Lãng Tử

Tác giả Bài
voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
Lãng Tử - 05.08.2012 15:58:11
0

 
 
Lãng tử phong trần xa cố hương, lang thang nhân thế vạn nẻo đường, sương gió dãi dầu cơn lạnh ấm, tâm tình nan giải kiếp nhân sinh, rồi bỗng một ngày kia chợt tỉnh, mộng những tàn phai nhớ ‘đường về’.

Lãng Tử

Bềnh bồng bềnh bồng
Sóng hồng xô dạt
Hạt nắng rơi trên sóng bềnh bồng.


Bềnh bồng bềnh bồng
Bến đời phiêu bạt
Lạc bước phong sương những nẻo đường.


Ta vẫn thương hoài giấc mộng xưa
Thủa nào ta đến nẻo trần gian
Mênh mang một nỗi sầu nhân thế
Quê cũ mờ xa mãi nghìn trùng.


Tung cánh chim Bằng
Bay khắp trời tự do
Xuôi khắp non ngàn
Máu lãng tử dọc ngang
Ngày tháng rong chơi
Bên đời vẫn ung dung.


Mịt mùng mịt mùng
Từng lớp thời gian qua
Ta vẫn chờ mong có một ngày
Nay đã vừa duyên đủ phúc phận
Ta đã tỉnh ra, hết mịt mùng.


Trập trùng trập trùng
Vạn lý ngàn mây xa
Ta vẫn ngược xuôi giữa dòng đời
Nơi chốn trần gian đầy mê hoặc
Ta nhắc người ơi, nhớ ‘Đường Về’.


@ Cảm ngộ:

‘Đường Về’ đã nhớ gọi thành tên
Cùng nhắc người thân với bạn hiền
Nhắc cả những ai còn chưa tỉnh
Tâm tình chia hết lạ cùng quen.


Mời mọi người xem qua, đọc thử cuốn “Thiên cổ kỳ thư” CHUYỂN PHÁP LUÂN, cuốn sách rất hay, chỉ ra Con đường trở về nơi nguồn cội chân chính của sinh mệnh.

(Vô Cố Nhân)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 23:18:06 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Lãng Tử - 12.08.2012 15:33:25
0
Một đời trải mấy phong sương, con đường nhân thế biết bao nhiêu tình, hoa xinh mấy độ hoa tàn, bướm ong mấy bận hoang đàng mê si, chỉ vì say đắm tình tang, chữ rằng ‘Lãng Mạn’ nửa hồn bâng khuâng, nửa hồn kia vẫn trông mong, chờ mong giải thoát cơn mê kiếp người.



Lãng Mạn

Những vần điệu hoan ca
Trong trái tim thật thà
Là nỗi yêu niềm nhớ vô bờ.


Thơ mộng dệt trăng sao
Xây đắp lâu đài tình
Và khu vườn hạnh phúc đẹp xinh.


Kìa lung linh hoa nến
Trong bóng đêm dịu dàng
Người yêu đang ca hát
Lãng mạn quá đi thôi.


Người yêu ơi xinh quá
Trong bóng đêm mặn mà
Hồng hoa thơm má phấn
Ta đầy nỗi bâng khuâng.


Và ta dâng trao nàng
Vần thơ hoa dịu dàng
Vần thơ yêu nồng nàn
Từ trong trái tim ta.


@ Cảm ngộ:

Lãng mạn, quả thực lãng mạn, con người ngày nay hết thảy đều lãng mạn như thế cả, chỉ là ở mức độ khác nhau mà thôi. Ngày xưa con người ta có lãng mạn giống như vậy không? Văn hóa truyền thống có lệ gọi là mai mối, nhiều khi kết hôn xong mới biết mặt nhau, nghe có vẻ cổ hủ, nhưng thực sự đã tránh được rất nhiều những vấn đề sinh ra bởi sự lãng mạn vượt quá khuôn phép lễ giáo vốn bảo đảm cho con người không sa đà phóng túng với những mối quan hệ thân xác trước khi kết hôn.

Hôn nhân vốn là an bài theo duyên phận, không phải theo cách ngày nay người ta yêu vội, thử nhanh, sống gấp – vốn không đáp ứng tiêu chuẩn mà Thần đặt ra cho con người. Đây không phải vấn đề mê tín, ngày xưa con người thực sự tin tưởng vào những sinh mệnh cấp cao mà người ta kính cẩn gọi là Thần. Chính những sinh mệnh cao cấp đã thông qua các bậc Thánh nhân trong lịch sử, truyền cho con người văn hóa cần thiết để duy trì tiêu chuẩn làm người, nếu không thì chúng ta cũng chỉ ở đẳng cấp như thú vật mà thôi.

Thú vật tồn tại chỉ vì cần thiết cho sự tồn tại của con người, con người tồn tại là để đến đúng thời điểm sẽ hiểu ra mục đích ý nghĩa của việc làm người. Nếu con người không đủ tiêu chuẩn làm người thì cũng chẳng có lý do để tồn tại nữa, phải không?

Ngày nay, hầu như mọi người đều bị cuộn trôi theo dòng chảy cuộc sống đang ngày càng biến dị, suy thoái nên đã phá bỏ nhiều quy ước của văn hóa truyền thống, giờ đây người ta đã coi tình yêu lãng mạn như là lẽ sống thời đại, lại càng quên đi lý do tại sao chúng ta còn sống ở nơi đây.

Vậy nên có có đôi lời cảm thán:

Một đời lãng mạn phù hoa
Một cơn mộng mị trầm kha kiếp người
Phong sương mấy độ luân hồi
Rong chơi nhân thế nhiều phen đọa đầy
Vừa hay ta thấy bên trời
Pháp Luân Đại Pháp mở ra đường về.


Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, là môn rèn luyện tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, tìm về cội nguồn chân thực của sinh mệnh, hiện tại có ở trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người, nhưng lại bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại chính nơi xuất xứ Trung Quốc, trái với công ước quốc tế về quyền con người.

(Vô Cố Nhân)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 23:20:18 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Lãng Tử - 21.08.2012 23:30:47
0

Lãng đãng như mây theo gió ngàn, vòng đời trôi nổi chốn nhân gian, bạn – tôi một thuở nào phong nhã, một thuở nào kia luống ngậm ngùi, trải cơn mê mộng trầm luân ấy, đã thấy tin vui rộng khắp trời.



Lãng Đãng

Nghiêng mây che bóng đời
Đôi chân ngưng bước đợi
Hoàng hôn tím chiều rơi.


Ngồi đây ta viết thơ
Ngồi đây ta viết nhạc
Dòng đời vẫn cuộn trôi.


À ơi ta ngắm đời
Đầy vơi khúc nhạc ru
Dù cay đắng ngọt thơm.


Từ câu hát lòng ta
Lời thơ đã nở hoa
Cung nhạc thiết tha nồng nàn.


Nàng thơ ghé chiều nay
Nàng mây trắng vừa bay
Mỉm cười với ta lưng trời.


Lời thơ gieo khúc nhạc
Đời dâng cơn bão tràn
Cuộn dòng thác miên man.


Này là cơn gió mát
Này là cơn nắng mộng
Nụ hồng xinh ấp e.


Nhẹ nhàng ta cất bước
Cuộc đời theo gió ngàn
Lãng đãng .. như làn mây…


@ Cảm ngộ:

Như mây trời trôi nổi
Biết rồi sẽ về đâu
Bể dâu đời từng trải
Sao mãi vẫn luân hồi.


Muốn về nơi thiên giới
Đời này gắng tu tâm
Nhớ tìm Chân Thiện Nhẫn
Pháp Luân đang cõi người.


Chân – Thiện – Nhẫn là các nguyên lý căn bản của Pháp Luân Đại Pháp một môn rèn luyện Tinh thần và Thể chất chiểu theo các nguyên lý căn bản của Vũ Trụ, tìm về cội nguồn chân thực của sinh mệnh, hiện tại có ở trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người, nhưng lại bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại chính nơi xuất xứ Trung Quốc, trái với công ước quốc tế về quyền con người.

(Vô Cố Nhân)




<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 23:21:24 bởi voconhan >

nguyenngoat
  • Số bài : 2221
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Lãng Tử - 22.08.2012 11:23:36
0

Trích đoạn: voconhan

Lãng Đãng

Nghiêng mây che bóng đời
Đôi chân ngưng bước đợi
Hoàng hôn tím chiều rơi

Ngồi đây ta viết thơ
Ngồi đây ta viết nhạc
Dòng đời vẫn cuộn trôi

À ơi ta ngắm đời
Đầy vơi khúc nhạc ru
Dù cay đắng ngọt thơm

Từ câu hát lòng ta
Lời thơ đã nở hoa
Cung nhạc thiết tha nồng nàn

Nàng thơ ghé chiều nay
Nàng mây trắng vừa bay
Mỉm cười với ta lưng trời

Lời thơ gieo khúc nhạc
Đời nghe cơn bão ngàn
Cuộn dòng thác miên man

Này là cơn gió mát
Này là cơn nắng mộng
Nụ hồng xinh ấp e

Nhẹ nhàng ta cất bước
Cuộc đời theo gió ngàn
Lãng đãng .. như làn mây

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 04/3/2o12


 
LÃNG DU
 
Theo trăng hồn lướt dặm ngàn
Nương trong bóng nhạn mơ màng cung nga
Rót  Nghê Thường gợi dư ba
Thoát y vũ khúc thân ngà mỹ nhân
 
Muốn trốn nhanh cõi phàm trần
Ta lên tận đỉnh Phù Vân ngắm trời
Thơ chơi vơi
 Gieo ngàn khơi
Lãng du xin được trọn lời thi nhân
 
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yêu thương và tha thứ

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Lãng Tử - 16.11.2012 23:24:53
0
Lãng du mê mải hồn nhiên mộng, tỉnh thức mơ màng mộng trong mộng, phút chốc giật mình toan thất kinh, đời ta đã sống thật mơ mộng.



Lãng Du

Ngày tháng phiêu du
Khắp bên trời tự do
Thỏa chí nam nhi
Bước giang hồ phiêu lãng
Thả hồn lang thang
Theo gió mơ mây mộng
Bước chân giục ta
Trên khắp nẻo đường xa.

Qua thành đô
Con phố hoa đông người
Qua miền quê
Lúa thơm đồng xanh thắm
Đêm nằm nghe gió
Ru lá ngàn rừng xa.

Con đường ta đi
Từ núi cao qua miền duyên hải lớn
Vực sâu ta qua
Biển to ta qua
Là bước chân
Phiêu bạt lãng du.

@ Cảm ngộ:

Một kiếp phong trần quen lãng du
Mòn chân ngày tháng mộng sơn hà
Đã biết trần gian là cõi tạm
Mà sao vẫn bạn với phong trần.

Pháp Luân Đại Pháp truyền ban đó
Có biết chưa này, hỡi bạn tôi
Thiên thu vạn đại mong chờ mãi
Cứ lãng du hoài, biết làm sao?

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, là môn rèn luyện tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, tìm về cội nguồn chân thực của sinh mệnh, hiện tại có ở trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người, nhưng lại bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại chính nơi xuất xứ Trung Quốc, trái với công ước quốc tế về quyền con người.

(Vô Cố Nhân)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 23:23:45 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Lãng Tử - 23.11.2012 21:33:34
0
Lãng quên – thật đã lãng quên rồi, hết thảy con người trên thế gian, lãng quên nguồn gốc nơi thượng giới, mê mệt nhân gian chốn bụi phàm, vừa hay Đại Pháp truyền nhân thế, mau tỉnh cơn mê kịp lối về.



Lãng Quên

Lãng tử, lãng mạn, lãng đãng say
Lãng du ngày tháng, lãng quên đời
Quên cội quên nguồn, quên ước cũ
Luân hồi ba cõi, hận thiên thu.


Lãng tử phong trần, lãng tử ơi
Dừng chân, tôi nói một đôi lời
Nơi chốn trần gian này ta đã
Chờ gặp nhau chừng mấy vạn năm.


Mưa nắng giang hồ say bước chân
Lãng mạn si cuồng mộng tình nhân
Lãng du mê mải hồn nhiên mộng
Lãng đãng như mây theo gió ngàn.


Bạn – tôi một thuở nào phong nhã
Mấy kiếp anh hùng thiên sử ca
Cũng đã nhiều phen đời lận đận
Phong sương ấm lạnh thế nhân tình.


Chớ hoài say kịch, mê chẳng tỉnh
Kiếp này minh bạch chân tướng thôi
Nhắn bạn đôi lời: “Chân Thiện Nhẫn”
Pháp Luân Đại Pháp ở đây rồi”.


Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, là môn rèn luyện tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, tìm về cội nguồn chân thực của sinh mệnh.

Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao đạo đức, cải thiện sức khỏe và khai sáng tâm linh, kết hợp giữa “Tu dưỡng tâm tính & Luyện tập thân thể” nên còn gọi là pháp môn Tu Luyện.

Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện thuộc hệ thống Phật gia. (Xin lưu ý: Phật gia là một hệ thống lớn gồm rất nhiều trường phái tu luyện Phật Pháp, hầu hết đều bí mật và không theo hình thức tôn giáo, chỉ có rất ít đường lối trong đó chọn hình thức tôn giáo, ví dụ như Phật giáo).

Pháp Luân Đại Pháp tu luyện ngay giữa đời thường, không mang hình thức tôn giáo, thích hợp với mọi lứa tuổi, phù hợp tối đa với mọi tầng lớp xã hội, việc theo học hoàn toàn là tình nguyện.

Pháp Luân Đại Pháp vốn dĩ xưa nay lưu truyền bí mật, chỉ mới được truyền ra tại Trung Quốc năm 1992 vì một lý do đặc biệt mà mọi người có thể tìm thấy khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tài liệu căn bản nhất của Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp hiện có ở trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người, nhưng lại bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại chính nơi xuất xứ Trung Quốc, trái với công ước quốc tế về quyền con người.

(Vô Cố Nhân)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 23:24:55 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Lãng Tử - 29.11.2012 19:40:25
0

 
Thỉnh Nguyện Lương Tâm

Bạn thân mến bạn ơi
Lời tôi nói bằng tim
Tôi xin các bạn
Xin hãy nghe
Sự thật.

Từ mảnh đất Trường Xuân xứ Trung hoa
Pháp Luân Đại Pháp truyền ra
Đó là môn pháp Tu Tâm
Kết hợp cùng với Luyện Thân
Vẫn thường hay gọi là Pháp Luân Công.

Sửa tâm Chân Thiện Nhẫn
Luyện thân có 5 bài
Những ai mà muốn học
Theo nào khó chi đâu.

Pháp Luân Công thật nhiệm màu
Giúp ta an lạc trong tâm
Giúp cho ta mạnh nơi thân.

Pháp Luân Công dạy ân cần
Với tha nhân và xét mình
Có điều gì lỗi hay không?

Đảng cộng sản Trung Quốc xấu xa
Pháp Luân Công là Chân Thiện Nhẫn
Bởi vậy nên khó cùng chung sống
Khi mà cái ác đang cầm quyền
Nó liền bức hại Pháp Luân Công.

Những gông cùm
Tù khổ sai
Lao động cưỡng bức
Những nhục hình
Những cực hình
Khủng bố, mổ cướp tạng
Đàn áp một niềm tin.

Xin những trái tim con người lên tiếng
Xin những trái tim nhân loại thương mến
Chúng ta cùng
Góp một lời
Phản đối cuộc bức hại
Bằng tiếng nói lương tâm.



Pháp Luân Công là một môn rèn luyện về tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân Thiện  Nhẫn. Khởi điểm từ Trường Xuân, Trung quốc năm 1992, đến năm 1999 có  khoảng 100 triệu người theo học.

Vào tháng 7 năm 1999, ông  Giang Trạch Dân, tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc, vì đố kỵ đã ra  lệnh đàn áp Pháp Luân Công, đồng thời mở một chiến dịch vu khống, bôi  nhọ Pháp Luân Công khắp toàn thế giới.

Tại Trung Quốc, học viên Pháp Luân Công bị khủng bố, đàn áp nghiêm trọng, bị tước hết các quyền cơ bản của  con người. Họ bị đưa vào các trại tập trung giam giữ, cưỡng bức lao động bất hợp pháp, bị tra tấn tàn bạo bằng các cực hình tàn khốc như thời trung cổ, hàng triệu người bị mổ cướp nội tạng, chỉ vì họ tu luyện theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Hiện tại, các học viên  Pháp Luân Công có mặt trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ vẫn không  ngừng nói rõ sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp cho người dân toàn thế giới, nhằm giúp sớm chấm dứt cuộc đàn áp phi lý vô nhân đạo này. Tuy nhiên, cho đến hôm nay cuộc đàn áp vẫn đang còn tiếp diễn.

Thỉnh nguyện toàn cầu, chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công: (http://tindaiphap.net/thinhnguyen/)

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 23:26:12 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Lãng Tử - 19.12.2012 21:55:39
0
Loài Người Ly Tan

Từng đêm thao thức
Người suy tư gì
Sao mi rơi lệ
Thôi hãy ngủ thôi

Ngàn con sóng khơi
Về ru giấc nôi
Dòng sông cuồn cuộn
Gọi nguồn suối thiêng

Bên miền thao thức
Người suy tư gì
Trong đêm hoang lạnh
Khi ánh chiều tan

Hàng cây bóng xế
Nửa đêm trăng tà
Ơi à
Câu hát ru trăng
Trăng nằm
Yên giấc bên trời

Đời ko như trăng mộng say
Đời hay phong ba bão tố
Đời khô.. suối lệ
Đời quên.. mất nguồn

Đêm vơi ngày cạn
Sỏi đá vỡ tan
Tim vơi tình cạn
Loài người ly tan

Người mang tim về
Dòng sông khô cạn
Chờ con suối mát khơi nguồn
Từ trong mắt biếc
Thương đời
Khóc ra...

Vô Cố Nhân
BH - 21/4/2o12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 23:27:48 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Lãng Tử - 21.12.2012 22:48:23
0
Vô Cố Nhân

Lạc sâu trong cõi tình vô định
Tỉnh giấc mê hồ - vô cố nhân.

Vẫn biết đời luôn có hợp tan
Tình là men đắng cõi nhân gian
Oan tình, duyên loạn, nào ai buộc
Cuộc đời luôn là những nợ tình.

Bởi còn say men tình nhân
Cuộc đời ta vẫn còn mê
Lối về đi lạc đường xa đó
Có phải linh hồn đó là ta?

VCN

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Lãng Tử - 27.12.2012 22:18:44
0

Nơi Đâu Nguồn Cội

Thương sao thương quá
Ơi a kiếp người 
Lênh đênh bên đời 
Ngày tháng chơi vơi.

Ngày tháng chơi vơi
Giữa dòng đời trôi
Như là chiếc lá
Lá gọi sông trôi
Lá một chiều rơi
Lá gọi mây trôi
Lá gọi người ơi.

Thương sao thương quá
Ơi a kiếp người
Thênh thang đất trời
Biển đời mênh mông.

Biển đời mênh mông
Mây giông gọi về
Dòng sông lá đổ
Lá đổ mưa nguồn
Gọi buồn ơi a...

Thương sao thương quá
Ơi a kiếp người
Môi xinh gọi đời
Lá gọi chiều rơi
Lá gọi người ơi
Nơi đâu nguồn cội...

(Vô Cố Nhân)




<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 23:34:47 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Lãng Tử - 28.12.2012 22:16:13
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 23:31:06 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Lãng Tử - 02.01.2013 22:11:22
0
Xuân Ấm Hương Tình Yêu

Ngày hôm qua bên trời đông giá
Người bên ta chia ánh lửa hồng
Thầm mong sao khi mùa xuân đến
Cùng bên nhau ngày mới tin vui

Chợt.. nghe gió mùa xuân
Về bên mái hàng hiên
Nắng thương vừa lên
Trên cành hoa lá
Chim hát ca rộn vang
Ta ngắm xuân vừa sang

Sáng nay xuân về
Trên khắp quê hương mình
Chúa xuân
Đang rắc những mầm xuân
Trên cành xuân xanh

Ánh dương tươi hồng
Bướm hoa mơ mộng
Nụ cười xuân ấm áp mênh mông
Đóa hoa hồng
Mới trao người
Là tình yêu đã nói nên lời

Này.. em nhớ gì ko
Ngày kia vẫn lạnh đông
Bỗng qua mùa xuân
Rất nhanh thật nhanh
Anh với em cùng vui
Xuân ấm hương tình yêu.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 16/1/2o12


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2013 16:15:14 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Lãng Tử - 07.01.2013 20:53:50
0
Xuân Ấm Vui Chan Hòa

Mưa mùa xuân tươi mát
Lộc ngát xanh cây đời
Bầy én ngang lưng trời
gọi mùa xuân sang

Xuân sáng nay reo cười
trên mắt em thơ gọi
Xuân đã về

Từ độ xuân ra đi mùa năm trước
Từng bước xuân quay lại ấm tin vui
Cả đất trời sáng nay cùng thương đợi
Nàng xuân ơi năm mới thật an lành

Hoa xuân khoe sắc trên cành
Hương xuân thơm ngọn gió
Nắng xuân hồng
Dáng xuân mộng
Tình xuân mênh mông

Xuân ấm vui chan hoà
Gieo mến thương hy vọng
Mong ước cho mọi người
Cùng đón xuân vui

Vô Cố Nhân
Sài Gòn o4/1/2o12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2013 16:16:32 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Lãng Tử - 10.01.2013 21:41:19
0
Chúc Mừng Năm Mới

Gió xuân về thắp lên mầm xanh
Nắng xuân hồng ướp hương cỏ hoa
Đất trời giao hòa
Là lá la la
Lời ai ca
Như lời xuân hát
Lời xuân ca
Ngọt mát cho đời

Chúc mừng năm mới
Mùa xuân chúc cho nhau hy vọng
Mùa xuân nở hoa trên môi cười
Sáng ngời năm mới
Nguồn vui mới cho đời thắm tươi

Người chen vai chen chân
Cùng hân hoan du xuân
Nàng xuân rất rộng lòng
Trải nắng ấm xuân hồng

Đón chào xuân mới
Lời hay chúc cho nhau trân trọng
Lời thương chúc cho nhau an lành
Khỏe mạnh vui sống
Và hạnh phúc gia đình ấm êm.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 15/1/2012



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2013 16:18:02 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Lãng Tử - 31.01.2013 22:20:56
0
Vườn Xuân  

Vườn xuân hoa xinh thơm ngát  
Nắng xuân tươi như màu mơ 
Ngẩn ngơ chân quên bước 
Vấn vương hương tình xuân 
Gió xuân êm nhẹ êm 

Bên khu vườn xuân sắc 
Ta mơ mộng duyên thắm 
Hỡi em đang ở đâu 
Có hay anh chờ mong 
Tình xuân hồng se mối duyên 
Khiến xui ta gặp nhau 

Màu má xuân tươi 
Rạng ánh xuân ngời 
Kìa mầm xuân xanh  
Những hạt sương như ngọc long lanh 

Cành hoa thắm tươi 
Rạng rỡ môi cười 
Người người hân hoan 
Đón nàng xuân xinh đẹp đang sang. 

Vô Cố Nhân 
LT - o3/7/2o12
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2013 16:20:23 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Lãng Tử - 01.02.2013 22:30:17
0
Xuân Hồng

Tia nắng gọi bình minh đơm hoa
Chim én gọi mùa xuân vui ca
Cây lá xôn xao đợi chờ
Xuân ước mơ mang về mầm non mênh mông.

Xuân hồng tươi
Nắng xuân cười
Ngọt thơm hương tình xuân nồng ấm.

Xuân hồng ơi
Gió bên trời
Gieo thương mến non xa biển khơi.

Đôi tình nhân
Rất mơ mộng
Niềm vui lắng đọng trên mắt môi.

Ơi nàng xuân
Rất ân cần
Ta xin cám ơn xuân hồng ơi.

Cho đời vui
Ấm môi cười
Là nàng xuân sắc hương rạng ngời.

Lời xuân hát
Khúc xuân ca
Dáng xuân hoa
Má xuân hồng
Ơi nàng xuân, nàng xuân hồng ơi...

(Vô Cố Nhân)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 23:38:56 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Lãng Tử - 13.02.2013 21:00:49
0
Lời Chúc Xuân 

Mùa xuân mới 
Đang tới rồi 
Khắp nơi nơi đón chào xuân ơi
Lời thương chúc 
Tặng cho nhau
Bao lời hay đem đến cho nhau 
Mùa xuân mới 
Bên cuộc đời 
Cho môi cười thơm ngát hoa xuân. 

Mùa xuân mới 
Mùa xuân ơi   
Xuân về đây thắp sáng tin vui 
Niềm vui mới 
Cho nhân loại 
Pháp Luân Đại Pháp khắp nơi nơi.    

Nắng bên trời 
Gió bên trời 
Rạng ngời xuân đẹp Chân Thiện Nhẫn 
Khắp vũ trụ 
Sáng vô ngần 
Đại Pháp Luân chuyển thế xoay vần. 

Mùa xuân mới 
Tặng nhân gian 
Câu bình an xin chúc nhân gian 
Vượt qua hết nguy nan
Qua hết thảy kiếp nạn
Bước sang kỷ nguyên mới 
Tuyệt vời.. Pháp Luân Công...
 
 
(Vô Cố Nhân )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 23:43:08 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Lãng Tử - 14.02.2013 21:29:38
0

 
Điều chắc chắn là Pháp Luân Công không phải môn tập để chữa bệnh, cũng không khuyến khích người bệnh nặng tham gia với mục đích chữa bệnh, tuy nhiên khi Y học bó tay bất lực, nhiều người tìm đến Pháp Luân Công như một hy vọng cuối cùng và đã được khỏi bệnh.
Vậy rốt cục Pháp Luân Công là gì? Tại sao chỉ duy nhất Cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công? Xem giải đáp tại đây: bit.ly/CoDuyen


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 23:49:12 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Lãng Tử - 18.02.2013 14:54:10
0

Nắng Hoa Xuân

Nắng hôn nụ hoa xinh
Chút ân tình thơ mộng
Trời xanh nắng hồng
Và cơn gió ấm
Mang theo hương đồng cỏ
Thơm nồng
Ta mộng mơ giấc mơ hoa

Hoa nụ xinh đón nắng
Hoa nở trong nắng thương
Vấn vương ân tình hoa nắng
Trắng trong cánh ngọc hoa cười
Nụ cười thơm tỏa hương xuân

Ân tình hoa với nắng
Trong ngày xuân ngát hương
Dễ thương hoa cười trong nắng
Mong manh
Xinh xinh
Khoe đầy xuân sắc lung linh

Nắng thương gọi hoa xinh
Sớm mai hồng xuân ngọc
Nở khoe sắc thắm
Thơm nồng
Ta mộng mơ nắng hoa xuân

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 22/10/2o11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2013 14:55:59 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Lãng Tử - 22.02.2013 15:51:40
0
Hoa Nắng Tình Xuân

Ngày xưa bên nhau trời nắng xanh mộng
Tình yêu ngây thơ đẹp áng xuân hồng
Đời ko luôn như ta ước mơ
Ngỡ ngàng lòng đau người khuất xa rồi..

Tháng năm trôi vào dĩ vãng
Lòng vẫn hoang mang tình vẫn nhớ
Người vẫn đi về trong giấc mơ

Ngày tháng bơ vơ
Dường như cũng mềm lòng
Cũng muốn một người sẻ ấm chia vui
Mà sao .. ta vẫn.. luôn hoài nghi
Mà sao.. ta vẫn.. luôn đợi chờ
Vẫn mong tìm.. người.. thương.. ta

Đó là người trai trìu mến
Tấm lòng rộng vô bờ bến
Mang đến cho ta ân tình
Ấm áp như nắng mùa xuân

Mùa xuân yêu thương đang đến bên trời
Mùa xuân xinh tươi đẹp hoa và nắng
Ta ước mong, ước mong.. tình xuân

Vô Cố Nhân
27/12/2o11


voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
Re:Lãng Tử - 19.03.2013 20:22:07
0
Số Phận 

Cô gái ơi 
Vào đời như cỏ dại 
Chẳng ai nhắc cho cô ý nghĩa cuộc đời 
Và cô cũng như lục bình trôi 

Cô gái ơi 
Mắt buồn rơi lệ 
Môi hờn đam mê 
Và trái tim tê tái nghẹn ngào 
Chẳng đáng thương lắm sao? 

Nhưng đó là số phận 
Đã khoác lên vai cô 
Sẽ dẫn cô đi suốt cuộc đời 
Đừng giận thân 
Đừng oán trách người 
Cô gái ơi.. 

Hãy mỉm cười 
Và bước đi cho hết kiếp người 
Giữa chợ đời 
Gắng giữ mình bằng thiện tâm thôi 
Cô gái ơi 

Rồi đến hôm nào 
Cô chợt nhận ra 
Mình quá may mà 
Giữa đời nghiệt ngã 
Bao người không may.. 

Và khi đó nụ cười thánh thiện 
Sẽ nở trên môi nắng thơm hồng 
Đó chính là số phận 
Cô biết không.  

Vô Cố Nhân 
SG - 04/3/2012

 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2013 16:27:48 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
Re:Lãng Tử - 25.06.2013 16:26:28
0



Nắng Thơ

Chàng nhạc sĩ với cây đàn
Lang thang trong hoài niệm
Muốn đi tìm dĩ vãng ngày thơ.

Nàng thi sĩ mơ mộng
Bướm thắm hoa xinh
Đẹp lung linh khung trời tuổi thơ.

Nhớ ngày nào
Nắng lao xao
Gió rì rào đồng xanh lúa quê nhà.

Mới đó vậy mà
Thoáng đã trôi xa
Nắng hiền hòa ngày xưa vẫn thơ mộng.

Nắng thơ còn mênh mông
Tuổi thơ còn hay không
Để ai còn thương mong
Ngày nắng xa rồi.

Lời ca thương mến cô nàng thi sĩ
Lệ hoen mi những kỷ niệm ngây thơ
Ngỡ như bên trời
Nắng xuân rạng ngời gọi tháng năm về.

Nắng thương tuổi thơ ngoan
Nắng xuân hồng hân hoan
Nắng bây giờ mênh mang
Chàng nhạc sĩ ngồi bên cô thi sĩ mơ màng.

Vô Cố Nhân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 23:51:02 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
Re:Lãng Tử - 17.07.2013 23:20:45
0

 
Nắng Mai

Một ngày mới nắng lên tươi hồng
Một ngày mới gió hương thơm nồng
Kìa làn mây thương mong trôi lửng lơ
Kìa đàn chim ca vang khu vườn mơ
Ngỡ ngàng... ta nhìn đời rất nên thơ. 

Ngỡ ngàng ta nhìn đời chung quanh
Ánh hồng ngập bình minh rực rỡ
Ta ngước lên bầu trời xanh lơ
Ta nhớ ta từ một nơi xa
Ơi là rất xa... 

Ta đã mang thân này nơi đây
Đã mấy cơn luân hồi ta nào nhớ
Ngỡ ngàng... ta nhìn ra khắp chung quanh
Ánh hồng đang tràn lan khắp mênh mông. 

Kìa đồng xa hoa thơm đang nở xinh
Kìa dòng sông nghiêng nghiêng cánh buồm
Đường mòn xa xa đi về đâu.

Bầu trời xanh nắng vàng
Thả hồn hoang ta bước
Bước lang thang như mộng du
Bước thiên thu qua thời gian 
Đã ngàn năm rồi
Chỉ mới đây thôi
Đã ngàn năm rồi
Một thoáng mây trôi.

(Vô Cố Nhân)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 23:52:30 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
Re:Lãng Tử - 31.07.2013 17:01:45
0
Thu Xưa

Một chiều ngồi bên Thu suy tư
Thả hồn về dĩ vãng quá khứ
Từ độ Thu xưa bên người
Khi mới vừa biết yêu.

Khi mới vừa biết yêu
Mỗi chiều chiều tan lớp
Nắng lụa vàng rơi rớt
Trên áo dài dáng em.

Bên góc đường phố quen
Anh chờ cùng em bước
Bên chiều Thu lả lướt
Sao quá là dễ thương.

Ta thương nhớ con đường
Thương những hàng cây
Thương mấy cho vừa
Chiều ngọc ngà Thu xưa.

Chiều ngọc ngà Thu xưa
Hai đứa trao duyên đầu
Câu hứa thương chung tình
Mộng đẹp chiều Thu xinh.

Đời nổi cơn phong ba điêu linh
Tình mộng ngày hôm qua hôm qua
Em đã xa ta vì dòng đời
Gió cuốn mây khơi ngàn biển rộng
Sương khói mênh mông cuộn mênh mông.

Thu ơi à... biết không
Vẫn một dòng nhựa sống
Con tim yêu còn hồng
Ta vẫn chờ vẫn trông
Thu ơi à... biết không?

(Vô Cố Nhân)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 23:54:25 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
Re:Lãng Tử - 23.04.2020 23:55:50
0
Xuân Tha Hương

Ta vẫn lang thang đã lâu rồi
Ta vẫn bôn ba kiếp tha hương
Ta phong sương bên đời mê mải
Ta vẫn hoài vọng chốn quê nhà.

Ta vẫn mong chờ vẫn nhớ thương
Đường xưa quê cũ lối Xuân về
Trong rét lạnh tê người xứ Bắc
Trong nắng vàng tươi Xuân phương Nam.

Ta chẳng cam lòng xa quê hương
Ta chắt yêu thương góp lệ nhòa
Ta ướp hương hoa miền xa lạ
Gửi mừng Xuân đất mẹ quê nhà.

Ta góp ân tình với nắng Xuân
Ta góp ân cần với gió Xuân
Ta góp hân hoan khúc ca thương
Góp tình viễn xứ... gửi cố hương...

(Vô Cố Nhân)