Hoài Hương “Người xưa khuất bóng từ lâu”
Chỉ còn kỷ niệm một mầu buồn tênh Quê hương, nỗi nhớ ghập ghềnh Xa quê, thương mẹ dập dềnh khổ đau 33 năm đã đến đâu ? Mà nhân gian mãi khổ đau hỡi Trời ? Nhìn về, quê cũ xa xôi Ánh đèn leo lét cuộc đời lầm than
Thương quê, xa qúa quan san Tiếng chuông chùa đổ, mênh mang nhớ về… Mẹ ơi, có thấu tình quê Trong con mòn mỏi Lối về…
Hoài hương…
hoàng nguyên Lại ghé thăm chị Bảy đây, xin hoạ cùng bài thơ của chị nhé.Kính chúc chị vui trẻ khoẻ mạnh. Thấy chị viết về Phượng Tím Cali nên em đưa hình Phượng Tím Cali em chụp lên cho chị xem đó.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 08:48:24 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Hoài Hương
“Người xưa khuất bóng từ lâu”
Chỉ còn kỷ niệm một mầu buồn tênh
Quê hương, nỗi nhớ ghập ghềnh
Xa quê, thương mẹ dập dềnh khổ đau
33 năm đã đến đâu ?
Mà nhân gian mãi khổ đau hỡi Trời ?
Nhìn về, quê cũ xa xôi
Ánh đèn leo lét cuộc đời lầm than
Thương quê, xa qúa quan san
Tiếng chuông chùa đổ, mênh mang nhớ về…
Mẹ ơi, có thấu tình quê
Trong con mòn mỏi
Lối về…
Hoài hương…
hoàng nguyên
Lại ghé thăm chị Bảy đây, xin hoạ cùng bài thơ của chị nhé.Kính chúc chị vui trẻ khoẻ mạnh. Thấy chị viết về Phượng Tím Cali nên em đưa hình Phượng Tím Cali em chụp lên cho chị xem đó.
Oh ! Xin lỗi HN - Em vào đây hỗm rày mà 7 không về "nhà" này nên không hay. Cảm ơn em ghé và họa thơ... Chúc em & gia đình an vui và hồn thơ lai láng. Thân 7_vdn
Một tháng rong chơi nay mới về...
Chúc tất cả ACE Thi sĩ vui vẻ cuối tuần và hồn thơ lai láng. Thân mến 7_vdn
Trích đoạn: Viet duong nhan
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Hoài Hương
“Người xưa khuất bóng từ lâu”
Chỉ còn kỷ niệm một mầu buồn tênh
Quê hương, nỗi nhớ ghập ghềnh
Xa quê, thương mẹ dập dềnh khổ đau
33 năm đã đến đâu ?
Mà nhân gian mãi khổ đau hỡi Trời ?
Nhìn về, quê cũ xa xôi
Ánh đèn leo lét cuộc đời lầm than
Thương quê, xa qúa quan san
Tiếng chuông chùa đổ, mênh mang nhớ về…
Mẹ ơi, có thấu tình quê
Trong con mòn mỏi
Lối về…
Hoài hương…
hoàng nguyên
Lại ghé thăm chị Bảy đây, xin hoạ cùng bài thơ của chị nhé.Kính chúc chị vui trẻ khoẻ mạnh. Thấy chị viết về Phượng Tím Cali nên em đưa hình Phượng Tím Cali em chụp lên cho chị xem đó.
Oh ! Xin lỗi HN - Em vào đây hỗm rày mà 7 không về "nhà" này nên không hay. Cảm ơn em ghé và họa thơ...
Chúc em & gia đình an vui và hồn thơ lai láng.
Thân
7_vdn
Tháng tư
Chị lại đi riêng
Để cho thư quán
Buồn nghiêng đứng chờ
Tháng Năm
Hoa đỏ mầu mơ
Bao giờ về lại cố đô thuở nào ??? Kính chào chị Bảy, thấy chị đi chơi mới về... nên ghé thăm chị một chút chúc chị có nhiều vui vẻ nhé.
Cảm ơn HN ghé vào thăm 7 và gieo mấy vần thơ dễ thương. Chẳng dám hẹn bao giờ trở về "cố đô" yêu dấu ! Thôi thì cái gì đến rồi sẽ đến NH ơi ! Ừ, hẹn đại nhé ! Năm 2010 sẽ về xây mộ cho mình !
Chúc HN và tất cả vui vẻ cuối tuần. Bảy_vdn
Hi, chào Bảy trở về, em lại khỏe tiếp - thích ghê í. Có quà gì về cho em không (Cảnh đẹp?) Em nghĩ chắc là có thôi, em chờ Bảy đăng nhé... Hạ đến chị dời chân lãng du
Đường xa vãng cảnh lòng vô ưu
Mới hay phần phước ai nào dễ!
Riêng em chỉ thấy những sa mù...
HB
Chúc chị khỏe và tiếp tục vui cùng thi hữu.
Em HB
HB ơi !
Em thả mấy vần thơ (nhẹ) vào đây. Sao, riêng em lại thấy sương mù ? Bảy gởi về em cảnh thật thoáng này cho tâm hồn thơi thới - Bảy chụp trên bờ biển Venice (Cali.) đó - 7 còn lừ đừ. Để 7 resize hình xong và "nhiều chiện" tí tí, xong sẽ dán lên bên Topic "Thì Thầm..."
Hôm nay có Thiên Kim về ăn cơm với 7 - Kim cho 7 biết tin mừng, tháng 9 này Kim sẽ có việc làm nửa buổi.
Chúc em và tất cả vui vẻ cuối tuần.
Dạ, niềm vui của người mẹ là thấy con mình từng bước ổn định... Em mong cháu sẽ ngày càng khẳng định mình hơn để niềm vui luôn đến với chị...
Cám ơn chị bức ảnh khóang đảng nhé! Đôi bóng... cây...! Ô kia, bầu trời xanh hai chị em cùng vươn lên tô điểm không gian dù biết thân mình mong manh Những cánh lá vẫy chào: em, chị, anh...! Nào vui lên, vui lên cùng nhau ta xây đắp một vùng trời bình yên trên cao lắng nghe tiếng gió rì rào thương sao, thương sao...! Ngày sẽ qua, mây mù rồi cũng tan Ta những thân cây... già cổi, Che mát cho nhân gian. rãnh rang mình kể chuyện, chuyện đời tình tang... Chút ý vu vơ với bức tranh của chị... hihi! em cũng có một bức chụp trời lảng đảng nè! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/753ED04B07D944B68A9AC87675EBBF5F.jpg[/image]
Viet Duong Nhan
Thương Về Quê Mẹ
Ði đâu ? Ði đến nơi nào ?
Miệng cười tươi thắm mắt trào lệ tuôn
Ðường đời bước mãi không suông
Mỏng manh như chỉ treo chuông đầu ghềnh.
Sống như gió cuốn bập bềnh
Bao nhiêu gai nhọn chênh chênh giữa đường
Ai nào thấu kiếp đoạn trường
Vì sao viễn xứ mười phương lạc loài !
Quê hương xa tít dặm đoài
Ngàn trùng cách biệt vọng hoài cố hương
Bao nhiêu chất chứa tình thương
Gởi về quê Mẹ ngàn vương, vạn sầu.
Đã khá lâu rồi mới thấy Chị Bảy trên thi quán. Cho phép Thành Dũng gửi vào trang "Quê hương" của chị một " Bến đò" của quê hương chị nhé?
BẾN ĐÒ ĐÊM
Chờ đò trên bến sông quê
Chim đêm lạc giọng bay về gọi nhau
Trăng lên đánh thức sông sâu
Bến sông văng vẳng mấy câu gọi đò...
Gác chèo, thuyền ngủ sóng ru
Thì thầm tiếng gió hẹn hò với sông
Sông như cô gái chưa chồng
Làm duyên, buông sóng bềnh bồng dưới trăng...
Trời khuya trở giấc nồng nàn
Múc ánh trăng vàng đổ ngập dòng sông...
Trơ vơ bến vắng đêm đông
Hình như ai đó... đã không gọi đò.
Sông làm lỡ hẹn đôi bờ
Bên bồi, bên lở, bao giờ gặp nhau...
Bến chờ đò bạc mái đầu
Bên sông người có chờ nhau một lần?
Nguyễn Thành Dũng
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 07:39:03 bởi Viet duong nhan >
Cảm ơn HB và NTDũng ghé vào và để lại những bài thơ nhẹ nhàng dễ thương... Chúc an vui. 7_vdn Tb : Chàng, Nàng Thơ của 7 chạy đâu mất rồi ! Hồn vẫn lặng yên
Chẳng chút lụy phiền
Không lời than thở
Thả lòng an nhiên...
Dán thêm tấm hình 7 chụp sóng biển Venice (Cali. USA) nữa nè HB ơi !
Hồn thơ HB vẫn dạt dào tuôn chảy trên ngòi bút... Tiếp nữa nha HB !
Trích đoạn: Huyền Băng
Dạ, niềm vui của người mẹ là thấy con mình từng bước ổn định... Em mong cháu sẽ ngày càng khẳng định mình hơn để niềm vui luôn đến với chị...
Cám ơn chị bức ảnh khóang đảng nhé!
Đôi bóng... cây...!
Ô kia, bầu trời xanh
hai chị em cùng vươn lên
tô điểm không gian
dù biết thân mình mong manh
Những cánh lá vẫy chào: em, chị, anh...! Nào
vui lên, vui lên cùng nhau ta xây đắp
một vùng trời bình yên trên cao
lắng nghe tiếng gió rì rào thương sao, thương sao...!
Ngày sẽ qua, mây mù rồi cũng tan
Ta những thân cây... già cổi,
Che mát cho nhân gian.
rãnh rang mình kể chuyện, chuyện đời tình tang...
Chút ý vu vơ với bức tranh của chị... hihi!
em cũng có một bức chụp trời lảng đảng nè!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/753ED04B07D944B68A9AC87675EBBF5F.jpg[/image]
Chào Huyền Băng khoẻ.
Xin chân thành cảm ơn bầu trời và đôi bóng mát.
Hy vọng NT đã hiểu được ý nghĩa của lời tâm sự trên.
Mong được phép gởi nơi đây bài thơ với nỗi ưu tư của nó.
Kính chúc HB và Việtdươngnhân luôn khoẻ vui.
Chiều buông cánh hạc ( Tặng LV )
Chiều đau thương .
Cát vàng ru giấc mộng.
Sóng trùng dương.
Gió lộng ngút ngàn mây.
Cát buồn ơi.
Từng hạt trắng là từng nỗi đắng cay.
Muôn triệu hạt .
Ta tỏ bày sao hết.
Kỷ niệm mênh mông .
Thân ta dã tràng .
Chạy vòng vòng bới tìm dấu vết.
Bao nhọc nhằn nối kết.
Chỉ hoài công.
Chân trời xa mấy tím gợi nhớ mong.
Hàng liễu rũ nát lòng thân đơn độc.
Hoang vắng mờ sương biển sầu mình ta ngồi khóc.
Vì sao rơi cuối góc phía trời xa.
Người ta yêu.
Giờ lê gót bước không nhà.
Có nhung nhớ khi ánh tà buông phủ?.
Trăng đêm nay.
Nhuốm tang thương.
Sao trăng không còn đẹp như những mùa trăng cũ.
Ta đau lòng hoãng sợ ánh trăng sau.
Còn chi đâu.
Tình vĩnh biệt xa nhau.
Đời hoang ảo vết thương màu loang lổ.
Bước về đâu.
Ngã đường nơi cuối phố.
Cơn cuồng phong giông tố phủ đời ta.
Thời gian ơi.
Sao ngưng đọng.
Hãy chóng qua.
Ta bay vút vào thiên hà miên viễn.
Người về hở?.
Có tiếc.
Có thương.
Có ăn năn.
Có dằn vặt lòng khi làm tên đưa tiễn.
Đã trễ rồi.
Ta vĩnh viễn cõi hư vô. Nguyên Thạch R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 07:44:18 bởi Viet duong nhan >