Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 70 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Viet duong nhan 06.01.2006 09:17:54 (permalink)
0
Chào TPN !
Nhớ Mẹ hén ! Tết này đúng con giáp 12 năm 7 chưa trở về SG. Thôi thì xin hẹn mai sau ! Bây giờ tâm cô 7 xem 10 phương đâu cũng là nhà rồi.
P ăn tết Tây vui hén ! Cô 7 chúc P 1 năm mới thành công & vạn sự như ý.
Thân
7_vdn
Viet duong nhan 07.01.2006 06:28:24 (permalink)
0
Đợi Mưa Ngâu


Tình đã lỡ còn mong chi xum họp
Giọt lệ sầu ôm mộng đợi mưa Ngâu
Chim Ô Thước sao chẳng bắt nhịp cầu
Cho Chức Nữ - Ngưu Lang không lỗi hẹn.

*

Tôi đã quen rồi sống trong mơ
Ôm mối tình Ngâu mộng đợi chờ
Thủy chung ai hiểu lòng tôi hỡi !
Hình bóng của người chẳng phai mờ.


việt Dương Nhân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2006 06:30:45 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 13.01.2006 10:57:37 (permalink)
0

[url="http://www.nhacvangonline.info/music/index.php?loi=1264"]Mùa xuân đầu tiên[/url]

Trần Mạnh Hùng 19.01.2006 15:34:19 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Mến Chúc Sư Tỉ Việt Dương Nhân cùng gia quyến một năm mới AN KHANG và THỊNH VƯỢNG
Trần Mạnh Hùng
Viet duong nhan 20.01.2006 12:36:38 (permalink)
0
Ngày Xuân

Xuân đến mỗi năm như lệ thường
Tia nắng chan hòa, hoa tỏa hương
Tiếng chim ríu tít trên cành trúc,
Liễu rũ bên tường cạnh hướng dương.

Xuân đến lòng ai gợi nhớ thương
Cành hoa, cánh bướm thuở yêu đương
Cỏ xanh, mây biếc, trên đồi núi,
Hoa nở rộn mùa đẹp bốn phương
.

vdn


Xuân

Xuân đã đến rồi các bạn ơi !
Tung tăng vạt nắng tỏa khung trời
Líu lo én nhạn đang bay lượn
Lú nhú cây cành đâm đọt chồi
Thơ dệt đôi vần gieo rắc thả
Bút từ vài nét viết chưa ngơi
Mấy lời ước mới cùng vui chúc
Bay đến vườn Xuân chào mọi người


vdn_bt
Viet duong nhan 20.01.2006 12:40:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Mến Chúc Sư Tỉ Việt Dương Nhân cùng gia quyến một năm mới AN KHANG và THỊNH VƯỢNG
Trần Mạnh Hùng


7_vdn cũng thân chúc Trần Mạnh Hùng & bảo quyến
Đón mừng Xuân Bính Tuất thật AN VUI HẠNH PHÚC
hoaidiephaphuong 20.01.2006 22:05:16 (permalink)
0


Năm mới Hạ Phương chúc cô Bảy cùng gia đình
được mọi sự như ý nha cô
Tiền vô như cái hình á - hihihi
Thương mến
HĐHP
Viet duong nhan 21.01.2006 12:39:45 (permalink)
0


Trích đoạn: hoaidiephaphuong



Năm mới Hạ Phương chúc cô Bảy cùng gia đình
được mọi sự như ý nha cô
Tiền vô như cái hình á - hihihi
Thương mến
HĐHP

Tròi ui ! Tiền nhiều quá làm sao cô khiêng nổi đây?
Cảm ơn HP - Cô 7 chúc Hạ Phương & Mẹ thật vui vẻ đón Giao thừa Tết Bính Tuất
Thương
Cô 7
Viet duong nhan 22.01.2006 07:17:28 (permalink)
0
Có Phải Là Xuân !


Nhìn đời... có phải là Xuân !
Ráng lùa mây xám biến tan đáy lòng
Nhưng sao hồn cứ bâng khuâng
Từ trong tiềm thức như giông bão về

Mẹ tôi nửa tỉnh nửa mê
Không ham, chẳng muốn kéo lê thân già.
Xót xa mắt lệ chan hòa
Khấn cầu Phật Tổ cho qua năm này

Mẹ cùng con cháu xum vầy
Gần xa tụ họp về ngày mừng Xuân.
.......
vdn
Bạch Am, ngày 21.1.2006
TTL 22.01.2006 15:04:46 (permalink)
0

CUNG CHÚC TÂN XUÂN



Đệ chúc Tỷ VDN một năm Bính Tuất PHƯỚC LỘC THỌ đủ đầy & VẠN SỰ NHƯ Ý
TTL 22.01.2006 15:42:17 (permalink)
0


Trích đoạn: Viet duong nhan

Có Phải Là Xuân !


Nhìn đời... có phải là Xuân !
Ráng lùa mây xám biến tan đáy lòng
Nhưng sao hồn cứ bâng khuâng
Từ trong tiềm thức như giông bão về

Mẹ tôi nửa tỉnh nửa mê
Không ham, chẳng muốn kéo lê thân già.
Xót xa mắt lệ chan hòa
Khấn cầu Phật Tổ cho qua năm này

Mẹ cùng con cháu xum vầy
Gần xa tụ họp về ngày mừng Xuân.
.......
vdn
Bạch Am, ngày 21.1.2006




ttl xin góp lời "cầu nguyện" với Tỷ nha. Cầu mong mọi việc tốt đẹp.

ttl có đọc được mấy bài "thi kệ" của mấy vị thiền sư đời nhà Lý. Chép lại đây để "chia xẻ" với Tỷ nha!


Thu về chẳng hẹn nhạn cùng bay,
Cười lạt người đời luống xót vay.
Thôi! Hỡi môn nhân đừng lưu luyến,
Thầy xưa mấy lượt hóa Thầy nay.
(Thu lai bất báo nhạn lai quy,
Lãnh tiếu nhân gian tạm phát bi.
Vị báo môn nhân hưu luyến trước,
Cổ sư kỷ độ tác kim sư.)
Thiền sư Từ Đạo Hạnh

******
Thân như sấm chớp, có rồi không
Cây cối xuân tươi, thu héo hon
Nhìn cuộc thịnh suy, đừng sợ hãi
Thịnh suy: ngọn cỏ giọt sương hồng
(Thân như điện ảnh, hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy, vô bố úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô)
Thiền Sư Vạn Hạnh


******
Có tử phải có sinh
Có sinh phải có tử
Tử thì người đời buồn,
Sinh thì người đời vui.
Buồn, vui nối tiếp mãi
Mới vậy thành kia đây.
Chuyện tử sinh chứ có để lòng ...
(Hữu tử tất hữu sinh
Hữu sinh tất hữu tử
Tử vi thế sở bi
Sinh vi thế sở hỷ
Bi hỷ lưỡng vô cùng
Hốt nhiên thành bỉ thử
Ư chư sinh tử bất quan hoài…
Án tố rô tố rô tất rị.)
Thiền sư Trì Bát
Viet duong nhan 23.01.2006 10:08:05 (permalink)
0
Kẻ Bạc Tình
Viết thay Chị J.J.

Ai đã tạo cảnh đời thãm khốc ?
Nước mắt nhiều hơn biển và sông.
Nhân sinh kẻ đợi người mong.
Phước phần số mệnh đục trong đâu ngờ.

Ai đã tạo cảnh đời ngang trái ?
Lắm khổ sầu đeo mãi vào thân.
Lòng người sao biết đo phân.
Đổi thay, thay đổi ái ân quên rồi.

Ai đã tạo cảnh đời lừa dối ?
Khéo mưu mô khuấy rối hại người.
Gạt thầy phản bạn mỉm cười.
Diển tuồng nhân ái dối lừa dân gian.

Kẻ bạc tình, tào khang chẳng kể
Nỡ lòng nào để khổ cho người
Say mê hoa lạ vui cười
Mặc cho con, vợ giữa đời bơ vơ !

*

Thế mới biết trời cao có mắt
Oan oan, trái trái ắt trả vay
Người chồng bội bạc hôm nay
Một thân, một bóng đêm ngày ăn năn.


(Ivry-sur-Seine, đêm xuân mưa gió 13-05-2002)
vdn
Viet duong nhan 23.01.2006 10:12:54 (permalink)
0

Trích đoạn: TTL


Trích đoạn: Viet duong nhan

Có Phải Là Xuân !


Nhìn đời... có phải là Xuân !
Ráng lùa mây xám biến tan đáy lòng
Nhưng sao hồn cứ bâng khuâng
Từ trong tiềm thức như giông bão về

Mẹ tôi nửa tỉnh nửa mê
Không ham, chẳng muốn kéo lê thân già.
Xót xa mắt lệ chan hòa
Khấn cầu Phật Tổ cho qua năm này

Mẹ cùng con cháu xum vầy
Gần xa tụ họp về ngày mừng Xuân.
.......
vdn
Bạch Am, ngày 21.1.2006




ttl xin góp lời "cầu nguyện" với Tỷ nha. Cầu mong mọi việc tốt đẹp.

ttl có đọc được mấy bài "thi kệ" của mấy vị thiền sư đời nhà Lý. Chép lại đây để "chia xẻ" với Tỷ nha!


