Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 70 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
duonglam 02.10.2010 04:23:37 (permalink)
0
CÔ BÉ TRONG VƯỜN XOÀI BÌNH CHÁNH
                                                                    Tặng  VDN 

 
Nhân thấy vdn gởi mấy nhánh xoài  cho MT, ,…dương lam nhớ lại  một thời ,không nhớ là năm mấy ,1970 hay 71 gì đó ,có lần  DL đóng quân ở Bình chánh , một buổi sáng đi hành quân  quanh vùng  ,ghé vào một vườn  xoài rộng, sum sê , xanh tốt , bao bọc quanh một ngôi nhà ngói rộng  , ba gian  hai chái .Chủ nhà là một ông già khoảng 50,60 tuổi có đãi cho DL một bữa nhậu xoài và mấy xị  rượu đế .
  Đó là một buổi sáng thanh bình , bầu trời trong xanh bao la ,gió mát thổi từ miền đông bắc lại . DL biết đó là gió đông bắc vì  hôm ấy hình như là muà hè , buổi trưa thường có gió đông bắc từ biển thổi vào  .Buổi nhậu thật đơn giản ,chỉ  có trái xoài được  cắt nhỏ ra , chấm mắm đường và xị rượu đế  {không nhớ là đế  Bà đen hay  Hóc môn } Hồi đó Bình chánh còn thuộc  tỉnh Gia định . Người  dân Bình chánh rất hiếu khách . Họ sống an nhiên  ,tự tại  , ung dung nhìn đời .Ông già ngồi  vừa uống rượu ,vừa nói  chuyện thời tiết  mưa nắng , mùa màng , chàng trẻ tuổi vừa nhâm nhi vừa gật gù tán thưởng .Thỉnh thoảng ông già có kêu cô con gái nhỏ chạy ra ,chạy vào pha bình trà , hay  rót ly nước.[biết đâu cô bé ngày đó lại không là  vdn bây giờ ?   ]  Rồi cô bé  lại vô tư chạy ra ngoài vườn  bắt bướm , hái hoa . {hoa Huệ trắng nỗi tiếng đó }
  Cảnh tượng lúc ấy thật là :
         Cô bé ngây thơ như cổ tích ,
         Ông già tự tại tựa tiên thần.
         Chàng trai như lạc vào trong mộng ,
         Có phải Đào nguyên ở chốn trần  ? …
  Thuở bấy giờ  Bình chánh thật   bình yên ,chiến tranh không quên sót một nơi nào,  nhưng hình như chiến tranh cũng  hiền lành phần nào với Bìnhchánh, cho nên sau 75 ,Bình chánh cũng không thiệt hại gì cho lắm  , so  với bao vùng quê thân yêu khác bị tàn phá  nặng nề .  Khoảng 2 giờ chiểu ,chàng trẻ tuổi đứng dậy từ giã vì có lệnh rút quân ,thì ông già cũng đã ngà ngà say. .. Cuộc vui nào cũng tàn , cuộc chia tay nào cũng lưu luyến , cô bé có làm  quà cho chàng trẻ tuổi hai trái xoài xanh…
.Cuộc đời như một dòng  sông  ,nước đi , đi mãi có bao giờ trở về , từ đó đến năm 75 , DL cũng không có dịp  nào ghé lại thăm ông già  và cô  bé , đời lính mà  , cái balô và cây súng , rày đây mai đó  ,cũng có đôi lần trở lại Bình chánh, nhưng  nào  phải qua chỗ cũ , khi thì ngủ đêm Tân quí tây [ một thị trấn nhỏ  của Bình chánh] , đêm nghe tiếng Dạ lan nức nỡ   , khi thì nằm Tân túc , đêm nghe  tiếng ếch nhái , ểnh ương  huyềnh oang ;tiếng súng nổ đì đùng ,  tiếng bom dội xa xa đâu vùng Long an  ,Hậu nghĩa …
    Hôm nay ,chợt thấy mấy trái  xoài xanh  ,cùng với nhánh cành sum sê  xanh  tốt , động lòng nhớ lại , một kỹ niệm xưa  , ghi vội  mấy dòng , gởi   người xưa cũ …
 
duonglam
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 13:53:05 bởi duonglam >
Viet duong nhan 03.10.2010 02:59:19 (permalink)
0

