Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 70 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Uyên Phương Minh Nguyệt 17.07.2008 07:57:46 (permalink)
0
Chị Bảy thương ,
 
Bữa nay em vào thư quán thì được biết tin chị Bảy bị đau mắt. Thiệt là tội cho chị Bảy quá! Chị Bảy nhớ đi BS liền và tịnh dưỡng nghe! Chị Bảy không vào thư quán được em và các bạn khác sẽ nhớ chị Bảy lắm đó!
 
 Em thương chúc chị Bảy luôn vui và mau lành bịnh nha !
 
Thương mến ,
 
UPMN
Viet duong nhan 26.07.2008 00:09:41 (permalink)
0
Chào các ACE Thi Sĩ Vườn Thơ VNTQ ,
Chúc tất cả vui vẻ cuối tuần và hồn thơ lai láng.
7_nn
 
***
 
Cám ơn UPMN ghé thăm 7.
Về mới dạo NET sơ sơ mà mắt tay mặt bị khó chịu và lờ mờ.. Ấy ya ya... Chắc là 7 hết duyên với NET rồi ? Dưỡng mắt thêm chút nữa..........
Chúc em & gia đình an vui
7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 00:10:51 bởi Viet duong nhan >
NhàQuê 28.07.2008 07:57:13 (permalink)
0
 
 
BÔNG BƯỞI BÔNG SEN

(Thân tặng Việt Dương Nhân)

"Ngồi buồn nhớ Mẹ thuở xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lưà cá xương "(1)
Mẹ đi ...còn Chị thân thương
Chị đi...còn lại đoạn trường riêng em
Quê mình bông bưởi bông sen
Héo khô nắng hạ tắt đèn mưa thu...

MD.07/27/08
LuânTâm

(1) Ca dao

 



Viet duong nhan 28.07.2008 15:55:19 (permalink)
0


BÔNG BƯỞI BÔNG SEN
(Thân tặng Việt Dương Nhân) 
 

Kính chào Anh NQ ,
 
Cảm ơn đã post bài thơ của Thi Sĩ Luân Tâm tặng vdn. Bài thơ hay và lamé vdn nhớ nhà ghê đi.
Kính chúc Anh và gia đình an vui.
Kính
7_vdn
SuongAnh 08.08.2008 03:58:08 (permalink)
0
Giữ Gìn Đôi Mắt
 
Nghe nói mắt Cô đau
Hỏi vì sầu thương khóc
Hay nhiều đêm thức đọc
Hàng loạt những bài thơ

 
Trời hừng sáng lờ mờ
Người ta vưà thức giấc
Còn Bảy ngàn trang lật
Chăm chút từng vần câu

 
Bây chừ mắt đỏ mầu
Khiến mọi ngưòi lo lắng
Cầu mong trời ban tặng
Đôi mắt ấy mãi trong

 
Tình thơ bao năm ròng
Nghiã đong đầy nặng lắm
Nếu bác sĩ nghiêm cấm
Thư Quán phải lià xa

 
Bấy lâu chung một nhà
Nếu thiếu đi một bóng
Vườn thơ buồn lắng đọng
Thi tứ vắng tiếng cười

 
Vài câu gửi đến người
Giữ gìn đôi mắt khoẻ
Những bài thơ êm nhẹ
Đang chờ người duyệt xem

 
Sương Anh
 
Cô 7 ui....đôi mắt cuả Cô hiện giờ đã khoẻ nhiều chưa? Cô phải chưã trị và ráng giữ gìn nha, kẻo không may nó "nhõng nhẽo" thì....Cô hết được đọc và làm thơ luôn á...Bảy mà bị bác sĩ hổng cho lên Net, nơi này mà thiếu Bảy  như đàn gà con thiếu mẹ dzị...là cảm tưởng cuả con đó...cầu mong Cô 7 được vạn sự an lành nha. [sm=kissing.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 22:59:39 bởi SuongAnh >
Viet duong nhan 09.08.2008 02:53:07 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Giữ Gìn Đôi Mắt
 
Nghe nói mắt Cô đau
Hỏi vì sầu thương khóc
Hay nhiều đêm thức đọc
Hàng loạt những bài thơ

 
Trời hừng sáng lờ mờ
Người ta vưà thức giấc
Còn Bảy ngàn trang lật
Chăm chút từng vần câu

 
Bây chừ mắt đỏ mầu
Khiến mọi ngưòi lo lắng
Cầu mong trời ban tặng
Đôi mắt ấy mãi trong

