Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 70 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
tamma 20.05.2008 14:20:00 (permalink)
0

Cảm ơn HB và NTDũng ghé vào và để lại những bài thơ nhẹ nhàng dễ thương... 
Chúc an vui.
7_vdn
 
Tb : Chàng, Nàng Thơ của 7 chạy đâu mất rồi ! 
 
Hồn vẫn lặng yên
Chẳng chút lụy phiền
Không lời than thở
Thả lòng an nhiên...
 
Dán thêm tấm hình 7 chụp sóng biển Venice (Cali. USA) nữa nè HB ơi !
Hồn thơ HB vẫn dạt dào tuôn chảy trên ngòi bút... Tiếp nữa nha HB !
 




Việt Dương Nhân - Tam Mã
 
HỒN VẪN LẶNG YÊN...
 
Hồn vẫn lặng yên
Chẳng chút lụy phiền
Không lời than thở
Thả lòng an nhiên...
 
Mắt vương sắc biển
Lòng vỗ sóng bờ
Gió êm nhịp thở
Mây nghiêng cánh mơ.
 
Vạn sắc nắng tô
Màu đời thăm thẳm
Vạn ánh mắt mơ
Màu tim say đắm...
 
Bỗng ta thầm lặng
Trước cảnh thiên đường
Bỗng ta trống vắng
Như lòng đại dương.
 
Vệt sóng yêu thương
Ôm bờ cát trắng
Câu thơ thiên đường
Cuộn tâm thầm lặng.
 
Hồn vẫn lặng yên
Chẳng chút lụy phiền
Không lời than thở
Thả lòng an nhiên...
 
TAM MÃ
 R

Cháu nối tiếp với vần thơ cô Bảy...đang bị hay mà bỗng dưng dang dở
 
Mong cô bảy vui và chớ có trach cháu  dám làm chung thơ với cô Bảy nha/
Chúc cô vui và khỏe mạnh hồn thơ cứ mãi day dứt dở dang
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 05:22:29 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 20.05.2008 20:49:03 (permalink)
0
 


Việt Dương Nhân - Tam Mã

 
HỒN VẪN LẶNG YÊN...
 
Hồn vẫn lặng yên
Chẳng chút lụy phiền
Không lời than thở
Thả lòng an nhiên...
 
Mắt vương sắc biển
Lòng vỗ sóng bờ
Gió êm nhịp thở
Mây nghiêng cánh mơ.
 
Vạn sắc nắng tô
Màu đời thăm thẳm
Vạn ánh mắt mơ
Màu tim say đắm...
 
Bỗng ta thầm lặng
Trước cảnh thiên đường
Bỗng ta trống vắng
Như lòng đại dương.
 
Vệt sóng yêu thương
Ôm bờ cát trắng
Câu thơ thiên đường
Cuộn tâm thầm lặng.
 
Hồn vẫn lặng yên
Chẳng chút lụy phiền
Không lời than thở
Thả lòng an nhiên...
 
TAM MÃ
 
Cháu nối tiếp với vần thơ cô Bảy...đang bị hay mà bỗng dưng dang dở
 
Mong cô bảy vui và chớ có trách cháu  dám làm chung thơ với cô Bảy nha/
Chúc cô vui và khỏe mạnh hồn thơ cứ mãi day dứt dở dang
 

 
Cô Bảy rất vui, Tam Mã làm tiếp bài thơ này thật nhẹ êm. À, hồn tràn ra được có bốn câu (như Kệ) - tới đó thì bị ngưng - có lẽ tại "lòng an nhiên" nên hồn thơ tắt ngủm cù đèo .
Chúc TM vui khoẻ và hồn thơ luôn lai láng.
Thương mến
Cô 7
Minh Tuấn 20.05.2008 21:43:14 (permalink)
0

, chào Bảy trở về, em lại khỏe tiếp - thích ghê í. Có quà gì về cho em không (Cảnh đẹp?)

Em nghĩ chắc là có thôi, em chờ Bảy đăng nhé...

Hạ đến chị dời chân lãng du
Đường xa vãng cảnh lòng vô ưu
Mới hay phần phước ai nào dễ!
Riêng em chỉ thấy những sa mù...

HB
Chúc chị khỏe và tiếp tục vui cùng thi hữu.
Em HB



 
ƯỚC...
 
Ước ao giống chị được ngao du
Lối mộng say tình thả vô ưu
Duyên kiếp thôi đành cam phận khó
Mong muốn đan thơ dệt câu từ.
 
MINH TUẤN

Em góp đôi vần với chị HB
 
Em chúc mừng chị 7 đã trở lại bình an và vui vẻ hơn trước chị nhé.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 21:45:16 bởi Minh Tuấn >
Chu Ha 21.05.2008 00:21:59 (permalink)
0
Hello chị Bảy... đi chơi vui không? ngày Phật đản chị có gì vui không? đăng hình lên cho bà con chiêm ngưỡng với chớ   
CH
jacaranda 21.05.2008 00:37:57 (permalink)
0
 

Bảy thương mến ! Mừng Bảy đã trở về sau chuyến đi Cali...Bảy có đi chơi nhiều chỗ không? Có ghé Little SaiGon? Có thăm những hàng Phượng Tím và chụp hình với nó không? Cho ja coi ké với nha  Bờ biển Venice thật yên tĩnh Quá Bảy ạ.
 


Tình Biển Venice


Venice Biển vắng bờ dài
Xôn xao hớn hở mừng ngày ai thăm
Đâu rồi mấy vạt sóng ngầm
Đâu rồi chân bước lặng thầm hôm qua

Hôm nay chỉ có chân ngà
Từ nơi Paris thật xa tìm về
Nên con sóng vỗ đê mê
Cát nâng gót ngọc hẹn thề lần sau

Người giẫm sao cát chẳng đau ?
Hay vì cát vẫn khát khao đợi chờ
Đợi người lữ khách dệt thơ
Nối tình Paris giữa bờ Venice
 
jacaranda
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 05:28:41 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 21.05.2008 04:20:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


, chào Bảy trở về, em lại khỏe tiếp - thích ghê í. Có quà gì về cho em không (Cảnh đẹp?)

Em nghĩ chắc là có thôi, em chờ Bảy đăng nhé...

Hạ đến chị dời chân lãng du
Đường xa vãng cảnh lòng vô ưu
Mới hay phần phước ai nào dễ!
Riêng em chỉ thấy những sa mù...

HB
Chúc chị khỏe và tiếp tục vui cùng thi hữu.
Em HB



 
ƯỚC...
 
Ước ao giống chị được ngao du
Lối mộng say tình thả vô ưu
Duyên kiếp thôi đành cam phận khó
Mong muốn đan thơ dệt câu từ.
 
MINH TUẤN

Em góp đôi vần với chị HB
 
Em chúc mừng chị 7 đã trở lại bình an và vui vẻ hơn trước chị nhé.
 
 

Cảm ơn MT ghé thăm 7. Hiện tâm hồn 7 nhẹ nhàng và yên tịnh.
Chúc em cùng gia đình an vui
Chị 7


  Hello chị Bảy... đi chơi vui không? ngày Phật đản chị có gì vui không? đăng hình lên cho bà con chiêm ngưỡng với chớ   
CH

Ngày Phật Đản thì 7 cũng vậy thôi - Không có gì khác cả  . 7 có dán hình ở đây nè CH ui ! Còn hình nhiều nơi lmắ, 7 sẽ resize và dán lên từ từ.
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=62255&mpage=16

Chúc em vui khỏe.
7_
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 04:26:25 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 21.05.2008 04:34:02 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda



Bảy thương mến ! Mừng Bảy đã trở về sau chuyến đi Cali...Bảy có đi chơi nhiều chỗ không? Có ghé Little SaiGon? Có thăm những hàng Phượng Tím và chụp hình với nó không? Cho ja coi ké với nha  Bờ biển Venice thật yên tĩnh Quá Bảy ạ.

Tình Biển Venice


Venice Biển vắng bờ dài
Xôn xao hớn hở mừng ngày ai thăm
Đâu rồi mấy vạt sóng ngầm
Đâu rồi chân bước lặng thầm hôm qua

Hôm nay chỉ có chân ngà
Từ nơi Paris thật xa tìm về
Nên con sóng vỗ đê mê
Cát nâng gót ngọc hẹn thề lần sau

Người giẫm sao cát chẳng đau ?
Hay vì cát vẫn khát khao đợi chờ
Đợi người lữ khách dệt thơ
Nối tình Paris giữa bờ Venice
 
jacaranda
***
 
Ja ơi !  Phượng tím mới có nụ chưa nở hoa. Nên 7 không chộp được hình - Có đi Little SG ăn quán "Brodars" mới mở ? Và đi dự tiệc do hội CựuHST Pétrus_Ký tổ chức.
Bài thơ "Tình Biển Venice" dễ thương quá - Lâu rồi, 7 có bài "Tạm Biệt Venice..." nó nằm nơi mô rồi ?
Chúc Ja luôn vui khỏe và hồn thơ lai láng
 
Tb: 7 tìm ra được rồi đây. Nhìn lại 11 năm về trước
 

Tạm Biệt Venice Beach Cali.

Ta về bên phía trời Tây
Trái tim để lại nơi nầy Cali.
Đứng trên bờ biển Venice
Nhìn cơn sóng nhỏ thầm thì thở than

Lời buồn tiếng nhạc vang vang
Hiện lên chiếc bóng tay đàn nhẹ êm
Áng mây như lụa tơ mềm
Gió đang uyển chuyển giũ rèm nắng thưa

Nhìn những cánh én lượn đưa
Giữa cơn mùa Hạ gió lùa nóng hây
Ta mơ, ta tỉnh, hay say ?
Chập chờn hình bóng gầy gầy dưới trăng

Người ngồi khãy khúc tình tan
Nhặt khoan những tiếng tơ đàn ly chia
Biển Venice bọt trắng kìa
Xa xa nhô nhắp sóng lìa ra khơi

Trời Tây buồn lắm người ơi !
Vì không có tiếng vui cười của ai
Đau lòng tạm biệt ngày mai
Thái Bình Dương, nào có hay ta buồn ?!!

(U.S.A. Cali. Venice Beach, chiều hè 18-07-1997)
Repost
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 06:03:40 bởi Viet duong nhan >
SuongAnh 21.05.2008 04:37:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

 
Tb : Chàng, Nàng Thơ của 7 chạy đâu mất rồi ! 
 
Hồn vẫn lặng yên
Chẳng chút lụy phiền
Không lời than thở
Thả lòng an nhiên...
 
 




TĨNH LẶNG
 
Mây nước bên nhau cùng dạo chơi
Gió thôi đưa đẩy sóng liên hồi
Cho bờ cát mịn không đau nưã
Bởi sóng hờn ghen vỗ mãi thôi
 
Bầu trời xanh ngát biển mênh mông
Tiếng sóng êm êm xoa dịu lòng
Trước cảnh thiên nhiên hồn tĩnh lặng
Bao điều trút bỏ...có như không...
 
Tâm tịnh trí yên biển toạ thiền
Từng cơn sóng nhẹ vỗ hồn nhiên
Lòng ta nhàn nhã theo cơn gió
Phe phẩy êm êm khắp mọi miền
 
Sương Anh
R
Con chào Cô 7 nha, Cô đi chơi trở về hồi nào con hổng để ý, bây giờ đang muà Phật Đản con bận đi học khoá tịnh tu và lo văn nghệ mừng ngày Đản Sinh cho các chuà Phổ Hiền ( Strasbourg), Viên Giác (Đức), Vạn Hạnh (Nantes)...phải đến khoảng nưả tháng 6 con mới rảnh. Hôm nay thấy bóng Cô nên con vào chào và gặp hình này hay quá, con ngẫu hứng thả vài dòng. Kính chúc Cô 7 luôn vui khoẻ nha, và cầu cho Cô được thân tâm thường an lạc.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 06:42:36 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 21.05.2008 04:56:10 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh
 
Hồn vẫn lặng yên
Chẳng chút lụy phiền
Không lời than thở
Thả lòng an nhiên...
vdn
 


TĨNH LẶNG
 
Mây nước bên nhau cùng dạo chơi
Gió thôi đưa đẩy sóng liên hồi
Cho bờ cát mịn không đau nưã
Bởi sóng hờn ghen vỗ mãi thôi
 
Bầu trời xanh ngát biển mênh mông
Tiếng sóng êm êm xoa dịu lòng
Trước cảnh thiên nhiên hồn tĩnh lặng
Bao điều trút bỏ...có như không...
 
Tâm tịnh trí yên biển toạ thiền
Từng cơn sóng nhẹ vỗ hồn nhiên
Lòng ta nhàn nhã theo cơn gió
Phe phẩy êm êm khắp mọi miền
 
Sưong Anh
 
Con chào Cô 7 nha, Cô đi chơi trở về hồi nào con hổng để ý, bây giờ đang muà Phật Đản con bận đi học khoá tịnh tu và lo văn nghệ mừng ngày Đản Sinh cho các chuà Phổ Hiền ( Strasbourg), Viên Giác (Đức), Vạn Hạnh (Nantes)...phải đến khoảng nưả tháng 6 con mới rảnh. Hôm nay thấy bóng Cô nên con vào chào và gặp hình này hay quá, con ngẫu hứng thả vài dòng. Kính chúc Cô 7 luôn vui khoẻ nha, và cầu cho Cô được thân tâm thường an lạc.
***
Ôi chu choa, không ngờ tấm hình này làm nổi hồn thơ các Thi Sĩ quá xá. Thế thì cô 7 chụp hình "có hồn" há !
Cảm ơn SA nhiều - Con làm bài thơ thật THIỀN nhẹ nhàng như mây trôi gió thoảng. Con giỏi quá xá. RÁNG lên ! Chừng tới tuổi như cô 7, ở nhà ngồi xếp bằng tịnh tâm và cầu nguyện thế gian HẠNH PHÚC AN LÀNH.
À, cô 7 nghe đâu chùa "Khánh Anh" vừa tổ chức phật Đản hôm Chủ Nhật rồi thì phải ?
Chúc con luôn vui tươi khỏe mạnh, hành nhiều Công Quả Phật Sự hưởng PHÚC ĐỨC và HỒI HƯỚNG cho tất cả.
 
Thương con nhiều
Cô Bảy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 04:57:11 bởi Viet duong nhan >
huydungpro 21.05.2008 18:51:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan
7_vdn: Chàng, Nàng Thơ của 7 chạy đâu mất rồi ! 
 
Hồn vẫn lặng yên
Chẳng chút lụy phiền
Không lời than thở
Thả lòng an nhiên...
 
Dán thêm tấm hình 7 chụp sóng biển Venice (Cali.)nữa nèHB ơi
Hồn thơ HB vẫn dạt dào tuôn chảy trên ngòi bút...
 

Vui quá, lại được vào vườn thơ vdn, trò chuyện với Chị 7. Với tấm hình biển (Chi 7 chụp rất đạt) ngay trước mặt, HD xin ‘họa nguyên vận’ bài thơ 4 chữ của Chị 7:
 BIỂN  NGHIÊNG
Biển lặng bình yên
tan biến ưu phiền
phổi nghe hồn thở
hòa nhập thiên nhiên
dòng cảm nhận về biển của HD tiếp nối bằng 4 khổ thơ nữa, xin phép Chị 7 vẫn cho nương vần ‘iên’ va vẫh thể thơ 4 chữ:
 
Không than, không trách
bơi giữa cõi thiền
tâm thân buông thả
lạc chốn thần tiên?
 
nguyên khí ‘hạo nhiên’
chung dưỡng người hiền
yêu ngày ánh lạ
hoàng hôn ảo huyền
 
Thương về biển Việt
từ trấn Tiên Yên
Sầm Sơn…, Mũi Né…
vòng lên Hà Tiên
 
một dòng thanh thản
trùm mặt biển nghiêng
rót yêu vô tận
lan khắp, viễn miên…
Viet duong nhan 21.05.2008 21:08:04 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro


Trích đoạn: Viet duong nhan
7_vdn: Chàng, Nàng Thơ của 7 chạy đâu mất rồi ! 
 
Hồn vẫn lặng yên
Chẳng chút lụy phiền
Không lời than thở
Thả lòng an nhiên...
 
Dán thêm tấm hình 7 chụp sóng biển Venice (Cali.)nữa nèHB ơi
Hồn thơ HB vẫn dạt dào tuôn chảy trên ngòi bút...
 

Vui quá, lại được vào vườn thơ vdn, trò chuyện với Chị 7. Với tấm hình biển (Chi 7 chụp rất đạt) ngay trước mặt, HD xin ‘họa nguyên vận’ bài thơ 4 chữ của Chị 7:
 BIỂN  NGHIÊNG
Biển lặng bình yên
tan biến ưu phiền
phổi nghe hồn thở
hòa nhập thiên nhiên
dòng cảm nhận về biển của HD tiếp nối bằng 4 khổ thơ nữa, xin phép Chị 7 vẫn cho nương vần ‘iên’ va vẫh thể thơ 4 chữ:
 
Không than, không trách
bơi giữa cõi thiền
tâm thân buông thả
lạc chốn thần tiên?
 
nguyên khí ‘hạo nhiên’
chung dưỡng người hiền
yêu ngày ánh lạ
hoàng hôn ảo huyền
 
Thương về biển Việt
từ trấn Tiên Yên
Sầm Sơn…, Mũi Né…
vòng lên Hà Tiên
 
một dòng thanh thản
trùm mặt biển nghiêng
rót yêu vô tận
lan khắp, viễn miên…

Cảm ơn anh HD có lời khuyến khích về chụp ảnh của 7 - Và họa bài thơ 4 chữ rất dễ thương.
Thỉnh thoảng 7 mới buông ra được vài câu - Chứ hồn thơ của 7, nó đi đâu mất rồi !
Chúc HD luôn an vui va éhồn thơ lai láng.
Thân
7_ vdn
huydungpro 21.05.2008 23:13:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan
Lâu rồi, 7 có bài "Tạm Biệt Venice..." nó nằm nơi mô rồi ?
Tb: 7 tìm ra được rồi đây. Nhìn lại 11 năm về trước
Tạm Biệt Venice Beach Cali.
Ta về bên phía trời Tây
Trái tim để lại nơi nầy Cali.
Đứng trên bờ biển Venice
Nhìn cơn sóng nhỏ thầm thì thở than

Lời buồn tiếng nhạc vang vang
Hiện lên chiếc bóng tay đàn nhẹ êm
Áng mây như lụa tơ mềm
Gió đang uyển chuyển giũ rèm nắng thưa

Nhìn những cánh én lượn đưa
Giữa cơn mùa Hạ gió lùa nóng hây
Ta mơ, ta tỉnh, hay say ?
Chập chờn hình bóng gầy gầy dưới trăng

Người ngồi khãy khúc tình tan
Nhặt khoan những tiếng tơ đàn ly chia
Biển Venice bọt trắng kìa
Xa xa nhô nhắp sóng lìa ra khơi

Trời Tây buồn lắm người ơi !
Vì không có tiếng vui cười của ai
Đau lòng tạm biệt ngày mai
Thái Bình Dương, nào có hay ta buồn ?!!


     Chị 7 vdn ơi, HD ‘cảm đề’ với bài “TẠM BIỆT Venice Beach Cali.” của Chị 7, nhưng mong Chị hiểu cho cái nếp của HD nhìn cảnh vật nào cũng bị kết nối (dung thông) nhiều chiều và nhiều tầng với nhiều cảnh vật khác, thành thử HD lại đem cả vịnh Nha Trang, và cả tuổi nhỏ của mình vào đây:
 
                   BEACH
 
Ta mê biển ngắt xanh từ tấm bé
Nay vẫn trèo cao tít ngắm khơi xa
khát chân trời - gợi bể dâu, dâu bể
để tầm mắt vượt cao tỏa sơn hà
 
Từ cao xanh, ngắm Việt Nam ta
Thon hẹp
càng cơ man biển đẹp
như Cửa Lò say đắm Hòn Ngư xa
 
Nha Trang với Hòn Tre tinh khiết
tinh khôi “Hòn Ngọc Việt”
nguy nga
ôi đâu chỉ một màu xanh biếc!
 
Cả “tầm nhìn đại dương” bao la
(cái bất tận giúp xua bao vướng bận)
Cả chân giẫm ‘pha lê cát’ mượt mà…
         
Ôi! quá yêu bờ biển Việt Nam ta
Viet duong nhan 22.05.2008 08:05:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Uyên Phương Minh Nguyệt

 Chị Bảy thương ui ,
 
Chị Bảy về lại Pháp đã khỏe hẳn chưa? Chị Bảy có chụp hình nhiều không thì nhớ

 
post lên cho tất cả xem với nhé! Có chị Bảy về thư quán nhộn nhịp hẳn lên đó!
 
Em xin đón mừng chị Bảy trở lại nhé và thương chúc chị Bảy luôn vui mạnh.

 
Em ,UPMN

Cảm ơn UPMN đón 7 dìa. Vào Mục du lịch có hình 7 dán đó MN ơi !
Chúc em & gia đình an vui
Thương
Chị Bảy vdn
Viet duong nhan 22.05.2008 08:12:03 (permalink)
0

Trích đoạn: bietaiaibiet


Việt Dương Nhân

Thu Vàng Giao Duyên

Trời đã vào thu em có hay
Anh đang thao thức suốt canh dài
Đêm trăng ngắm 'Nguyệt" lòng tơ tưởng
Tơ tưởng vì đâu tơ tưởng ai !

Trời thu Cali nhớ Paris
Ai đem trăng tỏ xẻ đường đi
Ai đem sầu nhớ giăng trăng mộng
Để mơ trăng tỏ tuổi xuân thì *

Trăng vàng anh hái gởi cho em
Để ánh lung linh rọi xuống thềm
Để lá vàng bay vương ý Nguyệt
Để nhớ trong lòng để nhớ thêm !

Thu vàng chút ý để giao duyên
Xóa hết bi thương những muộn phiền
Hãy lắng hồn thơ cùng trăng tỏ
Thu ở trần gian "Nguyệt" giáng tiên !

LH_HV


 
 
Cảm ơn chị Bảy đã đồng cảm với bài thơ: "Bến đò đêm" của Thành Dũng nha! chúc chị luôn vui, khỏe. TD xin được giao lưu với chị bài thơ này:
 
Mùa thu sắp đi qua

Lại một mùa thu nữa sắp đi qua
Gió heo may se lạnh con phố nhỏ
Chiếc lá ngẩn ngơ thả mình vào gió...
Ghế đá trầm tư đợi một người xa.

Lại một mùa thu nữa sắp đi qua
Gió lạnh thổi cái rét vào ký ức
Mặt hồ buồn, ngắm trời đêm thao thức
Sóng vẩn vơ buông những tiếng thở dài...

Thu ấy đi... lặng lẽ một sớm mai
Gửi vấn vương cho sắc vàng hoa cúc
Gửi nỗi nhớ vào sâu trong tâm thức
- Để thu mình năm tháng chẳng phôi pha!

Lại một mùa thu nữa sắp đi qua...
Mùa sẽ lại đổi thay màu áo mới
Sao lòng ta không thể nào thay nổi?
Vẫn một màu yêu từ lúc em đi.

 
Thành Dũng
 
R

 

Cảm ơn TD họa bài thơ dễ thương quá - Nhưng bài "Thu Vàng Giao Duyên" là của thi sĩ Hương Việt làm, chớ không phải Bảy đâu á !
Chẳng biết thi sĩ HV ra sao mà lâu quá không thấy gởi thơ cho 7 post thơ nữa ??? Trang thơ của HV đây Dũng ơi !
http://vnthuquan.net/tho/tacpham.aspx?thisi=Hương%20Việt
Chúc Thành Dũng an vui và hồn thơ tuôn trào như suối.
Thân
7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 06:44:18 bởi Viet duong nhan >
bietaiaibiet 22.05.2008 10:09:09 (permalink)
0
Chị Bảy thân mến! cảm ơn chị đã đồng cảm với bài thơ: "Mùa thu sắp đi qua" của TD, khi vào trang thơ của chị gặp bài thơ đó thấy hay nên TD nổi hứng muốn họa theo ai dè lại bị nhầm tác giả! (TD mắc cỡ quá chị Bảy ơi!). Chúc chị luôn vui khỏe.
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 70 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9