Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Chúc 7 sớm bình phục hẳn nhé !
Nhạc Êm Dịu
Hòa âm ns Nguyễn Minh Châu
Những Lá Thư Tình
Thơ : Việt Dương Nhân
Nhạc : Anh Huy
Những lá thư tình ta chưa gửi
Làm sao ai biết viết những gì
Làm sao ai biết ta viết những gì
Thư tình ta chỉ viết lời yêu đương
Những lá thư tình ta chưa gửi
Từ lâu ôm ấp vết thương lòng
Từ lâu dấu kín những vết thương lòng
Thư tình ta viết những lời thiết tha
Chưa ai đọc được những lời thơ
Lời thơ ước mơ
Chưa ai đọc được những lời thơ
Lời thơ ái ân
Lời thơ lã lơi
Lời thơ vấn vương tình nhớ
Đêm nay đọc lại những lời thơ
Lời thơ oán than
Đêm nay đọc lại những lời thơ
Lời thơ đắng cay
Lời thơ trối trăn
Lời thơ giết chết hồn ta
Những lá thơ tình ta chôn kín
Giờ theo trăng gió bỏ quên tình
Giờ như mưa bão vây phủ bên mình
Thơ tình ta viết những lời xót xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 06:30:20 bởi Viet duong nhan >
Buồn Ta chẳng Biết Từ Đâu
Buồn ta chẳng biết từ đâu
Mà như những áng mây nâu phủ trùm
Giựt mình đưa mắt mông lung
Nhìn con chim lượn giữa vùng trời đêm
Vầng trăng buông rọi bên thềm
Nhớ ngày xưa ấy, tiếng êm ru hời !
Hồn ta bay bổng chơi vơi
Gặp vì sao nhỏ, mỉm cười đưa duyên...
Người về hay ở cõi Tiên
Buồn ta réo rắc chẳng yên ắng lòng.
Vẩy tay giữa giấc mộng hồng
Trái tim nghiến nát, thế xong kiếp người !!
(Paris, rạng ngày 27.5.2008)
R
THUYỀN ĐỜI... Con thuyền ngủ giấc biển khơi Còn ta ngủ giấc cuộc đời tha hương Mây chiều che chắn núi thương Sóng khơi đưa đẩy dặm đường mẹ cha. Biển mây trời mọc trăng tà Tuổi xuân kỉ niệm mở ra gói vào Từng đêm lệ ướt chiêm bao Hỏi trong trăn trở...Ai nào nhớ ta??? Sầu riêng một cõi Hằng Nga Vui tươi giọt nắng lụa là áo Tiên Khi mang kiếp sống kim tiền Phải xuôi theo chữ phận duyên tại trời. Vẩy tay vẫy lá vàng rơi Trái tim chợt nhớ bóng người trong mơ Trách chi mưa gió hững hờ Tình xưa đành dệt trang thơ tiếng lòng. TAM MÃ R
CÔ BẢY KÍNH YÊU. LÂU LẮM KHÔNG VÀO THĂM CÔ ,TAM MÃ HỌA BÀI THƠ BUỒN VÀ HAY NÀY CỦA CÔ BẢY ,COI NHƯ LÀ TẠ TỘI VỚI CÔ HÉN. CHÚC CÔ CUỐI TUẤN VUI...VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 04:05:56 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: tamma
Buồn Ta chẳng Biết Từ Đâu
Buồn ta chẳng biết từ đâu
Mà như những áng mây nâu phủ trùm
Giựt mình đưa mắt mông lung
Nhìn con chim lượn giữa vùng trời đêm
Vầng trăng buông rọi bên thềm
Nhớ ngày xưa ấy, tiếng êm ru hời !
Hồn ta bay bổng chơi vơi
Gặp vì sao nhỏ, mỉm cười đưa duyên...
Người về hay ở cõi Tiên
Buồn ta réo rắc chẳng yên ắng lòng.
Vẩy tay giữa giấc mộng hồng
Trái tim nghiến nát, thế xong kiếp người !!
(Paris, rạng ngày 27.5.2008)
THUYỀN ĐỜI...
Con thuyền ngủ giấc biển khơi
Còn ta ngủ giấc cuộc đời tha hương
Mây chiều che chắn núi thương
Sóng khơi đưa đẩy dặm đường mẹ cha.
