NGƯỜI TÌNH KHÔNG CƯỚI

Tác giả Bài
phanchinhnguyen
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.12.2008
  • Nơi: SG
NGƯỜI TÌNH KHÔNG CƯỚI - 24.08.2012 00:50:29
0
KHÔNG CẢM XÚC



Ta đã quên mình là người
Kể từ khi không còn cảm xúc
Những đắng cay, xa hoa, vinh nhục
Kinh qua một đoạn đường...
Là khi ta mất cảm giác yêu thương
Những thứ nôm na và bồng bột
Gom lại rồi vứt đi
Ta còn lại ta, một miền ký ức
Có giấc mơ tưởng chừng rất thực
Ngọt ngào vị dối trá đầu môi
Tim chưa chết nhưng dần hấp hối
Nhịp chậm
Ta câm lặng nhìn về xa xăm
Có hứa hẹn gọi là trăm năm
Nghe chênh vênh khi lời vừa nhả
Kẻ theo tình mệt lả
Tình cũng vội vã cất bước ra đi
Ta đã quên cảm xúc chia ly
Một kẻ vui, một người buồn rưng rứt
Có nỗi đau gọi là bất lực
Giữ không thể, buông không nỡ
Thì kệ...
Ta đã quên cách gọi một người khác
Như quên tên mình giữa bội bạc tha nhân
Quên những món nợ và lòng thù hận
Để sống
Không cảm xúc...

20th Aug 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2012 09:11:53 bởi phanchinhnguyen >
Quen biết đầy thiên hạ.
Tri kỷ được mấy người?


phanchinhnguyen
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.12.2008
  • Nơi: SG
RE: NGƯỜI TÌNH KHÔNG CƯỚI - 24.08.2012 00:59:26
0
SMS

Gió luồn qua khe cửa
Ngoài trời rả rích mưa rơi
Đêm tối không ánh sáng
Nước mắt cạn khô, cô không ngủ
Chờ đợi...
Anh ra đi, để lại,
Mình cô như khờ dại niềm tin
Lặng im,
Không một lời nhắn gửi
Ngày anh đi,
Mưa cũng rơi tức tưởi...
Để từ đó,
Cô quên cách mỉm cười,
Quên hẳn mình là người đang sống,
Quên nhớ nhung, hy vọng,
Tỉnh mộng,
Say đời,
Bàn tay nhỏ buông lơi...
Mưa vẫn rơi,
Ôm gối co ro, mắt sâu vời vợi
Cô đợi... một tiếng bít.
Từ ngày mai mờ mịt,
Trở về...

21st Aug 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2012 09:12:41 bởi phanchinhnguyen >
Quen biết đầy thiên hạ.
Tri kỷ được mấy người?


phanchinhnguyen
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.12.2008
  • Nơi: SG
RE: NGƯỜI TÌNH KHÔNG CƯỚI - 24.08.2012 09:00:31
0
LỜI MÂY GIÓ


Ta với em như hai người tình
Hữu duyên nhưng không bao giờ cưới
Em gặp ta một ngày đông cuối
Mưa nhiều, lạnh buốt nửa vòng tay.

Và từ đó cho đến hôm nay
Đông về ta xuôi mưa tìm đến
Lẩn khuất trong xó tối định mệnh
Vắng em, trăng khuyết nửa mùa vui.

Ta nhớ em người tình không cưới
Cái ôm chặt se sắt lạnh run
Xót xa ta đã giữ rồi buông
Và lãng quên hạnh phúc không có thật.

Dẫu biết đời bướm ong hoa mật
Em với ta chỉ đến thế mà thôi
Có thứ hạnh phúc gọi là ly phôi
Đắng cay tình không bao giờ cưới.

Ta với em phút này là phút cuối
Em về trời, ta buông xác theo mưa
Có thứ tình yêu vĩnh viễn một nửa
Tương phùng nhưng không bao giờ cưới...

23rd August 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2012 09:13:19 bởi phanchinhnguyen >
Quen biết đầy thiên hạ.
Tri kỷ được mấy người?


phanchinhnguyen
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.12.2008
  • Nơi: SG
RE: NGƯỜI TÌNH KHÔNG CƯỚI - 25.08.2012 16:38:07
0


TỰ KỶ

Vội vã viết tên ai
Rồi xóa vào trí nhớ
Ô hay là duyên nợ
Sao chẳng đến cùng ta?

Lặng lẽ bước chân qua
Mài mòn từng góc phố
Cánh chim trời ngưng vỗ
Lá vàng vọ mùa sang.

Kẻ hành khất lang thang
Len qua đời khó nhọc
Hoa úa tàn mái tóc
Rễ gầy guộc đôi tay.

Trái đất một vòng quay
Ngày đêm dần tiếp nối
Đường xa mưa quá vội
Dừng lại chỉ còn ta.

Khe khẽ một lời ca
Tủm tỉm cười khoái trá
Người quen sao thành lạ?
Hoan hỉ hóa buồn tênh.

Ngọn núi đá chênh vênh
Ta một mình một cõi
Ngẫm đời như hòn sỏi
Suối mài mòn cuốn trôi.

Đưa bút vẽ chính tôi
Một chấm đen bé nhỏ
Một vệt dài lem lọ
Không mắt, không hình hài.

Xuôi theo những ngày dài
Bóng ngả chiều thiên lý
Đôi chân đời tự kỷ
Điên, tỉnh, nửa mùa say...

14th Aug 2012
Quen biết đầy thiên hạ.
Tri kỷ được mấy người?


DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: NGƯỜI TÌNH KHÔNG CƯỚI - 25.08.2012 19:04:24
0


Trích đoạn: phanchinhnguyen

KHÔNG CẢM XÚC



Ta đã quên mình là người
Kể từ khi không còn cảm xúc
Những đắng cay, xa hoa, vinh nhục
Kinh qua một đoạn đường...
Là khi ta mất cảm giác yêu thương
Những thứ nôm na và bồng bột
Gom lại rồi vứt đi
Ta còn lại ta, một miền ký ức
Có giấc mơ tưởng chừng rất thực
Ngọt ngào vị dối trá đầu môi
Tim chưa chết nhưng dần hấp hối
Nhịp chậm
Ta câm lặng nhìn về xa xăm
Có hứa hẹn gọi là trăm năm
Nghe chênh vênh khi lời vừa nhả
Kẻ theo tình mệt lả
Tình cũng vội vã cất bước ra đi
Ta đã quên cảm xúc chia ly
Một kẻ vui, một người buồn rưng rứt
Có nỗi đau gọi là bất lực
Giữ không thể, buông không nỡ
Thì kệ...
Ta đã quên cách gọi một người khác
Như quên tên mình giữa bội bạc tha nhân
Quên những món nợ và lòng thù hận
Để sống
Không cảm xúc...

20th Aug 2012

Miền Vô Cảm

Khi không còn nghe cảm xúc
Thả vào mây ngao ngán những chuyện đời
Không mùi vị ngọt ngào
Không mơ ước trăng sao
Tất cả ở ngoài hành tinh khác

Khi chỉ còn cơn mưa lác đác
Chuyện xa vời theo hút những vầng mây
Nhục hay vinh cũng chỉ hao gầy
Không mơ tưởng hết ngây ngu. tàn tạ!

Vứt đi lần sa ngả
Cắt đuôi ảo tưởng hồng
Như con nước dòng sông
Về phương trời vô định

Ở nơi miền vô cảm
Tất cả là phiền phức những cuộc vui
Vứt đi hết ta ở lại chôn vùi
Vùng tiềm thức tha ma màu lạnh vắng
Còn lại là chán ngắt
Phía bên kia vũ trụ thiếu mặt trời
Phía bên này đêm tối chơi vơi
Tha nhân hỡi cạn cùng ngồi gục mặt

Hương Quế

Có khi tui cũng bị lọt vào "Không Cảm Xúc" giống như bạn đó. Nên xin cho tui chia sẻ chút. Mong không làm phiền bạn chứ.

phanchinhnguyen
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.12.2008
  • Nơi: SG
RE: NGƯỜI TÌNH KHÔNG CƯỚI - 26.08.2012 08:50:49
0


Trích đoạn: DongSuoiNgot



Mai Rồi Sẽ Vơi

Em về nghe gió thu len làn tóc
Âu yếm ngọt ngào thơ mộng áo bay
Thu nhẹ nhàng rơi hạt nhớ lên vai
Em và bóng đổ dài trên sân nắng

Em về nghe con đường xưa trống vắng
Đã một thời mình để lại sau lưng
Tìm ở đâu trong muôn cõi mông lung
Lần từ giã chập chùng mây đưa lối

Anh có nghe lá thu về tìm cội
Gột rửa đời chôn hết những oan khiên
Anh có nghe gió ru màu ly biệt
Đừng buồn anh bao câu chuyện đời thường

Cố dặn lòng nén lại những giọt thương
Gói kỷ niệm cất sâu vào ngực trái
Tình ở lại xa xôi mùa dấu ái
Mai rồi vơi như bao chuyện trên đời

Hương Quế



Cảm ơn HQ đã ghé qua và để lại cảm xúc. Ghép vài vần đáp lễ, viết lâu rồi nhưng hy vọng hữu duyên đồng nhịp. Chúc HQ 1 ngày Chủ nhật nhiều niềm vui!


TƯƠNG TƯ

Thu đến nơi đâu, nơi này chưa thấy?
Mưa rơi hoài nên lá khép chờ nhau
Mùa có thật về hay đợi lần sau?
Tay chạm gió, ngỡ thu nhiều yêu dấu!

Mùa có thật về nơi đó… và đây?
Cơn giông phương nao phủ màu viễn xứ
Có tiếng thu qua phớt lời tình tự
Đêm âm thầm, mây liếc tiếc mưa sa…

Mùa có thật về, thu… đó hay ta?
Màu vàng vọ, tâm hồn hay chiếc lá?
Cúc ủ ê buồn, chim trời cánh lả
Mùa có thật về, hay đã thật qua…?

4th Oct 2010
CN
Quen biết đầy thiên hạ.
Tri kỷ được mấy người?


phanchinhnguyen
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.12.2008
  • Nơi: SG
RE: NGƯỜI TÌNH KHÔNG CƯỚI - 26.08.2012 16:26:37
0
HẠ CUỐI


Nghe nói hôm nay ngày hạ cuối
Nên phượng sầu tan tát cánh rơi
Chim về tổ sau phút rong chơi
Và đám lá cũng buồn rười rượi.

Nghe nói hôm nay ngày hạ cuối
Tiễn đôi chân qua phố về trời
Mây lãng đãng nghe gió lả lơi
Rồi nắng sớm đi không chờ đợi.

Nghe nói hôm nay ngày hạ cuối
Một người buồn, vạn kẻ đùa vui
Một bóng lẻ xuôi ngày rong rủi
Hạ đi rồi, ai có tới lui?

Nghe nói hôm nay ngày hạ cuối...

19th Aug 2012
CN
Quen biết đầy thiên hạ.
Tri kỷ được mấy người?


phanchinhnguyen
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.12.2008
  • Nơi: SG
RE: NGƯỜI TÌNH KHÔNG CƯỚI - 27.08.2012 09:12:52
0


Ở ĐÂU

Em ở đâu ngoài đó
Tình yêu của đời ta
Giữa những kẻ lại qua
Em là ai ngoài đó?

Trong buổi chiều vàng vọ
Những khuôn mặt lạ quen
Ta đã ngỡ dần quên
Nỗi cô đơn chờ đợi.

Xa xôi và vời vợi
Người đến trong kẻ đi
Ta giữ lại được gì
Đêm đêm buồn thăm thẳm.

Bước chân xa ngàn dặm
Ta đi tìm ở đâu
Le lói ngọn đèn dầu
Vụt sáng và vụt tắt.

Như ăn xin góp nhặt
Những mảnh xác thời gian
Trong tận cùng hoang mang
Ở đâu ta tìm lại?

12th Aug 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2012 09:14:28 bởi phanchinhnguyen >
Quen biết đầy thiên hạ.
Tri kỷ được mấy người?


phanchinhnguyen
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.12.2008
  • Nơi: SG
RE: NGƯỜI TÌNH KHÔNG CƯỚI - 28.08.2012 10:27:23
0


EM!

Em! Hạnh phúc không ngọt ngào như mật,
Còn xinh đẹp là ong bướm vờn quanh.
Gặp gỡ ban đầu tiếng gọi em anh
Có chi chắc một ân tình vĩnh cửu?

Em! Nụ cười giả đốt cháy âm mưu,
Và dối gian cũng phơi bày ánh sáng
Thủ đoạn có thừa, lòng tham vô hạn
Kiếm tìm chi khi đã cạn lòng nhân?

Em! Phấn son mờ bụi phủi phong trần,
Tất cả xí xóa, nhòa theo năm tháng
Cuốn sạch tình thương, khi nào còn bạn?
Như mưa gió thổi lãng mạn về xa.

Em! Hãy thật lòng đừng dùng mặt nạ,
Ta quá hiểu nhau, hà cớ ngây thơ?
Đời là thực, có mấy chốc là mơ?
Bỏ lụa là nhìn xuyên thấu trần tục.

Em! Cõi đời này vốn nhiều địa ngục,
Thì thần tiên cũng chẳng sống được lâu
Ao đục không cá lấy gì thả câu?
Đừng dối mình và dối người thêm nữa.

Em! Đếm mấy lần yêu thương lần lữa?
Nét ngây thơ cũng theo đó già thêm
Ngày có dài cũng sẽ đến lúc đêm,
Ta quá hiểu trong sáng và trong tối.

12th Aug 2012
Quen biết đầy thiên hạ.
Tri kỷ được mấy người?


DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: NGƯỜI TÌNH KHÔNG CƯỚI - 28.08.2012 14:15:58
0

Trích đoạn: phanchinhnguyen

Cảm ơn HQ đã ghé qua và để lại cảm xúc. Ghép vài vần đáp lễ, viết lâu rồi nhưng hy vọng hữu duyên đồng nhịp. Chúc HQ 1 ngày Chủ nhật nhiều niềm vui!


TƯƠNG TƯ

Thu đến nơi đâu, nơi này chưa thấy?
Mưa rơi hoài nên lá khép chờ nhau
Mùa có thật về hay đợi lần sau?
Tay chạm gió, ngỡ thu nhiều yêu dấu!

Mùa có thật về nơi đó… và đây?
Cơn giông phương nao phủ màu viễn xứ
Có tiếng thu qua phớt lời tình tự
Đêm âm thầm, mây liếc tiếc mưa sa…

Mùa có thật về, thu… đó hay ta?
Màu vàng vọ, tâm hồn hay chiếc lá?
Cúc ủ ê buồn, chim trời cánh lả
Mùa có thật về, hay đã thật qua…?

4th Oct 2010
CN




Sầu Tương Tư

Mùa em giờ đã thu vàng úa
Sóng mắt ràng mi khúc hạ xưa
Sầu tương tư khóc heo may gió
Đêm về nằm ngủ với cơn mưa

Mùa anh mây xám giăng đầy lối
Ngập trời yêu dấu đi về đâu?
Đã giông đã bão từ hôm ấy
Đã sầu trở giấc những canh thâu

Mùa nhau đã lỡ như thu lá
Con đường kỷ niệm cõi tha ma
Sầu nhau giờ đã tương tư muộn
Mùa đã đi rồi ôi...rất xa!

Hương Quế

phanchinhnguyen
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.12.2008
  • Nơi: SG
RE: NGƯỜI TÌNH KHÔNG CƯỚI - 30.08.2012 21:30:14
0


Trích đoạn: DongSuoiNgot

Sầu Tương Tư

Mùa em giờ đã thu vàng úa
Sóng mắt ràng mi khúc hạ xưa
Sầu tương tư khóc heo may gió
Đêm về nằm ngủ với cơn mưa

Mùa anh mây xám giăng đầy lối
Ngập trời yêu dấu đi về đâu?
Đã giông đã bão từ hôm ấy
Đã sầu trở giấc những canh thâu

Mùa nhau đã lỡ như thu lá
Con đường kỷ niệm cõi tha ma
Sầu nhau giờ đã tương tư muộn
Mùa đã đi rồi ôi...rất xa!

Hương Quế




NỬA MÙA

Nửa vòng thu đi nghe nuối tiếc
Vàng lá xanh rêu nguyệt khuất mây
Sầu tương tư khóc heo may
Sương khuya vỗ giấc hoa bay cạnh hồn

Nửa bờ môi mơ hôn nhạt nắng
Lối đi về giờ vắng người xưa
Thu tàn đông quặn cơn mưa
Nửa vòng tay lỡ, nửa mùa khuất xa.

Trong tiếng gió nghe tà tâm sự
Phủ tương tư chiếm ngự thời gian
Nửa đời đầy rẫy hoang mang
Hóa thân một kiếp cơ hàn phù du.

Nửa địa cầu tàn thu lụy cảnh
Cõi nhân sinh vạn mảnh buồn đau
Có gì vui giữa mùa sau?
Nửa vòng hóa kiếp bạc màu nhớ thương.

30th August 2012
CN
Quen biết đầy thiên hạ.
Tri kỷ được mấy người?


DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: NGƯỜI TÌNH KHÔNG CƯỚI - 01.09.2012 16:26:21
0


Trích đoạn: phanchinhnguyen


NỬA MÙA

Nửa vòng thu đi nghe nuối tiếc
Vàng lá xanh rêu nguyệt khuất mây
Sầu tương tư khóc heo may
Sương khuya vỗ giấc hoa bay cạnh hồn

Nửa bờ môi mơ hôn nhạt nắng
Lối đi về giờ vắng người xưa
Thu tàn đông quặn cơn mưa
Nửa vòng tay lỡ, nửa mùa khuất xa.

Trong tiếng gió nghe tà tâm sự
Phủ tương tư chiếm ngự thời gian
Nửa đời đầy rẫy hoang mang
Hóa thân một kiếp cơ hàn phù du.

Nửa địa cầu tàn thu lụy cảnh
Cõi nhân sinh vạn mảnh buồn đau
Có gì vui giữa mùa sau?
Nửa vòng hóa kiếp bạc màu nhớ thương.

30th August 2012
CN

Nửa Đâu Còn Nữa

Nửa rồi cũng đi theo mây gió
Không về không lá cỏ xác xơ
Bến xưa quên bóng hẹn hò
Em đi mang những giấc mơ ngang trời

Nửa điếng hồn chơi vơi thu tím
Nửa vần thơ tình lịm tha ma
Nửa đi đi mãi mù xa
Hư không mở ngõ tình ca mất mùa

Gửi phù du tình xưa ở lại
Góc trần gian dấu ái sục sùi
Gửi người tiếp tục cuộc vui
Gửi nhau bạc bẽo ngược xuôi bên đời

Nửa ơi nhé đừng khơi sầu lụy
Nửa em về tri kỷ hồn ma
Gọi nhau nửa bản tình ca
Nửa đâu còn nữa tình xa kiếp nào!

Hương Quế