 
Tình thơ bao năm ròng
Nghiã đong đầy nặng lắm
Nếu bác sĩ nghiêm cấm
Thư Quán phải lià xa

 
Bấy lâu chung một nhà
Nếu thiếu đi một bóng
Vườn thơ buồn lắng đọng
Thi tứ vắng tiếng cười

 
Vài câu gửi đến người
Giữ gìn đôi mắt khoẻ
Những bài thơ êm nhẹ
Đang chờ người duyệt xem

 
Sương Anh
 
Cô 7 ui....đôi mắt cuả Cô hiện giờ đã khoẻ nhiều chưa? Cô phải chưã trị và ráng giữ gìn nha, kẻo không may nó "nhõng nhẽo" thì....Cô hết được đọc và làm thơ luôn á...Bảy mà bị bác sĩ hổng cho lên Net, nơi này mà thiếu Bảy  như đàn gà con thiếu mẹ dzị...là cảm tưởng cuả con đó...cầu mong Cô 7 được vạn sự an lành nha. [sm=kissing.gif]

Sương Anh thương yêu của cô Bảy,
 
Thiệt cảm động. Cảm ơn con ghé thăm 7 và làm bài thơ thật dễ thương [sm=kissing.gif].
Mắt 7 đỡ nhiều rồi - Nhưng còn giới hạn đọc lâu trên NET. Bây giờ mỗi ngaỳ 7 có thể lên mạng chút chút, rồi 'chạy' ra . Không như hồi trước - Tại cô Bảy lạm dụng chơi NET 14, 15 giờ mỗi ngày - Thức khuya quá xá - Nay là hậu quả... Nhưng chưa có nặng lắm. Cô Bảy phải dưỡng mắt ít lâu - Cũng vì trời nóng hỏa vọng lên mắt - Trời mát mát thì mắt cô đỡ xốn.
 Chúc con & tất cả ACE Thi Sĩ Vườn Thơ VNTQ luôn vui vẻ mạnh khỏe và hồn thơ lai láng.
Bisous bisous[sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
Cô Bảy
bietaiaibiet 09.08.2008 13:25:29 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Giữ Gìn Đôi Mắt
 
Nghe nói mắt Cô đau
Hỏi vì sầu thương khóc
Hay nhiều đêm thức đọc
Hàng loạt những bài thơ

 
Trời hừng sáng lờ mờ
Người ta vưà thức giấc
Còn Bảy ngàn trang lật
Chăm chút từng vần câu

 
Bây chừ mắt đỏ mầu
Khiến mọi ngưòi lo lắng
Cầu mong trời ban tặng
Đôi mắt ấy mãi trong

 
Tình thơ bao năm ròng
Nghiã đong đầy nặng lắm
Nếu bác sĩ nghiêm cấm
Thư Quán phải lià xa

 
Bấy lâu chung một nhà
Nếu thiếu đi một bóng
Vườn thơ buồn lắng đọng
Thi tứ vắng tiếng cười

 
Vài câu gửi đến người
Giữ gìn đôi mắt khoẻ
Những bài thơ êm nhẹ
Đang chờ người duyệt xem


-----------------------------------------------------------------------

Thiệt cảm động. Cảm ơn con ghé thăm 7 và làm bài thơ thật dễ thương [sm=kissing.gif].
Mắt 7 đỡ nhiều rồi - Nhưng còn giới hạn đọc lâu trên NET. Bây giờ mỗi ngaỳ 7 có thể lên mạng chút chút, rồi 'chạy' ra . Không như hồi trước - Tại cô Bảy lạm dụng chơi NET 14, 15 giờ mỗi ngày - Thức khuya quá xá - Nay là hậu quả... Nhưng chưa có nặng lắm. Cô Bảy phải dưỡng mắt ít lâu - Cũng vì trời nóng hỏa vọng lên mắt - Trời mát mát thì mắt cô đỡ xốn.

 Chúc con & tất cả ACE Thi Sĩ Vườn Thơ VNTQ luôn vui vẻ mạnh khỏe và hồn thơ lai láng.
Bisous bisous[sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
Cô Bảy


Bài thơ của Sương Anh thật xúc động! Thành Dũng ghé thăm chị Bảy, cũng có vài lời tâm sự với chị đây nè...

Lời nhắn nhủ...
 
(Thương mến tặng chị Bảy - Việt Dương Nhân)
 
Em chẳng có gì tặng chị
Mến thương, em nhắn đôi lời...
Mong chị giữ gìn đôi mắt
Trời cho - tài sản một đời!
 
Em chẳng có gì tặng chị
Xót xa cũng chỉ vài câu...
Nỗi đau - âm thầm - riêng chị
Có ai gánh giúp được đâu!
 
Em chẳng có gì tặng chị
Chị ơi! chị gắng giữ gìn...
Để mai này trên Thư quán
Vui buồn, có chị có em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 14:56:32 bởi bietaiaibiet >
Viet duong nhan 10.08.2008 00:04:26 (permalink)
0

Trích đoạn: bietaiaibiet


Trích đoạn: SuongAnh

Giữ Gìn Đôi Mắt
 
Nghe nói mắt Cô đau
Hỏi vì sầu thương khóc
Hay nhiều đêm thức đọc
Hàng loạt những bài thơ

 
Trời hừng sáng lờ mờ
Người ta vưà thức giấc
Còn Bảy ngàn trang lật
Chăm chút từng vần câu

 
Bây chừ mắt đỏ mầu
Khiến mọi ngưòi lo lắng
Cầu mong trời ban tặng
Đôi mắt ấy mãi trong

 
Tình thơ bao năm ròng
Nghiã đong đầy nặng lắm
Nếu bác sĩ nghiêm cấm
Thư Quán phải lià xa

 
Bấy lâu chung một nhà
Nếu thiếu đi một bóng
Vườn thơ buồn lắng đọng
Thi tứ vắng tiếng cười

 
Vài câu gửi đến người
Giữ gìn đôi mắt khoẻ
Những bài thơ êm nhẹ
Đang chờ người duyệt xem


-----------------------------------------------------------------------

Thiệt cảm động. Cảm ơn con ghé thăm 7 và làm bài thơ thật dễ thương [sm=kissing.gif].
Mắt 7 đỡ nhiều rồi - Nhưng còn giới hạn đọc lâu trên NET. Bây giờ mỗi ngaỳ 7 có thể lên mạng chút chút, rồi 'chạy' ra . Không như hồi trước - Tại cô Bảy lạm dụng chơi NET 14, 15 giờ mỗi ngày - Thức khuya quá xá - Nay là hậu quả... Nhưng chưa có nặng lắm. Cô Bảy phải dưỡng mắt ít lâu - Cũng vì trời nóng hỏa vọng lên mắt - Trời mát mát thì mắt cô đỡ xốn.

 Chúc con & tất cả ACE Thi Sĩ Vườn Thơ VNTQ luôn vui vẻ mạnh khỏe và hồn thơ lai láng.
Bisous bisous[sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
Cô Bảy


Bài thơ của Sương Anh thật xúc động! Thành Dũng ghé thăm chị Bảy, cũng có vài lời tâm sự với chị đây nè...


Lời nhắn nhủ...
 
(Thương mến tặng chị Bảy - Việt Dương Nhân)
 
Em chẳng có gì tặng chị
Mến thương, em nhắn đôi lời...
Mong chị giữ gìn đôi mắt
Trời cho - tài sản một đời!
 
Em chẳng có gì tặng chị
Xót thương cũng chỉ vài câu...
Nỗi đau - âm thầm - riêng chị
Có ai gánh giúp được đâu!
 
Em chẳng có gì tặng chị
Mong sao chị gắng giữ gìn...
Để mai này trên Thư quán
Vui buồn, có chị có em...

 

Bệnh nặng cũng bớt được nhiều
Các em cho Bảy vài liều thuốc Tiên
Mấy hôm đôi mắt nhắm nghiền
Thỉnh thoảng hé mở 'chạy' liền vào đây.
..........
 
Cám ơn Thành Dũng nhiều - Nay mắt 7 đỡ chút rồi. Đọc tí tí rồi chạy ra liền.
Chúc em an vui.
7_vdn
 
Viet duong nhan 12.08.2008 05:36:16 (permalink)
0
Mời tất cả Thi Sĩ Vườn Thơ VNTQ ăn bánh SN... uống Champagne cùng với 7_vdn...
 
Hiệp sĩ Mù hôm nay nè...
 
 
 
NhàQuê 12.08.2008 07:55:37 (permalink)
0
Chúc Mừng Sinh Nhật Cô 7 BC !
 
NhàQuê
bietaiaibiet 12.08.2008 18:29:10 (permalink)
0
Chị Bảy thân mến! nhân ngày sinh nhật chị, em xin kính chúc chị luôn được an khang, thanh thản nha! và còn một điều quan trọng nhất là chị sẽ nhanh chóng phục hồi lại được thị lực như trước đây chị nhé!
Cảm ơn chị đã chu đáo sắp xếp một bữa tuy là "Tiệc nhẹ" nhưng cũng rất trang trọng và lịch sự. Chúc chị có một ngày sinh nhật vui vẻ và đáng nhớ!
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
 
Cảm ơn chị có lời mời
Ngày sinh nhật chị - mọi người thỏa thuê...
Không say thì quyết không về
Hôm nay phải nhậu cho phê đã đời!
 
 
KimGiang 13.08.2008 01:25:27 (permalink)
0
SINH NHẬT CHỊ YÊU
(Tặng chị VDN)
 
Em mừng sinh nhật chị yêu
Bao nhiêu sinh nhật bấy nhiêu hoa hồng
Quốc Hương thơm mãi đóa lòng
Đằm trong nhân ái mênh mông tình người
Còn như mơ trước nụ cười:
Trâm anh khuê các...Ơi trời nắng Thu!
 
Kim Giang
 
KG đến muộn, chúc chị vui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 09:00:50 bởi KimGiang >
SuongAnh 13.08.2008 04:10:50 (permalink)
0
    
 
 
Mừng Sinh Nhật Cô
 
Hôm nay sinh nhật cuả Cô
Anh, Chị chúc trước bây giờ phiên con
Từ thân cho đến tâm hồn
Vui tươi an lạc...ai hơn Cô nè
Chúc Cô vẫn mãi đam mê
Những vần thi tứ mà về thăm nom
Cô cùng thi hữu sớm hôm
Làm cho Thư Quán hoa thơm nở đầy
Đi đâu cũng trở về đây
Nối vòng tay lớn đắm say tình người
Chúc xong nhập tiệc...Cô ơi!
Champagne, bánh ngọt...cô mời ngon ghê...!
 
Sương Anh 12/08/08
 
Joyeux Anniversaire à Cô Bảy, chúc Cô một sinh nhật thật tươi vui như nụ cười cuả Cô dzị, và cầu mong Cô thân tâm thường an lạc, nhẹ nhàng ...  [sm=kissing.gif]
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 13:09:03 bởi SuongAnh >
NhàQuê 14.08.2008 01:28:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

Mời tất cả Thi Sĩ Vườn Thơ VNTQ ăn bánh SN... uống Champagne cùng với 7_vdn...
 
Hiệp sĩ Mù hôm nay nè...
 
 
 




Vdn that cam dong - Chan thanh cam on Anh da nghi den SN cua vdn - Tam binh than, nen SN mua cai banh ve, mot minh chup hinh goi len forum cho vui .

Và, rất cam on Anh lam bai tho tang Bay . 7 phai ra khoi NET lien roi .

@ Doi mat 7 van con gioi han doc NET . .

Kinh chuc Anh LT & gia dinh an vui .

 

7_vdn

 

                              MỘNG BÌNH AN


                                   ( Thân tặng Việt Dương Nhân
                          để xin thay lời chúc mừng Sinh Nhựt trễ !)

                                 Thêm tuổi thơ văn thêm cao sang
                                 Tình quê hương đất gót sen vàng
                                 Lòng son vời vợi hồn sông núi
                                 Đường chiều thanh thản mộng bình an ...

                                          MD.08/13/08
                                            LuânTâm

 
 


 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 01:31:54 bởi NhàQuê >
#884
    Viet duong nhan 14.08.2008 01:39:33 (permalink)
    0
    7 thiệt là sung sướng vui quá xá nè...
     
    Cảm ơn Anh NhàQuê , Thành Dũng, Kim Giang , Sương Anh... vào chia vui và có tặng quà những vần thơ thât trìu mến dễ thương quá với 7. 7 vui lắm đây. Nhưng ophải 'chạy' ra mạng nhanh.
    Ráng dưỡng mắt thêm tí nữa.......
    Mời cụng ly tiếp... Chúc tất cả an vui và hồng thơ lai láng.........
     
     
    Sinh Nhật Thứ Sáu Mươi Hai
     
    Hôm nay sinh nhật 62
    Một hình, một bóng chẳng ai bên mình
    Bạn bè vài đứa còn tình
    Gọi phone chúc tụng, linh đình... bánh, hoa
     
    Diễn Đàn Cõi ẢO gần xa
    Cũng hoa, cũng bánh, hát ca reo cười
    Hôm nay đời thật là vui
    Năm Châu bốn biển, ôi thôi nhiệt tình.
     
    ....Thương tui.....
     
    Việt Dương Nhân
    (Paris, khuya 11 tháng 8 năm 2008)
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 01:41:24 bởi Viet duong nhan >
    #885
      Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 70 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9