Về - Thơ Trần Vũ Long
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                 Về    
  Thôi giờ tay trắng như mơ 
  Còn thương chi gió khát bờ mi ai 
  Bao nhiêu tục luỵ sông dài 
  Cũng xin trả hết một mai tìm về 
  Ngủ yên nhé những đam mê 
  Ngủ yên nhé những hẹn thề mùa thu 
  Xa nghe một tiếng chim gù 
  Đưa ta về với lời ru thuở nào    
  Trần Vũ Long       
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: