Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 70 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Viet duong nhan 20.04.2007 21:48:43 (permalink)
0

Trích đoạn: DUY GIANG



mừng vui khi má đã về
khay trầu mang biếu quà quê nghĩa nồng
một tháng thăm bạn vừa xong
má vui mấy chỗ -tấm lòng có ưng?
 
 
DUY GIANG.
má bảy về hôm qua hả -có vui không vậy má bảy ơi.
chắc là mệt quá phải không ạ -kính chúc má mau khỏe lại để vui trong vườn thơ nhé.
 

Duy Giang thương của Má 7 ơi !
 
Má về hôm qua, còn buồn ngủ - Má đi chơi vui lắm - 1 tháng không lên NET cũng nhơ nhớ... Từ từ Má sẽ resize hình và kể sơ sơ chuyến du Mỹ tháng vừa qua.
Ok, chúc con & gia đình bình an hạnh phúc
Thương con nhiều
Má_7
Viet duong nhan 22.04.2007 06:10:39 (permalink)
0
Bảy và Nhàn 2 chị em bà con Cô Cậu ruột 
 
Khúc Sầu Dĩ Vãng
 
Khúc sầu dĩ vãng bay xa ?!
Bây giờ còn lại tiếng ca... ngậm ngùi
Chị tội chi, em tội gì ?
Xưa, đau thương mãi cột ghì vào thân !
 
Bão giông giờ đã ngưng dần
Trời cao mây biếc, dưới trần nắng chang
Cơm no, áo ấm, tâm an
Niềm vui hạnh phúc biến tan tủi sầu !
 
Mai này mình sẽ về đâu ?
Vì quê hương, chẳng có cầu bước qua
Gia đình ánh mắt lạ xa
Mặt đồng lạnh ngắt như là không quen 
 
Trong nhà làm kiếp phận hèn
Ra ngoài tìm lối lấn chen với đời
"Tiền rừng bạc biển" dâng Người
Mở lời nhỏ nhẹ : "con (em) tôi ngoan hiền !!"
 
Trời già gieo cảnh oan khiêng
Tóc màu bạc trắng não phiền chưa tan
Để rồi chị thở, em than :
Nghiệp căn chưa dứt đành mang khổ sầu
 
Chim xa lìa tổ đã lâu
Trăm thương nghìn nhớ quay đầu hoài hương
Mây đen che khuất ánh dương
Diều hâu, kênh, quạ chặn đường chim bay
 
Mấy mươi năm, giờ mới hay...
Cam đành chấp nhận phương Tây là nhà !!
............
 
Việt Dương Nhân
Bên bờ sông Seine, đêm 21.4.2007
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2007 18:25:58 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 22.04.2007 14:55:23 (permalink)
0


CHỊ EM.
 
Tóc bạc vương chốn sầu qua
chị em gặp lại đã nhòa sắc hương
nước mắt đã dải theo đường
nụ cười muốn gửi tình thương trong mình 
 
Gặp nhau cuộc sống hồi sinh
rau Răm rau Cải chung tình chị em
nhà xưa mái lá dầu đèn
đồng hoang ,xóm vắng cảnh đem theo mình.
 
Gặp nhau nơi chốn phồn vinh
chị ôm em khóc than tình ly hương
Thần linh phù hộ trăm đường
Tổ tiên dìu dắt...tha phương xum vầy.
 
Cái Tên hồi nhỏ thật hay
chị kêu ,em gọi lại quay ra cười
ngày xưa kỷ niệm thắm tươi
em hay theo chị ,thả người tắm sông.
 
Một tháng thăm chị theo chồng
dẫu vui nhưng vẫn nhớ đồng quê xưa
chị em chung chụp nắng trưa
đón hơi ấm mẹ như vừa dang tay.
 
MINH TUẤN
 
hai chị em -vậy mà chị BẢY LÀ CHỊ nom trẻ hơn cô em <rau răm > há...hi ,nhìn hai chị đều mạnh khỏe cả -em chúc các chị mãi khỏe và vui nhiều
 
Không biết nơi chị có như vậy không -ở ngoài bắc hay có đặt tên phụ _bây giờ là bí danh đó chị à -hay lắm -có tên phụ thì bạn bè nó đỡ réo ghép tên mình với tên cha mẹ -chả  là vì -trùng tên nhiều quá chị à...
 
thì dụ- như hồi nhỏ em hay bị gọi là ,<lóm > <câu gọi lái của từ lém lỉnh >buồn cười chị ha -bởi cá tính mà họ gọi vậy -nhưng bây giờ nghĩ  cũng thấy vui...
 
chúc chị vui

 
 
  
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2007 15:03:42 bởi Minh Tuấn >
Viet duong nhan 22.04.2007 18:51:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn



CHỊ EM.
 
Tóc bạc vương chốn sầu qua
chị em gặp lại đã nhòa sắc hương
nước mắt đã dải theo đường
nụ cười muốn gửi tình thương trong mình 
 
Gặp nhau cuộc sống hồi sinh
rau Răm rau Cải chung tình chị em
nhà xưa mái lá dầu đèn
đồng hoang ,xóm vắng cảnh đem theo mình.
 
Gặp nhau nơi chốn phồn vinh
chị ôm em khóc than tình ly hương
Thần linh phù hộ trăm đường
Tổ tiên dìu dắt...tha phương xum vầy.
 
Cái Tên hồi nhỏ thật hay
chị kêu ,em gọi lại quay ra cười
ngày xưa kỷ niệm thắm tươi
em hay theo chị ,thả người tắm sông.
 
Một tháng thăm chị theo chồng
dẫu vui nhưng vẫn nhớ đồng quê xưa
chị em chung chụp nắng trưa
đón hơi ấm mẹ như vừa dang tay.
 
MINH TUẤN
 
hai chị em -vậy mà chị BẢY LÀ CHỊ nom trẻ hơn cô em <rau răm > há...hi ,nhìn hai chị đều mạnh khỏe cả -em chúc các chị mãi khỏe và vui nhiều
 
Không biết nơi chị có như vậy không -ở ngoài bắc hay có đặt tên phụ _bây giờ là bí danh đó chị à -hay lắm -có tên phụ thì bạn bè nó đỡ réo ghép tên mình với tên cha mẹ -chả  là vì -trùng tên nhiều quá chị à...
 
thì dụ- như hồi nhỏ em hay bị gọi là ,<lóm > <câu gọi lái của từ lém lỉnh >buồn cười chị ha -bởi cá tính mà họ gọi vậy -nhưng bây giờ nghĩ  cũng thấy vui...
 
chúc chị vui



MT à !
Chị Nhàn và chị Bảy là bà con Cô Cậu - Chị Nhàn vai chị, nhưng nhỏ hơn Bảy 4 tuổi - Chiến tranh đã làm 2 chị mồ côi Cha rất sớm - Và gia cảnh trở nên khốn khó... Thế là sóng dạt gió xô trôi nổi bềnh bồng tha hương cầu thực - Quay đầu phụ giúp gia đình... nhưng nhưng... "Nữ sanh ngoại tộc" cam đành "sống nhờ, thác gởi" xứ người.
Cảm ơn em làm bài thơ... chị đọc bỗng dưng mắt rưng rưng...  Chị Nhàn không ở trong giới văn thơ... Nhưng 7 sẽ in gởi cho chị đọc.
Chúc em & gia đình vui vẻ ngày chủ Nhật
Thân mến 
7_nn
Viet duong nhan 23.04.2007 22:02:45 (permalink)
0
Yêu và Hờn Paris
 
Tôi yêu Paris Paris ...?!!
Tình sâu nghĩa nặng biết gì đền ơn
Đôi khi cũng lắm tủi hờn
Bao lần mắt ướt những cơn gió chiều
 
Ôi, Paris thật mỹ miều
Trai thanh gái lịch nâng niu say tình
Nhưng về đêm, lắm yêu tinh
Hiện hình quật ngã hoa xinh trong vườn
 
.............
vdn
4/2007
Minh Tuấn 26.04.2007 21:07:28 (permalink)
0

Yêu và Hờn Paris

Tôi yêu Paris Paris ...?!!
Tình sâu nghĩa nặng biết gì đền ơn
Đôi khi cũng lắm tủi hờn
Bao lần mắt ướt những cơn gió chiều

Ôi, Paris thật mỹ miều
Trai thanh gái lịch nâng niu say tình
Nhưng về đêm, lắm yêu tinh
Hiện hình quật ngã hoa xinh trong vườn
.............

vdn4/2007

 
NÓI VỚI PA RI ?
 
Nếu đời không có cô đơn ?
thì tôi chẳng thể dỗi hờn Pa Ri .
mùa xuân ngọn gió nói gì ?
đêm xuân trăng muộn, để mi nặng sầu.
 
Cuộc đời thấp thoáng bóng Câu
nơi nao cất giữ chiếc cầu ước mơ
mà ta -gửi những trông chờ
mơ hoa trong nhớ ,bơ vơ bước đời.
 
Kỷ niệm gom những sầu tươi
tâm ta nhớ mãi một thời trẻ trung
bóng ta in khắp một vùng
Pa Ri...đã nặng tình chung cuộc đời.
 
Sinh thành dưỡng dục người ơi
ơn như trời biển ai thời dám quên
cái nghĩa nằm ở tâm bền
cái tâm nằm ở tầng trên nghĩa tình.
 
Ngắm nhìn tầng Tháp lung linh
mắt tôi đã thuộc...như hình quê hương
liếc nhìn bờ bến sông Tương
trăng sao xếp mộng Quê Hương... Kia rồi.../
 
MINH TUẤN
 
 
CHỊ DẠO NÀY KHỎE KHÔNG VẬY ?EM CHÚC CHỊ VUI
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2007 21:09:42 bởi Minh Tuấn >
Viet duong nhan 26.04.2007 22:36:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


Yêu và Hờn Paris

Tôi yêu Paris Paris ...?!!
Tình sâu nghĩa nặng biết gì đền ơn
Đôi khi cũng lắm tủi hờn
Bao lần mắt ướt những cơn gió chiều

Ôi, Paris thật mỹ miều
Trai thanh gái lịch nâng niu say tình
Nhưng về đêm, lắm yêu tinh
Hiện hình quật ngã hoa xinh trong vườn
.............

vdn4/2007

 
NÓI VỚI PA RI ?
 
Nếu đời không có cô đơn ?
thì tôi chẳng thể dỗi hờn Pa Ri .
mùa xuân ngọn gió nói gì ?
đêm xuân trăng muộn, để mi nặng sầu.
 
Cuộc đời thấp thoáng bóng Câu
nơi nao cất giữ chiếc cầu ước mơ
mà ta -gửi những trông chờ
mơ hoa trong nhớ ,bơ vơ bước đời.
 
Kỷ niệm gom những sầu tươi
tâm ta nhớ mãi một thời trẻ trung
bóng ta in khắp một vùng
Pa Ri...đã nặng tình chung cuộc đời.
 
Sinh thành dưỡng dục người ơi
ơn như trời biển ai thời dám quên
cái nghĩa nằm ở tâm bền
cái tâm nằm ở tầng trên nghĩa tình.
 
Ngắm nhìn tầng Tháp lung linh
mắt tôi đã thuộc...như hình quê hương
liếc nhìn bờ bến sông Tương
trăng sao xếp mộng Quê Hương... Kia rồi.../
 
MINH TUẤN
 
 
CHỊ DẠO NÀY KHỎE KHÔNG VẬY ? EM CHÚC CHỊ VUI
 
 

Ấy ya ya.. Cảm ơn MT làm dùm 7 bài thơ trúng tâm trạng của 7 quá trời. Mấy hôm nay lòng lâng lâng buồn ! Nghĩ về quá khứ... hiện tại... tương lai ?!!
...............
Chúc MT & gia đình an vui
7_nn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2007 23:32:01 bởi Viet duong nhan >
Tu Nhiên 27.04.2007 10:18:06 (permalink)
0
Tiễn anh mấy đọan trên đồng
Hoa thơm cỏ lạ bên dòng hương giang
Xa xa có lũy tre làng
Có con kênh nhỏ lúa vàng hai bên
Trời xanh chấm đỏ cánh diều
Mây trôi man mác gió chiều buồn tênh
Chiều chiều ra đứng bờ kênh
Trông về viễn xứ mong đàn nhạn xa
Ra đi có nhớ quê nhà
Yêu thanh nhớ đạm tình làng nghĩa hơn.
                                  Tu Nhiên
Viet duong nhan 27.04.2007 15:03:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Tu Nhiên

Tiễn anh mấy đọan trên đồng
Hoa thơm cỏ lạ bên dòng hương giang
Xa xa có lũy tre làng
Có con kênh nhỏ lúa vàng hai bên
Trời xanh chấm đỏ cánh diều
Mây trôi man mác gió chiều buồn tênh
Chiều chiều ra đứng bờ kênh
Trông về viễn xứ mong đàn nhạn xa
Ra đi có nhớ quê nhà
Yêu thanh nhớ đạm tình làng nghĩa hơn.
                                Tu Nhiên

Chào bạn Tu Nhiên đến với Vườn Thơ VNTQ - và rất vui được bạn ghé vào đây - còn để lại bài thơ dễ thương.
Chúc TN vui vẻ thoải mái sinh hoạt và gieo thả nhiều thơ_văn.
Thân
vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2007 15:05:16 bởi Viet duong nhan >
DUY GIANG 27.04.2007 17:57:46 (permalink)
0

 

Yêu và Hờn Paris
 
Tôi yêu Paris Paris ...?!!
Tình sâu nghĩa nặng biết gì đền ơn
Đôi khi cũng lắm tủi hờn
Bao lần mắt ướt những cơn gió chiều

Ôi, Paris thật mỹ miều
Trai thanh gái lịch nâng niu say tình
Nhưng về đêm, lắm yêu tinh
Hiện hình quật ngã hoa xinh trong vườn
 
.............
vdn
4/2007

 
 
 

 
DỖI HỜN PA RIS
 
nếu con chẳng có yêu Người
thì sao hờn dỗi ngược xuôi nỗi lòng
xứ người con đã thăm xong
tháng đi nỗi nhớ chia dòng...hai nơi.
 
Việt Nam tạo vóc con Người
quê hương ôm ấp ru nôi  nghĩa tình
đói nghèo tôi luyện mưu sinh
gian nan rèn rũa chân tình thật , mơ.
 
duyên tu kiếp hẹn ,chẳng bờ
thanh xuân tuổi mộng...bến chờ là đây
Pa ris người hỡi có hay
yêu người thì được -nghĩa đầy người trao.
 
hôm nay mãi nhớ hôm nào
bơ vơ bước lạ xôn xao xứ người
bây giờ -nhớ cả sầu tươi
đi xa tâm lại nhớ người Pa ris.
 
DUY GIANG
 
MÁ BẢY KHỎE và  > hơi mập ra phải không ạ -nhưng con đoán là do vui vả lại liên hoan lắm thì phải khỏe lên thôi má à...dạo này con bận lắm -vô một chút lại phải nghỉ rồi...vì tình hình bây giờ hơi khó khăn với ngườivn má à...nhất là luật buôn bán...của eu...
kính chúc má vui heng-sao má gởi ít hình quá vậy
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2007 18:02:30 bởi DUY GIANG >
Viet duong nhan 27.04.2007 19:11:29 (permalink)
0

Trích đoạn: DUY GIANG


 

Yêu và Hờn Paris
 
Tôi yêu Paris Paris ...?!!
Tình sâu nghĩa nặng biết gì đền ơn
Đôi khi cũng lắm tủi hờn
Bao lần mắt ướt những cơn gió chiều

Ôi, Paris thật mỹ miều
Trai thanh gái lịch nâng niu say tình
Nhưng về đêm, lắm yêu tinh
Hiện hình quật ngã hoa xinh trong vườn
 
.............
vdn
4/2007

 
 
 

 
DỖI HỜN PA RIS
 
nếu con chẳng có yêu Người
thì sao hờn dỗi ngược xuôi nỗi lòng
xứ người con đã thăm xong
tháng đi nỗi nhớ chia dòng...hai nơi.
 
Việt Nam tạo vóc con Người
quê hương ôm ấp ru nôi  nghĩa tình
đói nghèo tôi luyện mưu sinh
gian nan rèn rũa chân tình thật , mơ.
 
duyên tu kiếp hẹn ,chẳng bờ
thanh xuân tuổi mộng...bến chờ là đây
Pa ris người hỡi có hay
yêu người thì được -nghĩa đầy người trao.
 
hôm nay mãi nhớ hôm nào
bơ vơ bước lạ xôn xao xứ người
bây giờ -nhớ cả sầu tươi
đi xa tâm lại nhớ người Pa ris.
 
DUY GIANG
 
MÁ BẢY KHỎE và  > hơi mập ra phải không ạ -nhưng con đoán là do vui vả lại liên hoan lắm thì phải khỏe lên thôi má à...dạo này con bận lắm -vô một chút lại phải nghỉ rồi...vì tình hình bây giờ hơi khó khăn với người vn má à...nhất là luật buôn bán...của eu...
kính chúc má vui heng-sao má gởi ít hình quá vậy
 


Duy Giang ơi !
 
@ Cảm ơn con làm bài thơ cho Má_7. Má khỏe.
 
@ Hễ mỗi lần đi sang Mỹ là mập thêm vài ba ký hà ! Ngủ sớm, sáng 7 giờ dậy rồi ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều chiều, ăn tối... có khi ăn khuya nữa - Giống y ở bên SàiGòn (VN).
 
@ Bây giờ bên Tiệp làm ăn khó khăn hả con ? Thôi ráng thêm chút - Có vốn rồi trở về VN làm ăn - chắc dễ dàng hơn ha !
 
@ Hình còn nhiều lắm - Nhưng hỗm rày bận tùm lum nên chưa resize hết.
Chúc con và gia đình gặp nhiều may mắn và khỏe mạnh.
Thương con
Má_7
Viet duong nhan 04.05.2007 19:00:29 (permalink)
0

Gọi Mẹ
Viết cho mình và cho những đứa trẻ đồng hoàn cảnh
 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
 
Mẹ ơi ! Con có tội gì ?
Mẹ đành vứt áo ra đi biệt ngàn
Mẹ theo lý lẽ "riêng" mang ?!!
Để con cô độc giữa đàng bơ vơ
 
Ước gì con biết làm thơ
Thả hồn trong gió mộng mơ thiên đàng
Ôi thôi, sao quá phũ phàng
Thiên đàng đâu ? Chỉ lệ tràn tuôn rơi 
 
Mẹ ơi ! Mẹ hỡi ! Mẹ hời !
Lòng con nhớ mẹ, tim rời rã tan 
Hoàng hôn, nắng tắt chiều tàn
Con còn đứng đợi, lòng ngàn nhớ thương
 
Đất_Trời khói ám mười phương
Cầu xin soi sáng một phương Mẹ về ..!!
 
việtdươngnhân
......4.5.2007......
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2007 18:28:07 bởi Huyền Băng >
DUY GIANG 04.05.2007 21:27:20 (permalink)
0

Gọi Mẹ
Viết cho mình và cho những đứa trẻ đồng hoàn cảnh

Mẹ ơi ! Con có tội gì ?
Mẹ đành vứt áo ra đi biệt ngàn
Mẹ theo lý lẽ "riêng" mang ?!!
Để con cô độc giữa đàng bơ vơ

Ước gì con biết làm thơ
Thả hồn trong gió mộng mơ thiên đàng
Ôi thôi, sao quá phũ phàng
Thiên đàng đâu ? Chỉ lệ tràn tuôn rơi

Mẹ ơi ! Mẹ hỡi ! Mẹ hời !
Lòng con nhớ mẹ, tim rời rã tan
Hoàng hôn, nắng tắt chiều tàn
Con còn đứng đợi, lòng ngàn nhớ thương

Đất_Trời thì có mười phương
Cầu xin cho Mẹ một phương trở về ..!!

việtdươngnhân
......4.5.2007......

 
 TÌM MẸ TRONG MƠ
 
gặp Mẹ trong những cơn mê
tuổi thơ ngây dại , trở về với con
khổ đau trên mọi bước mòn
chẳng hề vương vấn , khi con bên Người.
 
ngoài sân rơi rụng nắng tươi
hoa thơm gió thoảng , vùng trời bình yên
tóc Mẹ sợi trắng dịu hiền
sợi đen lưu luyến trăm niềm khát khao.
 
những chiều Hạ nóng xôn xao
con đi hái lá ủ vào hương thơm
hương nhu , bồ kết ,xếp dồn
xả tươi ,hoa bưởi... chậu nhôm phơi vàng.
 
Mẹ về gội gió miên man
tóc con tóc Mẹ dịu dàng hương quê
ngồi hong tóc dưới hàng tre
phút giây thanh thản ,thương về ngày mai...
 
cái nghèo khốn khó trần ai
lấy đi nước mắt...chảy dài năm canh
chờ trông con cái trưởng thành
nhẹ vai Mẹ gánh ,tuổi xanh cũng tàn...
 
con tỉnh ,khi giấc mơ tan
xung quanh còn ấm ,nồng nàn Mẹ ơi
Mẹ đi ,trời sáng lại rồi
con tìm cô quạnh, ở nơi cuộc đời.
 
DUY GIANG
 
má 7 làm bài thơ buồn quá vậy -con còn nhớ người xưa có nói là -trong mắt của cha mẹ...con cái luôn không có tuổi đó má 7 à...hình như đúng vậy phải không má 7.
 
 kính chúc má khỏe và vui
 
 
 
 
 
 
Viet duong nhan 05.05.2007 00:39:55 (permalink)
0
Gọi Mẹ
Viết cho mình (thuở xưa) và cho những đứa trẻ đồng cảnh ngộ
 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
 
Mẹ ơi ! Con có tội gì ?
Mẹ đành vứt áo ra đi biệt ngàn
Mẹ theo lý lẽ "riêng" mang ?!!
Để con cô độc giữa đàng bơ vơ
 
Ước gì con biết làm thơ
Thả hồn trong gió mộng mơ thiên đàng
Ôi thôi, sao quá phũ phàng
Thiên đàng đâu ? Chỉ lệ tràn tuôn rơi 
 
Mẹ ơi ! Mẹ hỡi ! Mẹ hời !
Lòng con nhớ mẹ, tim rời rã tan 
Hoàng hôn, nắng tắt chiều tàn
Con còn đứng đợi, lòng ngàn nhớ thương
 
Đất_Trời khói ám mười phương
Cầu xin soi sáng một phương Mẹ về ..!!
 
Việt Dương Nhân
Paris, 4.5.2007
 
R
TÌM MẸ TRONG MƠ
 
gặp Mẹ trong những cơn mê
tuổi thơ ngây dại , trở về với con
khổ đau trên mọi bước mòn
chẳng hề vương vấn , khi con bên Người.
 
ngoài sân rơi rụng nắng tươi
hoa thơm gió thoảng , vùng trời bình yên
tóc Mẹ sợi trắng dịu hiền
sợi đen lưu luyến trăm niềm khát khao.
 
những chiều Hạ nóng xôn xao
con đi hái lá ủ vào hương thơm
hương nhu , bồ kết ,xếp dồn
xả tươi ,hoa bưởi... chậu nhôm phơi vàng.
 
Mẹ về gội gió miên man
tóc con tóc Mẹ dịu dàng hương quê
ngồi hong tóc dưới hàng tre
phút giây thanh thản ,thương về ngày mai...
 
cái nghèo khốn khó trần ai
lấy đi nước mắt...chảy dài năm canh
chờ trông con cái trưởng thành
nhẹ vai Mẹ gánh ,tuổi xanh cũng tàn...
 
con tỉnh ,khi giấc mơ tan
xung quanh còn ấm ,nồng nàn Mẹ ơi
Mẹ đi ,trời sáng lại rồi
con tìm cô quạnh, ở nơi cuộc đời.
 
DUY GIANG
 

má 7 làm bài thơ buồn quá vậy -con còn nhớ người xưa có nói là -trong mắt của cha mẹ...con cái luôn không có tuổi đó má 7 à...hình như đúng vậy phải không má 7.
 
 kính chúc má khỏe và vui

*******************
 
Sáng nay Má_7 thức dậy, nghĩ đến tình cảnh các trẻ bị Mẹ bỏ rơi - chạnh lòng nhớ lại đời Má thuở xa xưa DG ơi ! Cơn buồn nổi lên liền buông tay lên phiếm gõ gõ mấy vần này đây..........
 
Đúng rồi, con cái lúc nào đối với cha mẹ, chúng vẫn là đứa bé - Dù cha mẹ 90 tuổi, con đã 70 tuổi cũng là bébé bé tí của cha mẹ hà.
Bởi vậy, khi gặp mẹ cha gặp là bảo ăn, bảo mặc ấm, bảo uống thuốc bỗ... Vẫn lo cho con đủ thứ như con còn bé tí teo..
Con trai của Má 41 tuổi, nó cũng rầu khi gặp Má, Má nấu cho nó ăn tràn họng, đi ra là bảo lấy khăn quấn cổ, nhớ lấy nước theo uống... nhớ bỏ theo vài trái chuối, cam, quít... - Căn dặn đủ điều...
Rồi đây con sẽ có con... rồi sẽ thấy những cha mẹ lo cho con trước kia... bây giờ con sẽ lo cho các con của con...
 
Chúc con bình an và vui vẻ cuối tuần
Thương con
Má_7
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2007 18:32:21 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 07.05.2007 20:41:54 (permalink)
0

Gọi Mẹ
Viết cho mình và cho những đứa trẻ đồng hoàn cảnh

Mẹ ơi ! Con có tội gì ?
Mẹ đành vứt áo ra đi biệt ngàn
Mẹ theo lý lẽ "riêng" mang ?!!
Để con cô độc giữa đàng bơ vơ

Ước gì con biết làm thơ
Thả hồn trong gió mộng mơ thiên đàng
Ôi thôi, sao quá phũ phàng
Thiên đàng đâu ? Chỉ lệ tràn tuôn rơi

Mẹ ơi ! Mẹ hỡi ! Mẹ hời !
Lòng con nhớ mẹ, tim rời rã tan
Hoàng hôn, nắng tắt chiều tàn
Con còn đứng đợi, lòng ngàn nhớ thương

Đất_Trời khói ám mười phương
Cầu xin soi sáng một phương Mẹ về ..!!

việtdươngnhân
......4.5.2007......

* * *

TÌM MẸ TRONG MƠ

gặp Mẹ trong những cơn mê
tuổi thơ ngây dại , trở về với con
khổ đau trên mọi bước mòn
chẳng hề vương vấn , khi con bên Người.

ngoài sân rơi rụng nắng tươi
hoa thơm gió thoảng , vùng trời bình yên
tóc Mẹ sợi trắng dịu hiền
sợi đen lưu luyến trăm niềm khát khao.

những chiều Hạ nóng xôn xao
con đi hái lá ủ vào hương thơm
hương nhu , bồ kết ,xếp dồn
xả tươi ,hoa bưởi... chậu nhôm phơi vàng.

Mẹ về gội gió miên man
tóc con tóc Mẹ dịu dàng hương quê
ngồi hong tóc dưới hàng tre
phút giây thanh thản ,thương về ngày mai...

cái nghèo khốn khó trần ai
lấy đi nước mắt...chảy dài năm canh
chờ trông con cái trưởng thành
nhẹ vai Mẹ gánh ,tuổi xanh cũng tàn...

con tỉnh ,khi giấc mơ tan
xung quanh còn ấm ,nồng nàn Mẹ ơi
Mẹ đi ,trời sáng lại rồi
con tìm cô quạnh, ở nơi cuộc đời.

DUY GIANG





MẪU TỬ
 
mẫu tử trong đời có một thôi
cơn mơ hay thực cũng qua rồi
lá rơi gom nỗi buồn về cội
lộc biếc đơm tươi  sắc đất trời.
 
 
MINH TUẤN
 
QUẢ LÀ BUỒN LÒNG KHI NHỚ TỚI MẸ ĐÓ TỶ ƠI
 KÍNH CHÚC CHỊ VÀ GIA ĐÌNH KHỎE VÀ YÊN VUI
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2007 20:43:48 bởi Minh Tuấn >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 70 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9