Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Trích đoạn: Viet duong nhan
7 thiệt là sung sướng vui quá xá nè...
Nhưng phải 'chạy' ra mạng nhanh.
Ráng dưỡng mắt thêm tí nữa.......
Mời cụng ly tiếp... Chúc tất cả an vui và hồng thơ lai láng.........
Sinh Nhật Thứ Sáu Mươi Hai
Hôm nay sinh nhật 62
Một hình, một bóng chẳng ai bên mình
Bạn bè vài đứa còn tình
Gọi phone chúc tụng, linh đình... bánh, hoa
Diễn Đàn Cõi ẢO gần xa
Cũng hoa, cũng bánh, hát ca reo cười
Hôm nay đời thật là vui
Năm Châu bốn biển, ôi thôi nhiệt tình.
....Thương tui
.....
Việt Dương Nhân
(Paris, khuya 11 tháng 8 năm 2008)
Chị 7 quý mến Vào vườn thơ C.7 mừng sinh nhật C.7 quá trễ rồi (vì lẽ HD làm sao biết đặng), HD đành chuộc lỗi bằng kính tặng C.7 ba bài thơ HD làm vào các dịp sinh nhật bản thân mình gần đây: + bài 1 mới đây, làm tháng 7-2008 (sinh nhật lần thứ 77) + bài 2 là năm ngoái 2007 (sinh nhật thứ 76) + bài 3 là năm 2006 (sinh nhật thứ 75): Bài 1 (2008): ÍT BUỒN NHIỀU VUI... Trăng non, tròn, khuyết… quanh năm trải bao phận rủi, bớt lầm tình ai?
bớt so duyên số vắn dài tự hài lòng đạt mỗi ngày đẹp hơn Bài 2 (2007): TUỔI CAO
Tai rồi lãng, mắt nhìn - nhà cửa trôi?
mái màu rêu thêm sẫm (mắt hơi tồi)
Việc xa nhớ, việc vừa làm quên tiệt?
nhưng nhiệt tình vẫn đậm nghĩa tình đời.
Không lạnh lùng, bàng bạc bàng quan ngó
như vô cảm. Trẻ trung, vẫn thích đùa.
Thiếu gì chữ: “lão thành “, “cao tuổi” đó
ai khinh khi, kêu lẩm cẩm "già" nua!
Còn hữu ích, đàng hoàng tâm sáng tỏ
thì chất lượng thăng hoa (lớp trẻ thua).
Truyền tâm hồn giàu có, “ngộ”, đơm hoa
quý tài năng, mầm trẻ nguồn hăng hái.
...Còn ngủ ngon, sáng tạo - còn tồn tại
còn sống trẻ trong dung thông, giao hòa Bài 3 (2006): VẪN LÀ TA Thuở ‘bé con’ mơ chóng thành người lớn (tàu biển cả mơ đò nhỏ tuổi thơ) trưởng thành từ đứa bé say mê học khi già vẫn bé con lúc bấy giờ Thân kính
huy dung
Trích đoạn: huydungpro
Trích đoạn: Viet duong nhan
7 thiệt là sung sướng vui quá xá nè...
Nhưng phải 'chạy' ra mạng nhanh.
Ráng dưỡng mắt thêm tí nữa.......
Mời cụng ly tiếp... Chúc tất cả an vui và hồng thơ lai láng.........
Sinh Nhật Thứ Sáu Mươi Hai
Hôm nay sinh nhật 62
Một hình, một bóng chẳng ai bên mình
Bạn bè vài đứa còn tình
Gọi phone chúc tụng, linh đình... bánh, hoa
Diễn Đàn Cõi ẢO gần xa
Cũng hoa, cũng bánh, hát ca reo cười
Hôm nay đời thật là vui
Năm Châu bốn biển, ôi thôi nhiệt tình.
....Thương tui
.....
Việt Dương Nhân
(Paris, khuya 11 tháng 8 năm 2008)
Chị 7 quý mến
Vào vườn thơ C.7 mừng sinh nhật C.7 quá trễ rồi (vì lẽ HD làm sao biết đặng), HD đành chuộc lỗi bằng kính tặng C.7 ba bài thơ HD làm vào các dịp sinh nhật bản thân mình gần đây:
+ bài 1 mới đây, làm tháng 7-2008 (sinh nhật lần thứ 77)
+ bài 2 là năm ngoái 2007 (sinh nhật thứ 76)
+ bài 3 là năm 2006 (sinh nhật thứ 75):
Bài 1 (2008):
ÍT BUỒN NHIỀU VUI...
Trăng non, tròn, khuyết… quanh năm
trải bao phận rủi, bớt lầm tình ai?
bớt so duyên số vắn dài
tự hài lòng đạt mỗi ngày đẹp hơn
Bài 2 (2007):
TUỔI CAO
Tai rồi lãng, mắt nhìn - nhà cửa trôi?
mái màu rêu thêm sẫm (mắt hơi tồi)
Việc xa nhớ, việc vừa làm quên tiệt?
nhưng nhiệt tình vẫn đậm nghĩa tình đời.
Không lạnh lùng, bàng bạc bàng quan ngó
như vô cảm. Trẻ trung, vẫn thích đùa.
Thiếu gì chữ: “lão thành “, “cao tuổi” đó
ai khinh khi, kêu lẩm cẩm "già" nua!
Còn hữu ích, đàng hoàng tâm sáng tỏ
thì chất lượng thăng hoa (lớp trẻ thua).
Truyền tâm hồn giàu có, “ngộ”, đơm hoa
quý tài năng, mầm trẻ nguồn hăng hái.
...Còn ngủ ngon, sáng tạo - còn tồn tại
còn sống trẻ trong dung thông, giao hòa
Bài 3 (2006):
VẪN LÀ TA
Thuở ‘bé con’ mơ chóng thành người lớn
(tàu biển cả mơ đò nhỏ tuổi thơ)
trưởng thành từ đứa bé say mê học
khi già vẫn bé con lúc bấy giờ
Thân kính
huy dung
Kính Đại Huynh Huy Dung, Cảm ơn Huynh ghé vào chúc sn của vdn. Và để lại những bài thơ theo từng năm SN thật ý nghĩa... Đúng đấy Huynh HD - Bây giờ "ít buồn nhiều vui" - và vui thú thơ văn đón tuổi thọ. Xin lỗi Đại Huynh, vì đôi mắt vdn vẫn chưa bình phục hẳn - nên không được nhìn mạng lâu. Bây giờ vdn phải ra khỏi NET đây. Kính chúc Huynh luôn dồi dào sức khỏe và thân tâm AN LÀNH. Trân kính vdn
***
Nhẹ Lòng
Giờ đây khó xúc động
Vui_buồn ít lung lay .
Chẳng mơ và chẳng mộng .
Lòng nhẹ như áng Mây ...
..........!!!!!
Việt Dương Nhân_dt
(Paris, đêm 13-8-2008)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2008 06:33:16 bởi Viet duong nhan >
Xin Nữ Sỹ Việt Dương Nhân Thảo My nhầm nhà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2008 08:07:43 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Kính thăm chị Việt Dương Nhân Trước lạ sau quen. Thảo My kính thăm chị. Thương chúc chị vạn sự như ý Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2008 09:04:09 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My
Kính thăm chị Việt Dương Nhân
Trước lạ sau quen. Thảo My kính thăm chị. Thương chúc chị vạn sự như ý
Thảo My
Chào Thảo My, Cảm ơn em 'ghé' thăm vdn. Chúc TM an vui và hồn thơ lai láng. Thân vdn
Trích đoạn: Viet duong nhan
Mời cụng ly tiếp... Chúc tất cả an vui và hồng thơ lai láng.........
Kính Đại Huynh Huy Dung,
Cảm ơn Huynh ghé vào chúc sn của vdn. Và để lại những bài thơ theo từng năm SN thật ý nghĩa...
