Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 70 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 31.01.2007 00:17:51 (permalink)
0
 

 

Cô thôn áo tím dịu dàng
Đã có bao chàng bên làng ngó qua
Tâm cô chất phát thật thà
Lời ăn tiếng nói chim sa cá vờn

Lòng nàng đã chết nửa hồn
Mắt vương sầu thẳm , tím hơn lục bình
Người yêu nàng đã phụ tình
Sang sông để lại hoa bình đơn côi

Lẻ loi cùng nỗi đau đời
Yêu hoa màu tím chơi vơi nỗi buồn
Trăm năm nước chảy về nguồn
Sắc hoa bình tím ..... màu buồn ngàn năm

n .a .b

 

 
 màu hoang biền biệt
 
đời người chỉ được trăm năm
mộng xuân như giấc trăng nằm ngọn cây
chót yêu màu tím mê say
ai hay hoang biệt giăng đầy buồng đơn.
 
màu nào cho khỏi dỗi hờn
yêu nào cho hết cô đơn cuộc đời
ngắm nhìn muôn áng mây trôi
thương hoa bèo tím nước rời...giữa sông.
 
cô thôn nữ vẫn chưa chồng
người xưa đã phụ bến sông hẹn thề
áo nâu nhuộm sắc đất quê
mắt nhìn chiều nhạt đang về tím buông
 
cũng là giấc mộng tình vương
tím xưa đã hẹn con đường trăng lên
áo nâu nón trắng bên thềm
cuối vườn đợi gió bên miền đông sang.
 
cũng là tím nhuộm đôi đàng
anh đi mang cả mùa vàng quê xưa
chỉ còn sầu rét ,lệ mưa
màu hoang chiều tím...như mùa tàn xuân.
 
YeuDieuLongNu
 
chúc má bảy vui nhiều nha
 
 
 
 
 
 
Minh Tuấn 01.02.2007 21:12:57 (permalink)
0

màu hoang biền biệt

đời người chỉ được trăm năm
mộng xuân như giấc trăng nằm ngọn cây
chót yêu màu tím mê say
ai hay hoang biệt giăng đầy buồng đơn.

màu nào cho khỏi dỗi hờn
yêu nào cho hết cô đơn cuộc đời
ngắm nhìn muôn áng mây trôi
thương hoa bèo tím nước rời...giữa sông.

cô thôn nữ vẫn chưa chồng
người xưa đã phụ bến sông hẹn thề
áo nâu nhuộm sắc đất quê
mắt nhìn chiều nhạt đang về tím buông

cũng là giấc mộng tình vương
tím xưa đã hẹn con đường trăng lên
áo nâu nón trắng bên thềm
cuối vườn đợi gió bên miền đông sang.

cũng là tím nhuộm đôi đàng
anh đi mang cả mùa vàng quê xưa
chỉ còn sầu rét ,lệ mưa
màu hoang chiều tím...như mùa tàn xuân.

YeuDieuLongNu

chúc má bảy vui nhiều nha

 
xuân sang nắng nhuộm thắm nồng
thanh xuân theo bến sang sông cũng nhiều
sao cô thôn nữ khi yêu
chiều mơ không giữ để diều đứt dây
 
 
MINH TUẤN
 
LN bao giờ thì sang sông nè...
Minh Tuấn 03.02.2007 00:26:32 (permalink)
0

 
chị khỏe không chị BẢY ƠI.
MÁY của em  HÔM NAY LÀM SAO ẤY em vào mà chán quá...chẳng làm được gì -
có cành hoa đẹp em kính chúc chị cuối tuần vui vẻ nhé
 
 
Viet duong nhan 03.02.2007 07:07:41 (permalink)
0
Cảm ơn MT - Hoa gì búp ngộ quá ? Nhìn lá thì không giống hoa hồng - mà bông lại gông giống  - Máy 7 vào đây cũng bị chậm quà hà - Hổng biết tại sao nữa ?
Chúc em & gia đình vui vẻ cuối tuần
Chị Bảy
Minh Tuấn 05.02.2007 00:04:44 (permalink)
0
chị kính mến
em vừa vào trang cải lương của chị thấy chị thật là đa tài quá -em kính phục về tinh thần làm việc của chị đó
 trăm công ngàn việc
 
 bông hoa trên em chả biết là hoa gì -chị hỏi em thì em lại càng dốt về các laòi hoa đó -em cứ nghĩ là hoa hồng nhưng lá thì không phải chị ha.
 

 
cả bông hoa lạ này nữa -gửi chị xem cho vui nhé-em nghỉ đây
kính chúc chị cả tuần vui nhiều
 
MINH TUẤN
Viet duong nhan 05.02.2007 01:32:57 (permalink)
0
Hoa này còn lạ hơn nữa - 7 cũng hổng bitế hoa gì ? Thấy ngộ ngộ cũng vui rồi
Cảm ơn vào trang CL chia sẻ với chị - Chị "thích đủ thứ" - cái cũng rờ rờ cho vui Chúc em & gia đình an vui và nhiều may mắn.
7_nn
Minh Tuấn 06.02.2007 15:59:22 (permalink)
0
 

thân tặng chị VIỆT DƯƠNG NHÂN
 
TA GỌI MÙA XUÂN.
 
em tặng chị nhé nhân ngày xuân 2007 >
 
mùa xuân ơi... tuổi xuân ơi  ?
buồn vui ta lại thêm đời tuổi xanh
bao mùa hoa nở thắm cành
câu thơ ta viết thác ghềnh cũng theo.
 
trăng thề xưa hãy còn treo
sao xuân đã vội để nghèo tâm tư ?
đường trần chia lối mịt mù
lỡ duyên bến hẹn ,thiên thu cách bờ.
 
đón xuân giờ mãi ngu ngơ
nhìn ra ngoài ngõ biết chờ điều chi
thời gian đem quãng xuân thì
người thương tiếng nhớ...trôi đi chốn nào.
 
tìm xưa trong giấc chiêm bao
ngày vui thơ dại ,má đào tóc xanh
nụ cười tiếng nói yên oanh
mơ như chào đón sắc xanh sắc vàng...
 
thoắt trôi một quãng thời gian
tuổi xuân cũng rụng theo ngàn bước chân
thoáng qua mấy dặm phong trần
mùa xuân gom mất, tình xuân xa rồi.
 
bây giờ được chút thảnh thơi
không lo nghèo đói...sao đời buồn đong
phải chăng khổ ở tiếng lòng
xa quê biền biệt...giữa dòng nước trôi.
 
mùa xuân ơi...tuổi xuân ơi
làm sao trở lại cái thời ngày xưa
nhẹ chân đi sớm về trưa
tâm tư ước muốn thêu thùa mộng xuân.
 
 
MINH TUẤN
 
R
EM CHÚC CHỊ VUI NHÉ
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 21:13:41 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 06.02.2007 21:18:33 (permalink)
0
Cảm ơn MT làm bài thơ tặng chị thật cảm động.
Chúc em & gia đình an vui.
7_nn
YeuDieuLongNu 09.02.2007 23:31:47 (permalink)
0

 
MÁ QUÊN CUNG ĐÀN MÙA XUÂN
 
tết Dương lịch má họa rồi
bây giờ Âm lịch lại thôi không làm
vần thơ đang thở đang than
má ơi cố dạo cung đàn...tha phương...
 
sao má không  xướng 4 câu đi má BẢY UI -bốn câu để đón xuân cho nhẹ nhàng nè...
Viet duong nhan 10.02.2007 03:34:42 (permalink)
0

sao má không  xướng 4 câu đi má BẢY UI -bốn câu để đón xuân cho nhẹ nhàng
 


Tết về bao nỗi buồn dâng
Làm sao có được những vần thơ Xuân
Lắng tâm buông xả ưu phiền
Nguyện cầu quê Mẹ khắp miền AN VUI.
 
(vdn)
 
Nhảy ra mấy con_nhái nè LN. Má ráng tịnh tâm cho yên.
Vì bên nhà gọi phone than khổ khổ khổ... má_7 vui làm sao được đây LN ui !
Chúc LN & tất cả vui vẻ đón năm mới bình an hạnh phúc may mắn....và được những gì đẹp nhất trên đời.
Thương XX
Má_7
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2007 03:44:04 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 10.02.2007 04:16:52 (permalink)
0
Sao không làm sỏi đá vô tri ?!
Để lòng chẳng vướng bận sầu bi !
!!!!!!
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2007 05:43:00 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 14.02.2007 07:08:46 (permalink)
0
 
 
 
24 mùa "Lễ Tình Yêu"
 
Nhớ Anh (em), sao nhớ quá anh (em) ơi !*
Nhớ về những buổi chiều xa xưa
Tuyết rơi trắng xóa trên đường vắng
Em tựa vai anh, anh dìu đưa
 
Hai mươi bốn mùa "Lễ Tình Yêu"
Màu hồng tươi thắm, thắm thêm nhiều
Tình anh vẫn trọn như ngày cũ
Lời hứa năm nao mãi chắt chiu .
 
 
Saint-Valentin 2/2007
Việt Dương Nhân
 
__________
(*) Xuân Diệu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2007 07:11:51 bởi Viet duong nhan >
Trăng Quê 14.02.2007 13:00:31 (permalink)
0


Hôm nay ngày lễ Tình Yêu
Em chúc chị khoẻ, vui nhiều chị nghe
Chúc chị cháy mãi đam mê
Lời thơ tiếng hát câu vè mãi say
 
Chúc chị cuộc sống đủ đầy
Tình yêu hạnh phúc đắm say nụ cười
Chúc chị trọn đạo đẹp đời
Như vầng trăng sáng giữa trời bao la
 
Chị Bẩy thân yêu!
Em chạy vào thăm chị chút xíu rồi lại chạy ngay, tết nhất đến nơi rồi!
Chúc chị thật vui!
 
Happy Valentine day to all of You!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2007 13:08:36 bởi Trăng Quê >
Viet duong nhan 17.02.2007 21:32:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Trăng Quê



Hôm nay ngày lễ Tình Yêu
Em chúc chị khoẻ, vui nhiều chị nghe
Chúc chị cháy mãi đam mê
Lời thơ tiếng hát câu vè mãi say
 
Chúc chị cuộc sống đủ đầy
Tình yêu hạnh phúc đắm say nụ cười
Chúc chị trọn đạo đẹp đời
Như vầng trăng sáng giữa trời bao la
 
Chị Bẩy thân yêu!
Em chạy vào thăm chị chút xíu rồi lại chạy ngay, tết nhất đến nơi rồi!
Chúc chị thật vui!
 
Happy Valentine day to all of You!

Xin lỗi TQ.. 7 chạy lung tung.. ko thấy bài chúc Valentine của em hôm 14 -2. Chân thàn cảm ơn nhữn glời chúc tốt đẹp - 7 cũng chúc lại em y như vậy.
Một năm Đinh Hợi được
 
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
VẠN SỰ NHƯ Ý
 
Viet duong nhan 17.02.2007 21:33:54 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
 
Năm mới
TÌNH ĐẦY TIM - TIỀN ĐẦY TÚI

***



Nhìn Bé Heo sung sướng quá trời
Ăn rồi nằm ngủ suốt cả đời
Nếu ai tuổi Hợi đều được hưởng
Phúc Lộc nhàn an mãi vui cười... 

vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2007 23:19:45 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 70 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9