đã tìm ra bài Vè Nói Ngược và đăng trong mẫu tự N và nơi đây

Tác giả Bài
lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
đã tìm ra bài Vè Nói Ngược và đăng trong mẫu tự N và nơi đây - 26.07.2012 16:13:10
     
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nói ngược

Ngựa đua dưới nước

Tàu chạy trên bờ

Lên núi đặt lờ

Xuống sông đốn củi

Gà cồ hay ủi

Heo nái hay bươi

Nước kém ba mươi

Mùng mười nước dẫy

Ghe nổi thì đẩy

Ghe cạn thì chèo

Mấy chú nhà nghèo

Cho vay bạc nợ

Nhà giàu bợ đỡ

Thiếu trước hụt sau

Đòn xóc bửa cau

Dao bầu gánh lúa

May quần bằng búa

Bửa củi bằng kim

Ăn cướp ở hiền

Thầy tu bạc ác

Nhà lành dột nát

Chòi rách khô queo

Lắm của nhà nghèo

Xác xơ triệu phú

Huất Trì hay chử

Dốt đặc
Trạng Nguyên
Xới đất bằng liềm
Cắt tranh bằng cuốc

Têm trầu bằng bột

Gói bánh bằng vôi

Giả gạo bằng nồi

Nấu cơm bằng cối

Bửa rằm trời tối

Mồng một sáng trăng

No bụng thì ăn

Đói lòng thì nhịn

Ai mà vui tính

Nói ngược nghe chơi!

       (bài nầy tôi được anh (hay chị) Thanh trong hội Ái Hữu LNH&NĐC gởi tặng)     
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2015 13:43:25 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: tìm bài Vè Nói Ngược - 26.07.2012 22:38:38
Trích đoạn: lá chờ rơi

Xin chào quý anh chị em,

Xin cáo lỗi, tôi vừa tìm ra được bài ấy, như sau :


"Vè nói ngược" của chị (hay anh) THANH gởi tặng :

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nói ngược
Ngựa đua dưới nước
Tàu chạy trên bờ
Lên núi đặt lờ
Xuống sông đốn củi
Gà cồ hay ủi
Heo nái hay bươi
Nước kém ba mươi
Mùng mười nước dẫy
Ghe nổi thì đẩy
Ghe cạn thì chèo
Mấy chú nhà nghèo
Cho vay bạc nợ
Nhà giàu bợ đỡ
Thiếu trước hụt sau
Đòn xóc bửa cau
Dao bầu gánh lúa
May quần bằng búa
Bửa củi bằng kim
Ăn cướp ở hiền
Thầy tu bạc ác
Nhà lành dột nát
Chòi rách khô queo
Lắm của nhà nghèo
Xác xơ triệu phú
Huất Trì hay chử
Dốt đặc trạng nguyên
Xới đất bằng liềm
Cắt tranh bằng cuốc
Têm trầu bằng bột
Gói bánh bằng vôi
Giả gạo bằng nồi
Nấu cơm bằng cối
Bửa rằm trời tối
Mồng một sáng trăng
No bụng thì ăn
Đói lòng thì nhịn
Ai mà vui tính
Nói ngược nghe chơi!

*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2012 22:43:54 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !