Vòng quanh xứ Nghệ
phantien 18.08.2012 15:42:36 (permalink)
Khi đang còn nhỏ, cubacatngan thường nghe cha mình hát cho nghe bài dặm giới thiệu về các huyện của Nghệ An thời trước (phải nhờ các bác khảo cứu xem, thời Diễn Châu còn được gọi là Phủ Diễn, chưa có Thành phố Vinh, chưa có huyện Đô Lương và Tân Kì... là khoảng thời gian nào).
Xin giới thiệu bài dặm này tới các bạn và mong mọi người xem xét, bổ sung vì cubacatngan nghĩ rằng, có thể ông cụ nhà mình vẫn có thể thiếu sót chỗ nào chăng!


Mùa màng nay đã gọn rồi,
Xin mời quý vị dạo chơi tỉnh nhà.

Quỳnh Lưu đó không xa
Xin mời ngài đến thử.
Lụa sồi không mấy trự
Cứ may mặc tự nhiên
Chẳng ai dám hỏi tiền
May một lần mười bộ
May một lần chục bộ.

Giờ xin ngài chiếu cố
Tới Phủ Diễn mà coi
Thuyền đánh cá ngoài khơi
Đang chờ ngài nóng ruột

Cá đem về lọc tuốt
Ăn không hết phơi khô
Rồi cho đóng dăm bồ
Gửi theo ngài dùng tạm

Nước mắm thơm đánh hạm
Thêm mật ngọt đủ mùi
Nếu ngài chẳng chê hôi
Xin biếu ngài chục hũ
Gửi theo ngài chục hũ.

Dọc đàng quan cũng thú
Đất Nghi Lộc không xa,
Rẻ cả cá lận cà
Cà huyện Nghi giòn biếng
Cà có cuống thật nhiều
Ngài dùng độ bao nhiêu
Xin nói cho được biết
Nếu như ngài cần thiết
Xin sắp sẵn xe bò
Đủ cà nhỏ cà to
Gửi theo ngài nốt thể

Vào Hưng Nguyên cũng dễ
Đường đất chẳng bao xa
Rươi ruốc để đầy nhà
Ông mô rồi cũng có
Bà mô rồi cũng có
Rươi Hưng Nguyên tiếng đỏ
Nghe nói đến đã thèm
Ngài nếm thử mà xem
Ngọt ra đàng sau ót
Ngọt ra đàng sau ót.

Ngài muốn dùng tương ngọt
Xin mời tới Nam Đàn
Tương Nam Đàn nổi tiếng
Giờ xin ngài qua viếng
Ra hồ Liệu mà coi
Trai Hồ Liệu đẹp người
Nói năng giòn, đa thiếp
Ngài đến thử mà coi
Có đi qua mới biết
Thuở trước dải lưng điều
Chẳng phải sự nói điêu
Xòe ra như bươm bướm
Xòe ra như bươm bướm.

Xem mặt trời còn sớm
Đây sắp sẵn đò lên
Sông Lam nước xanh rền
Lên Thanh Chương cũng tiện
Ngược Thanh Chương cũng tiện.
Bến chiều đông như kiến
Đất thanh lịch vui ghê
Ăn cơm có cá mè
Cọng thêm năm địa nhút
Cọng thêm mười địa nhút.
Nhút Thanh Chương cũng tốt
Kể chẳng mấy đồng tiền
Xơ mít chất đầy hiên
Bằm một lần mười nống
Bằm một lần chục nống

Đất Anh Sơn cũng rộng
Cuốc bộ bở hơi tai
Như cũng muốn mời ngài,
Ghé qua thăm một tí
Phố Đô Lương ầm ĩ
Gai, mít chất đầy ghê
Đi đàng tể đàng tê
Đã ir nghe mùi mít
Qua bến đò một ít
Thì đã đến Lạng Sơn
Tai nghe rọ tiếng đồn
Nước chè xanh vàng rộm
Nước chè xanh vàng rộm.

Nếu như ngài đau ốm
Muốn dưỡng bệnh ít lâu
Thì chẳng có nơi đâu
Hơn Yên Thành nữa cả.
Rẻ cả cá lẫn cà
Lúa gạo sức mà xơi
Ngài ở chắng mấy hồi
Béo như con cút cút
Béo tròn như cút cút.

Ngài khỏe rồi lên ngược
Qua ba trọt động cầu
Ngô mọc tốt như dâu
Ngô Nghĩa Đàn thật tốt.
..........?!
Khoan khoan đừng vội xuống
Ngài cứ ngược Con Cuông
Kiếm ít nứa ít luồng
Về mà dùng cho tiện.
.........?!
Mười mấy nơi đã trải
Còn một huyện Tương Dương
Chẳng lẹ ngại đường trường
Không lên chơi một tí
..........?!
Ở đó lắm xương khỉ
Mua ít bộ nấu cao
Ngài ưng ý o xao
Cũng xin về cho chóng
Nếu như ngài lóng ngóng
Cứ năn nỉ ở hoài
Chẳng phải sự nói sai
Đất Tương Dương lắm khái
Đất Phủ Quỳ lắm khái.
......................
........................?!

Rất mong các bác trưởng lão biết bài dặm này, bổ sung để cho nó trọn vẹn. Những chỗ...............?!, cubacatngan nghi đang có câu, (đoạn) khác.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2012 15:44:56 bởi phantien >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9