Biển mây trời mọc trăng tà
Tuổi xuân kỉ niệm mở ra gói vào
Từng đêm lệ ướt chiêm bao
Hỏi trong trăn trở...Ai nào nhớ ta???
Sầu riêng một cõi Hằng Nga
Vui tươi giọt nắng lụa là áo Tiên
Khi mang kiếp sống kim tiền
Phải xuôi theo chữ phận duyên tại trời.
Vẩy tay vẫy lá vàng rơi
Trái tim chợt nhớ bóng người trong mơ
Trách chi mưa gió hững hờ
Tình xưa đành dệt trang thơ tiếng lòng.
TAM MÃ
CÔ BẢY KÍNH YÊU.
LÂU LẮM KHÔNG VÀO THĂM CÔ ,TAM MÃ HỌA BÀI THƠ BUỒN VÀ HAY NÀY CỦA CÔ BẢY ,COI NHƯ LÀ TẠ TỘI VỚI CÔ HÉN.
CHÚC CÔ CUỐI TUẤN VUI...VUI
Well well..........
cảm ơn Tam Mã họa bài thơ hay quá nè - TM có tội dzì ví 7 mà "tạ tội " dzậy?
7 định vào tự hỏi : Vì sao không làm thơ
Bởi chẳng còn mộng mơ
Vì sao không làm thơ
Bởi chẳng còn ai chờ
Vì sao không làm thơ
Bởi đời vui hết ý
Vì sao không làm thơ
Bởi đời dứt mộng mơ
........

vdn
Chúc TM vui vẻ cuối tuần và mùa Giáng Sinh thật hạnh phúc AN LÀNH.
7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 03:58:23 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Viet duong nhanWell well..........
cảm ơn Tam Mã họa bài thơ hay quá nè -
7 định vào tự hỏi :
Vì sao không làm thơ
Bởi chẳng còn mộng mơ
Vì sao không làm thơ
Bởi chẳng còn ai chờ
Vì sao không làm thơ
Bởi đời vui hết ý
Vì sao không làm thơ
Bởi đời dứt mộng mơ
........
vdn
7_vdn
Với tất cả lòng quý trọng c.7, huydung
xin trân trọng họa nguyên vận 8 dòng
thơ ngũ ngôn của C.7. :
LÀM THƠ
Đất trời - muôn ánh thơ
cả thân phận sương mờ
nạm vàng kim cổ thơ
Cần mẫn, thi nhân chờ
ơn trời tặng hồn thơ
mới nên thơ đích thực
trọn vẹn nâng đời thơ
dâng quê hương ước mơ
huy dung
Mong C.7 luôn vui vẻ và làm thơ mãi.
Trân quý
huydung
Trích đoạn: huydungpro
Trích đoạn: Viet duong nhanWell well..........
cảm ơn Tam Mã họa bài thơ hay quá nè -
7 định vào tự hỏi :
Vì sao không làm thơ
Bởi chẳng còn mộng mơ
Vì sao không làm thơ
Bởi chẳng còn ai chờ
Vì sao không làm thơ
Bởi đời vui hết ý
Vì sao không làm thơ
Bởi đời dứt mộng mơ
........
vdn
7_vdn
Với tất cả lòng quý trọng c.7, huydung
xin trân trọng họa nguyên vận 8 dòng
thơ ngũ ngôn của C.7. :
LÀM THƠ
Đất trời - muôn ánh thơ
cả thân phận sương mờ
nạm vàng kim cổ thơ
Cần mẫn, thi nhân chờ
ơn trời tặng hồn thơ
mới nên thơ đích thực
trọn vẹn nâng đời thơ
dâng quê hương ước mơ
huy dung
Mong C.7 luôn vui vẻ và làm thơ mãi.
Trân quý
huydung
Chào Huynh HuyDung, Cảm ơn Huynh ghé thăm và họa những vần thơ ngũ ngôn thật hay và đầy ý nghĩa. Nhân dịp Giáng Sinh và Tết dl sắp đến - 7_vdn kính chúc Huynh và bảo quyến hưởng đêm NOËL đầm ấm và năm Mới 2009 AN KHANG THỊNH VƯỢNG. Trân kính 7_vdn Tb : Hồn thơ bay mất lâu rồi
Chỉ còn đọng lại vài lời vu vơ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 17:50:16 bởi Viet duong nhan >
ẤM CÚNG TRONG TÌNH CHUÁ
Một chút tình xa xin gửi đến
Mong Người mãi mãi được bình yên
Dẫu Đông về tuyết lạnh ngoài hiên
Nhờ có Chuá hồn an giấc tịnh
Đèn sáng rực ngoài khung cưả kính
Cây sapin lấp lánh ngàn sao
Hoa treo khắp các lối ra vào
Mừng đón Chuá Ngôi Hai giáng thế
Cảm động quá mắt rưng ngấn lệ
Mừng tương lai đời sẽ bình an
Từ bao lâu trong cảnh lầm than
Nay Chuá đến nhân gian bớt khổ
Đau đớn bệnh tật làm hãi sợ
Khiến thần hồn đầy những lo toan
Từ tâm cuả Chuá khiến lòng con
Được ấm cúng không còn lạnh lẽo
Sương Anh
Con xin kính chúc Cô 7 muà Giáng Sinh năm nay thiệt nhiều vui vẻ, đầm ấm nha..
[sm=kissing.gif]
ẤM CÚNG TRONG TÌNH CHUÁ
Một chút tình xa xin gửi đến
Mong Người mãi mãi được bình yên
Dẫu Đông về tuyết lạnh ngoài hiên
Nhờ có Chuá hồn an giấc tịnh
Đèn sáng rực ngoài khung cưả kính
Cây sapin lấp lánh ngàn sao
Hoa treo khắp các lối ra vào
Mừng đón Chuá Ngôi Hai giáng thế
Cảm động quá mắt rưng ngấn lệ
Mừng tương lai đời sẽ bình an
Từ bao lâu trong cảnh lầm than
Nay Chuá đến nhân gian bớt khổ
Đau đớn bệnh tật làm hãi sợ
Khiến thần hồn đầy những lo toan
Từ tâm cuả Chuá khiến lòng con
Được ấm cúng không còn lạnh lẽo
Sương Anh
Con xin kính chúc Cô 7 muà Giáng Sinh năm nay thiệt nhiều vui vẻ, đầm ấm nha..
[sm=kissing.gif]
***
Woa ! Cám ơn SA làm bài thơ chúc GS cho 7 thật hay. Năm nay (tới giờ này) thì 7 vui khỏe... Dù ở một mình - Nhưng các con và gia đình bên VN cũng như bên Mỹ đều gọi phone thăm và chúc GS.
Đêm 24, 7 sễ đi dự tiệc NOËL với gia đình bà con cũng vui lắm ! Chúc con & gia đình hưởng đêm NOËL thất đầm ấm và hạnh phục AN LÀNH.
Bisous bisous XXXX
Cô Bảy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 01:52:57 bởi Viet duong nhan >
Xuân
Xuân đã đến rồi các bạn ơi !
Tung tăng vạt nắng tỏa khung trời
Líu lo én nhạn đang bay lượn
Lú nhú cây cành đâm đọt chồi
Thơ dệt đôi vần gieo rắc thả
Bút từ vài nét viết chưa ngơi
Mấy lời ước mới cùng vui chúc
Bay đến vườn xuân chào mọi người
Vdn
*
Chúc Xuân
Mùa Xuân lại đến lá hoa ơi
Tíu tít chen nhau rực một trời
Nắng rót long lanh cành nẩy lộc
Sương pha lóng lánh nụ đâm chồi
Bao nhiêu cách biệt giờ đây nghỉ
Biết mấy chia xa tới lúc ngơi
Tết đến Xuân về xin kính chúc
An khang thịnh vượng đến muôn người
Nguyên Thoại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 18:28:45 bởi Viet duong nhan >
Saint-Valentin
Hai mươi sáu mùa
Saint-Valentin
Lễ Thánh Tình Yêu
Vào một đêm tuyết rơi
Anh cho em nụ cười
Làm thay đổi đời người
Ôi, tình yêu tuyệt vời !
Nay Anh đã xa rồi
Làm hồn em rả rời !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14.2.1983 - 14.2.2009
Saint-Valentin
BUỒN !!!


Chúc tất cả Nhân Gian đón mừng Đêm Lễ Tình Yêu thật nồng nàn hạnh phúc .




Muôn cánh hoa tươi xếp trái tim
Có phải phận hoa cũng nổi chìm
Màu tím chiều buông nơi cánh mỏng
Như câu chung thủy nhắn niềm tin...
MINH TUẤN
Em kính chúc chị vui vẻ trong ngày lễ tình nhân chị nhé
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: