Chị - Thơ Trần Vũ Long
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                 Chị    
  Hơn nửa đời 
  Chị lặn lội đi tìm hạnh phúc 
  Không như quả thị rụng bị bà 
  Hạnh phúc chơi trò xúc xắc    
  Thế gian ơi 
  Lệ đã ướt câu cửa miệng rồi 
  Hồng nhan… 
  Cay cực muôn phần thân chị    
  Người đời bán mua 
  Mong cầu hạnh phúc 
  Người đời ơi có thấy không? 
  Chị tôi thuần khiết một niềm tin    
  Căn gác đã vắng chị rồi 
  Em cầu nguyện… Thị ơi…!    
  Trần Vũ Long    
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: