Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 70 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Viet duong nhan 05.03.2007 08:18:23 (permalink)
0



Vầng Trăng Ta Vớt Hôm Nao

Vầng trăng ta vớt hôm nao
Bỗng dưng ai nỡ đập vào bễ hai
Nửa bay lơ lửng trên mây
Nửa rơi dính mắc trên dây đàn sầu

Ai người gieo cuộc bễ dâu
Con tim nghiền nát biến mầu tàn phai
Bơ vơ trong cõi đắng cay
Nhâm nhi cốc rượu tình say cuối chiều.

vdn
Paris 4.3.2007

 
*

THẢ TRĂNG THƠ

Người buồn Trăng vỡ cô liêu
Tan vào hư ảnh nhuộm nhiều tâm tư
Sầu vương trùng cả phím tơ
Ta lên dây để Trăng Thơ về trời

Bể dâu lấp được hỡi người
Con tim lại hát tiếng cười lại lan
Sông vui sóng sánh Trăng vàng
Có người chải tóc ngỡ ngàng làm duyên.

Kim Giang
 
*

Trăng RƠI
 
Trăng rơi buồn rụng quanh thuyền
mộng chia hai ngả ,tơ duyên đôi bờ
con thuyền thay lái bơ vơ
đường không thì tới...chốn chờ bỏ hoang.
 
người đi mang ánh trăng vàng
vai tôi gánh nửa trăng tan... thật buồn
Tâm sầu như nhện tơ buông
mùa xuân lệ nhỏ nhớ đường...trăng rơi.
 
MINH TUẤN
*

Trăng rơi xuống đáy hồ sâu
Tung tăng giỡn bóng dưới cầu Chức_Ngưu.
Việt Dương Nhân
*

Trăng Tan
 
 thoáng nghe tiếng gió dập dìu
 vầng trăng úa lạnh nghiêng siêu ánh vàng
 trách ai làm mảnh trăng tan
 rụng rơi muôn mảnh tiếng đàn vương tơ
 
 hôm nay cho tới bao giờ
 câu thơ ta vẫn bơ vơ lưng trời
 tiếng lòng thầm gọi người ơi
 tại sao nỡ để mộng đời lệ chan.
 
YeuDieuLongNu
 
 
Đàn Trăng

Đêm khuya nghe vẳng tiếng đàn
Nhớ người nắn phím dạo đàn dưới trăng
Nét yểu điệu dáng nàng Hằng
Tình vừa định động bóng tan đâu rồi

Về đây đợi ánh trăng soi
Đêm mù mù tối vẫn đòi người ơi
Đêm đen đâu ảnh mà mời
Chỉ còn sót lại sao rơi mắt nàng

vanba
 
Ánh Trăng Tà
 
 
Giọt sương rớt xuống thềm hoang.
Đêm khuya canh vắng trăng vàng ngã nghiêng.
Dế  ru ru nỗi ưu phiền.
Khóc ta lỡ bước đôi miền cách xa.
 
Ngàn thương gửi ánh trăng tà.
Niềm đau giấu kín vỡ òa trong tim.
Tha Hương ôi quá muộn phiền.
Tình buồn cất giử cuối triền lãng quên.
 
=hongsang=
 
chieunhatnang 05.03.2007 08:56:02 (permalink)
0


 


Vầng Trăng Ta Vớt Hôm Nao

Vầng trăng ta vớt hôm nao
Bỗng dưng ai nỡ đập vào bễ hai
Nửa bay lơ lửng trên mây
Nửa rơi dính mắc trên dây đàn sầu

Ai người gieo cuộc bễ dâu
Con tim nghiền nát biến mầu tàn phai
Bơ vơ trong cõi đắng cay
Nhâm nhi cốc rượu tình say cuối chiều.

vdn
Paris 4.3.2007

 
*

THẢ TRĂNG THƠ

Người buồn Trăng vỡ cô liêu
Tan vào hư ảnh nhuộm nhiều tâm tư
Sầu vương trùng cả phím tơ
Ta lên dây để Trăng Thơ về trời

Bể dâu lấp được hỡi người
Con tim lại hát tiếng cười lại lan
Sông vui sóng sánh Trăng vàng
Có người chải tóc ngỡ ngàng làm duyên.

Kim Giang
 
*

Trăng RƠI
 
Trăng rơi buồn rụng quanh thuyền
mộng chia hai ngả ,tơ duyên đôi bờ
con thuyền thay lái bơ vơ
đường không thì tới...chốn chờ bỏ hoang.
 
người đi mang ánh trăng vàng
vai tôi gánh nửa trăng tan... thật buồn
Tâm sầu như nhện tơ buông
mùa xuân lệ nhỏ nhớ đường...trăng rơi.
 
MINH TUẤN
*

Trăng rơi xuống đáy hồ sâu
Tung tăng giỡn bóng dưới cầu Chức_Ngưu.
Việt Dương Nhân
*

Trăng Tan
 
 thoáng nghe tiếng gió dập dìu
 vầng trăng úa lạnh nghiêng siêu ánh vàng
 trách ai làm mảnh trăng tan
 rụng rơi muôn mảnh tiếng đàn vương tơ
 
 hôm nay cho tới bao giờ
 câu thơ ta vẫn bơ vơ lưng trời
 tiếng lòng thầm gọi người ơi
 tại sao nỡ để mộng đời lệ chan.
 
YeuDieuLongNu
 
 
Đàn Trăng

Đêm khuya nghe vẳng tiếng đàn
Nhớ người nắn phím dạo đàn dưới trăng
Nét yểu điệu dáng nàng Hằng
Tình vừa định động bóng tan đâu rồi

Về đây đợi ánh trăng soi
Đêm mù mù tối vẫn đòi người ơi
Đêm đen đâu ảnh mà mời
Chỉ còn sót lại sao rơi mắt nàng

vanba
 
Ánh Trăng Tà
 
 
Giọt sương rớt xuống thềm hoang.
Đêm khuya canh vắng trăng vàng ngã nghiêng.
Dế  ru ru nỗi ưu phiền.
Khóc ta lỡ bước đôi miền cách xa.
 
Ngàn thương gửi ánh trăng tà.
Niềm đau giấu kín vỡ òa trong tim.
Tha Hương ôi quá muộn phiền.
Tình buồn cất giử cuối triền lãng quên.
 
=hongsang=
 
 
Mượn trăng làm gối bình yên
Dỗ dành giấc ngủ ngoan hiền trong đêm
Vần thơ lục bát êm đềm
Yêu thương hẹn gặp bên thềm tương tư
 
Chiều Nhạt Nắng
 
 
****
 
PS: Nắng ghé thăm cô Bảy - Con chúc cô luôn an vui
Minh Tuấn 07.03.2007 20:26:20 (permalink)
0

 
 

Vầng
Trăng Ta Vớt Hôm Nao

Vầng trăng ta vớt hôm nao
Bỗng dưng ai nỡ đập vào bễ hai
Nửa bay lơ lửng trên mây
Nửa rơi dính mắc trên dây đàn sầu

Ai người gieo cuộc bễ dâu
Con tim nghiền nát biến mầu tàn phai
Bơ vơ trong cõi đắng cay
Nhâm nhi cốc rượu tình say cuối chiều.

vdn
Paris 4.3.2007


*

THẢ TRĂNG THƠ

Người buồn Trăng vỡ cô liêu
Tan vào hư ảnh nhuộm nhiều tâm tư
Sầu vương trùng cả phím tơ
Ta lên dây để Trăng Thơ về trời

Bể dâu lấp được hỡi người
Con tim lại hát tiếng cười lại lan
Sông vui sóng sánh Trăng vàng
Có người chải tóc ngỡ ngàng làm duyên.

Kim Giang


*

Trăng RƠI

Trăng rơi buồn rụng quanh thuyền
mộng chia hai ngả ,tơ duyên đôi bờ
con thuyền thay lái bơ vơ
đường không thì tới...chốn chờ bỏ hoang.

người đi mang ánh trăng vàng
vai tôi gánh nửa trăng tan... thật buồn
Tâm sầu như nhện tơ buông
mùa xuân lệ nhỏ nhớ đường...trăng rơi.

MINH TUẤN

*

Trăng rơi xuống đáy hồ sâu
Tung tăng giỡn bóng dưới cầu Chức_Ngưu.
Việt Dương Nhân

*

Trăng Tan

thoáng nghe tiếng gió dập dìu
vầng trăng úa lạnh nghiêng siêu ánh vàng
trách ai làm mảnh trăng tan
rụng rơi muôn mảnh tiếng đàn vương tơ

hôm nay cho tới bao giờ
câu thơ ta vẫn bơ vơ lưng trời
tiếng lòng thầm gọi người ơi
tại sao nỡ để mộng đời lệ chan.

YeuDieuLongNu


Đàn Trăng

Đêm khuya nghe vẳng tiếng đàn
Nhớ người nắn phím dạo đàn dưới trăng
Nét yểu điệu dáng nàng Hằng
Tình vừa định động bóng tan đâu rồi

Về đây đợi ánh trăng soi
Đêm mù mù tối vẫn đòi người ơi
Đêm đen đâu ảnh mà mời
Chỉ còn sót lại sao rơi mắt nàng

vanba

Ánh Trăng Tà


Giọt sương rớt xuống thềm hoang.
Đêm khuya canh vắng trăng vàng ngã nghiêng.
Dế ru ru nỗi ưu phiền.
Khóc ta lỡ bước đôi miền cách xa.

Ngàn thương gửi ánh trăng tà.
Niềm đau giấu kín vỡ òa trong tim.
Tha Hương ôi quá muộn phiền.
Tình buồn cất giử cuối triền lãng quên.

=hongsang=


Mượn trăng làm gối bình yên
Dỗ dành giấc ngủ ngoan hiền trong đêm
Vần thơ lục bát êm đềm
Yêu thương hẹn gặp bên thềm tương tư

Chiều Nhạt Nắng

 

 
 vần thơ muốn nói bao từ
 nhạc thơ còn nhớ khúc ru mẹ hiền
 bao năm giấc  mộng triền miên
 trăng xưa dọi bến, con thuyền tìm đâu ?
 
 nhớ ngày ai vớt vũng sầu
 mảnh trăng tròn vạnh ,ghi câu đá vàng
 mùa xuân ánh mộng  mênh mang
 thuyền xưa còn nhớ tiếng đàn...Trăng rơi
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 20:28:42 bởi Minh Tuấn >
Viet duong nhan 07.03.2007 20:56:26 (permalink)
0


 
 
Vầng Trăng Ta Vớt Hôm Nao

Vầng trăng ta vớt hôm nao
Bỗng dưng ai nỡ đập vào bễ hai
Nửa bay lơ lửng trên mây
Nửa rơi dính mắc trên dây đàn sầu

Ai người gieo cuộc bễ dâu
Con tim nghiền nát biến mầu tàn phai
Bơ vơ trong cõi đắng cay
Nhâm nhi cốc rượu tình say cuối chiều.

vdn
Paris 4.3.2007

THẢ TRĂNG THƠ

Người buồn Trăng vỡ cô liêu
Tan vào hư ảnh nhuộm nhiều tâm tư
Sầu vương trùng cả phím tơ
Ta lên dây để Trăng Thơ về trời

Bể dâu lấp được hỡi người
Con tim lại hát tiếng cười lại lan
Sông vui sóng sánh Trăng vàng
Có người chải tóc ngỡ ngàng làm duyên.

(Kim Giang)

Trăng RƠI

Trăng rơi buồn rụng quanh thuyền
mộng chia hai ngả ,tơ duyên đôi bờ
con thuyền thay lái bơ vơ
đường không thì tới...chốn chờ bỏ hoang.

người đi mang ánh trăng vàng
vai tôi gánh nửa trăng tan... thật buồn
Tâm sầu như nhện tơ buông
mùa xuân lệ nhỏ nhớ đường...trăng rơi.

(MINH TUẤN)

Trăng rơi xuống đáy hồ sâu
Tung tăng giỡn bóng dưới cầu Chức_Ngưu.
(Việt Dương Nhân)


Trăng Tan

thoáng nghe tiếng gió dập dìu
vầng trăng úa lạnh nghiêng siêu ánh vàng
trách ai làm mảnh trăng tan
rụng rơi muôn mảnh tiếng đàn vương tơ

hôm nay cho tới bao giờ
câu thơ ta vẫn bơ vơ lưng trời
tiếng lòng thầm gọi người ơi
tại sao nỡ để mộng đời lệ chan.