Đúng đấy Huynh HD - Bây giờ "ít buồn nhiều vui" - và vui thú thơ văn đón tuổi thọ.
Xin lỗi Đại Huynh, vì đôi mắt vdn vẫn chưa bình phục hẳn - nên không được nhìn mạng lâu. Bây giờ vdn phải ra khỏi NET đây.
Kính chúc Huynh luôn dồi dào sức khỏe và thân tâm AN LÀNH.
Trân kính
vdn
***
Nhẹ Lòng
Giờ đây khó xúc động
Vui_buồn ít lung lay .
Chẳng mơ và chẳng mộng .
Lòng nhẹ như áng Mây ...
..........!!!!!
Việt Dương Nhân_dt
(Paris, đêm 13-8-2008)
HD rất vui được
hoạ nguyên vận bài ngũ ngôn tứ tuyệt
NHẸ LÒNG của C.7 (và giữ nguyên tựa đề):
Xưa đời bao biến động
trải lũ quét gió lay
tâm hồn giàu mơ mộng
Nay nhẹ đỡ làn mây
HD
Trân kính
Cảm ơn Huynh Huy Dung nhiều. Huynh họa thơ nhanh thật. Chúc Huynh luôn an vui vdn
Cô ơi... ja lại đến muộn rồi...thương chúc cô sức khỏe dồi dào, luôn vui tươi cô nhé Sáu Mươi Hai
Vậy là sáu mươi hai
Không ngắn cũng chẳng dài
Cô theo Đàn Chim Việt
Tung cánh bởi tương lai
Có mấy lần cô vui ?
Bao lần cô rơi lệ ?
Đời nghiệt oan dâu bể
Cô trãi mà tim đau
Rồi Cô cũng sáu hai
Mong Cô được vui hoài
Dù mệt nhoài đôi cánh
Vẫn còn đó tương lai
Dòng thơ tình mật ngọt
Tên Dạ Nguyệt hôm nào
Còn như in cô ạ
Lệ tim nén hồn đau
Mong cô luôn tươi mãi
Sức khỏe cũng dồi dào
Cùng vui đêm thơ nhẹ
Hồn bay bổng vút cao ...
jacaranda
Sáu Mươi Hai
Vậy là sáu mươi hai
Không ngắn cũng chẳng dài
Cô theo Đàn Chim Việt
Tung cánh bởi tương lai
Có mấy lần cô vui ?
Bao lần cô rơi lệ ?
Đời nghiệt oan dâu bể
Cô trãi mà tim đau
Rồi Cô cũng sáu hai
Mong Cô được vui hoài
Dù mệt nhoài đôi cánh
Vẫn còn đó tương lai
Dòng thơ tình mật ngọt
Tên Dạ Nguyệt hôm nào
Còn như in cô ạ
Lệ tim nén hồn đau
Mong cô luôn tươi mãi
Sức khỏe cũng dồi dào
Cùng vui đêm thơ nhẹ
Hồn bay bổng vút cao ...
jacaranda
***
WOW ! WOW ! Ja ơi ! Ja ơi ! 7 rất vui và cảm ơn ghé chúc sn và để lại bài thơ "Sáu Mươi Hai" thật dễ thương. Hồn thơ của 7 bay đâu mất rồi
- Hôm nào "hú" Dạ Nguyệt về làm thơ thay 7 nha !
@ 7 sẽ ráng giữ gìn sức khỏe để sống dài lâu
. Chúc Ja luôn an vui và hồn thơ lai láng. Thương [sm=kissing.gif][sm=kissing.gif][sm=flower.gif] Cô Bảy_vdn
CHỊ ỐM. Chị ốm ai ai cũng thấy buồn Vần thơ vắng chị ,tựa trăng xuông Riêng em, không nỡ vào thăm chị Ngại chị lo toan ,đánh tiếng chuông. Chị nhé an tâm dưỡng sức mình Tháng ngày còn rạng ánh bình minh Vần thơ chị viết xa như biển Tạm nghỉ ,cho tâm khỏi muộn phiền. Một ngày không chị vắng bông hoa Một tháng trông mong ý ngọc ngà Chị khỏe chớ nên làm quá sức Tuổi cao giữ trụ cột trong nhà. MINH TUẤN Em vào thăm chị Bảy ,thấy chị chụp ảnh đeo kính như vậy ai kêu là ốm phải không?Hi...Ai bít được đằng sau đôi mắt kính đang dấu che đôi mắt đau của chị Chị Bảy ơi.cố gắng giữ gìn sức khỏe chị nhé ,Kính chúc chị và gia đình luôn an khang và hạnh phúc
Cảm ơn MT vào thăm và để lại bài thơ thật đầy tình thương mến 7
- Mắt 7 nay đỡ nhiều - Tuy vậy, 7 cũng phải giữ gìn cho khỏe hẳn. Chạy vào thăm "nhà" rồi chạy ra liền đây.
Chúc em & gia đình luôn an vui. Thân mến 7_vdn
Cơn Buồn
Cơn buồn cứ quấn quanh ta
Đuổi xua cách mấy chẳng ra khỏi người !!!!!
Biến đi, biến đi cho rồi
... Để ta khỏi phải khóc cười sáng, trưa...
Chiều, tối nhìn nắng với mưa
Đong đưa qua lại dư thừa quá đi !!!
vdn
(Tin chẳng lành, ngồi trong Bạch Am nhìn mưa rơi rỉ rả 22.8.2008
)
Chị 7 uiuiiuii.... hết bùnnnn chưaaaa???? có Chu Hà vào thăm nè
Mừng Vu Lan Nhang lòng một nén thắp thay hương
Kính Phật tâm thành nguyện khắp phương
Bể khổ, bờ mê rời khỏi lối
A-Tỳ, địa ngục thóat xa đường
Năm châu, bốn bể đều an lạc
Khác giống, không giòng thảy mến thương
Thất tổ, cửu huyền vui cõi Phật
Ông bà, cha mẹ thọ niên trường Chu Hà
Cơn Buồn
Cơn buồn cứ quấn quanh ta
Đuổi xua cách mấy chẳng ra khỏi người !!!!!
Biến đi, biến đi cho rồi ...
Để ta khỏi phải khóc cười sáng, trưa...
Chiều, tối nhìn nắng với mưa
Đong đưa qua lại dư thừa quá đi !!!
vdn
(Tin chẳng lành, ngồi trong Bạch Am nhìn mưa rơi rỉ rả 22.8.2008)
NỖI NIỀM BÊN SONG... Nhớ thời chân cứng đá mềm Đường xa vui bước, mặc thềm mưa rơi Nhớ thời bèo dạt mây trôi Niềm vui vẫn ngập ,một trời thanh xuân... Bây giờ đã mỏi bước chân Đã thâm đôi mắt ,xếp quầng bóng đêm Mưa thu rải rác ngòai thềm Phòng trong đã thấy lạnh bên cõi lòng. Vần thơ gạn đục khơi trong Ý hương cố xếp những dòng tha hương Một câu nhớ ,chục vần thương Bài thơ xa xứ ,trải đường nhớ mong. Thoáng nhìn mưa giọt bên song Bàn tay tí tách gửi lòng đang Mơ Kệ buồn cứ đến ngẩn ngơ Tìm vui ta thắp mong chờ...Vườn thơ. MINH TUẤN chị 7 kính mến...MỪNG LÀ CHỊ ĐÃ KHỎE NHIỀU LẮM RỒI CHỊ NHỈ...EM HỌA VUI VỚI CHỊ NHÉ...CHÚC CHỊ VÀ GIA ĐÌNH MẠNH KHỎE ,CUỐI TUẦN VUI VẺ CHỊ NHÉ.-MT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: