Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 70 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Viet duong nhan 14.02.2008 17:01:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


 
 
Một góc thương yêu nhớ chốn nào
Chuột vàng tay nhấn gửi lời trao
Trăm năm cho dẫu tình dang dở
Tình nghĩa ban đầu tựa ánh sao.


 
Nhân ngày lễ tình nhân -em chúc chị suốt ngày vui bên bàn phím nhé.Chúc chị hạnh phúc

Cảm ơn MT.
Con chuột dễ thương quá. Hôm nay chị đi ăn Lễ này ví "Người Tình" và con gái .
Chúc em cũng vui vẻ hạnh phúc bên "người yêu muôn thuở" cùng các cháu nha !
 
NuocMatMuaThu 14.02.2008 18:14:24 (permalink)
0
 
 
 
 
NMMT xin kính chào Cô 7 vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin phép ghé vào thăm Cô cùng gia đình vẫn khỏe, và cũng sẵn dịp lễ Valentine cũng vừa sang, Thu xin phép được gởi lời kính chúc Cô, cùng gia đình một Mùa Xuân mới an khang, cùng với ngày lễ Valentine hạnh phúc bên những người thân, cùng với những gì tốt đẹp và thương mến nhất, Thu xin gởi lời kính chúc Cô, và mong Cô ráng bảo trọng sức khỏe mình, dạ, Thu rất vui khi nhìn thấy trở lại bước chân Cô trong sân vườn Thi nhân này, xin chúc Cô một ngày lành và thật dễ thương :)
 
Xin kính bút
 
NuocMatMuaThu
____________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 00:17:06 bởi NuocMatMuaThu >
Viet duong nhan 14.02.2008 18:48:59 (permalink)
0
 
 
 
NMMT xin kính chào Cô 7 vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin phép ghé vào thăm Cô cùng gia đình vẫn khỏe, và cũng sẵn dịp lễ Valentine cũng vừa sang, Thu phép được gởi lời kính chúc Cô, cùng gia đình một Mùa Xuân mới an khang, cùng với ngày lễ Valentine hạnh phúc bên những người thân, cùng với những gì tốt đẹp và thương mến nhất, Thu xin gởi lời kính chúc Cô, và mong Cô ráng bảo trọng sức khỏe mình, dạ, Thu rất vui khi nhìn thấy trở lại bước chân Cô trong sân vườn Thi nhân này, xin chúc Cô một ngày lành và thật dễ thương :)
 
Xin kính bút
 
NuocMatMuaThu
____________________________________
 

.......***.......
 
Woa woa, hoa hồng đẹp quá, cô 7 cảm ơn Thu thật nhiều. Thu đã ghé thăm và để lại những lời chúc lành cho năm mới và Lễ Valentine.
Cô 7 cũng chúc Thu & gia đình y vậy nha !
Thương mến
Cô_Bảy
Joyeux Saint-Valentin 
Happy Saint-Valentine

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 18:50:10 bởi Viet duong nhan >
tamma 14.02.2008 23:59:51 (permalink)
0


 
Gặp nhau tay bắt mắt nhìn
Uống chung ly nước đôi tim dập dồn
Niềm vui biết nói gì hơn
Hai lăm năm ấy chập chờn như mơ.
 
Cá tươi ai xếp trông chờ
Nhìn nhau đã thấy câu thơ đáy lòng
 
 
TAM MÃ
 
Kính chúc cô Bảy và Người Năm Ấy -Vui tươi và cảm thông được nhau bởi trái ngang cuộc sống.
 
 
 
Viet duong nhan 16.02.2008 03:43:05 (permalink)
0

 
Kính chúc cô Bảy và Người Năm Ấy -Vui tươi và cảm thông được nhau bởi trái ngang cuộc sống.
TAM MÃ

TM thương mến,
Cảm ơn TM có những lời chúc đẹp. 7 đi chơi mới dìa nè
Năm nay, đối với 7 Lễ Tình Yêu (Saint-Valentin) 2008 thật nhẹ êm và hạnh phúc.
Chúc TM an vui và hồn thơ lai láng.
Cô Bảy
 
Minh Nguyệt 16.02.2008 08:54:34 (permalink)
0

 
Lâu lắm rồi mới được gặp chị tôi
Chúc chị trẻ trung mãi yêu đời
Mong chị chăm vườn thơ đẹp mãi
Đẹp đời đẹp đạo mãi An khang
 
Minh Nguyệt
 
 
Minh Tuấn 16.02.2008 23:19:08 (permalink)
0

 
GẶP NHAU
 
Gặp nhau giờ chẳng vội vàng
không như một thuở như rang chốn lòng
Gặp nhau kể nhớ  trách mong
Hỏi thăm gia quyến cho lòng thảnh thơi.
 
Duyên yêu đã khép lại rồi
Chỉ còn kỉ niệm một thời không quên.
 
MINH TUẤN
 
Chắcchắn anh và chị đều thanh thản khi thấy người năm xưa của mình được an bình và có chốn có nơi và công thành danh toại chị nhỉ? em chúc chị mãi vô tư như nụ cười của chị.
Viet duong nhan 17.02.2008 02:13:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Nguyệt



Lâu lắm rồi mới được gặp chị tôi
Chúc chị trẻ trung mãi yêu đời
Mong chị chăm vườn thơ đẹp mãi
Đẹp đời đẹp đạo mãi An khang
 
Minh Nguyệt



 Cảm ơn MN chúc lành. 7 cũng chúc em & gia đình một năm Mậu Tý thật bình an hạnh phúc.
7_vdn
Viet duong nhan 17.02.2008 02:25:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


 
GẶP NHAU
 
Gặp nhau giờ chẳng vội vàng
không như một thuở như rang chốn lòng
Gặp nhau kể nhớ trách mong
Hỏi thăm gia quyến cho lòng thảnh thơi.
 
Duyên yêu đã khép lại rồi
Chỉ còn kỉ niệm một thời không quên.
 
MINH TUẤN
 
Chắc chắn anh và chị đều thanh thản khi thấy người năm xưa của mình được an bình và có chốn có nơi và công thành danh toại chị nhỉ ? em chúc chị mãi vô tư như nụ cười của chị.

Ăn Lễ Valentin tuyệt vời MT ơi ! Kỷ niệm "25 Năm Tình Không Lận Đận".
Chúc em & gia đình vui vẻ cuối tuần.
Chị Bảy_vdn
 
Minh Tuấn 20.02.2008 00:37:04 (permalink)
0

 
SUY TƯ
 
Thoáng buồn với ánh trăng đêm
Gió xuân nồng ấm tưởng mền chăn yêu
Tình xưa như thể cánh diều
Tuổi thơ mơ tới trăng yêu xa vời.
 
Một mình dạo bóng chơi vơi
Trăng nơi viễn xứ như người tình thân
Bước đi thương nhớ trăm phần

Một ngày đưa tiễn trăm lần cô liêu.
 
Gặp nhau vào một buổi chiều
Đổi trao kỉ niệm dấu yêu hôm nào
Xứ người vạt nắng xanh xao
Làm sao sưởi ấm má đào mắt môi.
 
Hôm nay người đã xa rồi
Ánh điện còn sáng với tôi một mình
Câu thơ chắp mãi vần xinh
Mong cho người mãi trọn tình ngày xưa.
 
 
MINH TUẤN
 
Em kính chúc chị cả tuần vui vẻ chị nhé.
 
 
 

 
 
 
 
 
Viet duong nhan 20.02.2008 01:27:42 (permalink)
0
 Hoa hồng đẹp, bài thơ dễ thương - 7 cảm MT nhiều - Chúc em an vui.
 
***
 
Tâm hồn lặng yên 
Chẳng chút ưu phiền
Xả Tâm ! Tâm Xả ! 
Mặc niệm điềm nhiên. 
 
<< 0 >>
SuongAnh 20.02.2008 04:48:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan


Trích đoạn: Minh Tuấn


 
GẶP NHAU
 
Gặp nhau giờ chẳng vội vàng
không như một thuở như rang chốn lòng
Gặp nhau kể nhớ trách mong
Hỏi thăm gia quyến cho lòng thảnh thơi.
 
Duyên yêu đã khép lại rồi
Chỉ còn kỉ niệm một thời không quên.
 
MINH TUẤN
 
Chắc chắn anh và chị đều thanh thản khi thấy người năm xưa của mình được an bình và có chốn có nơi và công thành danh toại chị nhỉ ? em chúc chị mãi vô tư như nụ cười của chị.

Ăn Lễ Valentin tuyệt vời MT ơi ! Kỷ niệm "25 Năm Tình Không Lận Đận".
Chúc em & gia đình vui vẻ cuối tuần.
Chị Bảy_vdn


 
Thương tặng Cô 7 [sm=kissing.gif]
 
25 Năm Tình Không Lận Đận
 
Hai mươi lăm năm tình không lận đận
Mặc đời bể dâu rêu phủ xanh xao
Tình cuả đôi ta vẫn luôn ngọt ngào
Yêu thương mãi như ngày nao còn trẻ

 
******
Nhớ lại ngày xưa bước chân khe khẽ
Người ta theo làm lính quýnh lòng rung
Chút thinh thích mà chẳng dám đi cùng
Trời mưa...ngại dù chung nên ướt áo

 
******
Giưã dòng đời ngược xuôi đầy giông bão
Bao tháng năm vẫn lặng lẽ bình yên
Một mối tình nhè nhẹ thật êm hiền
Tâm vui vẻ...lòng an nhiên hạnh phúc

 
Sương Anh
 
Cô 7 ui....nghe qua thấy nét vui vẻ, hạnh phúc đang dâng đầy trong tâm Cô, cháu xin cầu chúc Cô 7 mãi mãi nhu thế nhé!
Viet duong nhan 20.02.2008 06:02:08 (permalink)
0



 
GẶP NHAU
 
Gặp nhau giờ chẳng vội vàng
không như một thuở như rang chốn lòng
Gặp nhau kể nhớ trách mong
Hỏi thăm gia quyến cho lòng thảnh thơi.
 
Duyên yêu đã khép lại rồi
Chỉ còn kỉ niệm một thời không quên.
 
MINH TUẤN
 
Chắc chắn anh và chị đều thanh thản khi thấy người năm xưa của mình được an bình và có chốn có nơi và công thành danh toại chị nhỉ ? em chúc chị mãi vô tư như nụ cười của chị.
 
***
 
Ăn Lễ Valentin tuyệt vời MT ơi ! Kỷ niệm "25 Năm Tình Không Lận Đận".
Chúc em & gia đình vui vẻ cuối tuần.
Chị Bảy_vdn

***

Thương tặng Cô 7 [sm=kissing.gif]

25 Năm Tình Không Lận Đận
 
Hai mươi lăm năm tình không lận đận
Mặc đời bể dâu rêu phủ xanh xao
Tình cuả đôi ta vẫn luôn ngọt ngào
Yêu thương mãi như ngày nao còn trẻ

 
******
Nhớ lại ngày xưa bước chân khe khẽ
Người ta theo làm lính quýnh lòng rung
Chút thinh thích mà chẳng dám đi cùng
Trời mưa...ngại dù chung nên ướt áo

 
******
Giưã dòng đời ngược xuôi đầy giông bão
Bao tháng năm vẫn lặng lẽ bình yên
Một mối tình nhè nhẹ thật êm hiền
Tâm vui vẻ...lòng an nhiên hạnh phúc

 
Sương Anh
 
Cô 7 ui....nghe qua thấy nét vui vẻ, hạnh phúc đang dâng đầy trong tâm Cô, cháu xin cầu chúc Cô 7 mãi mãi nhu thế nhé!
***
Cô 7 cảm ơn SA nhiều... SA làm bài thơ này khiến 7 nhớ ngày xửa xưa e thẹn rụt rè quá á ! Tâm hồn lắng yên nguồn thơ khô cạn he he... Bây giờ thì đọc thơ các em.
Chúc SA & tất cả an vui và hồn thơ luôn lai láng.[sm=kissing.gif]
 
langtoi 20.02.2008 08:16:04 (permalink)
0
"Anh chỉ là tình nhân
Muôn đời không lỗi hẹn"
Dẫu vương chút bụi trần
Tình vẫn chẳng phôi pha
 
Chúc mừng chị 7 với một ngày lễ tình nhân đáng nhớ! Mạn phép chị viết thêm đôi dòng với câu nói của chị!
 
25 NĂM KHÔNG NÓI LÊN LỜI
 
Hai mươi năm năm đã mấy mùa
Bon chen mong gặp lại người xưa
Nay thời khắc tới mùa xuân tới
Quyết nói lên lời để phân bua
Dẫu biết ai kia vẫn đợi chờ
Trước giờ anh chẳng dám gửi thưa
Nên nỗi em theo chồng xa xứ
Nay gặp được em đời hết thừa!
 
Bach Van Nam 20.02.2008 19:07:28 (permalink)
0



 
GẶP NHAU
 
Gặp nhau giờ chẳng vội vàng
không như một thuở như rang chốn lòng
Gặp nhau kể nhớ trách mong
Hỏi thăm gia quyến cho lòng thảnh thơi.
 
Duyên yêu đã khép lại rồi
Chỉ còn kỉ niệm một thời không quên.
 
Gặp Nhau
 
có duyên hay vốn vô duyên
cũng chung một cội cùng thuyền bước ra
biển xanh trời đất bao la
người đi kẻ nhớ diết da trong lòng
 
chiều ngồi ta ngó mênh mông
cỏ tươi nay úa cánh hồng vừa rơi
mấy ai dương thế sống đời
mấy ai không chút lệ rơi tình buồn
 
ngang chùa động lại tiếng chuông
nhìn qua bến đợi chiếc xuồng cột dây
biết người vừa đến nơi này
dọn sân thắp nến lá đầy lối đi
 
rượu mừng xin uống cạn ly
chúc người cầm bút họa thi đôi vần
sinh ra không chút nợ nần
mà sao trong trí mấy lần vui vui.
 
2008
 
Bạch Vân Nam
 
chúc Cô Bảy luôn vui và phát tài thơ ca năm mới.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 19:18:50 bởi Bach Van Nam >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 70 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9