(YeuDieuLongNu)


Đàn Trăng

Đêm khuya nghe vẳng tiếng đàn
Nhớ người nắn phím dạo đàn dưới trăng
Nét yểu điệu dáng nàng Hằng
Tình vừa định động bóng tan đâu rồi

Về đây đợi ánh trăng soi
Đêm mù mù tối vẫn đòi người ơi
Đêm đen đâu ảnh mà mời
Chỉ còn sót lại sao rơi mắt nàng

(vanba)

Ánh Trăng Tà


Giọt sương rớt xuống thềm hoang.
Đêm khuya canh vắng trăng vàng ngã nghiêng.
Dế ru ru nỗi ưu phiền.
Khóc ta lỡ bước đôi miền cách xa.

Ngàn thương gửi ánh trăng tà.
Niềm đau giấu kín vỡ òa trong tim.
Tha Hương ôi quá muộn phiền.
Tình buồn cất giử cuối triền lãng quên.

=hongsang=


Mượn trăng làm gối bình yên
Dỗ dành giấc ngủ ngoan hiền trong đêm
Vần thơ lục bát êm đềm
Yêu thương hẹn gặp bên thềm tương tư

(Chiều Nhạt Nắng)

Trăng Xưa
 
 vần thơ muốn nói bao từ
 nhạc thơ còn nhớ khúc ru mẹ hiền
 bao năm giấc  mộng triền miên
 trăng xưa dọi bến, con thuyền tìm đâu ?
 
 nhớ ngày ai vớt vũng sầu
 mảnh trăng tròn vạnh ,ghi câu đá vàng
 mùa xuân ánh mộng  mênh mang
 thuyền xưa còn nhớ tiếng đàn...Trăng rơi
 
(MINH TUẤN)
 
**********
 
Vui quá có CNN & MT tiết tục "Vớt Trăng..." dùm 7 ha ! Thơ 7 "hết hồn" chạy trốn đâu mất rùi...
 Thơ ai như đã cạn nguồn
Mà sao trong dạ bồn chồn nhớ "thơ".
Chúc các em & tất cả vui vẻ thả thơ bay tràn đầy TQ..
XX
7_nn
Trăng Quê 07.03.2007 22:20:45 (permalink)
0

 
Chị Việt Dương Nhân thân yêu!
 
Nhân ngày mồng Tám tháng Ba
Em xin tặng chị bông hoa hồng vàng
Chúc chị mãi mãi nồng nàn
Nụ cười luôn nở như ngàn đóa hoa
 
Trăng Quê
 
 
Viet duong nhan 07.03.2007 22:35:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Trăng Quê



Chị Việt Dương Nhân thân yêu!
 
Nhân ngày mồng Tám tháng Ba
Em xin tặng chị bông hoa hồng vàng
Chúc chị mãi mãi nồng nàn
Nụ cười luôn nở như ngàn đóa hoa
 
Trăng Quê


Cảm ơn TQ nhiều nhiều... 7 cũng chúc em y vậy nha !
[sm=kissing.gif]
Ngày mai ngày 8 tháng 3
Ngày của tất cả đàn bà ra oai
Không chồng, 7 "oai" với ai ?
Thế thì 7 đóng 2 vai một mình.
 
rosa_Omega
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2007 04:12:26 bởi Viet duong nhan >
YeuDieuLongNu 07.03.2007 23:48:11 (permalink)
0

 
 
 
[quote]vầng Trăng Ta Vớt Hôm Nao

Vầng trăng ta vớt hôm nao
Bỗng dưng ai nỡ đập vào bễ hai
Nửa bay lơ lửng trên mây
Nửa rơi dính mắc trên dây đàn sầu

Ai người gieo cuộc bễ dâu
Con tim nghiền nát biến mầu tàn phai
Bơ vơ trong cõi đắng cay
Nhâm nhi cốc rượu tình say cuối chiều.

vdn
Paris 4.3.2007


THẢ TRĂNG THƠ
Người buồn Trăng vỡ cô liêu
Tan vào hư ảnh nhuộm nhiều tâm tư
Sầu vương trùng cả phím tơ
Ta lên dây để Trăng Thơ về trời

Bể dâu lấp được hỡi người
Con tim lại hát tiếng cười lại lan
Sông vui sóng sánh Trăng vàng
Có người chải tóc ngỡ ngàng làm duyên.

(Kim Giang)


Trăng RƠI

Trăng rơi buồn rụng quanh thuyền
mộng chia hai ngả ,tơ duyên đôi bờ
con thuyền thay lái bơ vơ
đường không thì tới...chốn chờ bỏ hoang.

người đi mang ánh trăng vàng
vai tôi gánh nửa trăng tan... thật buồn
Tâm sầu như nhện tơ buông
mùa xuân lệ nhỏ nhớ đường...trăng rơi.

(MINH TUẤN)

Trăng rơi xuống đáy hồ sâu
Tung tăng giỡn bóng dưới cầu Chức_Ngưu.



(Việt Dương Nhân)


Trăng Tan

thoáng nghe tiếng gió dập dìu
vầng trăng úa lạnh nghiêng siêu ánh vàng
trách ai làm mảnh trăng tan
rụng rơi muôn mảnh tiếng đàn vương tơ

hôm nay cho tới bao giờ
câu thơ ta vẫn bơ vơ lưng trời
tiếng lòng thầm gọi người ơi
tại sao nỡ để mộng đời lệ chan.

(YeuDieuLongNu)



Đàn Trăng

Đêm khuya nghe vẳng tiếng đàn
Nhớ người nắn phím dạo đàn dưới trăng
Nét yểu điệu dáng nàng Hằng
Tình vừa định động bóng tan đâu rồi

Về đây đợi ánh trăng soi
Đêm mù mù tối vẫn đòi người ơi
Đêm đen đâu ảnh mà mời
Chỉ còn sót lại sao rơi mắt nàng

(vanba)

Ánh Trăng Tà


Giọt sương rớt xuống thềm hoang.
Đêm khuya canh vắng trăng vàng ngã nghiêng.
Dế ru ru nỗi ưu phiền.
Khóc ta lỡ bước đôi miền cách xa.

Ngàn thương gửi ánh trăng tà.
Niềm đau giấu kín vỡ òa trong tim.
Tha Hương ôi quá muộn phiền.
Tình buồn cất giử cuối triền lãng quên.

=hongsang
=


Mượn trăng làm gối bình yên
Dỗ dành giấc ngủ ngoan hiền trong đêm
Vần thơ lục bát êm đềm
Yêu thương hẹn gặp bên thềm tương tư

(Chiều Nhạt Nắng)

trăng Xưa

vần thơ muốn nói bao từ
nhạc thơ còn nhớ khúc ru mẹ hiền
bao năm giấc mộng triền miên
trăng xưa dọi bến, con thuyền tìm đâu ?

nhớ ngày ai vớt vũng sầu
mảnh trăng tròn vạnh ,ghi câu đá vàng
mùa xuân ánh mộng mênh mang
thuyền xưa còn nhớ tiếng đàn...Trăng rơi

(MINH TUẤN)

**********

Vui quá có CNN & MT tiết tục "Vớt Trăng..." dùm 7 ha ! Thơ 7 "hết hồn" chạy trốn đâu mất rùi...

Chúc các em & tất cả vui vẻ thả thơ bay tràn đầy TQ..
 
 
Thơ ai như đã cạn nguồn
Mà sao trong dạ bồn chồn nhớ "thơ".



XX
7_nn
 
 xót thương
 
trăng rơi thương mấy ngu ngơ
nhớ ai đã vớt để bờ nhớ mong
bao năm bấy tháng một lòng
khúc sầu luôn gửi theo dòng lệ rơi.
 
người xưa bóng nhạt mất rồi
để bờ lưu luyến trăng rơi ánh buồn
ai người còn nhớ với thương
để nơi đất khách trên đường trăng rơi...
 
YeuDieuLongNu
 
NHÀ MÁ TRỒNG NHIỀU HOA RÙI -CON CỨ TỚI HỌA THƠ TRÒ TRUYỆN VỚI MÁ THUI HENG...KÍNH CHÚC MÁ VUI
 
 
 
 
 

Viet duong nhan 09.03.2007 23:19:04 (permalink)
0
Làm Sao...
 
Bỗng phút chóc hồn chia đôi ngã
Tim một buồng nứt rã rời hai
Làm sao hàng gắn được đây ?
Cho ta trở lại phút giây ban đầu !
 
vdn
 
Ai biết ...
 
Trước như sau qua cầu ai biết
Nợ trần ai da diết hỡi ơi
Sáng nay vừa thấy còn cười
Chiều chưa tắt nắng ngậm ngùi hương bay
 
Nguyên Thoại
 

 
Phải Đành

Ngồi buồn cứ trách mãi trời xanh
Trời cứ ghẹo trêu mãi phải đành ...
Thôi cứ im lìm về nơi ấy
Mai này chẳng cứ thức thâu canh

(vanba)
 
Cũng đành
 
Ai mô mà dám trách Ông Xanh
Chẳng qua xót chuyện nín không đành
Kẻ trước người sau đều đến lượt
Có ai mãi ở để mà canh
 
(Nguyên Thoại)
 
Chẳng Đành
 
Ta ngối đối bóng nhớ ngày xanh
Muốn quên ngườì cũ dạ chẳng đành
Lời ru mật ngọt, ôi êm ái
 Giật mình thao thức suốt thâu canh
(vdn) 
Vũ Nguyên 10.03.2007 15:39:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

Quê Hương Tôi





 
 
 
                        QUÊ HƯƠNG
 
              Biết rằng chị đi cũng đã lâu ,
              Nhưng Quê vẫn ấm ở bàn tay,
              Giữa ngày tuyết lạnh còn thương mãi ,
              Vạt nắng ,buồng cau hoa chửa phai.
              Đồng xanh ruộng biếc hồn mơ tưởng,
              Lúa thì con gái lạnh hồn sương ,
              Bình Chánh đang vô mùa mạ mới ,
              Bình Điền vọng tiếng trẻ con nô.
              Khát tiếng cười vui em sẽ đợi ,
              Một ngày hội ngộ chén đầy vơi.
              Ta sẽ làm thơ ,ngâm với xướng ,
              Quên ngày nắng hạn ,tháng mưa rơi.
              Miễn Hồn Quê vẫn thơm lai láng ,
              Dạ thấy say say mấy góc trời.
              Trời đâu cũng là trời Việt cả ,
              Nếu biết tri ân hạt lúa rơi.
              Để bữa cơm cà thêm dẻo hạt ,
              Cúi đầu đa tạ giọt mồ hôi...
 
 
                                   Vũ Nguyên
             
Minh Tuấn 10.03.2007 17:39:57 (permalink)
0

 
 


 
Làm Sao...

Bỗng phút chóc hồn chia đôi ngã
Tim một buồng nứt rã rời hai
Làm sao hàng gắn được đây ?
Cho ta trở lại phút giây ban đầu !

vdn

Ai biết ...

Trước như sau qua cầu ai biết
Nợ trần ai da diết hỡi ơi
Sáng nay vừa thấy còn cười
Chiều chưa tắt nắng ngậm ngùi hương bay

Nguyên Thoại




Phải Đành

Ngồi buồn cứ trách mãi trời xanh
Trời cứ ghẹo trêu mãi phải đành ...
Thôi cứ im lìm về nơi ấy
Mai này chẳng cứ thức thâu canh

(vanba)

Cũng đành

Ai mô mà dám trách Ông Xanh
Chẳng qua xót chuyện nín không đành
Kẻ trước người sau đều đến lượt
Có ai mãi ở để mà canh

(Nguyên Thoại)

Chẳng Đành

Ta ngối đối bóng nhớ ngày xanh
Muốn quên ngườì cũ dạ chẳng đành
Lời ru mật ngọt, ôi êm ái
Giật mình thao thức suốt thâu canh
(vdn)

 
 

 
 LƯU LUYẾN
 
trời dăng mây trắng với mây xanh
muôn khúc hợp tan dạ cũng đành
lời hứa trăng xưa thề đã nhạt
lệ buồn lưu luyến hết năm canh.
 
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2007 17:42:22 bởi Minh Tuấn >
YeuDieuLongNu 11.03.2007 00:28:43 (permalink)
0

 

Làm Sao...

Bỗng phút chóc hồn chia đôi ngã
Tim một buồng nứt rã rời hai
Làm sao hàng gắn được đây ?
Cho ta trở lại phút giây ban đầu !
vdn
Ai biết ...

Trước như sau qua cầu ai biết
Nợ trần ai da diết hỡi ơi
Sáng nay vừa thấy còn cười
Chiều chưa tắt nắng ngậm ngùi hương bay

Nguyên Thoại

Phải Đành

Ngồi buồn cứ trách mãi trời xanh
Trời cứ ghẹo trêu mãi phải đành ...
Thôi cứ im lìm về nơi ấy
Mai này chẳng cứ thức thâu canh

(vanba)

Cũng đành

Ai mô mà dám trách Ông Xanh
Chẳng qua xót chuyện nín không đành
Kẻ trước người sau đều đến lượt
Có ai mãi ở để mà canh

(Nguyên Thoại)

Chẳng Đành

Ta ngối đối bóng nhớ ngày xanh
Muốn quên ngườì cũ dạ chẳng đành
Lời ru mật ngọt, ôi êm ái
Giật mình thao thức suốt thâu canh
(vdn)

LƯU LUYẾN

trời dăng mây trắng với mây xanh
muôn khúc hợp tan dạ cũng đành
lời hứa trăng xưa thề đã nhạt
lệ buồn lưu luyến hết năm canh.

MINH TUẤN

 
tiếng chim gọi bạn lẫn trong xanh
gió cuốn mây trôi dạ phải đành
trăng nhỏ giọt sầu nơi trống trải
tâm buồn ôm mộng tới tàn canh.
 
YeuDieuLongNu
 
Viet duong nhan 18.03.2007 21:59:44 (permalink)
0
Bình Yên
 
Đời bình yên  
không một câu thơ
Đời hạnh phúc
chẳng còn mộng mơ
Đời êm đềm 
sóng lòng im ắng 
Đời tiếp theo
ngày...
tháng...
năm...
tới...
chẳng chờ !
 
vdn
Nguyên Đỗ 20.03.2007 03:59:45 (permalink)
0

 
Tình Mây Viễn Du


Mấy ngày nay, em thường hay triết lý
Hạnh phúc là gì, đời tạm bợ, ảo hư
Đòi thoát tục, chẳng muốn vướng ưu tư
Nỗi phiền muộn, mối thất tình nhân thế


Nếu mọi việc cứ dễ dàng như thế
Không trông mong, không thất vọng, buồn đau
Và cuộc đời, được, còn, mất trước sau
Như vô giác, gỗ đá sao hiểu được


Dù khúc khuỷu, gai chông ta vẫn bước
Con đường tình hạnh phúc hoặc đau thương
Cõi trần gian, miền nước nhược, vô thường
Trời hư ảo, núi non Vu cũng chịu


Mỗi kinh nghiệm mở hồn ta thấu hiểu
Càng nhiều dây, càng nhiều tiếng nhặt khoan
Cuộc đời ta từa tựa giống cây đàn
Cũng trầm bổng, cõi hồn vang réo rắt


Ôi trái tim con người huyền bí nhất
Nhịp tim còn đập mãi mỗi ngày đêm
Là trí anh còn tơ tưởng về em
Con suối nhỏ, hồ nước xanh, biển rộng


Lặn xuống tắm:  nước mát, nguồn hy vọng
Ốc đảo xanh giữa sa mạc khô ran
Anh còn em, còn thi tứ ngập tràn
Theo mây trắng bay khắp trời phiêu lãng


Nguyên Đỗ
Viet duong nhan 19.04.2007 20:37:36 (permalink)
0
Chào Nguyên Đỗ ! Cảm ơn NĐ bài thơ thật dễ thương.
 
Chào tất cả Người Thơ VNTQ !
 
7 mới vừa về đến nhà đây..
Chúc tất cả ACE Văn Thi Sĩ luôn bình an và sáng tác mạnh.....
7_nn
DUY GIANG 20.04.2007 21:28:55 (permalink)
0

 
mừng vui khi má đã về
khay trầu mang biếu quà quê nghĩa nồng
một tháng thăm bạn vừa xong
má vui mấy chỗ -tấm lòng có ưng?
 
 
DUY GIANG.
má bảy về hôm qua hả -có vui không vậy má bảy ơi.
chắc là mệt quá phải không ạ -kính chúc má mau khỏe lại để vui trong vườn thơ nhé.
 
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 70 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9