Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 70 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
KimGiang 01.06.2008 11:28:52 (permalink)
0
Trích đoạn: Viet duong nhan

Tìm Vui...
 
"Tìm vui... giữa chốn đông người"
Buồn ta nay đã xa rời trong ta
 
Tìm vui... bên cội cây Đa
Có đàn chim nhỏ hót ca, gọi mời
 
Tìm vui... thơ thả ngàn lời
Với niềm thông cảm, nụ cười mến thương.
 
vdn
( Paris, 28.5.2008)
 
*
 
VUI TA...

Tìm vui...Bên cội cây đa
Tuổi thơ ríu rít lá sa mát lành
Mắt tìm mơ ,chốn mây xanh
Tai nghe chim hót trong lành hạ trưa.
 
Tìm vui giữa chốn cười đùa
Người đông ai biết ngày xưa của mình
Ta về buồn lại rung rinh
Trăng xưa ,sao cũ...Nháy tình bơ vơ.
 
Tìm buồn ta lại thả thơ
Viết muôn câu hát ,tìm bờ ngủ yên
Câu thơ trang trải ưu phiền
 Đưa hồn ta tới non tiên phiêu bồng.
 
TAM MÃ

*
 
Tìm Vui....(tiếp)

Tìm vui... ta dạo vườn mơ
Ngất ngây bên những vần thơ tuyệt vời

 
Tìm vui... Thư Quán rong chơi
Thả hồn bay bỗng lên trời...tìm vui

 
Tìm vui...quên đi ngậm ngùi
Tình thơ xướng hoạ... tiếng cười vang vang

 
Sương Anh
 
*
 
Tìm vui... dưới ánh trăng vàng 
Gọi mời chú Cuội, chị Hằng đến chơi
 
vdn
 
*
 
Này đây bánh mức chè xôi
Xin mời bạn hữu cùng ngồi xướng ca
Hương nồng nhè nhẹ lan xa
Ngất ngây hồn khách chén trà ướp sen
Bếp hồng thay thế ánh đèn
Cùng nhau nhảy muá buồn quên vui tìm...

Sương Anh
 
*
 
Ngón mềm nâng lấy giỏ sim
Mời anh, mời chị tình thêm vui vầy
Trà thơm đậm nét hồn say
Khách về mãi thấy lòng đầy tình thân
 
jacaranda
 
Xa xôi cũng vẫn thấy gần
Ngày ngày hội ngộ kim bằng nơi đây
Trà thơ cứ mãi rót đầy
Hồn ta say khướt...trà hay thơ tình?...
 
Sương Anh
*
 
Bóng Hằng Nga mãi thắm xinh
Cây đa giữ mãi sầu tình không phai
Giọt trăng rớt xuống đôi vai
Thơ ta  bỗng trải vần dài theo trăng...
 
Bóng ta  vương bóng chị Hằng
Cây đa chú Cuội ngàn năm vẫn cười
Cuộc đời thơ mãi sinh sôi
Hằng Nga Chú Cuội...Là nơi giấu tình.
 
MINH TUẤN
 
 
CHỊ TÔI
 
Cong cong mi vút mái đình
Chị tôi về với tuổi mình đôi mươi
Hoa chưa dám sánh môi cười
Ao Thu trong mắt ai ngời sáng trong
Nét văn nhân, kiếp má hồng
Trời xanh có lúc hẹp lòng hờn ghen
Chúc vui như bến có thuyền
Chị ơi...Chúc chị Trăng Hiền của em
 
Kim Giang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 11:49:16 bởi KimGiang >
Uyên Phương Minh Nguyệt 01.06.2008 12:32:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan


Trích đoạn: Uyên Phương Minh Nguyệt

Mời các bạn vào những cái links dưới đây để nghe Uyên Phương Minh Nguyệt ngâm những bài thơ tình của chị văn thi sĩ Việt dương Nhân ( cũng chính là nữ nghệ sĩ Quốc Hương ). 

  
 -Bài thơ không tựa 
 -Bốn phương chim nổi
-Cánh lá mùa thu
 -Chân lý 
 -Cho ta một giấc mộng say
 -Cơn buồn chiều nay
 -Cung sầu
 -Đấng trượng phu
 -Đêm lễ tình yêu 
 -Đêm thứ bảy buồn
 -Dĩ vãng đời mưa gió
 -Điên 
 -Giọt buồn 
 -Hương dĩ vãng
 -Khối tình đơn
 -Lệ ngược vào tim 
 -Lửa tình 
 -Men tình
 -Ngày vẫn đó 
 -Người anh hùng làng Bình Chánh
 -Nhớ anh
 -Nhớ cơn mộng ảo 
 -Nhớ Mộng lệ An
 -Nhớ về dĩ vãng
 -Những mùa Thu trước 
 -Sầu vong quốc
 -Thu hoài niệm
 -Thu thu thu   
 -Thương về quê Mẹ  
 -Tiếng vọng  
 -Tim vỡ  
 
-Tình ảo 
 
-Tình buồn   
 -Tình thơ   
 -Vạt nắng Thu  
 -Về với Má   
 -Vết sầu  
 -Vì ai   
 -Vườn xuân vườn tôi   
 -Xuân buồn   
 -Yêu mãi Sài Gòn    
 
-Yêu say say yêu 



 Cảm ơn UP Minh Nguyệt đã diễn ngâm mấy mươi bài thơ của 7 và dán lên đây cho các Thi Hữu thưởng thức.
Chúc em & gia đình vui vẻ cuối tuần.
XX
Chị Bảy



Chị Bảy ui ,
 
Những bài thơ của chị Bảy rất có hồn , đi sâu vào lòng người nên dễ ngâm lắm! Nhiều bài đọc lên em cũng rất cảm động.Chị Bảy đã rất thành công diễn tả tâm hồn tâm tư cuộc đời của chị Bảy trong những bài thơ đó!
 
Em cũng thương chúc chị thật vui vẻ cuối tuần nha!
 
Em,UPMN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 02:48:40 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
Viet duong nhan 02.06.2008 18:32:30 (permalink)
0
Cảm Ơn UPMinh Nguyệt luôn khuyến khích chị.
Chúc em & gia đình an vui và hồn thơ lai láng sáng tác mạnh.
Thương mến
Chị Bảy
Viet duong nhan 02.06.2008 18:40:03 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang


Tìm Vui...
 
"Tìm vui... giữa chốn đông người"
Buồn ta nay đã xa rời trong ta
 
Tìm vui... bên cội cây Đa
Có đàn chim nhỏ hót ca, gọi mời
 
Tìm vui... thơ thả ngàn lời
Với niềm thông cảm, nụ cười mến thương.
 
vdn
( Paris, 28.5.2008)
 
*
 
VUI TA...

Tìm vui...Bên cội cây đa
Tuổi thơ ríu rít lá sa mát lành
Mắt tìm mơ ,chốn mây xanh
Tai nghe chim hót trong lành hạ trưa.
 
Tìm vui giữa chốn cười đùa
Người đông ai biết ngày xưa của mình
Ta về buồn lại rung rinh
Trăng xưa ,sao cũ...Nháy tình bơ vơ.
 
Tìm buồn ta lại thả thơ
Viết muôn câu hát ,tìm bờ ngủ yên
Câu thơ trang trải ưu phiền
 Đưa hồn ta tới non tiên phiêu bồng.
 
TAM MÃ

*
 
Tìm Vui....(tiếp)

Tìm vui... ta dạo vườn mơ
Ngất ngây bên những vần thơ tuyệt vời

 
Tìm vui... Thư Quán rong chơi
Thả hồn bay bỗng lên trời...tìm vui

 
Tìm vui...quên đi ngậm ngùi
Tình thơ xướng hoạ... tiếng cười vang vang

 
Sương Anh
 
*
 
Tìm vui... dưới ánh trăng vàng 
Gọi mời chú Cuội, chị Hằng đến chơi
 
vdn
 
*
 
Này đây bánh mức chè xôi
Xin mời bạn hữu cùng ngồi xướng ca
Hương nồng nhè nhẹ lan xa
Ngất ngây hồn khách chén trà ướp sen
Bếp hồng thay thế ánh đèn
Cùng nhau nhảy muá buồn quên vui tìm...

Sương Anh
 
*
 
Ngón mềm nâng lấy giỏ sim
Mời anh, mời chị tình thêm vui vầy
Trà thơm đậm nét hồn say
Khách về mãi thấy lòng đầy tình thân
 
jacaranda
 
Xa xôi cũng vẫn thấy gần
Ngày ngày hội ngộ kim bằng nơi đây
Trà thơ cứ mãi rót đầy
Hồn ta say khướt...trà hay thơ tình?...
 
Sương Anh
*
 
Bóng Hằng Nga mãi thắm xinh
Cây đa giữ mãi sầu tình không phai
Giọt trăng rớt xuống đôi vai
Thơ ta  bỗng trải vần dài theo trăng...
 
Bóng ta  vương bóng chị Hằng
Cây đa chú Cuội ngàn năm vẫn cười
Cuộc đời thơ mãi sinh sôi
Hằng Nga Chú Cuội...Là nơi giấu tình.
 
MINH TUẤN
 
 
CHỊ TÔI
 
Cong cong mi vút mái đình
Chị tôi về với tuổi mình đôi mươi
Hoa chưa dám sánh môi cười
Ao Thu trong mắt ai ngời sáng trong
Nét văn nhân, kiếp má hồng
Trời xanh có lúc hẹp lòng hờn ghen
Chúc vui như bến có thuyền
Chị ơi...Chúc chị Trăng Hiền của em
 
Kim Giang
 
***
 
Cám ơn Kim Giang ghé vào cùng "Tìm Vui..." với 7 và các thi sĩ TQ. Hồn tho của 7 "trốn" nữa rồi . Hẹn hôm khác gieo vần tìm vui cho qua ngày nha !
Chúc KG an vui và hồn thơ lúc nào cũng lai láng.
 
Thương mến
7_vdn
 

 
bietaiaibiet 05.06.2008 16:20:35 (permalink)
0

CHỊ TÔI
 
Cong cong mi vút mái đình
Chị tôi về với tuổi mình đôi mươi
Hoa chưa dám sánh môi cười
Ao Thu trong mắt ai ngời sáng trong
Nét văn nhân, kiếp má hồng
Trời xanh có lúc hẹp lòng hờn ghen
Chúc vui như bến có thuyền
Chị ơi...Chúc chị Trăng Hiền của em
 
Kim Giang
 
Chị Bảy Việt Dương Nhân thân mến! nhân đọc bài thơ: "Chị tôi" này của thi hữu Kim Giang ở đây. Thành Dũng lại chợt nhớ đến một câu ca dao (cũ) nói về số phận của những người phụ nữ:
 
"Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng lầy..."
 
Thành Dũng có một người chị họ ở quê, lúc còn trẻ cũng là người có nhan sắc và nhân hậu, chỉ vì chị ấy quá chung tình, cứ mòn mỏi đợi chờ người yêu đi mãi không về để đến nỗi mất hết cả nhan sắc và tuổi thanh xuân!
TD cũng có một bài thơ viết về người chị đáng thương ấy... xin được nhờ trang của chị Bảy để giao lưu với thi hữu Kim Giang về chủ đề "chị tôi" này chị nhé!
 
Chuyện tình của chị tôi
 
Đã lâu mới ghé chợ quê
Chợ chiều thì vắng, đường về thì xa...
Gặp người chị họ khi xưa
Bán rau ở chợ, vẫn chưa lấy chồng.
 
 ... Ngày nào thắt đáy lưng ong
Ngày nào ngoài mặt, trong lòng người say!
Tháng năm phơi héo bàn tay
Bên thương, bên nhớ gánh đầy đôi vai.
 
Người xa, năm tháng thì dài...
Mấy ai biết được ngày mai mà chờ
Tuổi xuân có đợi bao giờ!
Chị còn thẫn thờ, mòn mỏi ngóng trông...
 
Chị ơi! sao chẳng lấy chồng?
Biết đâu người ấy... đã không còn chờ.
  Những đêm chợt tỉnh giấc mơ
Chị tôi... lặng lẽ... mắt mờ... lệ rơi...
 
Gạn nước mắt, lấy nụ cười
Gượng vui - chị muốn cho tôi đỡ buồn...
Người ta mặc cả bán buôn
Chị tôi mặc cả nỗi buồn với ai?!
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 18:16:16 bởi bietaiaibiet >
Viet duong nhan 05.06.2008 19:49:03 (permalink)
0
Ôi ! bài thơ buồn buồn... Khá khen người Chị của TD chung thủy... Trái tim chung thủy đâu màn - Ngàn năm vẫn đợi, chằng than một lời...
........ Chúc TD luôn vui.
7_vdn
Viet duong nhan 06.06.2008 19:33:27 (permalink)
0

Yêu Thơ

Yêu thơ tôi tập làm thơ
Mặc dầu chữ nghĩa vu vơ mịt mù
Nhưng tôi mãi ráng cần cù
Viết bôi, bôi viết lòng u-uẩn buồn.

Hồn thơ đầy ngập trong nguồn
Nhưng lòng chất phác khó buông ra lời
Thơ tôi buồn lắm người ơi !
Đọc lên mắt ướm lệ rơi đôi hàng

Đời tôi lắm bận bẽ bàng
Tâm tư khắc khoải vương mang khổ sầu
Nỗi buồn biết gởi về đâu ?
Thôi đành cất tận lòng sâu thẳm nầy

Yêu thơ tôi mộng tôi mơ
Mơ thành thi sĩ làm thơ tặng người
Hồn thơ héo úa rã rời
Nghe như nghèn nghẹn cuộc đời đắng cay!!
 
Việt Dương Nhân
(Ivry s/Seine, chiều thu 26-11-1997)
Đỗ Hồng 07.06.2008 04:37:20 (permalink)
0
Chào Chị Việt Dương Nhân,
 
Tôi cố gửi thư riêng cho chị, nhưng không thấy chị trả lời. Hôm nay tôi lại gửi thêm lần nữa thì nhận được message cho biết chị không dùng PM cho nên tôi đành phải mạo muội vào trang thơ của chị để gửi chị những dòng dưới đây. Mong chị thông cảm.
 
Thưa chị, 

Hôm 22/5 chị có chọn một bài thơ của Đỗ Hồng có tựa đề là "Cơn Gió Xôn Xao" cho vào Trang Thơ. Thế nhưng hôm 24/5, tôi vào trang thơ xem lại thì thấy bài thơ này đã "mất tích". Xin chị "check" lại giùm nghen chị. Cám ơn chị rất nhiều.

ĐH  

Viet duong nhan 07.06.2008 07:29:45 (permalink)
0
Chào Đỗ Hồng,
 
Trang Thơ VNTQ đang bị trục trặc kỹ thuật nên những bài thơ vdn và HB đưa vào từ ngày 11-5 tới nay đã bị mất. Hy vọng sẽ sửa chữa được hoàn hảo trong vài ngày sắp tới.
 
PM vdn vẫn bình thường mà ĐH - Hy vọng ĐH nhận được PM vdn vừa gởi.
 
Chúc ĐH & gia đình vui vẻ cuối tuần
 
Thân
vdn
Đỗ Hồng 07.06.2008 20:50:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

Chào Đỗ Hồng,
 
Trang Thơ VNTQ đang bị trục trặc kỹ thuật nên những bài thơ vdn và HB đưa vào từ ngày 11-5 tới nay đã bị mất. Hy vọng sẽ sửa chữa được hoàn hảo trong vài ngày sắp tới.
 
PM vdn vẫn bình thường mà ĐH - Hy vọng ĐH nhận được PM vdn vừa gởi.
 
Chúc ĐH & gia đình vui vẻ cuối tuần
 
Thân
vdn
 


 
Cám ơn chị Bảy Việt Dương Nhân. Tôi đã PM cho chị. Mến chúc chị gấp đôi những gì chị đã chúc cho tôi.

Thân mến,

ĐH 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 20:52:03 bởi Đỗ Hồng >
Viet duong nhan 14.06.2008 19:18:23 (permalink)
0
Hạc Hồng Khép Cánh

Vẳng nghe điệu nhạc cung đàn
Mảnh đau thương, hóa trăm ngàn giọt châu

Thâm trầm đời chuốc lắm sầu
Từ em về chốn đỉnh đầu núi xa.

Em đi nước bốc, mây sà
Gió ngưng, mưa đọng, tiếng ca im lìm.

Hạc hồng khép cánh trong đêm
Ngủ yên giấc mộng hồn mơ tiên về.

............... !! 

Nổi chìm trong cõi đam mê
Say sưa ngụp lặn, lết lê thân tàn

Sổ đời nay đã sang trang
Gió giông lắng lặng, mây ngàn biếc xanh.
 
Việt Dương Nhân
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 17:36:16 bởi Viet duong nhan >
bietaiaibiet 15.06.2008 19:14:23 (permalink)
0

Yêu Thơ

Yêu thơ tôi tập làm thơ
Mặc dầu chữ nghĩa vu vơ mịt mù
Nhưng tôi mãi ráng cần cù
Viết bôi, bôi viết lòng u-uẩn buồn.

Hồn thơ đầy ngập trong nguồn
Nhưng lòng chất phác khó buông ra lời
Thơ tôi buồn lắm người ơi !
Đọc lên mắt ướm lệ rơi đôi hàng

Đời tôi lắm bận bẽ bàng
Tâm tư khắc khoải vương mang khổ sầu
Nỗi buồn biết gởi về đâu ?
Thôi đành cất tận lòng sâu thẳm nầy

Yêu thơ tôi mộng tôi mơ
Mơ thành thi sĩ làm thơ tặng người
Hồn thơ héo úa rã rời
Nghe như nghèn nghẹn cuộc đời đắng cay!!


Việt Dương Nhân
(Ivry s/Seine, chiều thu 26-11-1997)


 
 
Chị Bảy thân mến! bữa rồi Thành Dũng tình cờ đọc được phần giới thiệu sơ lược về tiểu sử của chị trên Thư quán, TD đã rất xúc động...
TD cầu chúc cho chị Bảy - người chị cả của Thư quán! sẽ luôn mạnh giỏi và có được hạnh phúc ở phần phía bên kia dốc của cuộc đời mình. 
TD xin gửi vài dòng giao lưu với chị.
 
 
CÓ KHI...
 
Có khi chẳng phải thơ đâu
Chỉ là câu chữ nhớ nhau tìm về
 
Trải lòng mình với canh khuya
Nhìn sương như lệ đêm về thầm rơi...
 
Mảnh trăng nghiêng phía cuối trời
Tôi nghiêng nỗi nhớ về người phương xa...
 
NhàQuê 16.06.2008 08:38:43 (permalink)
0
 
 
HƯƠNG QUÊ

(Thân tặng Việt Dương Nhân)

Xin như gió xin như mây
Nghìn năm thơ thẩn sông nầy núi kia
Mặc mưa đi mặc nắng về
Hương quê vẫn điệu trăng thề vẫn thơ....

MD.05/25/08
LuânTâm


 
 
Viet duong nhan 16.06.2008 09:29:15 (permalink)
0
Cảm ơn Thành Dũng & Anh Luân Tâm những vần thơ dễ thương và an ủi 7 nhiều lắm.
Thân chúc tất cả an vui và hồn thơ luôn lai láng.
7_Vdn
 
Phú dung sớm nở tối tàn !!!
 
phuongvu_210 17.06.2008 15:16:13 (permalink)
0
Thân gừi VDN.
ngang qua thấy (vui tìm) hay quá phuong vu thêm ít dòng cảm.
chúc nhà thơ hạnh an.
 
Vui tìm...tìm ở nơi đâu?
bên kia sông đã...nhịp cầu cong cong!
vui tìm,tìm gữa mênh mông
tôi ngồi xuống chỗ...tìm... không thấy gì!  pv.
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 70 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9