Thêm một lần đau
klt7762 15.08.2012 12:18:27 (permalink)
0
.

Cơn đau hạ vừa mới dứt hôm qua
Nay thu đến lại thêm tàn lá úa
Trời vừa cao để ta không với tới
Người vừa xa cho ta dứt lòng mơ.

Yêu say đắm rồi cũng thành ảo mộng
Sợi tơ trời níu giử chẵng được chi
Ừh đau khổ chỉ mình ta đau khổ
Người bên người yêu lắm chẵng biết đâu.

Trong giấc mộng hằng đêm ta vẩn gọi
Ừh tên người ta lở khắc vào tâm.
Nên đau lắm trái tìm giờ tan nát
Mà hồn ta nào có dứt được đâu.

................. Phong Linh ................
#1
    klt7762 17.08.2012 11:30:45 (permalink)
    0
    Tình đó rồi hãy cố quên!

    Người bên người đã xong rồi hạnh phúc
    Cần chi ta ấp ủ trái tim buồn.
    Quay lưng bước cho hồn thôi tan vỡ
    Mộng không thành thì ôm trái tim si

    Hạnh phúc nào người sẽ dành cho ta
    Khi trái đắng luôn là phần ta nắm
    Trời sinh nên bao đọa đày thăm thẵm
    Cho thơ buồn mấy bận chẵng được vui.

    ... Phong Linh ...
    #2
      klt7762 17.08.2012 11:33:34 (permalink)
      0
      Hận ! .... Ngạo thiên

      Trêu đùa ta cho đời thôi nhàn rồi
      Hay sinh thời ta có tội nhân gian.
      Ừm nhật nguyệt đôi lần còn thù địch
      Thì kiếp này ta há có gian truân.

      Trời trêu ghẹo ta hận mình không thể.
      Vén mây mù đối mặt kính lảo thiên....

      ... Phong Linh ...
      #3
        klt7762 21.08.2012 12:44:02 (permalink)
        0
        Bao giờ

        Đợi chờ chi khi muộn màng kéo đến
        Ta vô tình gây đau khổ thêm ta
        Lòng chưa dứt tình sầu đêm nhắc nhở
        Trái tim buồn thao thức mổi đêm mưa.

        Như bóng nắng ngang thềm không đọng lại
        Em đi rồi thế giới tắt bình minh
        Và anh đứng trông theo từng con sóng
        Nhớ vô tình như nhớ một niềm đau.


        ................ Phong Linh ...................
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9