Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 70 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Viet duong nhan 04.03.2008 19:16:53 (permalink)
0
Những Mùa Thu Trước

Trong nỗi đau chợt lao xao hạnh phúc
Những đợi chờ bỗng mim mỉm cười duyên
Đáy mắt em hiện bóng những con thuyền
Đang lướt sóng lênh đênh theo dòng nước

Anh còn nhớ của những mùa thu trước
Lá vàng vui, mừng đón bước chân Anh
Sao bây giờ mây xám phủ trời xanh
Lá im lặng, nghe hồn đang thổn thức !!

Còn đâu nữa những ngày xưa nao nức
Thả hồn mình cho mặc gió cuốn trôi
Mắt tình đưa, tim rộn rả reo vui.
Quên đi hết những tháng ngày mong đợi .

Việt Dương Nhân
(Paris, đêm thu 27.10.2007)

R

NHỚ MÙA THU CŨ.

Mùa thu chia tay để mùa thu vời vợi
Gốc liễu ven sông lá nghiêng rủ mặt hồ
Ánh mắt vui ngắm ngàn sóng đang mơ
Tia nắng hắt như sao chờ đêm hẹn.

Con thuyền đi như vô tình quên bến
Tại nước cuốn trôi hay tay lái rã rời
Tại núi ngăn hay cách biển vạn khơi
Tình say đắm chia phương trời xa thẳm.

Mấy mùa thu ru khúc ca nồng thắm
Cho mai sau mãi đằng đẵng nỗi niềm
Giờ mùa thu đếm cô đơn thầm lặng
Muốn quên người...Sao tim chẳng ngủ yên.


MINH TUẤN
R
EM CHÚC CHỊ CUỐI TUẦN VUI VÀ KHỎE MẠNH CHỊ NHÉ.

 

 
NHỚ THU QUYẾN RŨ...
 
Nhớ mùa thu nơi sắc màu quyến rũ
Lá ru êm nâng chân nhớ con đường
Bóng trăng vàng mơ ướt đẫm sương đêm

Mắt thao thức đếm canh trường đơn lẻ.
 
Hồn mùa thu dấu góc trời nhỏ bé
Tiếng tâm thu con tim xẻ nỗi niềm
Ánh trăng mờ soi đôi mắt trông nghiêng
Hàng mi cong như lưỡi liềm đợi gặt.
 
Thu xanh xao dấu mối tình thầm lặng
Em đi rồi... Bỏ trăng lạnh trời cao
Gió bơ vơ tìm hương tóc hôm nào
Mây lưu luyến đưa lá vào chốn cũ.
 
Thu đi xa để nối mùa không ngủ
Nơi con tim dâng đủ tiếng thở dài
Mộng ban đầu như giọt nắng cành mai
Thu quyến rũ... Để tim mài  đau khổ...
 
Một thoáng em...Cho mùa thu mãi nhớ
Con thuyền yêu trong bể khổ không bờ
Bến đợi em dẫu hư ảo trong mơ...
Anh tìm mãi... nơi không bờ quyến rũ...
 
YeuDieuLongNu
 R
Má Bảy ơi...Má và huynh Minh Tuấn vẫn còn thi vị hồn thu quá đi thôi...Con đọc mà thấy buồn quá trời luôn à...
Người ta ví mùa thu như một cô gái đa tình đó má nhỉ? hi...vậy mà biết bao nhiêu con thuyền chở trăng yêu bị lật...không tới bến bờ..Song chả ai trách oán mùa thu cả...Mà chỉ thấy thương mãi mùa thu mà thôi...Có phải vì mùa thu quyến rũ hay không má nhỉ?...Kính chúc má7 vui nhiều...
 
Thu Hà
 
<hi Con cũng đến trần gian...Vào mùa thu đó má 7 à >
 
***
Woa, cảm ơn con gái làm bài thơ "NTQR" đọc đã quá - Ừa, bài trên Má_7 làm mùa thu năm rồi. Lang thang thấy dem về đây post lại đó con gái ơi ! Má_7 "ra đời" cũng mùa thu VN đó con ơi! Đã lâu rồi Má chẳng làm thơ thẩn gì cả - Hồn tĩnh, tâm yên hết mộng mơ trông chờ đợi ...
Chúc con luôn vui và hồn thơ lai láng.
Thương
XX
Má_7
 
 
 




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 19:19:25 bởi Viet duong nhan >
tamma 05.03.2008 00:23:34 (permalink)
0
 
Những Mùa Thu Trước

Trong nỗi đau chợt lao xao hạnh phúc
Những đợi chờ bỗng mim mỉm cười duyên
Đáy mắt em hiện bóng những con thuyền
Đang lướt sóng lênh đênh theo dòng nước

Anh còn nhớ của những mùa thu trước
Lá vàng vui, mừng đón bước chân Anh
Sao bây giờ mây xám phủ trời xanh
Lá im lặng, nghe hồn đang thổn thức !!

Còn đâu nữa những ngày xưa nao nức
Thả hồn mình cho mặc gió cuốn trôi
Mắt tình đưa, tim rộn rả reo vui.
Quên đi hết những tháng ngày mong đợi .

Việt Dương Nhân
(Paris, đêm thu 27.10.2007)


***

NHỚ MÙA THU CŨ.

Mùa thu chia tay để mùa thu vời vợi
Gốc liễu ven sông lá nghiêng rủ mặt hồ
Ánh mắt vui ngắm ngàn sóng đang mơ
Tia nắng hắt như sao chờ đêm hẹn.

Con thuyền đi như vô tình quên bến
Tại nước cuốn trôi hay tay lái rã rời
Tại núi ngăn hay cách biển vạn khơi
Tình say đắm chia phương trời xa thẳm.

Mấy mùa thu ru khúc ca nồng thắm
Cho mai sau mãi đằng đẵng nỗi niềm
Giờ mùa thu đếm cô đơn thầm lặng
Muốn quên người...Sao tim chẳng ngủ yên.


MINH TUẤN

***

NHỚ THU QUYẾN RŨ...

Nhớ mùa thu nơi sắc màu quyến rũ
Lá ru êm nâng chân nhớ con đường
Bóng trăng vàng mơ ướt đẫm sương đêm
Mắt thao thức đếm canh trường đơn lẻ.

Hồn mùa thu dấu góc trời nhỏ bé
Tiếng tâm thu con tim xẻ nỗi niềm
Ánh trăng mờ soi đôi mắt trông nghiêng
Hàng mi cong như lưỡi liềm đợi gặt.

Thu xanh xao dấu mối tình thầm lặng
Em đi rồi... Bỏ trăng lạnh trời cao
Gió bơ vơ tìm hương tóc hôm nào
Mây lưu luyến đưa lá vào chốn cũ.

Thu đi xa để nối mùa không ngủ
Nơi con tim dâng đủ tiếng thở dài
Mộng ban đầu như giọt nắng cành mai
Thu quyến rũ... Để tim mài đau khổ...

Một thoáng em...Cho mùa thu mãi nhớ
Con thuyền yêu trong bể khổ không bờ
Bến đợi em dẫu hư ảo trong mơ...
Anh tìm mãi... nơi không bờ quyến rũ...

YeuDieuLongNu
 
***

Tìm bóng nàng thu
 
Tôi đi tìm bóng nàng thu
Bới vàng trên lá ,rẽ mù sương che
Ngày xưa hàng xóm cần kề
Bây giờ cách bóng sơn khê chốn nào?
 
Nắng thu đang ở trên cao
Sắc vàng nhuộm lá ... Đổ vào hư vô
Thu sầu nghiêng ngả câu thơ
Tình yêu muốn đội nấm mồ lá phai .
 
Mùa thu chẳng của riêng ai
Lệ lòng đổ mãi...Tiếc hoài ngày xanh
Tàn thu thuyền mộng chòng chành
Cho nhau tìm mãi mắt xanh...Lá vàng.
 
TAM MÃ
R 
Cô Bảy và mọi người viết về mùa thu cũ hay quá...Tam Mã xin góp đôi vần lục bát cho khẩu vị có cay có chua nhé...
kính chúc cô Bảy và mọi người đều vui cả tuần.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2008 07:44:14 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 06.03.2008 07:40:18 (permalink)
0

Cô Bảy và mọi người viết về mùa thu cũ hay quá...Tam Mã xin góp đôi vần lục bát cho khẩu vị có cay có chua nhé...

Ấy ya, Tam Mã vào nhập cuộc mờ 7 hổng hay nè. Cảm ơn TM nhiều. Chúc TM luôn vui và hồn thơ lai láng.
Thương mến
Cô Bảy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 06:47:38 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 07.03.2008 06:47:13 (permalink)
0
Cảm Ơn Anh
 
Cảm ơn Anh tận đáy lòng
Đã cho em sống êm trong chốn đời
Trái tim Anh thật tuyệt vời
Thương em, thương cả những người em thương.
 
Việt Dương Nhân
(Paris, 6.3.2008)
hoangnguyen6889 08.03.2008 06:04:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

Cảm Ơn Anh
 
Cảm ơn Anh tận đáy lòng
Đã cho em sống êm trong chốn đời
Trái tim Anh thật tuyệt vời
Thương em, thương cả những người em thương.
 
Việt Dương Nhân
(Paris, 6.3.2008)



Phương Anh...


Cảm ơn Anh tận cuối trời
Cùng thơ dong ruổi, những niềm vui
Ơ kìa hạc bay... về Phương ấy
Có nhớ tiếng đêm... những ngậm ngùi...

hoàng nguyên


Kính chào chị,
Lâu quá mới ghé thăm chị, góp vui cùng chị vài câu, chúc chị vui vẻ nhé.

Viet duong nhan 08.03.2008 07:16:59 (permalink)
0
Cảm ơn HN mấy vần thơ dễ thương - 7 định đi ngủ mà còn tiếc phải "bay" dạo một vòng mới chịu leo giường .
Chúc em & gia đình vui vẻ cuối tuần.
Thân mến
7_vdn
Minh Tuấn 14.03.2008 19:00:48 (permalink)
0

 
SINH NHẬT VIỆT NAM THƯ QUÁN 2008
 
Tôi tới nơi này bởi bạn thân
Khi trao địa chỉ nó thì thầm
Ở trong thư quán nhiều người giỏi
Văn tốt thơ hay lại nghĩa tâm.
 
Ngày tháng làm quen chốn đắm say
Phút giây bạn hữu kết tâm bày
Trăm năm bốn bể vần thơ góp
Vạn đại muôn phương chép sách đầy.
 
Thành viên thư quán suốt ngày đêm
chung góp tâm tư  kết chỉ bền
Văn viết thơ đan tình ảo thực
Niềm vui câu chữ thắm dần thêm.
 
Vầng trăng thư quán chốn tâm giao
Sinh nhật hằng năm sắp tới chào
Câu chúc nơi này luôn tỏa sáng
Như trời đêm hạ sáng muôn sao.
 
MINH TUẤN
 
R
Em chúc chị và tất cả các thành viên của vn thu quan mạnh khỏe và hạnh phúc. 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 04:36:44 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 19.03.2008 22:05:33 (permalink)
0


(Hình vntq)
 
Việt Nam Thư Quán 
 
Chẳng biết lời chi để nói lên,
Xin mượn vần thơ thả xây nền
Dựng nhà tri kỷ từ đây nhé !

"Việt Nam Thư Quán"
mãi vững bền.

 
VDN

hoangnguyen6889 22.03.2008 08:42:47 (permalink)
0
Chị tôi…

Lâu qúa mới lại… thăm quê cũ
Mầu sông sắc nước, vẫn y nguyên
Vẫn xưa xưa lắm, mầu hoa dại
Bến đó chị tôi, đã xuống thuyền
Câu ca vang vọng thời son trẻ
Vẫn cất hằng đêm những tiếng lòng
Giờ đây xa qúa, nơi bến cũ
Chị tôi còn nhớ… người xưa không ?
 
Hoàng nguyên
 
Kính chào chị, lâu qúa mới ghé thăm chị đây… chẳng biết viết sao… thôi thì làm đại vài câu. Biết đâu lại như thày bói… bói đúng tâm tình của chị  thời : “những ngày xưa thân ái”


Kính chúc chị vui vẻ trẻ mãi.
Viet duong nhan 23.03.2008 20:25:39 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889

Chị tôi…

Lâu qúa mới lại… thăm quê cũ
Mầu sông sắc nước, vẫn y nguyên
Vẫn xưa xưa lắm, mầu hoa dại
Bến đó chị tôi, đã xuống thuyền
Câu ca vang vọng thời son trẻ
Vẫn cất hằng đêm những tiếng lòng
Giờ đây xa qúa, nơi bến cũ
Chị tôi còn nhớ… người xưa không ?
 
Hoàng nguyên

Kính chào chị, lâu qúa mới ghé thăm chị đây… chẳng biết viết sao… thôi thì làm đại vài câu. Biết đâu lại như thày bói… bói đúng tâm tình của chị  thời : “những ngày xưa thân ái”


Kính chúc chị vui vẻ trẻ mãi.


Người xưa đã chết hết rồi !
Kẻ chôn rừng thẳm, người vùi biển Đông.
Nhớ về trong cõi xa xăm
Ngày này năm ấy cuồng phong ngút trời
 
"Ngày xưa thân ái" còn đâu ?!!
33 mùa đen tối ngập bầu trời Nam.
.................!!!!!!
 
Chúc HN & gia đình an vui.

7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 20:27:06 bởi Viet duong nhan >
SuongAnh 24.03.2008 02:04:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan


Trích đoạn: hoangnguyen6889

Chị tôi…

Lâu qúa mới lại… thăm quê cũ
Mầu sông sắc nước, vẫn y nguyên
Vẫn xưa xưa lắm, mầu hoa dại
Bến đó chị tôi, đã xuống thuyền
Câu ca vang vọng thời son trẻ
Vẫn cất hằng đêm những tiếng lòng
Giờ đây xa qúa, nơi bến cũ
Chị tôi còn nhớ… người xưa không ?
 
Hoàng nguyên

Kính chào chị, lâu qúa mới ghé thăm chị đây… chẳng biết viết sao… thôi thì làm đại vài câu. Biết đâu lại như thày bói… bói đúng tâm tình của chị  thời : “những ngày xưa thân ái”


Kính chúc chị vui vẻ trẻ mãi.


Người xưa đã chết hết rồi !
Kẻ chôn rừng thẳm, người vùi biển Đông.
Nhớ về trong cõi xa xăm
Ngày này năm ấy cuồng phong ngút trời
 
"Ngày xưa thân ái" còn đâu ?!!
33 mùa đen tối ngập bầu trời Nam.
.................!!!!!!
 
Chúc HN & gia đình an vui.

7_vdn


Cháu xin chào Cô 7 và anh trai HN nha, eo ui....đi ngang đây đọc những lời cuả Cô 7, cháu thấy như có một chút gì cay cay sầu sầu trong giọng nói cuả Cô...xin gửi tặng cô bài thơ này nha, chúc Cô 7 luôn vui vẻ, mạnh khoẻ nè...và hăng say....đọc thơ cuả mọi ngươì viết nha hihihhìihi [sm=kissing.gif]

Ngày Xưa Thân Ái
 
Ngày xưa thân ái nay còn đâu
Để lại trong tôi cay đắng sầu
Bằng hữu đâu rồi đây trống vắng
Nưả đêm chạnh nhớ mắt quầng sâu...

 
Nhớ lại ngày xưa tuổi học trò
Vô tư chim sáo hồn ngây ngơ
Thư tình ai gửi đem đưa bạn
Khúc khích cười vang...rõ dại khờ...

 
Giọng hát ngày xưa trong rất trong
Tình ca trỗi giọng...ngẩn ngơ lòng
Bao chàng đến hỏi làm quen nhé!
Mắt chớp mĩm cười rồi nói...không!

 
Kỷ niệm còn đây một thuở nào
Yêu thương đầm ấm biết là bao
Nay người mỗi hướng, đời cô quạnh
Nghĩ đến lòng cay...tiếng nghẹn ngào

 
Đã mất thật rồi kỷ niệm xưa
Một thời thân ái...kể sao vưà
Trầm tư mà nhớ thời xa ấy...
Mắt giọt đầm đià ngỡ ướt mưa...


Sương Anh
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2008 03:27:33 bởi Viet duong nhan >
jacaranda 24.03.2008 02:43:43 (permalink)
0
Người xưa đã chết hết rồi !
Kẻ chôn rừng thẳm, người vùi biển Đông.
Nhớ về trong cõi xa xăm
Ngày này năm ấy cuồng phong ngút trời
 
"Ngày xưa thân ái" còn đâu ?!!
33 mùa đen tối ngập bầu trời Nam.
.................!!!!!!
 
7_vdn
 
 
 
 
Ba Mươi Mấy Năm...
 
 
Ba mươi mấy năm thân làm lữ khách
Cuộc vui buồn nào hồn rách tả tơi
Đã qua lâu mà sao vẫn nghẹn lời
Từng tiếng nấc trong đêm khuya vọng lại
 
Ba mươi mấy năm mà như nhấp nháy
Người xưa đâu sau đám cháy rụi tàn?
Tìm nhặt xương trên đồng vắng tang hoang
Mẹ tôi đó đi tìm con khắp chốn
 
Ba mươi mấy năm có qua khốn đốn?
Tìm lại người xưa nơi chốn nào đây?
Mắt đương xuân phút chốc bỗng héo gầy
Chị tôi đó nay trở thành hỏa phụ
 
Ngày xưa ơi ! con tim không nơi trú
Lữ khách buồn hồn ngủ chốn rừng sâu
Chỉ lũ chim cùng san sẻ đời sầu
Nhìn ta mất cả ngày xưa thân ái...
 
 
jacaranda
 
R
 
Dạ kính chào Viet Duong Nhan, đọc mấy câu thơ của VDN làm lòng ja có chút cảm xúc...mong cùng chia sẻ, chúc VDN luôn vui và dồi dào sức khỏe. Thân ái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2008 03:30:43 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 24.03.2008 03:22:59 (permalink)
0
Cảm ơn SA & Ja ghé chia xẻ với 7 và để lại 2 bài thơ thiệt đúng với tâm trạng của 7 quá - Ờ, hễ tới mùa này là lòng sầu dâng lên. Cũng muốn cho nó dâng lên thật cao để làm bài thơ dài cả trăm câu. Nhưng thôi, bấy nhiêu cũng đủ rồi.
 
Đêm nay Âu Châu mùa xuân mà lạnh như mùa đông - Ngày mai có tuyết rơi đó SA à ! Ja ở bên Cali. nắng ấm rồi ha ! Bên ấy sắp có phượng tím (jacaranda) trỗ bông đầy đường .
 
Chúc SA & Ja vui vẻ mạnh khỏe và hồn thơ lai láng.
[sm=kissing.gif] [sm=kissing.gif]
7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2008 03:24:46 bởi Viet duong nhan >
Minh Nguyệt 24.03.2008 10:56:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

Cảm Ơn Anh
 
Cảm ơn Anh tận đáy lòng
Đã cho em sống êm trong chốn đời
Trái tim Anh thật tuyệt vời
Thương em, thương cả những người em thương.
 
Việt Dương Nhân
(Paris, 6.3.2008)


NHỚ BẠN
 

Đêm đông buốt lạnh mình ai
Lắt lay nén tiếng thở dài tàn canh
Gối ôm giấc ngủ chẳng lành
Tháng ngày quấn quýt, yến oanh xa rồi!
 
Thẫn thờ nhớ một nụ cười
Thèm nhìn ánh mắt rối bời ruột gan
Nhớ bờ vai ấm nồng nàn
Ngồi sau chợt lạnh, muốn choàng ... lại thôi

 
Đắng lòng nhau lắm người ơi
Sầu đong nhớ bạn lặng ngồi...buồn tênh
 
 

Vũ Thị Minh Nguyệt
Chị yêu, lâu rồi không vào thăm chị. Muốn vào coi xem chị có cái hình mới nào không? Chị có khoẻ và vui không?
Chúc chị mọi điều an lành.
Em gái
 
Viet duong nhan 24.03.2008 18:38:04 (permalink)
0
Đêm qua trong giấc mộng vàng
Thấy anh kề cận ôm choàng vai em
Giật mình ngước mắt nhìn xem...
Bóng trăng thấp thoáng bên rèm song thưa
.............
 
Cảm ơn Minh Nguyệt ghé thăm 7 và để lại bài thơ dễ thương.
Chúc em luôn vui và hồn thơ lai láng.
7_vdn
 
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 70 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9