Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
vườn Xuân... Vườn Tôi
Vườn xuân tươi đẹp tuyệt vời
Vườn tôi héo úa rã rời nát tan
Vườn xuân ánh nắng chói chang
Vườn tôi u tối phủ ngàn áng mây
Vườn xuân là của cỏ cây
Vườn tôi là của đêm ngày lệ rơi
Vườn xuân bướm lượn hoa cười
Vườn tôi lại thấy muôn người khóc than
Vườn xuân ve vuốt Nguyệt, Hằng
Vườn tôi đau nhức trăm ngàn vết thương
Vườn xuân chiếu ánh chiêu Dương
Vườn tôi gai nhọn giữa đường chênh chênh
Vườn xuân trăng sáng, sao lên
Vườn tôi vắng vẻ buồn tênh đọng sầu
Vườn xuân khoe sắc muôn màu
Vườn tôi giông bão xám nâu khắp trời
Vườn xuân ấm áp nơi nơi
Vườn tôi băng tuyết muôn đời mùa Đông...
(Ivry s/Seine, Gia tự Diệu thi, 20giờ20 hoàng hôn 09-05-1999)
Xuân Xuân đã đến rồi các bạn ơi !
Tung tăng vạt nắng tỏa khung trời
Líu lo én nhạn đang bay lượn
Lú nhú cây cành đâm đọt chồi
Thơ dệt đôi vần gieo rắc thả
Bút từ vài nét viết chưa ngơi
Mấy lời ước mới cùng vui chúc
Bay đến vườn xuân chào mọi người
(Ngoại ô Paris, ngày 15-03-2005)
vdn
Ngày Vào Xuân Xuân đến mỗi năm như lệ thường
Tia nắng chan hòa, hoa tỏa hương
Tiếng chim ríu tít trên cành trúc,
Liễu rũ bên tường cạnh hướng dương.
Xuân đến lòng ai gợi nhớ thương
Cành hoa, cánh bướm thuở yêu đương
Cỏ xanh, mây biếc, trên đồi núi,
Hoa nở rộn mùa đẹp bốn phương.
vdn
Cô Bảy ơi, HP ghé thăm cô và đọc thơ
Một bông hồng cho cô Bảy thay lời chúc vui cuối tuần
Thương
HĐHP
Xao Xuyến
Tim tình rộn rả chút mộng mơ
Xao xuyến yêu đương mắt lệ mờ
Nhớ về một thuở ai hẹn ước
Cùng ta xuôi ngược khắp bến bờ.
vdn
Xao xuyến cùng thơ
Tâm tư em gửi trọn vào thơ
Nhung nhớ người ta đến thẫn thờ
Một chờ hai đợi ba trông ngóng
Sao vẫn mịt mờ bóng dáng mơ
klt
Hồn Lâng Lâng
Hồn lâng lâng, gởi vào thơ
Ấp ôm chiếc bóng mộng mơ tuyệt vời
Đêm về đứng cạnh bên người
Nhìn nhau mà chẳng một lời đổi trao !!
vdn
Sao Trời Không Mưa
Vì sao trời hôm ấy không mưa ?
Chân em về không để dấu trên cát
Áo em về vẫn ôm ấm thân thon
Mẹ vẫn nhìn em bằng ánh mắt hao mòn.
Vì sao hôm ấy trời không mưa ?
Mây đen trên trời trĩu ướt cả hồn
Em đã ngộp trong cơn thèm gió bụi
Mà bão giông khô khốc cứ đè hôn.
Trời không mưa mà em như nóng bỏng
Cả trời chiều hầm hập tiết mồ hôi
Em chỉ sợ trong mắt buồn mằn mặn
Hương rã rời êm ái lẫn ăn năn
Nhưng vì sao trời không mưa hôm ấy ?
Sắp đã tràn ly ưng ức vội bờ
Chỉ một giọt là thác ghềnh vỡ lối
Thành muôn chiều ngơ ngẩn những mây trôi.
Đã muôn chiều, dù hôm ấy không mưa !
Mẹ vẫn nhìn em chiều đón sáng đưa
Chiếc tượng khỏa thân còn trắng lối năm xưa
Đường bông cỏ đã đổi sang màu nắng hạn.
Chiều nay về, đường mờ sương bao phủ
Tóc em cài muôn ngàn hạt nhớ thương
Trời đã lấy đi cơn ngập ngừng ấp-ủ
Em trách sao trời hôm ấy không mưa ?!!
Paris 6ème, chiều hè 1994
vdn_LAT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2005 15:09:00 bởi Viet duong nhan >
Phảng phất đâu đây giữa nắng chiều
Hương tình thoang thoảng nở nụ yêu
Yêu kiều diễm lệ đôi lòng hiểu
Hai trái tim nhiều nụ tình say
Nụ Tình
Nụ tình chớm nở giữa chiều đông
Không trung mây rợp bóng nắng hồng
Tim yêu rạo rực hồn ngây ngất
Của kẻ mộng mơ giấc say nồng
vdn
Tưởng Rằng
Tưởng rằng tim đã giá băng
Nào ngờ tim lại khăng khăng ươm tình
Nhớ thương chỉ một bóng hình
Phải chăng Tơ-Nguyệt đưa mình vào yêu !!
vdn
Phôi Pha
Nghẹn ngào khi đọc thư nhau
Mộng xưa đã cố vùi sâu vào hồn
Người về trong nắng hoàng hôn
Dìm thương nhớ để … nỗi buồn phôi pha
TNP
Chuyện Tình...
Chuyện tình từ độ bay xa
Tim yêu khép chặt trải qua bao mùa
Bây giờ bóng hiện bên bờ
Cố xua đuổi, mắt lệ mờ hoen mi.
vdn
Giữ Lại
Vẫy tay vĩnh biệt mà chi
Quà chia tay biết lấy gì tặng nhau
Người còn một trái tim đau
Ta đành giữ lại cơn sầu … làm tin.
TNP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2005 11:11:10 bởi Viet duong nhan >
Tưởng...
Thả hồn ươm mộng, ướp mơ
Nhặt lời, góp chữ dệt thơ "yêu" người
Tưởng đâu đùa giỡn vui đời
Nào ngờ tim lại động khơi "ái tình"!
Tự soi, nhìn thấy hãi kinh
Truyền TÂM, xuống lệnh, bắt tim dứt ngừng.
Mấy trăng vật vã lừng khừng.
"Bay" qua biển lớn, dịp... mừng... vứt buông.
Nam-Mô-A-Di-Đà-Phật
Lục Tự... bất rời xa
Đang sống cõi Ta bà
Trong TÂM luôn Cảnh Giác
Để trừ quỷ và ma...
*
"Chớ vì một phút tình si
Mà bao oan trái buộc ghì tâm ta.
Dừng chân là bóng chẳng theo,
Ngưng tay là nghiệp chẳng đeo bên mình"
(Bước Chân Xuất Thế)
" Phủi Bụi Trừ Dơ "
Trích đoạn: TNP
... Cô Bảy ui,
TNP về tới nhà rồi, dạo này thơ của Cô Bảy lãng mạng và nhiều ý tưởng trẻ trung ..... .... cho phép TNP đóng góp mấy câu...
Phôi Pha
Nghẹn ngào khi đọc thư nhau
Mộng xưa đã cố vùi sâu vào hồn
Người về trong nắng hoàng hôn
Dìm thương nhớ để … nỗi buồn phôi pha
TNP
*
Chuyện Tình...
Chuyện tình từ độ bay xa
Tim yêu khép chặt trải qua bao mùa
Bây giờ bóng hiện bên bờ
Cố xua đuổi, mắt lệ mờ hoen mi.
vdn
*
.......
Vẫy tay vĩnh biệt mà chi
Quà chia tay biết lấy gì tặng nhau
Người còn một trái tim đau
Ta đành giữ lại cơn sầu … làm tin.
TNP
*
Hi hi... nhà "TÂM", nay có thơ "lãng mạn" quá - chết rồi - Cô quên " Phủi Bụi Trừ Dơ ".
Nhưng , nếu thấm thấu Phật Học thì "chẳng dơ, chẳng sạch" - Không "chấp ngã". Nhưng có mấy ai hiểu - Thôi Cô 7 đưa ra ngoài . Để họa với con cho vui.
Cô 7
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2005 11:22:13 bởi Viet duong nhan >
Chỉ Trong Mơ
Chỉ trong mơ mới đầy hạnh phúc
Tỉnh mộng rồi nước mắt dầm chan
Ai làm tan giấc mộng vàng
Để em trọn kiếp ôm ngàn đau thương
Nhớ một thuở mộng tràn ngập lối
Mơ uyên ương trên gối giao duyên
Trai tứ chiến, gái thuyền huyên
Cùng nhau sánh bước phỉ nguyền ba sinh
Rồi bỗng chốc thấy mình trơ trọi
Bóng chơi vơi thầm gọi tên anh
Vạch rèm nhìn áng mây xanh
Chập chờn chiếc bóng bay nhanh bên đời.
Việt Dương Nhân
Dựng Hồn Lãng Mạn
Ta vẫn cô đơn tự thuở nào
Dựng hồn lãng mạn dệt thơ trao
Khều mây níu gió ươm ướp mộng
Tô vẽ tình yêu vạn sắc màu
vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2005 15:11:49 bởi Viet duong nhan >
Trái tim tình yêu
Có một trái tim đau
Lệ ngập tràn thơ đó
Mùa Xuận sao vàng võ
Rạn nứt cả không gian
Có trái tim đa mang
Nữa đời còn phiêu lãng
Lang thang về dĩ vàng
Tình còn nồng mênh mang
Có trái tim dịu dàng
Yêu thơ từng hơi thở
Trãi lòng ra rộng mở
Ngàn ân tình trong thơ
Trái tim không hững hờ
Bên đời thường rất thực
Cảm thương và chia sớt
Thả tình vào nhân gian
Hỡi trái tim đa đoan
Hãy hân hoan đi nhé
Tình muôn đời vĩnh cửu
Thơ muôn đời ngất ngây
Trái cấm còn đâu đây
Ngọt ngào và chín đỏ
Thơm lừng trong vườn đó
Tặng cho tình cho thơ
( tặng 7 đó 7 ui )
Trích đoạn: MM_Ngoc
Trái tim tình yêu
Có một trái tim đau
Lệ ngập tràn thơ đó
Mùa Xuân sao vàng võ
Rạn nứt cả không gian
Có trái tim đa mang
Nửa đời còn phiêu lãng
Lang thang về dĩ vàng
Tình còn nồng mênh mang
Có trái tim dịu dàng
Yêu thơ từng hơi thở
Trải lòng ra rộng mở
Ngàn ân tình trong thơ
Trái tim không hững hờ
Bên đời thường rất thực
Cảm thương và chia sớt
Thả tình vào nhân gian
Hỡi trái tim đa đoan
Hãy hân hoan đi nhé
Tình muôn đời vĩnh cửu
Thơ muôn đời ngất ngây
Trái cấm còn đâu đây
Ngọt ngào và chín đỏ
Thơm lừng trong vườn đó
Tặng cho tình cho thơ
( tặng 7 đó 7 ui )
Cảm ơn MM_Ngọc vào đây chia sẻ và còn để lại thơ tặng 7 - Thật dễ_thương.
Chúc Ngọc & gia đình vui vẻ đêm Giáng Sinh bình an. Tim mang một khối tình thương
Trải ban như ánh Chiêu Dương soi đều. Thân thương
7_vdn
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: