùng nỗi đau đời
Yêu hoa màu tím chơi vơi nỗi buồn
Trăm năm nước chảy về nguồn
Sắc hoa bình tím ..... màu buồn ngàn năm

n .a .b
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 70 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9