Vần thơ gạn đục khơi trong
Ý hương cố xếp những dòng tha hương
Một câu nhớ ,chục vần thương
Bài thơ xa xứ ,trải đường nhớ mong.
Thương anh bạc trắng mái đầu
Vẫn chưa thanh thản ,ôm sầu tương tư
Ly Hương xa đã mấy mùa
Quặn lòng lữ khách sớm trưa nỗi niềm
Chiều nay gió thổi bên hiên
Chợt nghe quê Mẹ gọi miền nhớ thương
Đơn côi,giá lạnh đêm trường
Trông về Cố Quốc nhớ thương mỏi mòn !
CLB mạo muội họa lại bai` thơ cua chu MT, xin đươc lượng thứ,kính chuc chú luôn vui,khỏe va có thật nhiều cảm xúc thơ ạ.