Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Xưa Buồn...Nay Vui... Một thời nhiều đam mê
Để rồi vương vấn mãi
Một tình yêu vụng dại
Thuở niên thiếu ngây thơ Trăm năm tình đợi chờ
Nhưng người đâu biền biệt
Ngẩn ngơ lòng nuối tiếc
Sao để tình biệt ly Giờ kẻ ở ngưòi đi
Ngồi đây ghì nỗi nhớ
Ôm lòng đêm trăn trở
Bao thương nhớ khôn nguôi Tình làm khổ con người
Giết trái tim yếu đuối
Dòng đời đầy may rủi
Thương hận tủi đau lòng Bao nhung nhớ tình mong
Đem vào thơ gửi gấm
Mối tình sâu nghiã đậm
Gậm nhấm đáy tâm hồn Lòng dậy sóng từng cơn
Xô chữ vần nghiêng ngã
Nỗi lòng ai diễn tả
Nghe rời rã tâm can Ngày xưa lệ ngập tràn
Bởi cuộc đời gian nan
Nay hồn vui thanh thản
Cùng bạn hữu thi đàn Sương Anh Cô 7 ui....đọc qua nhũng vần thơ cuả Cô và các Anh Chị, như có một chút gì....
dâng lên trong hồn...con xin góp vài vần nha...chúc Cô 7 mãi mãi....v...u...i....
[sm=kissing.gif]
SA thương, Cả ngày nay cô 7 lo dọn dẹp nhà để thứ Sáu người ta lại sửa chữa sơn phết lại - Và tối nay coi đá banh...... trả lời trễ với con nè. Cảm ơn con làm bài thơ cho cô 7 mà sao hồn thơ buồn buồn vậy ? Hết mùa Công Quả rồi ha ? Sắp sữa tới Đại "Lễ Vu Lan Báo Hiếu". Chúc con luôn an vui và hồn thơ lai láng. Thương con nhiều bisous bisous XX Cô Bảy
VIỆT DƯƠNG NHÂN -TAM MÃ
Hạc Hồng Khép Cánh.
Vẳng nghe điệu nhạc cung đàn
Mảnh đau thương, hóa trăm ngàn giọt châu
Thâm trầm đời chuốc lắm sầu
Từ em về chốn đỉnh đầu núi xa.
Em đi nước bốc, mây sà
Gió ngưng, mưa đọng, tiếng ca im lìm.
Hạc hồng khép cánh trong đêm
Ngủ yên giấc mộng hồn mơ tiên về.
............... !!
Nổi chìm trong cõi đam mê
Say sưa ngụp lặn, lết lê thân tàn
Sổ đời nay đã sang trang
Gió giông lắng lặng, mây ngàn biếc xanh.
.........
Hạc hồng khép cánh tuổi xanh Tiếng thương vang vọng xếp thành mây cao. Mộng đời còn thắm ước ao Bước chân đã vội bước vào vô ưu. Hạc hồng khép cánh buồn hiu Thăng trầm đã trải vạn điều đắng cay Mưa lòng lạnh cả bàn tay Nắng tâm nguội Cả tháng ngày chân đi. chim hồng muốn khép làn mi cơn dông đầy gió...còn gì giấc mơ gửi hồn đành ghép vần thơ Hạc hồng khép cánh đợi chờ ngày sang. VIỆT DƯƠNG NHÂN -TAM MÃ. Kính chúc cô Bảy vui nhiều nha...TẠI CÔ 7 CỨ VIẾT NHỮNG VẦN THƠ DANG DỞ NÀ....Tam mã nói tiếp vần với cô Bảy cho bài thơ...thêm buồn và thêm sầu đó.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 17:35:08 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: SuongAnh
Trích đoạn: Viet duong nhan
SA thương,
Cả ngày nay cô 7 lo dọn dẹp nhà để thứ Sáu người ta lại sửa chữa sơn phết lại - Và tối nay coi đá banh...... trả lời trễ với con nè.
Cảm ơn con làm bài thơ cho cô 7 mà sao hồn thơ buồn buồn vậy ?
Hết mùa Công Quả rồi ha ? Sắp sữa tới Đại "Lễ Vu Lan Báo Hiếu".
Chúc con luôn an vui và hồn thơ lai láng.
Thương con nhiều
bisous bisous XX
Cô Bảy
Cô 7 ui....thơ buồn là từ Cô đó, con chỉ cảm xúc theo thôi...
Pháp dỡ ẹc quá hà thua Ý mất tiu rùi Cô ha....con chỉ coi vì tò mò thôi, nên nếu Pháp thua là con hết coi đá banh luôn, vì coi nhiều chóng mặt và đau tim lắm Cô ơi...
Dạ tạm thời thôi, chứ vẫn còn tiếp đó Cô , vưà về nghỉ thở thì phải họp GĐPT hôm chủ nhật vưà rồi liền để lên lịch tập dợt tiếp cho các em chuẩn bị văn nghệ cúng dường cho ngày Lễ Vu Lan báo hiếu đó Cô, sẽ có chẩn tế cúng cô hồn lớn lắm...!
Và tháng 8 kế tiếp tổ chức Tết Trung Thu cho các em nưã...nói chung sinh hoạt luôn luôn đó Cô...sau đó mới bắt đầu thong thả vì chỉ tập từ từ chuẩn bị cho ngày Tết Nguyện Đán sang năm thôi hà.
Vậy sắp tới Cô có nhà đẹp để ở rồi sướng ha.
Chúc Cô 7 khoẻ để có sức mà dọn nhà nha, mà phải cẩn thận nha Cô coi chừng làm quá sẽ mệt đó...
un gros bisous à Cô
À, có khi tự nhiên cô buồn buồn
@ Cô 7 cũng giông giống như con - Pháp hết chơi, 7 buồn hiu chẳng thèm xem nữa - Bây giờ ai thắng cũng được - Nhưng mà chung kết 7 thích xem Hòa Lan và Đức hon Ý hì hì
@ Làm Công Quả cho chùa cũng tốt lắm - cách đây hơn 30 năm cô cũng văn nghệ với chùa KA lâu dài lắm - Cũng nhở chùa KA mà cô trở thành đào CL Quốc Hương đó con ơi ! Thật cảm ơn muôn vàng chùa KA. @ Phải rồi văn nghệ là liên tục mà. @ Dôn dẹp "xả bỏ" đồ đạc quá xá. Cực thiệt ! Cuối tuần tới mới xong - Chưa biết mùi sơn cô có ở được liền không nữa ? Có thể cô đi ngủ nhờ ở n/h "Sài Gòn"
. Chúc con luôn an vui. Gros bisous XX Cô 7Bảy
VIỆT DƯƠNG NHÂN -TAM MÃ
Hạc Hồng Khép Cánh
Vẳng nghe điệu nhạc cung đàn
Mảnh đau thương, hóa trăm ngàn giọt châu
Thâm trầm đời chuốc lắm sầu
Từ em về chốn đỉnh đầu núi xa.
Em đi nước bốc, mây sà
Gió ngưng, mưa đọng, tiếng ca im lìm.
Hạc hồng khép cánh trong đêm
Ngủ yên giấc mộng hồn mơ tiên về.
............... !!
Nổi chìm trong cõi đam mê
Say sưa ngụp lặn, lết lê thân tàn
Sổ đời nay đã sang trang
Gió giông lắng lặng, mây ngàn biếc xanh.
.........
Hạc hồng khép cánh tuổi xanh
Tiếng thương vang vọng xếp thành mây cao.
Mộng đời còn thắm ước ao
Bước chân đã vội bước vào vô ưu.
Hạc hồng khép cánh buồn hiu
Thăng trầm đã trải vạn điều đắng cay
Mưa lòng lạnh cả bàn tay
Nắng tâm nguội Cả tháng ngày chân đi.
chim hồng muốn khép làn mi
cơn dông đầy gió...còn gì giấc mơ
gửi hồn đành ghép vần thơ
Hạc hồng khép cánh đợi chờ ngày sang.
VIỆT DƯƠNG NHÂN -TAM MÃ.
Kính chúc cô Bảy vui nhiều nha...TẠI CÔ 7 CỨ VIẾT NHỮNG VẦN THƠ DANG DỞ NÀ....Tam mã nói tiếp vần với cô Bảy cho bài thơ...thêm buồn và thêm sầu đó.
***
TM ơi ! Hỗm rày cô 7 hổng thấy TM
Cảm ơn TM làm tiếp bài thơ dang dở của 7... 7 làm bài thơ này với 1 bút hiệu khác ở DĐ khác, thang lang gặp lụm dìa dán lên đây
. Chúc TM luôn vui khỏe và hồn thơ lai láng.
