Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 70 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
tamma 18.07.2007 14:44:23 (permalink)
0

Nhìn Những Giọt Mưa Sa

Nhìn những giọt mưa sa
Nỗi buồn tháng ngày qua
Hỏi lòng còn chất chứa
Hay buông xả xóa nhòa ?

Sao nghe tim nằng nặng
Những nỗi sầu chưa tan
Chuốc ưu phiền mặn đắng
Bỗng phút chốc thở than !!

việt dương nhân
Paris, chiều mưa 4.7.2007


giọt mưa số phận...thầm thì

 
Bước chân không vội vàng
tay chẳng níu thời gian
biết giọt mưa số phận
đưa ta tới trần gian.
 
Tiếc thương thời xuân sắc
yêu mãi trong mơ màng
vật chất tay gom nhặt
công sức giống nam trang.
 
Ôi hồng nhan...hồng nhan
ôi một thuở bẽ bàng
có nghe trong tiếng gió
lời muôn hoa khóc than...
 
Những giọt mưa số phận
rơi theo gió miên man
những lệ hoen đêm mộng
khóc thương quê điêu tàn.
 
Giọt mưa rơi mái tóc
làm tóc trắng theo mây
giọt mưa rụng trên tay
làm thân gầy tiều tụy.
 
Nam nhi nhiều ý chí
Ta đâu kém sắt son  ?

Thương con tim bền bỉ
Bao năm chẳng hao mòn.
 
 
TAM MÃ
 
cháu chúc cô BẢY vui nhiều.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2007 14:48:17 bởi tamma >
Viet duong nhan 18.07.2007 18:28:18 (permalink)
0
7 cảm ơn Tam Mã nhiều... Sao mà dễ thương quá đi......
Chúc TM luôn vui và hồn thơ lai láng.
Cô_7
Nguyên Đỗ 26.07.2007 21:25:51 (permalink)
0
Trẻ Mãi Không Già
 
Kính tặng chị 7
 
Chị còn trẻ, trẻ hơn người trẻ nữa
Vẫn cười tươi trẻ mãi thật không già
Mỗi một ngày trông thấy chị trẻ ra
Nhớ hồi trước có người gọi bằng Bác

 
Nhưng chị nói, còn trẻ mà, đổi khác
Đành đổi Cô, rồi thành Chị Bảy xinh
Ai nhìn chị lúc thóang nụ cười tình
Sẽ nhận thấy chị vẫn còn trẻ lắm

 
Đôi gò má lúc nào cũng hồng thắm
Mắt long lanh như muốn nói điều chi
Nhiều tâm hồn nhìn thấy cũng mê ly
Xin gọi Em chị cười sao quỷ thế

 
Thế giới thơ, thế giới của người trẻ
Dù tuổi cao vẫn cũng trẻ hai mươi
Già trẻ chi, cũng ở tại lòng người
Vui trẻ mãi, không già đâu chị ạ

 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 21:29:54 bởi Nguyên Đỗ >
Viet duong nhan 29.07.2007 09:19:25 (permalink)
0
Khung hình Quyên Di làm tặng 7_vdn
 
Mưa Rơi
 
Mưa rơi như giọt tình nồng
Yêu thương cứ mãi chất chồng thêm lên
Nhớ Anh, nhớ suốt ngày đêm
Nhớ ngày mới gặp bên thèm tuyết sương
Từ ngày ấy, tình mãi vương
Chẳng gì thay đổi dù hương sắc tàn.
 
vdn
27.7.2007
Viet duong nhan 29.07.2007 09:27:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Trẻ Mãi Không Già
 
Kính tặng chị 7
 
Chị còn trẻ, trẻ hơn người trẻ nữa
Vẫn cười tươi trẻ mãi thật không già
Mỗi một ngày trông thấy chị trẻ ra
Nhớ hồi trước có người gọi bằng Bác

 
Nhưng chị nói, còn trẻ mà, đổi khác
Đành đổi Cô, rồi thành Chị Bảy xinh
Ai nhìn chị lúc thóang nụ cười tình
Sẽ nhận thấy chị vẫn còn trẻ lắm

 
Đôi gò má lúc nào cũng hồng thắm
Mắt long lanh như muốn nói điều chi
Nhiều tâm hồn nhìn thấy cũng mê ly
Xin gọi Em chị cười sao quỷ thế

 
Thế giới thơ, thế giới của người trẻ
Dù tuổi cao vẫn cũng trẻ hai mươi
Già trẻ chi, cũng ở tại lòng người
Vui trẻ mãi, không già đâu chị ạ

 
Nguyên Đỗ


Hi hi  cảm ơn NĐ làm bài thơ ha ha cho 7 "trẻ mãi không già" - Già sao được mà già chứ ? Chúc Sư Đệ an vui
7vdn
 
".............
Ta đa tình, lãng mạn xin đừng cười
Hồn nghệ sĩ trái tim mãi còn tươi
Mơ huyền thoại nhìn tranh trên Tiên giới
Mộng phù du mà lại thấy tuyệt vời !!
.........." (trích đoạn "Gió Đa Tình" vdn"
 
tamma 30.07.2007 14:57:48 (permalink)
0

Trẻ Mãi Không Già

Kính tặng chị 7

Chị còn trẻ, trẻ hơn người trẻ nữa
Vẫn cười tươi trẻ mãi thật không già
Mỗi một ngày trông thấy chị trẻ ra
Nhớ hồi trước có người gọi bằng Bác

Nhưng chị nói, còn trẻ mà, đổi khác
Đành đổi Cô, rồi thành Chị Bảy xinh
Ai nhìn chị lúc thóang nụ cười tình
Sẽ nhận thấy chị vẫn còn trẻ lắm

Đôi gò má lúc nào cũng hồng thắm
Mắt long lanh như muốn nói điều chi
Nhiều tâm hồn nhìn thấy cũng mê ly
Xin gọi Em chị cười sao quỷ thế

Thế giới thơ, thế giới của người trẻ
Dù tuổi cao vẫn cũng trẻ hai mươi
Già trẻ chi, cũng ở tại lòng người
Vui trẻ mãi, không già đâu chị ạ

Nguyên Đỗ

 
CHO MÃI NGÀY XƯA.
 
Ước vọng mãi theo con đường chân lý
Tình gửi trao nơi chung ý chung lòng
Tháng với ngày xếp góc nhớ chờ mong
Xuân mãi nở nơi môi hồng thắm đượm
 
Tuổi xuân lòng mơ như cánh Bướm
Nhởn nhơ bay theo phương hướng Trời hồng
Cỗ thời gian Ta níu kéo ước mong
Xin dừng lại cho tấm lòng mãi trẻ.
 
Quả địa cầu với ta sao nhỏ bé
Một nửa là Ta...một nửa của riêng Người
Mãi quay tròn...xin đừng vỡ tách đôi
Ngày xưa hỡi...xin mong Trời phù hộ.
 
Sự cân bằng cho Tâm Ta bớt khổ
Khi quay nhìn những quá khứ đời Ta
Biết thương người ,chẳng ai nỡ rời xa
Vòng Nhân Ái mãi chan hòa cuộc sống.
 
 
Ngước Trời cao thấy mây dài nắng rộng
Cúi mắt nhìn thấy lối sống đầy xanh
Nửa địa cầu nhớ mãi bóng hình anh
Còn một nửa dành cho ngày xưa đó...
 
 
TAM MÃ
 
R
chúc bạn và cô BẢY đầu tuần vui nhiều -trộm ý cô 7 cháu họa thay cho cô với bạn ĐỖ heng...CHÚC CÔ MÃI TRẺ NHA.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2007 17:47:54 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 30.07.2007 17:55:51 (permalink)
0
Cảm ơn TM bài thơ dễ thương.........
Chúc em luôn vui mạnh và hồn thơ lai láng.

Cô 7
Minh Tuấn 31.07.2007 22:17:10 (permalink)
0
 
 
 

 

Mưa Rơi

Mưa rơi như giọt tình nồng
Yêu thương cứ mãi chất chồng thêm lên
Nhớ Anh, nhớ suốt ngày đêm
Nhớ ngày mới gặp bên thèm tuyết sương
Từ ngày ấy, tình mãi vương
Chẳng gì thay đổi dù hương sắc tàn.

vdn
27.7.2007

 
KHÁT KHAO.
 
Mưa rơi rơi những miên man
Nhớ anh anh có mơ màng như em
Hạt mưa chẳng lạ không quen
Để cho cái nhớ khát thèm tìm nhau.
 
Gió reo khúc nhạc tâm sầu
Trăng mơ treo bóng một câu ước thề
Tìm vui trong lúc ngủ mê
Buồn ôm kỷ niệm nhớ về ngày xưa.
 
MINH TUẤN
 
EM CHÚC CHỊ VUI
 
tamma 01.08.2007 15:01:33 (permalink)
0




Mưa Rơi

Mưa rơi như giọt tình nồng
Yêu thương cứ mãi chất chồng thêm lên
Nhớ Anh, nhớ suốt ngày đêm
Nhớ ngày mới gặp bên thèm tuyết sương
Từ ngày ấy, tình mãi vương
Chẳng gì thay đổi dù hương sắc tàn.

vdn
27.7.2007



KHÁT KHAO.

Mưa rơi rơi những miên man
Nhớ anh anh có mơ màng như em
Hạt mưa chẳng lạ không quen
Để cho cái nhớ khát thèm tìm nhau.

Gió reo khúc nhạc tâm sầu
Trăng mơ treo bóng một câu ước thề
Tìm vui trong lúc ngủ mê
Buồn ôm kỷ niệm nhớ về ngày xưa.

MINH TUẤN


EM ĐI RỒI...
 
Nhớ ngày kẻ đón người đưa
Nhớ ngày hai đứa vui đùa mộng mơ
Quẩn quanh lối hẹn hàng giờ
Chờ trăng đem tới người mơ...xuống trần.
 
Gió reo mấy khúc phân vân
Trăng rơi ngàn ánh tần ngần lối đi
Lời yêu đã gửi mùa thi
Ước mong hai đứa thầm thì mãi thôi.
 
Từ đâu đem tới tơi bời
Hạt mưa buốt lạnh buông rơi quanh mình
Tay cầm một cánh hoa xinh
Tặng em..bị lỡ ,cuộc tình vừa yêu.
 
Biết đâu mộng đứt dây diều
Em đi...mang cả trời yêu theo cùng
Trăng còn ánh ngọc mông lung
Mà sao gió tới chia vùng tim nhau.
 
Lỡ làng sao chẳng thấy đau
Yêu em anh phải nguyện cầu cho em
Tương lai chớ ở trong rèm
Em ơi... cố gắng hãy đem vào đời.
 
 
TAM MÃ
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 14:18:35 bởi tamma >
Viet duong nhan 01.08.2007 18:13:36 (permalink)
0
Cảm ơn MT & TM ơi ! Họa thơ ví 7...
 
Thơ rạc rào, hồn khát khao.......
Lời nào cho đủ tặng trao giữa đời
Thôi thì... xin có vài lời
Cảm ơn, đa tạ vui cười điềm nhiên.
 
  Mèn,
 
Sáng nay thơ thẩn, thẩn thơ
Ngồi nhìn cảnh vật mộng mơ ngất trời.
Và nghe "Một Cõi Đi Về"
Giọng vàng Tuấn Ngọc đắm mê lòng người...
... Hi hi
Chúc các em an vui
7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 18:15:12 bởi Viet duong nhan >
DUY GIANG 02.08.2007 02:36:59 (permalink)
0

Bóng Trăng Thấp Thoáng

Bóng trăng thấp thoáng tựa bên rèm
Đem niềm hy vọng ngập lòng em
Hôm ấy, tin buồn em nức nở
Anh vỗ về lời nói dịu êm

Em nghe cổ họng Anh nghèn nghẹn :
"Thôi đừng khóc nữa, nính đi em !"
Từ đó đến nay không nghe tiếng
Dù chỉ một lời để em yên !

*
Bão giông tới tấp triền miên
Chất chồng bao nỗi ưu phiền trong tâm
Nhưng em khấn nguyện Quan Âm
Xin Ngài hộ độ thăng trầm chóng qua.


Nam Mô A Di Đà Phật
vdn
2.4.2006

 
Chuông Nguyện Tình Ai.

 
Nghĩa riêng lòng mãi thật thà
Tình xưa tim mãi chan hòa đâu đây
Nhớ ngày như gió bên mây
Chung vui chẳng nhớ tháng ngày qua mau.
 
Cầm tay dắt bước qua cầu
Sóng chao gió dọa mái đầu trẻ thơ
Khi sang được tới bến bờ
Hỏi câu ngốc nghếch bây giờ sợ không ?
 
Đường xưa ghi vạn ấm nồng
Ngõ xưa in dấu ai trồng cây si
Thế rồi đôi ngả phân kỳ
Chia tay hẹn gặp biết khi nào về.
 
Lúc trông cuối nẻo mây che
Khi nhìn con sóng vỗ về biển xa
Lúc nhìn sương tỏa la đà
Buồn rơi như thể giọt sa lá cành.
 
Bây giờ cầu nguyện cho anh
Trách duyên đã lỡ -Hẹn dành kiếp sau
 Bây giờ tóc đã ngả màu
 Ngọc Châu Hợp Phố theo câu...Mai này.
 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT...THIỆN TAI...THIỆN TAI.
 
DUY GIANG
 
con họa với má BẢY nè...má khỏe không ạ - dạo này mấy trang của má vui quá...lúc nào rảnh con lại vô nha....bây giờ phải nấu cơm tối rùi...má ui...hu...hết chơi rùi...
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 02:38:18 bởi DUY GIANG >
tamma 02.08.2007 14:41:03 (permalink)
0
quote:

Bóng Trăng Thấp Thoáng

Bóng trăng thấp thoáng tựa bên rèm
Đem niềm hy vọng ngập lòng em
Hôm ấy, tin buồn em nức nở
Anh vỗ về lời nói dịu êm

Em nghe cổ họng Anh nghèn nghẹn :
"Thôi đừng khóc nữa, nính đi em !"
Từ đó đến nay không nghe tiếng
Dù chỉ một lời để em yên !

*
Bão giông tới tấp triền miên
Chất chồng bao nỗi ưu phiền trong tâm
Nhưng em khấn nguyện Quan Âm
Xin Ngài hộ độ thăng trầm chóng qua.


Nam Mô A Di Đà Phật
vdn
2.4.2006



Chuông Nguyện Tình Ai.


Nghĩa riêng lòng mãi thật thà
Tình xưa tim mãi chan hòa đâu đây
Nhớ ngày như gió bên mây
Chung vui chẳng nhớ tháng ngày qua mau.

Cầm tay dắt bước qua cầu
Sóng chao gió dọa mái đầu trẻ thơ
Khi sang được tới bến bờ
Hỏi câu ngốc nghếch bây giờ sợ không ?

Đường xưa ghi vạn ấm nồng
Ngõ xưa in dấu ai trồng cây si
Thế rồi đôi ngả phân kỳ
Chia tay hẹn gặp biết khi nào về.

Lúc trông cuối nẻo mây che
Khi nhìn con sóng vỗ về biển xa
Lúc nhìn sương tỏa la đà
Buồn rơi như thể giọt sa lá cành.

Bây giờ cầu nguyện cho anh
Trách duyên đã lỡ -Hẹn dành kiếp sau
Bây giờ tóc đã ngả màu
Ngọc Châu Hợp Phố theo câu...Mai này.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT...THIỆN TAI...THIỆN TAI.

DUY GIANG

con họa với má BẢY nè...má khỏe không ạ - dạo này mấy trang của má vui quá...lúc nào rảnh con lại vô nha....bây giờ phải nấu cơm tối rùi...má ui...hu...hết chơi rùi...


LỚP XƯA
 
Tuổi thơ xếp mấy đắm say
Mộng xuân đã ủ mấy ngày vàng mơ 
Ba năm đưa đón đợi chờ
Mấy lần cây phượng thả thơ đỏ lòng.
 
Ai ngồi giữa lớp bên song
Vần thơ gấp giấy bay vòng sang em
Khi chung trăng lúc chung đèn
Khi ăn hoa trái , vai chen học bài.
 
Cầu xưa để nhớ cho ai
Lớp xưa mộng vẫn tới hoài trong em
Nhớ chiều bóng tối nhá nhem
Người ta còn đóng Ma quen...trêu đùa.
 
Cũng màu áo trắng đong đưa
Che nghiêng nón trắng thật vừa mắt ai
Đêm đen bóng trắng u hoài
Ma chơi ,Tiên nữ...để ai cũng chờn.
 
Nếu có Ma chẳng gì hơn
Khi ta đã có tâm hồn Phật Trao
Vượt qua cả sóng Ba Đào
Tình ơi còn nhớ khi vào Bến yêu...?
 
 
TAM MÃ
 
DUY GIANG -mình họa với bạn nhé -chúc vui nhùi heng....lâu ko thấy sang đt vậy nhỉ - sbgnq hỏi thăm mãi  đó.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 17:10:48 bởi tamma >
Viet duong nhan 02.08.2007 20:42:35 (permalink)
0
Cảm ơn Duy Giang & Tam Mã vào họa bài thơ chia sẻ nỗi lòng của 7... hi hi.. :

Niềm Vui
 
Người đã bình an trở lại rồi. 
Niềm vui rộn rã miệng mỉm cười 
Tưởng đâu én - nhạn lìa đôi ngã 
Nào ngờ hoàng - phượng được chung đôi.
vdn
2.8.2007
 
Chúc các em vui vẻ và hồn thơ lai láng.
7_nn


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2007 17:06:02 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 05.08.2007 17:12:06 (permalink)
0
Niềm Vui

Người đã bình an trở lại rồi.
Niềm vui rộn rã miệng mỉm cười
Tưởng đâu én - nhạn lìa đôi ngã
Nào ngờ hoàng - phượng được chung đôi.
vdn
2.8.2007

LỐI CŨ
 
Niềm vui đã nở trên môi rồi
Cay đắng lụi tàn chốn mắt vơi
Trở lại đường xưa mong ngóng bạn
Quay về lối cũ lại chung đôi.
 
MINH TUẤN

hi -chị lại làm thơ tứ tuyệt rùi....kính chúc chị vui ngày chủ nhật
 
***
Cảm ơn MT
 
Chúc em & gia đình vui vẻ an lành.
7_vdn
langtoi 22.10.2007 15:01:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

Đa Tình
[sm=flower2.gif]

"Quen thói đa tình, lắm vấn vương*"
Một nụ cười hiền cũng cảm thương
Ánh mắt mộng mơ lòng gợn sóng
Tình sầu muôn thuở luyến yêu đương.


vdn

______________
(*)Đăng Thanh


 
ĐA SẦU
 
Lạc bước vườn yêu giữa đêm trường
Lệ sầu tuôn chảy thoáng vấn vương
Còn đâu ngày tháng cùng chung mộng
Tóc rối nay đà điểm pha sương
 
*Chạy vào chọc chị VDN chơi!
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 70 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9