Vọng phía đại ngàn - thơ Trần Vũ Long
Bim Bim 27.07.2012 16:23:59 (permalink)
Vọng phía đại ngàn



Những mỡ màu bazan
Những rừng già xanh rức
Lăn tròn vào anh nhức buốt
Em vời vợi như tiếng cồng vọng lại
Để mình anh cô độc với ồn ào

Ngơ ngác sông Ba vào mùa cạn nước
Cúc quỳ ơi vàng vã đôi bờ
Anh đứng gió giữa đại ngàn chới với
Hồn nhiên em lúng liếng Biển Hồ đầy

Nức nở eo thon chập chùng phố núi
Bức tường rêu xa hút tiếng cười
Cây cọ cũ và nỗi buồn đã cũ
Em thanh xuân như nét vẽ hao gầy

Hoa sữa thơm buông lòng anh chợt thức
Cầu Long Biên vẫn gánh nhọc nhằn
Như từ phía đại ngàn em Sông Hồng réo đỏ
Ngân nga “Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy”

Trần Vũ Long

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9