Thương mến
Cô bảy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 17:34:22 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: NhàQuê
HƯƠNG QUÊ
(Thân tặng Việt Dương Nhân)
Xin như gió xin như mây
Nghìn năm thơ thẩn sông nầy núi kia
Mặc mưa đi mặc nắng về
Hương quê vẫn điệu trăng thề vẫn thơ....
MD.05/25/08
LuânTâm
Chân thành cảm ơn anh NQ đã chuyển bài thơ của nhà Thơ Luân Tâm gời tặng 7. Hồn thơ lắng yên
Giữa chiều nắng nghiêng
Mây im, gió đứng
Tâm chẳng chút phiền !!
Kính chúc vạn an.
7_vdn
Trích đoạn: phuongvu_210
Thân gừi VDN.
ngang qua thấy (vui tìm) hay quá phuong vu thêm ít dòng cảm.
chúc nhà thơ hạnh an.
Vui tìm...tìm ở nơi đâu?
bên kia sông đã...nhịp cầu cong cong!
vui tìm,tìm gữa mênh mông
tôi ngồi xuống chỗ...tìm... không thấy gì! pv.
Vdn thành thạt xin lỗi phuong vu - vì lu bu........ nên trả ờ trễ. Cảm ơn PV vào chia xẻ vui_buồn với vdn cùng các bạn Thơ. Vui ở trong tâm
Chẳng đâu xa xăm
Tìm hoài chẳng thấy
Nhìn ánh trăng Rằm.......!
Vài vần sót lại ....... Mến chúc PV & gia đình an vui. 7_vdn
Trích đoạn: Viet duong nhan
Tìm Vui...
"Tìm vui... giữa chốn đông người"
Buồn ta nay đã xa rời trong ta
Tìm vui... bên cội cây Đa
Có đàn chim nhỏ hót ca, gọi mời
Tìm vui... thơ thả ngàn lời
Với niềm thông cảm, nụ cười mến thương.
vdn
( Paris, 28.5.2008)
*
Tìm vui... dưới ánh trăng vàng
Gọi mời chú Cuội, chị Hằng đến chơi
vdn
*
7_vdn
PHẢI NHỜ TÌNH YÊU Vẫn hiểu đến nơi: Thơ chân thực, nhận-trao sau trước ghi nỗi đau - thân phận con người chưa xé ruột? thơ chưa đích thực Thức lương tâm, thơ cứu rỗi đời Nhưng sầu thế, vui nào bù nổi cậy tình yêu xóa buồn muôn nỗi: yêu bất ngờ - chớp bể mưa nguồn một tình yêu - bỗng dưng day dứt tình yêu ấy trộn cười vào khóc tình yêu ấy chợt vui chợt buồn. Vì tình yêu nhớ nhung mơ tưởng vì tình yêu thân cuộn liêu xiêu nhưng tại sao, khi không lại yêu? chìm khoảng lặng, ngồi yên pho tượng! Tại vì sao cháy khô khát vọng? tại vì sao khoét sâu nỗi đau tại vì ai trói buộc vào nhau tại vì ai kêu người khản giọng? tại vì đâu cát luồn vào sóng tại vì đâu sóng trốn bờ cao tại vì đâu run rẩy xốn xao như quê cũ, đằm mình suối mát? Tim vì sao ngợp vui trong cát? _ Vì tình yêu sung sướng rùng mình _ vì tình yêu bỗng nhòa nước mắt _ vì tình yêu lãng mạn trữ tình để đến nỗi quên đường, bước lạc (dù đi lạc, không lạc lõng tim) Nhờ yêu thương, xóa đời đen bạc! HD K/chúc Chị 7 giữ tốt sức khỏe. Tuy chỉ là bài thơ nhỏ, HD vẫn hy vọng nó giúp C. 7 phần nào tự giải tận gốc nỗi buồn trong thơ mình .
Trích đoạn: huydungpro
PHẢI NHỜ TÌNH YÊU
Vẫn hiểu đến nơi:
Thơ chân thực, nhận-trao sau trước
ghi nỗi đau - thân phận con người
chưa xé ruột? thơ chưa đích thực
Thức lương tâm, thơ cứu rỗi đời
Nhưng sầu thế, vui nào bù nổi
cậy tình yêu xóa buồn muôn nỗi:
yêu bất ngờ - chớp bể mưa nguồn
một tình yêu - bỗng dưng day dứt
tình yêu ấy trộn cười vào khóc
tình yêu ấy chợt vui chợt buồn.
Vì tình yêu nhớ nhung mơ tưởng
vì tình yêu thân cuộn liêu xiêu
nhưng tại sao, khi không lại yêu?
chìm khoảng lặng, ngồi yên pho tượng!
Tại vì sao cháy khô khát vọng?
tại vì sao khoét sâu nỗi đau
tại vì ai trói buộc vào nhau
tại vì ai kêu người khản giọng?
tại vì đâu cát luồn vào sóng
tại vì đâu sóng trốn bờ cao
tại vì đâu run rẩy xốn xao
như quê cũ, đằm mình suối mát?
Tim vì sao ngợp vui trong cát?
_ Vì tình yêu sung sướng rùng mình
_ vì tình yêu bỗng nhòa nước mắt
_ vì tình yêu lãng mạn trữ tình
để đến nỗi quên đường, bước lạc
(dù đi lạc, không lạc lõng tim)
Nhờ yêu thương, xóa đời đen bạc!
HD
K/chúc Chị 7 giữ tốt sức khỏe. Tuy chỉ là bài thơ nhỏ, HD vẫn hy vọng nó giúp C. 7 phần nào tự giải tận gốc nỗi buồn trong thơ mình .
Đất Vườn Thơ
... Là Nguyệt sáng chứa chan
Là vầng Dương
Soi chiếu khắp muôn ngàn
Là chiếc thuyền Bát Nhã
Đưa dân gian qua cầu đổ vỡ.
Là nơi để giải thoát
Những tâm hồn nức nở
Cũng là đất vùi chôn
Đau khổ kiếp con người.
Xin cảm tạ... Đất vườn thơ ơi !
Đời ta đã giải thoát được rồi
Không thắc mắc, bồi hồi gì nữa
Mà nghe nhẹ nhàng, thanh thản thôi.
vdn
(repost)
Cảm HD ghé thăm và để lại bài thơ ý nghĩa thật sâu xa........
Chúc HD & gia đình vui vẻ cuối tuần.
vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 06:20:05 bởi Viet duong nhan >
Nhà cửa đã sơn xong
Dọn dẹp tức ngang hong
Thân xác mệt nhừ tử
Tay chân mỏi cong vòng 

Chúc tất cả quí Thi Sĩ của Vườn Thơ VNTQ thật vui vẻ cuối tuần. @ Quí vị nhớ coi Euro 2008 trận chung kết Nhật Nhĩ Man (CHLB Đức) với Y Pha Nho (Tây Ban Nha).
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 05:28:13 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Viet duong nhan
Nhà cửa đã sơn xong
Dọn dẹp tức ngang hong
Thân xác mệt nhừ tử
Tay chân mỏi cong vòng 

Chúc tất cả quí Thi Sĩ của Vườn Thơ VNTQ thật vui vẻ cuối tuần.
@ Quí vị nhớ coi Euro 2008 trận chung kết Nhật Nhĩ Man (CHLB Đức) với Y Pha Nho (Tây Ban Nha).
Nghe cô nói tức hong
Dọn nhà đến lưng còng
Vậy còn ham bóng đá
Tội nghiệp cái lưng...ong
hihihihihi... Cô 7 ui...cuối tuần vào phá cô nè...chắc vưà sưả nhà xong, cô hết sức rồi, dơ tay...quánh đòn con hổng nổi nưã đâu ha...
Trích đoạn: SuongAnh
Trích đoạn: Viet duong nhan
Nhà cửa đã sơn xong
Dọn dẹp tức ngang hong
Thân xác mệt nhừ tử
Tay chân mỏi cong vòng 

Chúc tất cả quí Thi Sĩ của Vườn Thơ VNTQ thật vui vẻ cuối tuần.
@ Quí vị nhớ coi Euro 2008 trận chung kết Nhật Nhĩ Man (CHLB Đức) với Y Pha Nho (Tây Ban Nha).
Nghe cô nói tức hong
Dọn nhà đến lưng còng
Vậy còn ham bóng đá
Tội nghiệp cái lưng...ong
hihihihihi... Cô 7 ui...cuối tuần vào phá cô nè...chắc vưà sưả nhà xong, cô hết sức rồi, dơ tay...quánh đòn con hổng nổi nưã đâu ha...
Còn sức đâu mà quánh đòn con
... Hôm nay Paris hầm nóng quá... Cô sũa soạn đi Paris 13 và ghé n/h SG tán dóc . Ngaỳ mai có Thiên Kim dìa lau chùi, dọn dẹp phụ cô
. "Tội nghiệp cáo lưng...ong" thiệt á ! Nó cắn cắn nhức nhức đây
- Nhưng 7 phải "lết" ra ngoaì đường chút
và đi chợ luôn. Chúc con & tất cả vui vẻ. Bisous bisous XX Cô Bảy
Đất Vườn Thơ
... Là Nguyệt sáng chứa chan
Là vầng Dương
Soi chiếu khắp muôn ngàn
Là chiếc thuyền Bát Nhã
Đưa dân gian qua cầu đổ vỡ.
Là nơi để giải thoát
Những tâm hồn nức nở
Cũng là đất vùi chôn
Đau khổ kiếp con người.
Xin cảm tạ... Đất vườn thơ ơi !
Đời ta đã giải thoát được rồi
Không thắc mắc, bồi hồi gì nữa
Mà nghe nhẹ nhàng, thanh thản thôi.
vdn
CHỈ CÒN THƠ Ở LẠI. Ươm mấy cây hoa tạo dáng vườn
Sắc màu tươi thắm mãi thơm hương Tình xưa thơ gửi tròn câu chữ Nghĩa cũ văn bày một bến thương. Ta cười xem lại những vần mơ Ta thích ngân nga vạn tiếng tơ Thề ước năm nao giờ khắc trọn Thầm mong bước nữa chẳng bơ vơ. Giải thoát mộng mơ cởi được rồi Chỉ thơ níu mãi bước chân thôi Chót trao duyên nợ vào cây bút Chẳng dám phụ trang giấy đứng ngồi. Bao năm phiêu lãng, chỉ một ngày Một phút xa đàn ,hết kiếp say
Lá rụng lìa cành phai bóng dáng Hồn đi...Thơ thoảng mãi hương mây. MINH TUẤN Chị Bảy ơi...Lâu rồi không vào thăm chị.Hôm nay em vào thăm chị nè..Kính chúc chị và gia đình vui vẻ chị nhé.
Trích đoạn: Minh Tuấn
Đất Vườn Thơ
... Là Nguyệt sáng chứa chan
Là vầng Dương
Soi chiếu khắp muôn ngàn
Là chiếc thuyền Bát Nhã
Đưa dân gian qua cầu đổ vỡ.
Là nơi để giải thoát
Những tâm hồn nức nở
Cũng là đất vùi chôn
Đau khổ kiếp con người.
Xin cảm tạ... Đất vườn thơ ơi !
Đời ta đã giải thoát được rồi
Không thắc mắc, bồi hồi gì nữa
Mà nghe nhẹ nhàng, thanh thản thôi.
vdn
CHỈ CÒN THƠ Ở LẠI.
Ươm mấy cây hoa tạo dáng vườn
Sắc màu tươi thắm mãi thơm hương
Tình xưa thơ gửi tròn câu chữ
Nghĩa cũ văn bày một bến thương.
Ta cười xem lại những vần mơ
Ta thích ngân nga vạn tiếng tơ
Thề ước năm nao giờ khắc trọn
Thầm mong bước nữa chẳng bơ vơ.
Giải thoát mộng mơ cởi được rồi
Chỉ thơ níu mãi bước chân thôi
Chót trao duyên nợ vào cây bút
Chẳng dám phụ trang giấy đứng ngồi.
Bao năm phiêu lãng, chỉ một ngày
Một phút xa đàn ,hết kiếp say
Lá rụng lìa cành phai bóng dáng
Hồn đi...Thơ thoảng mãi hương mây.
MINH TUẤN
Chị Bảy ơi...Lâu rồi không vào thăm chị.Hôm nay em vào thăm chị nè..Kính chúc chị và gia đình vui vẻ chị nhé.
MT ơi ! Cảm ơn em vào thăm 7 và để lại bài thơ nhẹ nhàng....... THOÁT rồi ha !
Em nghỉ hè chưa ? 7 sắp đi biển Bordeaux đổi gió và phơi nắng. Chúc em & gia đình một mủa hè hạnh phúc bình an. Thân Chị Bảy_vdn
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: