Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
GẶP NHAU Gặp nhau giờ chẳng vội vàng không như một thuở như rang chốn lòng Gặp nhau kể nhớ trách mong Hỏi thăm gia quyến cho lòng thảnh thơi. Duyên yêu đã khép lại rồi Chỉ còn kỉ niệm một thời không quên.
MINH TUẤN
Gặp Nhau (2)
có duyên hay vốn vô duyên
cũng chung một cội cùng thuyền bước ra
biển xanh trời đất bao la
người đi kẻ nhớ diết da trong lòng
chiều ngồi ta ngó mênh mông
cỏ tươi nay úa cánh hồng vừa rơi
mấy ai dương thế sống đời
mấy ai không chút lệ rơi tình buồn
ngang chùa động lại tiếng chuông
nhìn qua bến đợi chiếc xuồng cột dây
biết người vừa đến nơi này
dọn sân thắp nến lá đầy lối đi
rượu mừng xin uống cạn ly
chúc người cầm bút họa thi đôi vần
sinh ra không chút nợ nần
mà sao trong trí mấy lần vui vui.
2008
Bạch Vân Nam
chúc Cô Bảy luôn vui và phát tài thơ ca năm mới.
GẶP NHAU (3)
Cái nợ thi ca khiến xui
Gặp người xa lạ vẫn vui vẫn cười
Vần câu bay bỗng xinh tươi
Nét duyên dáng lạ sáng ngời tình thơ
Vườn hoa cưả mở đợi chờ
Văn nhân thi hữu ươm mơ dệt tình
Này môi má thắm xinh xinh
Nàng thơ yểu điệu gợi tình làm sao
Chết bao mặc khách anh hào
Tương tư khúc viết thả vào không trung
Lời thơ ý gửi tình chung
Mong cùng người ngọc vai cùng sánh đôi
Này đây chén rượu xin mời
Chúc bao thi sĩ ngọt lời thi ca
Mong tình thơ mãi đậm đà
Bền duyên mai trúc người xa tình gần.
Sương Anh
Cho SA tiếp theo cùng với Huynh Minh Tuấn và Bạch vân Nam nha...kỳ này cho Cô 7 đọc mỏi mắt lun hihihihihihi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 20:16:50 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: langtoi
"Anh chỉ là tình nhân
Muôn đời không lỗi hẹn"
Dẫu vương chút bụi trần
Tình vẫn chẳng phôi pha
Chúc mừng chị 7 với một ngày lễ tình nhân đáng nhớ! Mạn phép chị viết thêm đôi dòng với câu nói của chị!
25 NĂM KHÔNG NÓI LÊN LỜI
Hai mươi lăm năm đã mấy mùa
Bon chen mong gặp lại người xưa
Nay thời khắc tới mùa xuân tới
Quyết nói lên lời để phân bua
Dẫu biết ai kia vẫn đợi chờ
Trước giờ anh chẳng dám gửi thưa
Nên nỗi em theo chồng xa xứ
Nay gặp được em đời hết thừa!
Cảm ơn Langtoi ghé chia xẻ niềm vui cùng 7 và để lại bài thơ thật dễ thương - Mùa "Lễ Tình Yêu" năm nay đối với 7 thật là êm đềm hạnh phúc. 7 vừa tìm lại mấy câu thơ làm lâu rồi dán lên đây.
Chúc LT & gia đình an vui - hồn thơ lai láng. Nhân Tình "ẢO"
Hãy đứng yên để ta xây lầu mộng
Đừng đến gần làm dấn đục biển trong
Nhìn mắt ai tràn ngập ánh nắng hồng
Lòng như vướng sợi tơ tình gút chặt.
Ta vang xin Người chớ nên thắc mắc
Để hồn này gieo thả những vần thơ
Cho tim yêu bay khắp cả trời mơ
Nhân tình nhé ! Muôn đời không lỗi hẹn !!
....
Ừa, nhớ nha !
(vdn)
GẶP NHAU Gặp nhau giờ chẳng vội vàng không như một thuở như rang chốn lòng Gặp nhau kể nhớ trách mong Hỏi thăm gia quyến cho lòng thảnh thơi. Duyên yêu đã khép lại rồi Chỉ còn kỉ niệm một thời không quên.
MINH TUẤN
***
Gặp Nhau (2)
có duyên hay vốn vô duyên
cũng chung một cội cùng thuyền bước ra
biển xanh trời đất bao la
người đi kẻ nhớ diết da trong lòng
chiều ngồi ta ngó mênh mông
cỏ tươi nay úa cánh hồng vừa rơi
mấy ai dương thế sống đời
mấy ai không chút lệ rơi tình buồn
ngang chùa động lại tiếng chuông
nhìn qua bến đợi chiếc xuồng cột dây
biết người vừa đến nơi này
dọn sân thắp nến lá đầy lối đi
rượu mừng xin uống cạn ly
chúc người cầm bút họa thi đôi vần
sinh ra không chút nợ nần
mà sao trong trí mấy lần vui vui.
2008
Bạch Vân Nam
chúc Cô Bảy luôn vui và phát tài thơ ca năm mới.
***
GẶP NHAU (3)
Cái nợ thi ca khiến xui
Gặp người xa lạ vẫn vui vẫn cười
Vần câu bay bỗng xinh tươi
Nét duyên dáng lạ sáng ngời tình thơ
Vườn hoa cưả mở đợi chờ
Văn nhân thi hữu ươm mơ dệt tình
Này môi má thắm xinh xinh
Nàng thơ yểu điệu gợi tình làm sao
Chết bao mặc khách anh hào
Tương tư khúc viết thả vào không trung
Lời thơ ý gửi tình chung
Mong cùng người ngọc vai cùng sánh đôi
Này đây chén rượu xin mời
Chúc bao thi sĩ ngọt lời thi ca
Mong tình thơ mãi đậm đà
Bền duyên mai trúc người xa tình gần.
Sương Anh
Cho SA tiếp theo cùng với Huynh Minh Tuấn và Bạch vân Nam nha...kỳ này cho Cô 7 đọc mỏi mắt lun hihihihihihi....
***
Úi chu choa, vui quá ! MT, BVN và SA làm Liên Khúc "Gặp Nhau" à ha ! Suối thơ của các em tuôn chảy ào ào - Còn của 7 thì "bí, nghẹt" đâu mất rồi. Tâm yên, hồn tịnh, nhìn đời thản nhiên, chẳng chút ưu phiền, hồn thơ thăng thiên
..... Cho 7 đọc thơ của các em 7 cũng vui rồi. Cảm ơn các em thật nhiều. 7_vdn
25 NĂM KHÔNG NÓI LÊN LỜI
Hai mươi lăm năm đã mấy mùa
Bon chen mong gặp lại người xưa
Nay thời khắc tới mùa xuân tới
Quyết nói lên lời để phân bua
Dẫu biết ai kia vẫn đợi chờ
Trước giờ anh chẳng dám gửi thưa
Nên nỗi em theo chồng xa xứ
Nay gặp được em đời hết thừa!
LÀNG TÔI
Nhân Tình "ẢO"
Hãy đứng yên để ta xây lầu mộng
Đừng đến gần làm dấn đục biển trong
Nhìn mắt ai tràn ngập ánh nắng hồng
Lòng như vướng sợi tơ tình gút chặt.
Ta vang xin Người chớ nên thắc mắc
Để hồn này gieo thả những vần thơ
Cho tim yêu bay khắp cả trời mơ
Nhân tình nhé ! Muôn đời không lỗi hẹn !!
....
Ừa, nhớ nha !
(vdn)
NHÂN TÌNH HỠI? Người trong mơ làm bước chân không vội Gió từ đâu , làm tan nỗi niềm riêng Tình ảo mờ theo dòng chảy triền miên Thuyền không tới để ưu phiền sương trắng. Tình nhân hỡi? xin là làn mây trắng Bay vu vơ chẳng ai nhốt giam mình Vần thơ lòng mượn ánh nắng xuân xinh Đốt nhung nhớ chào ngày tình lãng mạn. MINH TUẤN EM HỌA VỚI CHỊ HÉNG CHỊ 7 /CHÚC CHỊ VÀ GIA ĐÌNH MẠNH KHỎE.
25 NĂM KHÔNG NÓI LÊN LỜI
Hai mươi lăm năm đã mấy mùa
Bon chen mong gặp lại người xưa
Nay thời khắc tới mùa xuân tới
Quyết nói lên lời để phân bua
Dẫu biết ai kia vẫn đợi chờ
Trước giờ anh chẳng dám gửi thưa
Nên nỗi em theo chồng xa xứ
Nay gặp được em đời hết thừa!
LÀNG TÔI
***
Nhân Tình "ẢO"
Hãy đứng yên để ta xây lầu mộng
Đừng đến gần làm dấn đục biển trong
Nhìn mắt ai tràn ngập ánh nắng hồng
Lòng như vướng sợi tơ tình gút chặt.
Ta vang xin Người chớ nên thắc mắc
Để hồn này gieo thả những vần thơ
Cho tim yêu bay khắp cả trời mơ
Nhân tình nhé ! Muôn đời không lỗi hẹn !!
....
Ừa, nhớ nha !
(vdn)
***
NHÂN TÌNH HỠI ? Người trong mơ làm bước chân không vội Gió từ đâu , làm tan nỗi niềm riêng Tình ảo mờ theo dòng chảy triền miên Thuyền không tới để ưu phiền sương trắng. Tình nhân hỡi? xin là làn mây trắng Bay vu vơ chẳng ai nhốt giam mình Vần thơ lòng mượn ánh nắng xuân xinh Đốt nhung nhớ chào ngày tình lãng mạn. MINH TUẤN EM HỌA VỚI CHỊ HÉNG CHỊ 7 /CHÚC CHỊ VÀ GIA ĐÌNH MẠNH KHỎE. ***
Cảm ơn MT nhiều.
Chúc em & gia đình an vui.
Chị_Bảy
Hồn thơ đã trốn đâu rồi
Bảy ngồi thơ thẩn nhìn trời mây bay
....... 
Trích đoạn: Viet duong nhan
Hồn thơ đã trốn đâu rồi
Bảy ngồi thơ thẩn nhìn trời mây bay
....... 
Vẫn còn đó đâu trốn này
Chỉ tại Cô Bảy hai tay bận rồi
Khuya lơ khuya lắc còn ngồi
Lật qua lật lại tìm tòi bài hay
Đêm ngủ sáng dậy thấy ngay
Bao bài thơ chấm đưa đầy Trang Thơ
I love you...đành hững hờ
Chứ mà Bảy viết...ngẩn ngơ bao người
Sương Anh
Hihihihihihi.. Cô bảy ui.... cháu SA phá Cô 7 tí ha...đừng la cháu ha, cháu chạy trốn như Cô trốn làm thơ đó..
Hihihihihihi.. Cô bảy ui.... cháu SA phá Cô 7 tí ha...đừng la cháu ha, cháu chạy trốn như Cô trốn làm thơ đó..
SA cứ tiếp tục "phá" đều đều như vầy nhang !
Bisous bisous xx Cô Bảy
Thăm cô 7,
Mến chúc cô 7 luôn luôn là nương nương dễ thương nhất trên đời.
Huc
KÍNH THƯA CÁC NT VÀ CÁC BẠN. CHÚNG TA ĐÃ TỪNG NGHE "..TAO ĐÀN TIẾNG NÓI THƠ VĂN MIỀN TỰ DO.. " THÁNH THÓT TIẾNG SÁO TÔ KIỀU NGÂN .. KHÔNG THỂ NÀO QUÊN GIỌNG NGÂM HỒ ĐIỆP. HÔM NAY CHÚNG TA DÀNH MỘT PHÚT ĐỂ THƯƠNG NHỚ NGƯỚI NGHỆ SĨ NÀY tka23
Nữ nghệ sĩ HỒ ĐIỆP Mưa cầm, gió bắt thương Hồ Điệp.
Thép đợi, gang chờ xót Mặc Thu.
(Thơ Vũ Hoàng Chương)
Một người trong số những nghệ sĩ của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa từ trần sau Ngày 30 Tháng Tư 1975 ít được người đời nhắc đến nhất là Nữ Nghệ Sĩ Hồ Điệp, giọng ngâm Thơ tuyệt vời của Ban Thi Văn Tao Đàn.
Không phải vì vô tình mà người ta không nhớ, không thương những người đã khuất. Trong những năm u ám sau 1975 người Sài Gòn chết thảm quá nhiều, người chết trong tù ngục công sản, người chết trên biển, người chết trong rừng, nhìn đâu cũng thấy tang tóc, đau thương, những người chưa chết thần hồn và trái tim tan nát, cuộc sống của mình không biết còn mất lúc nào, người ta không còn tinh thần để hỏi, để nhớ, để thương những người mất tích.
Nữ nghệ sĩ Hồ Điệp đi vượt biên đêm nào, tháng nào, năm nào? Chắc chỉ có thân nhân của bà được biết. Nữ nghệ sĩ đi và mất tích. Thân xác Hồ Điệp từ lâu rồi nằm dươi đáy biển Đông. Sáng nay, một sáng Tháng Bẩy ở Xứ Người, tôi trái tim sầu muộn, tưởng nhớ những văn nghệ sĩ Sài Gòn đã giã từ dương thế kể từ sau Ngày Oan Nghiệt 30 Tháng Tư 75. Người Thứ Nhất tôi tưởng nhớ hôm nay là Nữ Nghệ Sĩ Hồ Điệp.
Năm 1960 yên bình trong một cuộc họp mặt của một số văn nghệ sĩ ở Sài Gòn, có Vũ Hoàng Chương, Hồ Điệp, Mặc Thu. Trứơc năm 1954, ở Hà Nội, Nhà Văn Mặc Thu viết hai tác phẩm “Gang Thép Đợi Chờ” và “Bát Cơm, Bát Máu.” Thi bá Vũ Hoàng Chương làm hai câu Thơ tặng Hồ Điệp, Mặc Thu;
Mưa cầm, gió bắt thương Hồ Điệp.
Thép đợi, gang chờ xót Mặc Thu.
Hôm nay, 46 năm sau buổi chiều xưa Thi bá làm hai câu “Mưa cầm, gió bắt, thép đợi, gang chờ..,” tôi, kẻ mất nước sống buồn những ngày thừa ở xứ người, tôi, cánh bướm già sống sót qua cuộc mưa cầm, gió bắt dài đến 20 mùa lá đổ ở Sài Gòn, tôi không có thép, có gang gì cả mà nếu có thì cũng không thép đợi, gang chờ mà thép mòn, gang rỉ, nhớ những ngày xưa và những người nay không còn nữa, cảm khái tôi tiếp hai câu của Thi bá, làm thành:
Mưa cầm, gió bắt thương Hồ Điệp.
Thép đợi, gang chờ xót Mặc Thu.
Điệp bay ra biển sương mù,
Có về đâu nữa, đất Hồ ngàn năm!