Trích đoạn: duonglam

CÔ BÉ TRONG VƯỜN XOÀI BÌNH CHÁNH
                                                                    Tặng  VDN 

 
Nhân thấy vdn gởi mấy nhánh xoài  cho MT, ,…dương lam nhớ lại  một thời ,không nhớ là năm mấy ,1970 hay 71 gì đó ,có lần  DL đóng quân ở Bình chánh , một buổi sáng đi hành quân  quanh vùng  ,ghé vào một vườn  xoài rộng, sum sê , xanh tốt , bao bọc quanh một ngôi nhà ngói rộng  , ba gian  hai chái .Chủ nhà là một ông già khoảng 50,60 tuổi có đãi cho DL một bữa nhậu xoài và mấy xị  rượu đế .
  Đó là một buổi sáng thanh bình , bầu trời trong xanh bao la ,gió mát thổi từ miền đông bắc lại . DL biết đó là gió đông bắc vì  hôm ấy hình như là muà hè , buổi trưa thường có gió đông bắc từ biển thổi vào  .Buổi nhậu thật đơn giản ,chỉ  có trái xoài được  cắt nhỏ ra , chấm mắm đường và xị rượu đế  {không nhớ là đế  Bà đen hay  Hóc môn } Hồi đó Bình chánh còn thuộc  tỉnh Gia định . Người  dân Bình chánh rất hiếu khách . Họ sống an nhiên  ,tự tại  , ung dung nhìn đời .Ông già ngồi  vừa uống rượu ,vừa nói  chuyện thời tiết  mưa nắng , mùa màng , chàng trẻ tuổi vừa nhâm nhi vừa gật gù tán thưởng .Thỉnh thoảng ông già có kêu cô con gái nhỏ chạy ra ,chạy vào pha bình trà , hay  rót ly nước.[biết đâu cô bé ngày đó lại không là  vdn bây giờ ?   ]  Rồi cô bé  lại vô tư chạy ra ngoài vườn  bắt bướm , hái hoa . {hoa Huệ trắng nỗi tiếng đó }
  Cảnh tượng lúc ấy thật là :
         Cô bé ngây thơ như cổ tích ,
         Ông già tự tại tựa tiên thần.
         Chàng trai như lạc vào trong mộng ,
         Có phải Đào nguyên ở chốn trần  ? …
  Thuở bấy giờ  Bình chánh thật   bình yên ,chiến tranh không quên sót một nơi nào,  nhưng hình như chiến tranh cũng  hiền lành phần nào với Bìnhchánh, cho nên sau 75 ,Bình chánh cũng không thiệt hại gì cho lắm  , so  với bao vùng quê thân yêu khác bị tàn phá  nặng nề .  Khoảng 2 giờ chiểu ,chàng trẻ tuổi đứng dậy từ giã vì có lệnh rút quân ,thì ông già cũng đã ngà ngà say. .. Cuộc vui nào cũng tàn , cuộc chia tay nào cũng lưu luyến , cô bé có làm  quà cho chàng trẻ tuổi hai trái xoài xanh…
.Cuộc đời như một dòng  sông  ,nước đi , đi mãi có bao giờ trở về , từ đó đến năm 75 , DL cũng không có dịp  nào ghé lại thăm ông già  và cô  bé , đời lính mà  , cái balô và cây súng , rày đây mai đó  ,cũng có đôi lần trở lại Bình chánh, nhưng  nào  phải qua chỗ cũ , khi thì ngủ đêm Tân quí tây [ một thị trấn nhỏ  của Bình chánh] , đêm nghe tiếng Dạ lan nức nỡ   , khi thì nằm Tân túc , đêm nghe  tiếng ếch nhái , ểnh ương  huyềnh oang ;tiếng súng nổ đì đùng ,  tiếng bom dội xa xa đâu vùng Long an  ,Hậu nghĩa …
    Hôm nay ,chợt thấy mấy trái  xoài xanh  ,cùng với nhánh cành sum sê  xanh  tốt , động lòng nhớ lại , một kỹ niệm xưa  , ghi vội  mấy dòng , gởi   người xưa cũ …
 
duonglam
 

Chào DL,
 
Cám ơn DL cho đọc "Đoản Khúc - Hồi Ký" hay hay làm nhớ Bình Chánh ghê nơi. DL tả căn nhà hơi giông giống nhà người cô vdn quá ! Ý, mà vào năm đó cô dượng chưa tới 60 tuổi đâu. Vì người cô cũng có nhà ba gian 2 chái nằm chính giữa vườn xoài rộng mấy mẫu tây. Còn cô bé kia 100% không phải vdn rồi. Lúc đó vdn ở Sàigòn và đã "tay bế, tay bồng" rồi... - Vdn rời khỏi BC năm 1958.
 
DL kể xoài chấm nước mắm đường với xi rượu Đế... "Bình Chánh" đó, chớ không phải Gò-Đen hay Hốc-Môn đâu - Rượu Đế Bình Chánh ngon có hạng lắm.
 
@ Bình Chánh được bình yên ? Vì sao ? DL tìm hiểu thử coi nè ?
Hiện giờ DL đang "Hành Quân" nơi nào ? Trong nước hay hải ngoại ?
Hai địa danh ; Tân Túc & Tân Quí, vdn đều biết. Vì có bà con ở đó.
Nhắm mắt lại, ôi 40 năm bay vèo ha !
Có gì kể tiếp hay làm thơ cho vdn đọc thêm nha !
Chúc DL luôn bình an và hồn thơ lai láng.
Thân mến
vdn
Mời DL "nhậu" rượu Cognac XO với chùm ruột chấm mắm ruốc
 
 
Viet duong nhan 14.10.2010 07:36:47 (permalink)
0
Quí bạn vào đây - xin mời nghe những bài hát hay
 
 
Nguyên Hoang 14.10.2010 19:28:27 (permalink)
0

Đi ngang qua ghé thăm VDN một chút, bận quá phải đi ngay, chưa nghe được LT va DL hát, thôi thì
làm vài câu thơ trước để lại vậy, Bye! NH.

TRONG TÔI, NGÀY THÁNG CŨ.

Vào đây nghe, Lệ Thu ca Mùa thu chết...
Ta qua sông, vụn vỡ những cung đền
Người nhìn nhau, cho nhau gì, xa xót?
Gió ngàn phương, mây bay ảm, mông mênh!

Ta bịt tai, chẳng quay nhìn, nước mẳt
Quên đường trăng, dẫn lối đến thiên đường!
Ngơ ngác ngắm sau cùng, quê hương đó.
Thân phận, cuộc đời tím ngõ ly hương.

Xin còn gọi tên nhau,
Vương màng dư lệ,
Khóc cho cuộc tình qua biển hoang mê!
Để một mai, trở về nơi phố cũ.
Góc hiên đường, hằn kỷ niệm năm nao!

Một mai Em đi, khung trời xưa tím thẳm.
Nơi vùng mù sương, có gì nhớ cố nhân?
Mai Em đi, Anh về nơi xa lắm!
Vẫn còn nghe, trong gió thoảng mơ hồ.

nguyên hoang
14.10.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 19:32:15 bởi Nguyên Hoang >
Viet duong nhan 14.10.2010 22:11:44 (permalink)
0
 Kính chào anh NH,
 
Cám ơn anh đã ghé... và để lại bài thơ ... 1 trong bốn hồn thơ (Tứ Linh Thi) thật nhẹ nhàng dễ thương... Ôi, "Mùa Thư Chết" đã chết rồi anh thấu chăng...?!!
Chúc anh ngày an vui.
Thân
vdn
Kính mời anh & quí bạn...

Thu Hoài Niệm

Lác đác rơi rơi những lá vàng
Hồn ai đầy đọng nỗi riêng mang
Hoàng hôn đang điểm trên đồi vắng
Sương bạc trải dần khuất mây ngang
Khúc hát tình đưa còn văng vẳng
Đoản nhạc yêu đương vọng ngút ngàn
Ôn lại mùa xuân bao thương nhớ
Nay còn hoài niệm lúc thu sang.

Việt Dương Nhân
(đã có trong TV)
Thu Hoài Niệm
Thơ Việt Dương Nhân
Nhạc & tiếng hát : Thanh Ngọc



Nguyên Hoang 15.10.2010 07:58:12 (permalink)
0
THEO...

Một bờ tóc rối, ngờ nghệch trắng.
Một mảng ngày thu, có đủ buồn?

Giọt nắng lăn chùng khô khóe mắt.
Dãi đường hiu hắt , mỗi chiều buông.


Niệm khúc bên đời, mây gió cuốn
Ta về nghe nắng đến trao duyên
Vẫn mang dấu ấn, tình hoài niệm !
Theo ta ngần kiếp ? Đáp mọi miền.

Nguyên Hoang.
2 ngàn 10



Nhớ
(Gieo vần lục bát 4 câu)

Đêm nay lòng bỗng thiết tha
Chờ con hạc trắng bay qua thăm mình
Hay là tưởng NHỚ bóng hình
Của con chim sáo gieo tình, thả thơ.
(vdn)


ƯỚC..

Ngồi đây mường tượng bóng hình!
Thiên vương đã định chúng mình phải thương.
Quà cho một cõi thiên đường,
Vòng tay là đó, đêm trường qua mau!

Mai về thiền tọa núi cao,
Nhìn về nhân thế, thấy nao cả lòng.
Từ tâm có lắm nỗi mong,
Ta về trong nắng, bềnh bồng giao duyên.

nguyênhoang.
2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 10:58:49 bởi Nguyên Hoang >
Viet duong nhan 15.10.2010 18:34:01 (permalink)
0


Nhớ
(Gieo vần lục bát 4 câu)

Đêm nay lòng bỗng thiết tha
Chờ con hạc trắng bay qua thăm mình
Hay là tưởng NHỚ bóng hình
Của con chim sáo gieo tình, thả thơ.
(vdn)


Bên này, lòng cũng ngẩn ngơ
Mong làm hạc trắng gieo thơ, trao người
Nhớ ơi ! Nỗi nhớ bời bời
Chim quyên đâu hỡi ! Muôn lời thiết tha... ?
(NTA)


Nhớ trong giấc ngủ đêm qua
Mộng đôi chim nhỏ hát ca giữa trời
Bỗng đâu sóng gió bất ngờ
Thuyền tình lạc bến đôi bờ cách ngăn !!
(vdn)


-
buông đường trần vạn khó khăn
bước đi gửi lại ruột tằm trong tơ
trăm năm một bến mong chờ
một ngày dang dở thuyền thơ lạc chìm.

-vì đâu lạc mất cánh chim
bôn ba cuối nẻo để tìm giấc mơ
thoắt đo năm tháng trông chờ
sầu đong sương nhuộm bạc phơ tóc đời .
(MINH TUẤN)


Rượu thơ đôi cốc người ơi.
Ai là tri kỷ ta mời ghé sang.
Rừng mơ suối bạc mây ngàn.
Có đôi cánh hạc nhẹ nhàng nhịp bay.

Mang theo bao nỗi đắng cay.
Vạc lưu trần thế chuỗi ngày niềm vui.
Rừng đời mây phủ âm ui.
Thương đôi cánh hạc ngậm ngùi thế nhân.
(Nguyên Thạch)

Chu Ha 15.10.2010 23:32:08 (permalink)
0
Nhớ
(Gieo vần lục bát 4 câu)

Đêm nay lòng bỗng thiết tha
Chờ con hạc trắng bay qua thăm mình
Hay là tưởng NHỚ bóng hình
Của con chim sáo gieo tình, thả thơ.
(vdn)


Bên này, lòng cũng ngẩn ngơ
Mong làm hạc trắng gieo thơ, trao người
Nhớ ơi ! Nỗi nhớ bời bời
Chim quyên đâu hỡi ! Muôn lời thiết tha... ?
(NTA)


Nhớ trong giấc ngủ đêm qua
Mộng đôi chim nhỏ hát ca giữa trời
Bỗng đâu sóng gió bất ngờ
Thuyền tình lạc bến đôi bờ cách ngăn !!
(vdn)


-
buông đường trần vạn khó khăn
bước đi gửi lại ruột tằm trong tơ
trăm năm một bến mong chờ
một ngày dang dở thuyền thơ lạc chìm.

-vì đâu lạc mất cánh chim
bôn ba cuối nẻo để tìm giấc mơ
thoắt đo năm tháng trông chờ
sầu đong sương nhuộm bạc phơ tóc đời .
(MINH TUẤN)


Rượu thơ đôi cốc người ơi.
Ai là tri kỷ ta mời ghé sang.
Rừng mơ suối bạc mây ngàn.
Có đôi cánh hạc nhẹ nhàng nhịp bay.

Mang theo bao nỗi đắng cay.
Vạc lưu trần thế chuỗi ngày niềm vui.
Rừng đời mây phủ âm ui.
Thương đôi cánh hạc ngậm ngùi thế nhân.
(Nguyên Thạch)

 
Thu sang lá rụng đầy sân
Vàng bay, khói tủ, bạn gần nay đâu
Núi mong bạc trắng mái đầu
Biển trời thăm thẳm nhuộm màu tang thương
 
Nhành mai ủ rũ bên vườn
Mới cơn nước lũ còn vương áo bùn
Nhớ gì như nhớ tình chung...
Vời trông cánh nhạn, nhạn đừng bay xa...
(Chu Hà)
Viet duong nhan 29.11.2010 00:47:18 (permalink)
0
Bạn K.Khờ ôi !
 
Vdn 'rinh' qua đây !
....................
 

Hoa Dại


Đã trót sanh ra cành hoa dại
Mọc ở ven đường chịu gió sương !!

Thế gian mấy nẻo đoạn trường
Để ta gánh hết sầu thương một mình !!

vdn
(Paris, thu buồn 11/2010)


***
 
Yêu Hoa Dại


Sao lại gánh hết sầu thương thế
Hoa dại thì cũng đẹp đấy thôi

Trần gian có kẻ yêu rồi
Những cành hoa dại xa xôi đường về.


Codongoitenem
CN28112010


*Chúc chủ nhà vui.
 
***
 
Yêu Chi Hoa Dại !
 
Bởi cánh hoa chìm chìm nổi nổi
Giữa biển đời ngụp lặn lấn chen.
 
Yêu chi hoa dại, cỏ hèn
Bận lòng Quân Tử, lụy phiền Trượng Phu !
 
vdn
 
Vài "Con Cóc" nhảy ra cùng KK.
Chúc an vui & hồn thơ lai láng.
vdn
 
 
Viet duong nhan 29.11.2010 00:57:37 (permalink)
0

Nhớ
(Gieo vần lục bát 4 câu)

Đêm nay lòng bỗng thiết tha
Chờ con hạc trắng bay qua thăm mình
Hay là tưởng NHỚ bóng hình
Của con chim sáo gieo tình, thả thơ.
(vdn)


Bên này, lòng cũng ngẩn ngơ
Mong làm hạc trắng gieo thơ, trao người
Nhớ ơi ! Nỗi nhớ bời bời
Chim quyên đâu hỡi ! Muôn lời thiết tha... ?
(NTA)


Nhớ trong giấc ngủ đêm qua
Mộng đôi chim nhỏ hát ca giữa trời
Bỗng đâu sóng gió bất ngờ
Thuyền tình lạc bến đôi bờ cách ngăn !!
(vdn)


-
buông đường trần vạn khó khăn
bước đi gửi lại ruột tằm trong tơ
trăm năm một bến mong chờ
một ngày dang dở thuyền thơ lạc chìm.

-vì đâu lạc mất cánh chim
bôn ba cuối nẻo để tìm giấc mơ
thoắt đo năm tháng trông chờ
sầu đong sương nhuộm bạc phơ tóc đời .
(MINH TUẤN)


Rượu thơ đôi cốc người ơi.
Ai là tri kỷ ta mời ghé sang.
Rừng mơ suối bạc mây ngàn.
Có đôi cánh hạc nhẹ nhàng nhịp bay.

Mang theo bao nỗi đắng cay.
Vạc lưu trần thế chuỗi ngày niềm vui.
Rừng đời mây phủ âm ui.
Thương đôi cánh hạc ngậm ngùi thế nhân.
(Nguyên Thạch)

 
Thu sang lá rụng đầy sân
Vàng bay, khói tủ, bạn gần nay đâu
Núi mong bạc trắng mái đầu
Biển trời thăm thẳm nhuộm màu tang thương
 
Nhành mai ủ rũ bên vườn
Mới cơn nước lũ còn vương áo bùn
Nhớ gì như nhớ tình chung...
Vời trông cánh nhạn, nhạn đừng bay xa...
(Chu Hà)
 
***
 
Xin lỗi CH nha ! Lâu rồi 7 không ghé "nhà" này. Nên hổng hay CH vào thăm và để lại thơ... Hì  Nàng Thơ của 7 vẫn còn "đi chơi" xa!
Chúc CH luôn an vui.
7_vdn
 

Kẻ khờ 29.11.2010 19:36:57 (permalink)
0


Trích đoạn: Viet duong nhan

Bạn K.Khờ ôi !
 
Vdn 'rinh' qua đây !
....................


Hoa Dại


Đã trót sanh ra cành hoa dại
Mọc ở ven đường chịu gió sương !!

Thế gian mấy nẻo đoạn trường
Để ta gánh hết sầu thương một mình !!

vdn
(Paris, thu buồn 11/2010)


***
 
Yêu Hoa Dại


Sao lại gánh hết sầu thương thế
Hoa dại thì cũng đẹp đấy thôi

Trần gian có kẻ yêu rồi
Những cành hoa dại xa xôi đường về.


Codongoitenem
CN28112010


*Chúc chủ nhà vui.
 
***
 
Yêu Chi Hoa Dại !
 
Bởi cánh hoa chìm chìm nổi nổi
Giữa biển đời ngụp lặn lấn chen.
 
Yêu chi hoa dại, cỏ hèn
Bận lòng Quân Tử, lụy phiền Trượng Phu !
 
vdn
 
Vài "Con Cóc" nhảy ra cùng KK.
Chúc an vui & hồn thơ lai láng.
vdn
 
 




Chỉ Yêu Hoa Dại

Trượng phu xin để cho người khác
Khờ này nào dám mác đó đâu

Nên yêu hoa dại âu sầu
Đời đời kiếp kiếp khắc sâu đáy lòng.


Codongoitenem
T229112010


*Kẻ hậu bối xin lộng ngôn tí, mong bậc tiền bối lượng thứ cho.
duonglam 01.12.2010 00:00:21 (permalink)
0

 

TIỄN THU


Ta tiễn em mùa thu,
Trời đất cũng thâm u ,
Như lòng em u uẩn…
Như tình ta hoang vu …
DL

Thu về chớp biển mưa nguồn,
Thu đi… trăm nhớ ngàn thương lại về…

Đầu thành tiếng vạc lao xao ,
Sườn non dế gọi mây vào ngõ thu .

Chiều hoang ướt sũng sương mù ,

Đêm qua phố chợ trăng thu úa vàng.


Ừ thôi em, cũng quan san ,

Non xanh, nước biếc mây ngàn từ đây.

Gặp nhau còn ở hội nầy ,

Tìm nhau rồi cũng cõi nầy mà thôi .


Sông nào nước chảy mây trôi,
Thuyền nào lờ lững bên trời tuyết pha.

Trăng nào hát khúc cầm ca ,

Rượu nào say giữa giang hà xanh xao.


Em xưa má thắm môi đào,

Hạ khoe áo đỏ, thu chào áo bông.

Bây giờ trời sắp sang đông,

Em còn thơ thẩn áo hồng… áo hoa…


Mây xưa về dỗ nắng tà,

Em xưa giấc ngủ thềm hoa…hững hờ.

Ta về gác vắng làm thơ.

Buồn len lén đọng mấy tờ thư xanh.


Hoa nào ươm nụ đầu cành ,

Trăng nào chếch bóng tần ngần lệ sương.

Thu về bóng xế tà dương,

Non phai nét ngọc nắng vàng pha phôi.


Từ em cuối phố mây trời ,

Ta qua biển bắc em dời biển đông…

Chim quyên ăn trái nhãn lồng,

Ta về gỡ mối tơ lòng hỏi ai ?...

Tình cờ như gió gặp mây,

Rừng thu lá đổ hoa bay xạc xào.

Lá vàng rơi , lá lao xao,

Trăm con mộng nhỏ bay vào thơ em ..


Hoa nào đẹp tựa hoa tim,

Tình nào đẹp tựa đóa Quỳnh tinh sương.

Ừ trăm năm , cũng vô thường,

Xa nhau…thôi cũng lược gương hững hờ.

Ta về ngõ vắng năm xưa,

Gói trong kỹ niệm những tờ thư xanh.

Dẫu mai đời có vô tình ,

Lật trang thơ cũ bóng hình là đây…


Nhớ xưa em dáng hao gầy,

Hoa thua nét ngọc, má hây nắng hồng.

Bây giờ trời sắp sang đông ,

Em còn thơ thẩn tơ hồng… đem hong .


Ngày nao em chửa theo chồng.

Thơ anh em đọc, chỉ hồng em đan .

Bây giờ em đã sang ngang,

Câu thơ mối chỉ còn đang tơ vò.


Thu đi từ độ bao giờ,

Thuyền trăng lặng lẽ bến bờ vô minh.

Anh về phố núi chênh vênh,
Em đi bóng nhỏ một vành trăng soi…

Sông trăng từ độ đề thơ,

Thuyền trăng em có bao giờ đi qua.

Tình trăng em có thiết tha,

Thơ trăng em có thềm hoa thẩn thờ ?

Mốt mai dẫu có bao giờ,

Thềm trăng chờ đợi người thơ chạnh lòng.

Yêu nhau thương nhớ vô cùng,

Xa em vạn dặm muôn trùng chẳng xa.


Đường về vỗ nhịp hàm ca,

Quan san mấy dặm , quan hà là đây.

Ngập ngừng tay lại cầm tay,

Rừng phong thu lá rụng đầy trước sân.


Sao em tay ngọc tần ngần ,

Sao em mắt ngọc thâm quầng dáng hoa .

Sao em buồn chẳng nói ra,

Mà trong lòng đó xót xa bao điều …


Ta về gác vắng đìu hiu ,

Rừng thu vàng vỏ nắng chiều phôi pha.

Sương khuya phủ kín la đà ,
Sân trăng chờ đợi người hoa hững hờ.


Cũng đành một kiếp người thơ,
Sông Ngân ngồi đợi bên bờ tương tư.

Tóc râu phủ kín bơ phờ,

Qua sông buổi ấy…con đò ai đưa ?


Nhớ xưa con sáo ơ hờ ,

Rừng chưa thay lá em chưa lấy chồng.

Bây giờ sáo đã sang sông,

Rừng thu vàng đỏ lá phong rụng đầy.


Ta về nhặt nắng hiên tây,

Gửi hương cho gió gửi mây cho ngàn.

Gửi thơ cho khắp nhân gian,

Ngàn năm- tằm vẫn kiếp tằm- nhả tơ.

……………………………

…………………………………

…Ai đem tơ dệt thành thơ,

Ai đưa con sáo bên bờ sang sông…


Thương em từ thuở chưa chồng,

Thơ anh em đọc, tơ lòng em xe.

Bây giờ đi sớm về khuya,

Thơ anh còn đó… ai chia nỗi sầu .


Đầu hôm tiếng vạc lao xao,

Con ra biển bắc con vào biển nam.

Tình anh như ánh trăng vàng,

Chênh vênh đứng đợi… người sang gọi đò.


Trăng đi từ độ bao giờ,

Thuyền anh còn đứng bên bờ khói mây.

Đêm về chuốc chén rượu say,

Sương khuya còn đợi dấu hài em qua.


Rừng thu lá rụng la đà,

Em xưa hờ hửng tình ra phụ phàng.

Thương em từ độ mười lăm,

Đến năm hăm…mốt… em đành vu qui.


Con oanh bờ liễu xầm xì,

Vườn xưa còn đó ong đi sao đành.

Hoa phong nhụy bướm đa tình,

Em vui duyên mới bỏ mình anh đây .


Rượu nào không uống mà say ,

Tình sao chưa thắm mà cay đắng rồi.

Em về còn đọng trong tôi,

Mùi hương giọng nói nét cười… chiêm bao.


Đầu cành lá rụng rì rào,,

Trên không tiếng vạc xạc xào kêu sương.

Thu về chớp biển mưa nguồn,

Thu đi trăm nhớ nghìn thương lại về…


Lá vàng rơi rụng lê thê,

Lá bay cuốn cả… lời thề em bay …

Đêm về có gã ngồi say …
Dốc nghiêng bầu rượu thơ bay dạt dào…

……………………………………..

……………………………………..

…Trời khuya mưa gió lao xao ,

Bên sông tiếng nhạn gọi chào TIỄN THU.


Dương Lam
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2010 21:16:06 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 11.12.2010 08:41:13 (permalink)
0



Bóng Chiều

Đã qua suốt mấy mươi mùa
Thu-Đông-Xuân-Hạ chen đua đổi màu
Bóng chiều đỉnh núi trắng phau
Hoàng hôn buông rũ chìm sau ngọn đồi.
..........
(vdn)

Tình ơi sao mãi bồi hồi
Mây bay về núi... ngậm ngùi gió đưa
Xin cho một chút nắng mưa
Bốn mùa chia chát bán mua xuân thì
( Nguyên Thoại )

Cuộc đời đâu dễ mấy khi
Đông lai,Xuân khứ,Thu đi,Hạ về
Tình xưa còn chút đam mê
Vẫn còn vương lại bóng chiều buồn tênh
(Vanba)

Thuyền chao bởi sóng bập bềnh
Hương xưa, tình cũ sao quên hỡi này !
Bốn mùa thay đổi đất trời
Ai người vong phụ, ai người thủy chung !
(vdn)

Thủy chung , vong phụ , vẫn cùng
Chia chung một cõi mông lung tình này
Uống chung một bát rượu cay
Chờ chung ngày trả nợ đày nhân gian
(Nguyên Thoại)

Hưởng chung trong cuộc hồng trần
Chung vui, chung khổ, chung phần nhàn an
Tình vong phụ, đã sang trang
Điềm nhiên ngắm ánh trăng vàng đêm thu
(vdn)

À ơi... vẳng tiếng Mẹ ru
Vòng nôi thuở ấy tạ từ ấu thơ
Đời con vẫn dại vẫn khờ
Từ khi xa Mẹ... vật vờ chân đi
(Nguyên Thoại)

Sang trang hằn nếp chim di
Quặn đau quá khứ tưởng thiên thu buồn
Ngờ đâu khi ánh chiều buông
An nhiên tự tại xem thường đảo điên
(vanba)

Dòng đời chở nặng oan khiên
Nhất lòng niệm niệm ưu phiền chóng qua
Trong mây ta hát ca vang
Nghê Thường vũ khúc nhạc chan chứa tình
(vdn)

Thuyền trăng vượt thoát u minh
Lắng nghe nhã nhạc cung đình xa xưa
Sử kia đọc mãi khéo vừa
Minh Hoàng mê đắm say sưa Nghê Thường
(vanba)

Thôi ngủ ngoan... giấc yêu thương
Chim bay về núi suối nguồn tiễn đưa
Biển ôm lòng những cơn mưa
Chắt chiu từng giọt cho vừa lòng mây
(Nguyên Thoại)

Đêm nay tròn giấc mộng say
Mơ về một cõi Bồng Lai êm đềm
Ngủ đi em, thật dịu hiền
Xóa bao cay đắng, tan phiền muộn xưa
(vdn)

Gió ru trăng ngủ bốn mùa
Mây dăng xanh trắng nhẹ đưa võng đào
Mơ màng nhấp nháy ngàn sao
Xin cho em ngủ má đào đừng phai.
(Minh Tuấn)

Chiều thu mưa rớt hạt thưa
Cạnh hồ trúc bạch, nước chưa đọng đầy
Sương giăng che lấp áng mây
Vòm trời chợt thấp, mắt ngây ngô nhìn
(vdn)

Cho nhau bóng... cho nhau hình
Cho nhau cả những gập ghềnh chân đi
Sợi tình không nhuốm chia ly
Có khi gục chết tức thì đêm xuân
(Nguyên Thoại)

bỗng nghe rúi rít tiếng chim
rủ nhau sải cánh đi tìm phương nam
nắng rơi vai mấy sợi vàng
gió thu se lạnh làm tan mơ màng
(YDLN)

chiều đông chẳng thấy nắng sang
để cho góc nhớ lại càng đìu hiu
đường trần mấy lúc cô liêu
để cho nỗi nhớ mỗi chiều lệ rơi.
(DUY GIANG)

Chiều nay hồn bỗng chơi vơi
Như con chim lạc giữa đời gió giông
Thu tàn trời sắp lập đông
Mây đen phủ ngập, nắng hồng lui xa.
(vdn)

Ngày qua rồi tháng cũng qua
Ta cũng qua nốt... dần xa cõi trần
Đôi lần lòng cứ phân vân
Tại sao ta phải dừng chân chốn này
(Nguyên Thoại)

Phải chăng ta bị lưu đày
Vì ta giựt nợ cả hai món đời
Tình thì gieo khổ cho người
Tiền thì ta lấy đi chơi thỏa lòng
(vdn)

Còn gì đâu nữa mà mong?
Hẩm hiu số phận , đành lòng chịu thôi !
Giờ đây lẻ bóng đơn côi
Trách ai đây hỡi? Trách tôi? Trách người?
(ATV)

Thôi thì trách cái cuộc đời
Tình , Tiền ai khéo mọc mời mà chi
Không lẽ nhắm mắt mà đi
Mở lòng đi nhé... có khi gặp người
(Nguyên Thoại)

Đôi khi lòng dạ rối bời...
Nhủ lòng phải vậy , nhưng...cười lại thôi !
Còn tôi đối diện với tôi
Nhiều khi mê mải trên đồi suy tư.
ATV

Ờ người đã biết thực hư
Giữ cho khéo nhé suy tư của mình
Riêng tôi bóng vẫn tìm hình
Khi gần như một... khi nghìn trùng xa
(Nguyên Thoại)

Bóng với hình của người ta
Thì người cố giữ phải là hơn không ?
Tôi suy tư với nỗi lòng
Mình tôi biết những đợi mong tháng ngày...
ATV

Tháng năm ôm khối u hoài
Bóng người xưa vẫn miệt mài xa xăm
Tựa rèm mắt ngắm vầng trăng
Dường như chiếc bóng vụt ngang lưng trời !
(vdn)

(Lụm về)
Viet duong nhan 22.12.2010 06:59:20 (permalink)
0
Nhắn...!


Hình như mình quen ?!

Thôi... để cho hồn lên men
Rượu tình THƠ bén một phen say nhừ
Xin ai chớ bẽ cánh thơ
Cho tan nát đoá hoa mơ mộng này

Si mê... yêu ái lầu xây
Núp chung cùng một áng mây giữa trời
Trăng, sao hờn giận đấy người !
Phong trần xoay chiếc... bóng đời HƯ VÔ !!

vdn
(Paris, đêm đông 21.12.2010)

[sm=flower2.gif][sm=heart-arrow.gif][sm=praying.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 07:59:49 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Hoang 22.12.2010 10:49:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan


Trích đoạn: duonglam

CÔ BÉ TRONG VƯỜN XOÀI BÌNH CHÁNH
                                                                  Tặng  VDN 

 
Nhân thấy vdn gởi mấy nhánh xoài  cho MT, ,…dương lam nhớ lại  một thời ,không nhớ là năm mấy ,1970 hay 71 gì đó ,có lần  DL đóng quân ở Bình chánh , một buổi sáng đi hành quân  quanh vùng  ,ghé vào một vườn  xoài rộng, sum sê , xanh tốt , bao bọc quanh một ngôi nhà ngói rộng  , ba gian  hai chái .Chủ nhà là một ông già khoảng 50,60 tuổi có đãi cho DL một bữa nhậu xoài và mấy xị  rượu đế .
  Đó là một buổi sáng thanh bình , bầu trời trong xanh bao la ,gió mát thổi từ miền đông bắc lại . DL biết đó là gió đông bắc vì  hôm ấy hình như là muà hè , buổi trưa thường có gió đông bắc từ biển thổi vào  .Buổi nhậu thật đơn giản ,chỉ  có trái xoài được  cắt nhỏ ra , chấm mắm đường và xị rượu đế  {không nhớ là đế  Bà đen hay  Hóc môn } Hồi đó Bình chánh còn thuộc  tỉnh Gia định . Người  dân Bình chánh rất hiếu khách . Họ sống an nhiên  ,tự tại  , ung dung nhìn đời .Ông già ngồi  vừa uống rượu ,vừa nói  chuyện thời tiết  mưa nắng , mùa màng , chàng trẻ tuổi vừa nhâm nhi vừa gật gù tán thưởng .Thỉnh thoảng ông già có kêu cô con gái nhỏ chạy ra ,chạy vào pha bình trà , hay  rót ly nước.[biết đâu cô bé ngày đó lại không là  vdn bây giờ ?   ]  Rồi cô bé  lại vô tư chạy ra ngoài vườn  bắt bướm , hái hoa . {hoa Huệ trắng nỗi tiếng đó }
  Cảnh tượng lúc ấy thật là :
         Cô bé ngây thơ như cổ tích ,
         Ông già tự tại tựa tiên thần.
         Chàng trai như lạc vào trong mộng ,
         Có phải Đào nguyên ở chốn trần  ? …
  Thuở bấy giờ  Bình chánh thật   bình yên ,chiến tranh không quên sót một nơi nào,  nhưng hình như chiến tranh cũng  hiền lành phần nào với Bìnhchánh, cho nên sau 75 ,Bình chánh cũng không thiệt hại gì cho lắm  , so  với bao vùng quê thân yêu khác bị tàn phá  nặng nề .  Khoảng 2 giờ chiểu ,chàng trẻ tuổi đứng dậy từ giã vì có lệnh rút quân ,thì ông già cũng đã ngà ngà say. .. Cuộc vui nào cũng tàn , cuộc chia tay nào cũng lưu luyến , cô bé có làm  quà cho chàng trẻ tuổi hai trái xoài xanh…
.Cuộc đời như một dòng  sông  ,nước đi , đi mãi có bao giờ trở về , từ đó đến năm 75 , DL cũng không có dịp  nào ghé lại thăm ông già  và cô  bé , đời lính mà  , cái balô và cây súng , rày đây mai đó  ,cũng có đôi lần trở lại Bình chánh, nhưng  nào  phải qua chỗ cũ , khi thì ngủ đêm Tân quí tây [ một thị trấn nhỏ  của Bình chánh] , đêm nghe tiếng Dạ lan nức nỡ   , khi thì nằm Tân túc , đêm nghe  tiếng ếch nhái , ểnh ương  huyềnh oang ;tiếng súng nổ đì đùng ,  tiếng bom dội xa xa đâu vùng Long an  ,Hậu nghĩa …
    Hôm nay ,chợt thấy mấy trái  xoài xanh  ,cùng với nhánh cành sum sê  xanh  tốt , động lòng nhớ lại , một kỹ niệm xưa  , ghi vội  mấy dòng , gởi   người xưa cũ …
 
duonglam
 

Chào DL,
 
Cám ơn DL cho đọc "Đoản Khúc - Hồi Ký" hay hay làm nhớ Bình Chánh ghê nơi. DL tả căn nhà hơi giông giống nhà người cô vdn quá ! Ý, mà vào năm đó cô dượng chưa tới 60 tuổi đâu. Vì người cô cũng có nhà ba gian 2 chái nằm chính giữa vườn xoài rộng mấy mẫu tây. Còn cô bé kia 100% không phải vdn rồi. Lúc đó vdn ở Sàigòn và đã "tay bế, tay bồng" rồi... - Vdn rời khỏi BC năm 1958.
 
DL kể xoài chấm nước mắm đường với xi rượu Đế... "Bình Chánh" đó, chớ không phải Gò-Đen hay Hốc-Môn đâu - Rượu Đế Bình Chánh ngon có hạng lắm.
 
@ Bình Chánh được bình yên ? Vì sao ? DL tìm hiểu thử coi nè ?
Hiện giờ DL đang "Hành Quân" nơi nào ? Trong nước hay hải ngoại ?
Hai địa danh ; Tân Túc & Tân Quí, vdn đều biết. Vì có bà con ở đó.
Nhắm mắt lại, ôi 40 năm bay vèo ha !
Có gì kể tiếp hay làm thơ cho vdn đọc thêm nha !
Chúc DL luôn bình an và hồn thơ lai láng.
Thân mến
vdn
Mời DL "nhậu" rượu Cognac XO với chùm ruột chấm mắm ruốc
 
 



HI..7NN.
NH thấy chai rượu XO thèm quá,lại thêm có mồi chùm ruột, thật là ngàn năm một thuở, nhớ ngày
nào qua vùng Bình Chánh năm xưa... bỗng dưng hôm nay hình ảnh cũ, nhạt nhoà ẩn hiện sóng sánh qua bình rượu cay, nóng và rất nhiều kỷ niệm không diễn tả được, NH xin VDN cho gởi vài lời.

Dừng chân một thuở hải hồ,
Mồi chùm ruột nhậu XO tuyệt vời!
Tràn ly, chín kiếp chưa vơi.
Thật là quá đã, khách mời Paris.

Ta say để nhớ quên gì?
Một thời vàng mộng, trệ trì đi qua.
Cỗi cằn hằn kết thịt da,
Từng trầm tích mỏng làm quà, xác thân.

Có nghe lạc ngựa chuông ngân?
Phải hồi báo tử cho lần tiễn nhau?
Chữ Tâm phủ đấp đạm bào,
Nồng trên giọt đắng, dâng trào hiên tây.

Chiều nay gió ngủ đợi mây,
Đưa về gặp lại sum vầy hoang mê.
Tràn vui môi mắt ngô nghê!
Trả cho trọn giấc đề huề gió trăng.

Đời nầy chốn tạm phù vân,
Bước vào ra cửa hai lần cho ban.
Nào ai thấy được thiên đàng?
Cho nhau nước mắt muộn màng buổi xa.

Nguyên Hoang.
12/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 11:00:40 bởi Nguyên Hoang >
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 70 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9