Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 70 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Minh Tuấn 11.02.2008 22:08:33 (permalink)
0
XUÂN NƠI NÀO NHỈ?
 
Như con thuyền không bến
Chở thời gian xuôi dòng
Xuân như tờ lịch trắng
Gom vui buồn tháng năm.
 
Đường trần bao lối hẹn
Nhạt thắm muôn sắc hoa
Bốn mùa thay màu sắc
Như buồn vui mái nhà.
 
Mùa xuân đời viễn xứ
Khắc khoải nhớ quê nhà
Tình chia xuân đôi ngã
 Nửa quê người, quê cha.
 
Ngày xưa thời xuân thắm
Vui xuân quê lụa là
Hôm nay xuân lạnh trắng
Buồn đong tuyết phôi pha.
 
Thơ nặng lòng nơi xa
Mơ hoa giờ cũng vắng
Mắt hoen mi đêm trắng
Mùa xuân giờ  lạ xa.
 
MINH TUẤN
 
R
Em chúc chị cố gắng tìm lại mình trong bóng hình nghệ thuật...chị nhé
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2008 00:54:49 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 12.02.2008 01:45:52 (permalink)
0
Cảm ơn MT. Trình diễn xong rồi - Nhờ chị bạn chụp hình - nhưng thiếu ánh sáng nên hình lờ mờ và không rõ nhiều quá - 7 chưa đưa lên hết. Lâu lâu đóng tuồng lại cũng vui vui.
huydungpro 12.02.2008 08:52:24 (permalink)
0
      Hết sức vui được tin Chị 7 vẫn mạnh khỏe, lại có mặt trên văn-thi-đàn vnthuquan của Chị. Thế là HD lại thi thoảng được tâm đắc họa thơ của Chị như dạo nào.
      Chưa biết tìm bài nào để kịp họa kịp chúc Chị nhân Năm Mới Mậu Tý, đành nhắc lại cảm xúc mạnh dạo nào bằng cách lấy đại 2 bài "xướng-họa" cũ (mà sao cứ là kỷ niệm rất đẹp và chân thành mãi lâng lâng trong lòng tôi Chị ạ):

Trích đoạn: huydungpro
Nhìn Những Giọt Mưa Sa
Nhìn những giọt mưa sa
Nỗi buồn tháng ngày qua
Hỏi lòng còn chất chứa
Hay buông xả xóa nhòa ?

Sao nghe tim nằng nặng
Những nỗi sầu chưa tan
Chuốc ưu phiền mặn đắng
Bỗng phút chốc thở than !!
                            việt dương nhân
                      Paris, chiều mưa 4.7.2007

-------------
    Huy Dung tôi giật mình vì bài thơ hay của Chị Bảy vừa mới làm (4-7-2007). Cảm nhận tâm trạng Chị còn chút vướng bận “những nỗi sầu chưa tan” mà lời thơ dễ dàng, thoáng đãng, “buông xả” đẹp, nên với lòng chân thành quý trọng Chị Bảy, HUY DUNG tôi xin phép được họa nguyên vận:
Ngọc quý cuốn phù sa
lở bồi từng trải qua
dòng đục hay trầm tích
ngọc trong chẳng nhạt nhòa
 
Tim sao còn nhức nhối
lõi ngọc hận không tan?
Phải chi buông xả hết
bật chung tiếng khóc than.
                                         huy dung 
                

Thân kính
HD
Viet duong nhan 12.02.2008 20:51:00 (permalink)
0

Hết sức vui được tin Chị 7 vẫn mạnh khỏe, lại có mặt trên văn-thi-đàn vnthuquan của Chị. Thế là HD lại thi thoảng được tâm đắc họa thơ của Chị như dạo nào.
    Chưa biết tìm bài nào để kịp họa kịp chúc Chị nhân Năm Mới Mậu Tý, đành nhắc lại cảm xúc mạnh dạo nào bằng cách lấy đại 2 bài "xướng-họa" cũ (mà sao cứ là kỷ niệm rất đẹp và chân thành mãi lâng lâng trong lòng tôi Chị ạ):

Thân kính
HD



Cảm ơn HD đã ghé vào Tệ xá này chúc Tết 7.
Năm mới 7 cũng chúc HD & gia đình AN KHANG THỊNH VƯỢNG VÃN SỰ NHƯ Ý và hồn thơ HD luôn lai láng.
Thân mến
7_vdn

tamma 12.02.2008 23:21:42 (permalink)
0

Những Mùa Thu Trước

Trong nỗi đau chợt lao xao hạnh phúc
Những đợi chờ bỗng mim mỉm cười duyên
Đáy mắt em hiện bóng những con thuyền
Đang lướt sóng lênh đênh theo dòng nước

Anh còn nhớ của những mùa thu trước
Lá vàng vui, mừng đón bước chân Anh
Sao bây giờ mây xám phủ trời xanh
Lá im lặng, nghe hồn đang thổn thức !!

Còn đâu nữa những ngày xưa nao nức
Thả hồn mình cho mặc gió cuốn trôi
Mắt tình đưa, tim rộn rả reo vui.
Quên đi hết những tháng ngày mong đợi .

Việt Dương Nhân
(Paris, đêm thu 27.10.2007)

 
MƠ MÀNG TÌNH CŨ.
 
Thu đi xa mang tiếc thương vời vợi
 Để chốn chờ  trong gió lạnh mùa đông
Thuyền anh đi như con nước xuôi dòng
Bến em đợi là nước dòng băng giá.
 
Con tim em nói lên tình cao cả
Mãi đậm đã với trăm mến ngàn thương
Mộng tuổi hồng sao vội đẫm lệ vương
Áo trai trẻ sương dăng đường viễn xứ.
 
Tình xa cách gửi thương chẳng  đủ
Nghĩa thủy chung mãi ủ rũ nụ cười
Khăn em tặng trao gửi tuổi đôi mươi
Anh giữ mãi để quên đường lối cũ .
 
Mùa thu ơi? Chỉ còn trong giấc ngủ
Tình yêu hỡi? Còn trong mãi ngày xưa
Hạnh phúc ơi?Con thuyền chẳng bến bờ
Ngọn sóng lỡ?Mãi xô thuyền xa bến ...
 
Dấu lệ tâm ,như chưa hề có chuyện
Một mùa thu trao xao xuyến tim vàng
Một lời nguyền để nặng bóng trăng than
Chỉ hai đứa mãi mơ màng tình cũ.
 
TAM MÃ
 
 
Kính chúc cô Bảy vui và hạnh phúc -cô về lại vườn thơ vui quá trời rùi...
 
năm mới kính chúc cô mãi mạnh khỏe và có nhiều tâm sự cởi trói ra trong chốn vườn thơ để mọi người cùng chia xẻ.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2008 23:26:10 bởi tamma >
Viet duong nhan 12.02.2008 23:31:30 (permalink)
0
Chúc tất cả Nam Nữ... Lão Ấu...
Một đêm Lễ Tình Yêu thật nồng nàn ấm cúng
 
 
Hai mươi lăm năm trước :
 
Vào đêm Lễ Tình Yêu
Sắc hương nàng mỹ miều
Sao mắt rưng đầy lệ
Phải chăng đời buồn hiu ?!!
 
Hai mươi lăm năm sau :
 
Đang mùa Lễ Tình Yêu
Nhìn hoàng hôn cuối chiều
Nghe tim lòng yên lắng
Nàng ước mơ bấy nhiêu.
 
VDN
(Paris, Mùa Lễ Tình Yêu 12.2.2008)
 
*
"Vạn vật trần gian chỉ Vô Thường
Sang hèn vinh nhục tợ như sương..."
(Trích : "Bước Chân Xuất Thế")
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2008 23:49:41 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 13.02.2008 15:45:31 (permalink)
0

Hai mươi lăm năm trước :

Vào đêm Lễ Tình Yêu
Sắc hương nàng mỹ miều
Sao mắt rưng đầy lệ
Phải chăng đời buồn hiu ?!!

Hai mươi lăm năm sau :

Đang mùa Lễ Tình Yêu
Nhìn hoàng hôn cuối chiều
Nghe tim lòng yên lắng
Nàng ước mơ bấy nhiêu.

VDN
(Paris, Mùa Lễ Tình Yêu 12.2.2008)

*
"Vạn vật trần gian chỉ Vô Thường
Sang hèn vinh nhục tợ như sương..."
(Trích : "Bước Chân Xuất Thế")

 

 
CẢM XÚC MÙA YÊU
 
 
hai mươi lăm năm trước
________
 
Lễ tình ngập hoa yêu
Lời tim trao mỹ miều
Mắt cười mơ câu ước
Môi mềm ngọn gió hiu
 
hai mươi lăm năm sau.
_____
 
Trở lại ngày tình yêu
Tìm dáng xưa mỹ miều
Khắc khoải nơi sâu lắng
Hỏi tình có bao nhiêu.
 
 
MINH TUẤN
 
Em chúc chị ngày lễ tình nhân vui vẻ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viet duong nhan 13.02.2008 17:12:43 (permalink)
0
Hai mươi lăm năm trước :

Vào đêm Lễ Tình Yêu
Sắc hương nàng mỹ miều
Sao mắt rưng đầy lệ
Phải chăng đời buồn hiu ?!!

Hai mươi lăm năm sau :

Đang mùa Lễ Tình Yêu
Nhìn hoàng hôn cuối chiều
Nghe tim lòng yên lắng
Nàng ước mơ bấy nhiêu.

VDN
(Paris, Mùa Lễ Tình Yêu 12.2.2008)

*
"Vạn vật trần gian chỉ Vô Thường
Sang hèn vinh nhục tợ như sương..."
(Trích : "Bước Chân Xuất Thế")


***

CẢM XÚC MÙA YÊU


hai mươi lăm năm trước
________

Lễ tình ngập hoa yêu
Lời tim trao mỹ miều
Mắt cười mơ câu ước
Môi mềm ngọn gió hiu

hai mươi lăm năm sau.
_____

Trở lại ngày tình yêu
Tìm dáng xưa mỹ miều
Khắc khoải nơi sâu lắng
Hỏi tình có bao nhiêu.


MINH TUẤN

Em chúc chị ngày lễ tình nhân vui vẻ.


***


 Cảm ơn MT, 7 cũng chúc em đêm lễ tình yêu (Saint-Valentin) thật hạnh phúc.

Chị_7
 
SuongAnh 13.02.2008 17:14:21 (permalink)
0
Hihihìhih, Cô 7 ơi...Hai mươi lăm năm trước...và hai mưoi lăm năm sau... cũng là chút gì để nhớ để quên ha... cháu nối tiếp theo huynh Minh Tuấn, chúc Cô 7 ngày St. Valentin thật vui vẻ cùng bằng hữu nha...tặng Cô nè [sm=flower.gif]
 
 
 
Ngày Lễ Tình yêu
 
Nhớ về hai mươi lăm năm trước
Ngày lễ Tình yêu vui thật nhiều
Bao ước mơ ôi thật mỹ miều
Nay ngồi nhớ buồn thiu đôi mắt
 
Cũng ngày này, bây giờ yên ắng
Tim lặng yên ngồi ngắm mọi người
Từng ánh mắt trao đổi thật tươi
Hồn như thấy cũng vui theo họ
 
Ngày mai Lễ Thánh Tình Yêu đó
Đâu chỉ là tình cuả gái trai
Một thỏi chocolat gửi đến ai
Hương ngào ngọt đậm đà thân ái
 
Chúc người hạnh phúc vui cười mãi
Cho dẫu tình bằng chữ với câu
Nhưng vẫn yêu thương hạp ý nhau
Sẽ không bao giờ quên đâu nhỉ?!
 
Sương Anh
 
Viet duong nhan 13.02.2008 18:18:45 (permalink)
0
 
Ngày mai vào Lễ Tình Yêu
Anh về trước khi trời chiều nắng tan
Bên em anh sẽ nói rằng:
"Yêu em vĩnh cửu đến ngàn năm sau".
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
vdn
 

Hihihìhih, Cô 7 ơi...Hai mươi lăm năm trước...và hai mưoi lăm năm sau... cũng là chút gì để nhớ để quên ha
 
Hi hi... cảm ơn Sương Anh nhiều. Ngày mai 7 gặp "Người Tình" quen nhau hai mươi lăm năm trước tại Paris vào đêm Lễ Tình Yêu (14.2.1983).
Đáng lẽ 7 đãi tiệc ca hát linh đình cho "Kỷ niệm 25 năm tình không lận đận" . Nhưng bây giờ 7 hết ham rồi - Chỉ rủ Thiên Kim, con gái 7 đi ăn n/h Nhật Bổn thôi hà.
Chúc SA vui vẻ với người iêu và gia đình.
Bisous bisous xx
Cô Bảy
 
SuongAnh 13.02.2008 19:24:18 (permalink)
0
 
Ngày mai vào Lễ Tình Yêu
Anh về trước khi trời chiều nắng tan
Bên em anh sẽ nói rằng:
"Yêu em vĩnh cửu đến ngàn năm sau".
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
vdn
 
Dẫu cho bể hoá nương dâu
Thì tình ta vẫn đậm màu yêu thương
Bên nhau đến cõi vô thường
Thân lià xác bỏ hồn vương nhau hoài
SươngAnh

 
Hi hi... cảm ơn Sương Anh nhiều. Ngày mai 7 gặp "Người Tình" quen nhau hai mươi lăm năm trước tại Paris vào đêm Lễ Tình Yêu (14.2.1983).
Đáng lẽ 7 đãi tiệc ca hát linh đình cho "Kỷ niệm 25 năm tình không lận đận" . Nhưng bây giờ 7 hết ham rồi - Chỉ rủ Thiên Kim, con gái 7 đi ăn n/h Nhật Bổn thôi hà.
Chúc SA vui vẻ với người iêu và gia đình.
Bisous bisous xx
Cô Bảy
 
 Cô 7 ui...đừng la cháu ha, dưạ theo câu "Yêu em vĩnh cửu đến ngàn năm sau". mà cháu hoạ lại đó hihihihhi... Cháu xin cám ơn lời chúc cuả Cô và cháu cũng chúc Cô 7 cùng chị Thiên Kim một đêm valentin tuyệt vời ha, chắc thế nào chị TK cũng có un petit surprise cho cô ha, một bài hát như...
 
 " Oh Mon Amour
(Christophe)
On Mon amour écoute-moi
Un autre monde t'attend là-bas
Non n'ai pas peur il faut me croire
La vie est belle et notre histoire
Peut continuer quand tu voudras
Et tout sera comme autrefois..."
 
 
 
Cháu chúc hai người ăn ngọn miệng ha


   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 19:26:40 bởi SuongAnh >
Viet duong nhan 13.02.2008 21:32:57 (permalink)
0
SA ơi ! Thiên Kim và 7 thích nhất ăn món này nè
Tối mai có "Người Tình" 25 năm của 7 nữa á !
[sm=ura.gif] [sm=ura.gif][sm=ura.gif]
[sm=kissing.gif][sm=kissing.gif] 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 21:34:04 bởi Viet duong nhan >
YeuDieuLongNu 13.02.2008 22:13:13 (permalink)
0

 
TÌM LẠI MÙA TRĂNG XƯA
 
Phần tư thế kỷ tưởng thành băng
Lời hứa trăng xưa để tủi Hằng
Đôi ngã phân ly không hẹn kiếp
Góc chờ chốn cũ lại tròn trăng
Người thương đôi mắt trao duyên mãi
chuyện cũ môi trao tiếng gió rằng
Hương cũ tình xưa nào có hẹn
Lễ tình tìm đến đã tan băng.
 
 
YeuDieuLongNu
 
Má bảy à -Năm mới kính chúc má bảy và Thiên Kim cùng gia quyến mạnh khỏe và hạnh phúc và có nhiều sáng tác mới.
 Ngày mai má Bảy hãy bình tĩnh heng...chớ có bị xao động quá mà để tình yêu hồi hộp...Không nói lên lời thì....đỏ má lắm nè...
 
Hi kính chúc bữa tiệc tình nhân ngày mai của má Bảy thiệt ngon và má hãy uống hết một chai sâm banh để Say..Say...SAY nha.
 
kính thư.
 
THU HÀ
 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 23:01:56 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 13.02.2008 23:50:49 (permalink)
0

TÌM LẠI MÙA TRĂNG XƯA
 
Phần tư thế kỷ tưởng thành băng
Lời hứa trăng xưa để tủi Hằng
Đôi ngã phân ly không hẹn kiếp
Góc chờ chốn cũ lại tròn trăng
Người thương đôi mắt trao duyên mãi
chuyện cũ môi trao tiếng gió rằng
Hương cũ tình xưa nào có hẹn
Lễ tình tìm đến đã tan băng.
 
YeuDieuLongNu

Má bảy à -Năm mới kính chúc má bảy và Thiên Kim cùng gia quyến mạnh khỏe và hạnh phúc và có nhiều sáng tác mới.
 Ngày mai má Bảy hãy bình tĩnh heng...chớ có bị xao động quá mà để tình yêu hồi hộp...Không nói lên lời thì....đỏ má lắm nè...
 
Hi kính chúc bữa tiệc tình nhân ngày mai của má Bảy thiệt ngon và má hãy uống hết một chai sâm banh để Say..Say...SAY nha.
 
kính thư.
 
THU HÀ


***
Má Bảy cảm ơn Thu Hà những lời chúc đẹp. Cuộc tình 1 phần tư Thế Kỷ đến nay đó Thu Hà ơi ! "Anh chỉ là Tình Nhân muôn đời không lỗi hẹn" .
Nhân dịp đầu Xuân, Má Bảy thương chúc con và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự nhu ý và hồn thơ lai láng.
[sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 23:55:12 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 14.02.2008 15:18:46 (permalink)
0

 
 


Một góc thương yêu nhớ chốn nào
Chuột vàng tay nhấn gửi lời trao
Trăm năm cho dẫu tình dang dở
Tình nghĩa ban đầu tựa ánh sao.

 
Nhân ngày lễ tình nhân -em chúc chị suốt ngày vui bên bàn phím nhé.Chúc chị hạnh phúc
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 70 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9