Thu về chẳng hẹn nhạn cùng bay,
Cười lạt người đời luống xót vay.
Thôi! Hỡi môn nhân đừng lưu luyến,
Thầy xưa mấy lượt hóa Thầy nay.
(Thu lai bất báo nhạn lai quy,
Lãnh tiếu nhân gian tạm phát bi.
Vị báo môn nhân hưu luyến trước,
Cổ sư kỷ độ tác kim sư.)
Thiền sư Từ Đạo Hạnh

******
Thân như sấm chớp, có rồi không
Cây cối xuân tươi, thu héo hon
Nhìn cuộc thịnh suy, đừng sợ hãi
Thịnh suy: ngọn cỏ giọt sương hồng
(Thân như điện ảnh, hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy, vô bố úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô)
Thiền Sư Vạn Hạnh


******
Có tử phải có sinh
Có sinh phải có tử
Tử thì người đời buồn,
Sinh thì người đời vui.
Buồn, vui nối tiếp mãi
Mới vậy thành kia đây.
Chuyện tử sinh chứ có để lòng ...
(Hữu tử tất hữu sinh
Hữu sinh tất hữu tử
Tử vi thế sở bi
Sinh vi thế sở hỷ
Bi hỷ lưỡng vô cùng
Hốt nhiên thành bỉ thử
Ư chư sinh tử bất quan hoài…
Án tố rô tố rô tất rị.)
Thiền sư Trì Bát


7 rất cảm động Hiền Đệ TTL vào chia sẻ và sưu tầm mấy bài thơ "Thiền" thật chí lý.
Chúc Đệ an vui
Thân
7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2006 10:14:13 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 31.01.2006 16:11:34 (permalink)
0
Tết Đến... Xuân Về !

Tết đến, Xuân về... thế thế thôi
Lòng này chẳng gợn chút buồn vui
Nhìn đời trôi nhẹ như mây trắng
Ngó khắp trần gian mim mỉm cười...
Chẳng còn ham muốn gì hơn nữa
Không bận đòi thêm được như người
Tịnh tọa lắng tâm - lòng tĩnh lặng
Mong sao nhân thế yên ấm đời


(Tết Bính Tuất -2006)



Xuân Hỡi Xuân !

Sống tạm quê người, Xuân hỡi Xuân !
Lòng không rộn rả, dạ chẳng mừng
Mai lan cúc trúc trưng đầy chợ
Bánh mứt bày ra khắp phố phường
Nỗi sầu vong quốc còn lởn vởn
Niềm vui tắt nghẽn giữa thế trần
Năm mới có gì hơn năm cũ
Ngồi trơ rũ bóng mắt vương buồn


vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2006 03:33:24 bởi Viet duong nhan >
phuongvu_210 03.02.2006 21:41:22 (permalink)
0
Gửi nhà thơ Việt Dương nhân ,
Nhân dịp năm mới 2006 PV xin chúc nhà thơ mạnh khoẻ ,hạnh phúc.Cảm ơn nhà thơ đã có lời chia sẻ về việc riêng gia đình PV.

THƯ GỬI CHỊ

Xuân này em không về...nhớ tết
giống như em chị bận bịu nơi xa .
em và chị ở hai miền... lưu luyến ,
gửi vào thơ dòng ký ức... quê nhà .

Xa đất mẹ xa dòng sông Nam- Bắc
suốt bốn mùa là suốt bốn mùa xanh .
sóng và gió có từ ngàn năm trước ,
thuyền...mãi mà chở không hết...lênh đênh !

Nơi ta đến bến bờ xa vời vợi ,
tựa mạn thuyền ,ngủ trọ bến sông xanh .
đêm đêm bóng xuân về chộn rộn ,
mái trèo mơ...câu lục bát tròng trành !

Thương nhớ quê giống mạch nguồn yên ả ,
gửi về sông những dòng chảy ngọt ngào.
ta tan hóa vào biển- đời -vô tận ,
suốt bốn mùa làm con sóng...nôn nao.


Mồng 2 tết Bính tuất

Phuongvu_210
Bài thơ đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2006 23:35:39 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 70 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9