Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Trích đoạn: SuongAnh
Trích đoạn: Viet duong nhan
******** Yêu Màu Tím
Màu của "Đoạn Trường"
Trong đời tôi cũng yêu
và mang tên nhiều màu "Tím" :
Cẩm Lan, Cẩm Quỳnh, Cẩm Hương
Bể dâu biến đổi vẫn thương Cẩm Hường
Yêu chi màu của "đoạn trường"
Mang thân bạc phận, mãi vương khổ sầu?!
Clématite
Tình Yêu Hoa Tím
Tím thương tím cả trời chiều
Vì thương màu tím tình yêu hao gầy
Xa quê lạc bước nơi đây
Vẫn nguyên màu tím tình này vấn vương
Tím buồn, tím nhớ, tím thương
Màu hoa tim tím vấn vương tơ lòng
Lạc loài chim hạc phương Đông
Trời Tây viễn xứ nhớ mong dạt dào
Cho dù bão tố dâng cao
Trái tim vẫn giữ ...một màu thuỷ chung
Tím yêu thương...tím lạnh lùng
Tình yêu hoa tím mãi cùng bên ta
Sương Anh
Úi chu choa ! Mới tức thời, Người Thơ SA đã "phóng bút" nhanh như phi tiển... để 12 câu thơ Tím tím tím.......
thật tuyệt.
Cảm ơn con gái dễ thương

Cô_7
Nhìn Những Giọt Mưa Sa
Nhìn những giọt mưa sa
Nỗi buồn tháng ngày qua
Hỏi lòng còn chất chứa
Hay buông xả xóa nhòa ?
Sao nghe tim nằng nặng
Những nỗi sầu chưa tan
Chuốc ưu phiền mặn đắng
Bỗng phút chốc thở than !!
việt dương nhân
Paris, chiều mưa 4.7.2007
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2007 15:32:57 bởi Huyền Băng >
Kính Mời
Bốn Phương Chìm Nổi Kính dâng Thầy Thích Minh T.
Con biết thân con phận lạc loài
Cam đành chấp nhận số mà thôi
Bốn Phương Chìm Nổi như mây khói
Mặc tình giông gió cuốn đùa trôi.
Bốn Phương Chìm Nổi con nào dám,
Trách Trời hay tạo Hóa bất công.
Đời con như thuyền trong cơn sóng
Vùi dập tơi bời giữa biển Đông.
Bốn Phương Chìm Nổi lắm long đong
Nay còn chút tâm tình ước mong:
Sao cho tất cả đều được phước
Trải một kiếp người TÂM trắng trong.
(Paris 13ème , đêm đông 05-01-1994)
Hình ảnh ra mắt Thi Tập
"Bốn Phương Chìm Nổi"
Nhà Văn Hồ Trường An cảm nghĩ... và tặng hoa vdn
Cảm nghĩ BPCN của Hoàng Minh do Thu Hồng đọc thế
Hình dưới : Quan khách
Đầu tiên xin cám ơn cô Bảy đã dành thời gian quí báo ghé thăm và xem thơ của Bạch Vân Nam. Xin chúc cô được dồi dào sức khoẻ và sáng tác nhiều bài thơ hay.
Sóng Lênh Đênh Bốn phương chìm nổi –chìm chìm nổi Mỏi mắt bờ xa đợt sóng nhào Quê hương hun hút mờ mờ bóng Tím ngắt dòng sông lạnh cút côi Bốn phương thi sĩ ngắm trời Đông Mang máng Việt Nam ửng nắng hồng Xuân nay gió chướng lùa vi vút Cây lúa đòng đòng mai trổ bông Mưa rơi nước chảy về đâu hỡi Lệ khóc đêm khuya hồn rả rời ! Cố nhân còn đó hay xa khuất ? Chiều đứng trông về nhớ Biển khơi. 2007 Bạch Vân Nam
Trích đoạn: Viet duong nhan
Kính Mời
Bốn Phương Chìm Nổi Kính dâng Thầy Thích Minh T.
Con biết thân con phận lạc loài
Cam đành chấp nhận số mà thôi
Bốn Phương Chìm Nổi như mây khói
Mặc tình giông gió cuốn đùa trôi.
Bốn Phương Chìm Nổi con nào dám,
Trách Trời hay tạo Hóa bất công.
Đời con như thuyền trong cơn sóng
Vùi dập tơi bời giữa biển Đông.
Bốn Phương Chìm Nổi lắm long đong
Nay còn chút tâm tình ước mong:
Sao cho tất cả đều được phước
Trải một kiếp người TÂM trắng trong.
(Paris 13ème , đêm đông 05-01-1994)
TÂM QUÁN THÔNG
Bốn Phương Chìm Nỗi phận long đong
Thương cảm làm sao kiếp má hồng
Như cánh lục bình theo sóng đẩy
Phũ phàng mưa gió giưã dòng sông
Phận số con người trời sắp xong
Thản nhiên chấp nhận khỏi đau lòng
Kiếp trước hồng trần người nợ vướng
Đời này phải trả, chẳng bất công
Bốn Phương Chìm Nổi - Xin cầu mong!
Tất cả người người đều hưởng phước
Bể ái trần gian - vui - khổ - sướng
Cõi tục vô thường - TÂM quán thông!
Sương Anh
Cô 7 ơi... những gì cháu ghi đều xuất phát từ chữ " quán " và " ngộ " do các Sư Thầy thường hay thuyết pháp, nên dù có gặp chuyện buồn, sau một thoáng xao động, tự điều chỉnh tâm hồn an định, thì hổng thấy khổ nhiều nưã, phải không Cô?... DVD hay lắm Cô ạ, cháu đã xem rồi...Chúc Cô mãi AN VUI.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 04:41:24 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Bach Van Nam
Đầu tiên xin cám ơn cô Bảy đã dành thời gian quí báo ghé thăm và xem thơ của Bạch Vân Nam. Xin chúc cô được dồi dào sức khoẻ và sáng tác nhiều bài thơ hay.
Sóng Lênh Đênh
Bốn phương chìm nổi –chìm chìm nổi
Mỏi mắt bờ xa đợt sóng nhào
Quê hương hun hút mờ mờ bóng
Tím ngắt dòng sông lạnh cút côi
Bốn phương thi sĩ ngắm trời Đông
Mang máng Việt Nam ửng nắng hồng
Xuân nay gió chướng lùa vi vút
Cây lúa đòng đòng mai trổ bông
Mưa rơi nước chảy về đâu hỡi
Lệ khóc đêm khuya hồn rả rời !
Cố nhân còn đó hay xa khuất ?
Chiều đứng trông về nhớ Biển khơi.
2007
Bạch Vân Nam
Chào BVN ! Cô 7 rất vui BVN ghé vào chia sẻ và để lại bài thơ thật cảm động. "Bốn Phương Chìm Nổi", mặc tình trôi
Phận đời chấp nhận thế mà thôi
Chẳng than, chẳng trách phiền ai cả
Buông xả vui_buồn, TÂM thảnh thơi !
Vài vần sót lại...
Chúc BVN an vui và hồn thơ lai láng. Cô_7
Trích đoạn: SuongAnh
Kính Mời
Bốn Phương Chìm Nổi Kính dâng Thầy Thích Minh T.
Con biết thân con phận lạc loài
Cam đành chấp nhận số mà thôi
Bốn Phương Chìm Nổi như mây khói
Mặc tình giông gió cuốn đùa trôi.
Bốn Phương Chìm Nổi con nào dám,
Trách Trời hay tạo Hóa bất công.
Đời con như thuyền trong cơn sóng
Vùi dập tơi bời giữa biển Đông.
Bốn Phương Chìm Nổi lắm long đong
Nay còn chút tâm tình ước mong:
Sao cho tất cả đều được phước
Trải một kiếp người TÂM trắng trong.
(Paris 13ème , đêm đông 05-01-1994)
<< 0 >>
TÂM QUÁN THÔNG
Bốn Phương Chìm Nỗi phận long đong
Thương cảm làm sao kiếp má hồng
Như cánh lục bình theo sóng đẩy
Phũ phàng mưa gió giưã dòng sông
Phận số con người trời sắp xong
Thản nhiên chấp nhận khỏi đau lòng
Kiếp trước hồng trần người nợ vướng
Đời này phải trả, chẳng bất công
Bốn Phương Chìm Nổi - Xin cầu mong!
Tất cả người người đều hưởng phước
Bể ái trần gian - vui - khổ - sướng
Cõi tục vô thường - TÂM quán thông!
Sương Anh
Cô 7 ơi... những gì cháu ghi đều xuất phát từ chữ " quán " và " ngộ " do các Sư Thầy thường hay thuyết pháp, nên dù có gặp chuyện buồn, sau một thoáng xao động, tự điều chỉnh tâm hồn an định, thì hổng thấy khổ nhiều nưã, phải không Cô?... DVD hay lắm Cô ạ, cháu đã xem rồi...Chúc Cô mãi AN VUI.
^^^^^000^^^^^^
Úi chu choa, SA làm bài thơ "Thiền" đạt quá rồi - Hai cô cháu nắm tay lên núi "Tu" luôn nha !
Cảm ơn SA đã chia sẻ 4PCN với 7.
Khổ quá khổ - Sẽ hết "chỗ" khổ thì "hóa" thành vui.
"Trải qua (mấy) cuộc bể dâu" ("Kiều" ND)
Bây giờ nhìn lại mái đầu trắng phau.
Chúc SA luôn vui vẻ và hồn thơ lai láng.
Cô 7
Tb : Bây giờ 7 đi chợ Paris 13. Hẹn khuya khuya.
Trích đoạn: Thu Hien
Chào chị Việt Dương Nhân !
Hiền có diễn đọc bài thơ "Dẫm lại đường yêu" và đăng ở đây:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=281583&mpage=1&key=񄯯
Cám ơn chị đã viết những vần thơ rất hay cho mọi người cùng thưởng thức.
Thu Hiền
Oh ! Vui quá ! Rất cảm ơn Thu Hiền..... Xin tặng TH đóa hồng... mang hoa này... vdn "chạy" đi nghe liền đây.. [sm=kissing.gif]
Nhìn Những Giọt Mưa Sa
Nhìn những giọt mưa sa
Nỗi buồn tháng ngày qua
Hỏi lòng còn chất chứa
Hay buông xả xóa nhòa ?
Sao nghe tim nằng nặng
Những nỗi sầu chưa tan
Chuốc ưu phiền mặn đắng
Bỗng phút chốc thở than !!
việt dương nhân
Paris, chiều mưa 4.7.2007
Đã rất rất nhiều lần nhìn mưa sa tại Paris, nên hôm qua ghé trang thơ của Chị Bảy Nương Nương Dễ Thương Việt Dương Nhân, Huy Dung tôi giật mình vì bài thơ hay của Chị Bảy vừa mới làm (4-7-2007). Cảm nhận tâm trạng Chị còn chút vướng bận “những nỗi sầu chưa tan” mà lời thơ dễ dàng, thoáng đãng, “buông xả” đẹp, nên với lòng chân thành quý trọng Chị Bảy, HUY DUNG tôi xin phép được họa nguyên vận:
Ngọc quý cuốn phù sa
lở bồi từng trải qua
dòng đục hay trầm tích
ngọc trong chẳng nhạt nhòa
Tim sao còn nhức nhối
lõi ngọc hận không tan?
Phải chi buông xả hết
bật chung tiếng khóc than.
huy dung
Có gì chưa đạt hoặc không phải, kính mong Chị Bảy bỏ quá cho.
Kính mến,
Huy Dung
Trích đoạn: huydungpro
Nhìn Những Giọt Mưa Sa
Nhìn những giọt mưa sa
Nỗi buồn tháng ngày qua
Hỏi lòng còn chất chứa
Hay buông xả xóa nhòa ?
Sao nghe tim nằng nặng
Những nỗi sầu chưa tan
Chuốc ưu phiền mặn đắng
Bỗng phút chốc thở than !!
việt dương nhân
Paris, chiều mưa 4.7.2007
Đã rất rất nhiều lần nhìn mưa sa tại Paris, nên hôm qua ghé trang thơ của Chị Bảy Nương Nương Dễ Thương Việt Dương Nhân, Huy Dung tôi giật mình vì bài thơ hay của Chị Bảy vừa mới làm (4-7-2007). Cảm nhận tâm trạng Chị còn chút vướng bận “những nỗi sầu chưa tan” mà lời thơ dễ dàng, thoáng đãng, “buông xả” đẹp, nên với lòng chân thành quý trọng Chị Bảy, HUY DUNG tôi xin phép được họa nguyên vận:
Ngọc quý cuốn phù sa
lở bồi từng trải qua
dòng đục hay trầm tích
ngọc trong chẳng nhạt nhòa
Tim sao còn nhức nhối
lõi ngọc hận không tan?
Phải chi buông xả hết
bật chung tiếng khóc than.
huy dung
Có gì chưa đạt hoặc không phải, kính mong Chị Bảy bỏ quá cho.
Kính mến,
Huy Dung
Mến chào Huy Dung ! Vdn rất vui được HD ghé vào đây, có những lời khuyến khích và còn để lại những vần thơ ngọc ngà trau chuốt đọc lên nghe thoi thóp tim lòng... Chân thành cảm ơn HD thật nhiều. Hôm nay tâm hồn vdn bình lặng nên : Không một vần thơ
Chẳng chút mộng mơ
Êm đềm vắng lặng
Lòng chẳng đợi chờ...!!
Vài câu mộc mạc góp vui.. Xin chúc HD bình an và hồn thơ lai láng. Thân mến 7_vdn
Hôm nay tâm hồn vdn bình lặng nên :
Không một vần thơ
Chẳng chút mộng mơ
Êm đềm vắng lặng
Lòng chẳng đợi chờ...!!
Vài câu mộc mạc góp vui..
Xin chúc HD bình an và hồn thơ lai láng.
Kính gửi Chị Bảy, Reply của tôi bằng bài thơ họa "Nhìn Những Giọt mưa Sa" của Chị đã được Chị hồi âm ngay. Để giữ chữ 'lễ', HUY DUNG tôi chưa dám ngưng câu chuyện, xin phép Chị cho tiếp nối ngay đôi ý nghĩ. Chị nói "góp vui", nhưng bằng 4 câu thơ không vui Chị ạ. Tôi nghĩ:
Là buồn lắm
khi không "chút mộng mơ"
lúc "lòng chẳng đợi chờ..."
đến nỗi thi hào bỗng
"Không một vần thơ"!
Xin Chị cứ
tu luyện thành công
tâm hồn "bình lắng"
"êm đềm vắng lặng"
Thân kính
HD
Trích đoạn: huydungpro
Hôm nay tâm hồn vdn bình lặng nên :
Không một vần thơ
Chẳng chút mộng mơ
Êm đềm vắng lặng
Lòng chẳng đợi chờ...!!
Vài câu mộc mạc góp vui..
Xin chúc HD bình an và hồn thơ lai láng.
Kính gửi Chị Bảy, Reply của tôi bằng bài thơ họa "Nhìn Những Giọt mưa Sa" của Chị đã được Chị hồi âm ngay. Để giữ chữ 'lễ', HUY DUNG tôi chưa dám ngưng câu chuyện, xin phép Chị cho tiếp nối ngay đôi ý nghĩ. Chị nói "góp vui", nhưng bằng 4 câu thơ không vui Chị ạ. Tôi nghĩ:
Là buồn lắm
khi không "chút mộng mơ"
lúc "lòng chẳng đợi chờ..."
đến nỗi thi hào bỗng
"Không một vần thơ"!
Xin Chị cứ
tu luyện thành công
tâm hồn "bình lắng"
"êm đềm vắng lặng"
Thân kính
HD
***********************************************
Vdn rất phục tài của Huy Dung về họa và ghép thơ nè .
Thật sự mà nói :
Khi lòng thanh vắng
Hồn chẳng mộng mơ
Bốn bề yên ắng
Cạn nguồn văn_thơ.
Chỉ có vậy thôi hà HD ơi ! Buồn_vui chẳng nghĩ tới
Tâm hồn đang phơi phới
Nhẹ nhàng như mây trôi
Mai này ai biết hỡi ?!
Được lắng yên lúc nào hay lúc đó. Đôi khi vọng động ồn ào trong lòng, muốn yên cũng khó lắm. Hiện giờ vdn yên thật đó. Chúc HD luôn khoẻ mạnh và hồn thơ_văn lai láng. Thân 7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 19:05:49 bởi Viet duong nhan >
TÁM HƯỚNG CHÂN GẦY Bốn phương chìm nổi một đường bay Tám hướng đi lên mặc bước gầy Xếp lại lệ lòng trên giấy thắm Buông vần thơ đắng góc đời cay Tuổi xuân tìm lại trong mơ ảo Tóc trắng gom mây chẳng hẹn ngày Thơ chất nỗi niềm thương Cố Quốc rượu uống bao lần...nhớ quê say DUY GIANG con vô thăm má BẢY nà....có bài thơ 8 câu -con làm tặng má nhân hay tin má cho ra tập thơ...<bốn phương chìm nổi >đúng là MÁ bảy MÀ...nghe đầu đề là nhận ra liền má à. dao này con bận lắm đóa -vì sắp có ba by mừ...hi...con xin lỗi má vì để má buồn trông đợi chúng con nha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2007 23:37:18 bởi DUY GIANG >
Trích đoạn: DUY GIANG
TÁM HƯỚNG CHÂN GẦY
Bốn phương chìm nổi một đường bay
Tám hướng đi lên mặc bước gầy
Xếp lại lệ lòng trên giấy thắm
Buông vần thơ đắng góc đời cay
Tuổi xuân tìm lại trong mơ ảo
Tóc trắng gom mây chẳng hẹn ngày
Thơ chất nỗi niềm thương Cố Quốc
rượu uống bao lần...nhớ quê say
DUY GIANG
con vô thăm má BẢY nà....có bài thơ 8 câu -con làm tặng má nhân hay tin má cho ra tập thơ...<bốn phương chìm nổi >đúng là MÁ bảy MÀ...nghe đầu đề là nhận ra liền má à.
dao này con bận lắm đóa -vì sắp có ba by mừ...hi...con xin lỗi má vì để má buồn trông đợi chúng con nha.
Duy Giang, Duy Giang ơi ! Wow wow... con sắp có bế-by... Má_7 chúc vợ chồng con thật an vui hạnh phúc. Cảm ơn DG bài thơ trúng với tâm trạng của Má 7.