CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 51 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 25.08.2012 07:54:22
0
CHUYỆN NGÀY SAU
 
WARNING : Nhát gan xin đừng đọc
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/57E3E3DA6DB74EFA87ACC74097EE6C94.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2012 07:55:32 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 28.08.2012 06:50:40
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F8659B3BD01C456882CD3E30F36D3016.jpg[/image]
 
CÁI HÒM
 
Thiên-hạ
chế ra một cái hòm
Đến khi nằm xuống
để mà chôn
Vợ con lui tới tang cùng chế
Thân-thích vô ra tiếc với buồn

Vốn vác vào trần ba tiếng khóc
Của mang lìa tục một khuôn hòm
Sự đời việc thế
là như thế
Của có ngàn muôn
cũng ném tòm.
 
R Đinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2012 06:54:28 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

nguyenngoat
  • Số bài : 2377
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 28.08.2012 11:39:56
0

Trích đoạn: Rdinh

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F8659B3BD01C456882CD3E30F36D3016.jpg[/image]
 
CÁI HÒM
 
Thiên-hạ
chế ra một cái hòm
Đến khi nằm xuống
để mà chôn
Vợ con lui tới tang cùng chế
Thân-thích vô ra tiếc với buồn

Vốn vác vào trần ba tiếng khóc
Của mang lìa tục một khuôn hòm
Sự đời việc thế
là như thế
Của có ngàn muôn
cũng ném tòm.
 
R Đinh


                                                    VẬY ĐẤY!
 
                          Kết thúc cuộc đời là cái hòm
                           Ấu thơ ,trai trẻ đến già khom
                           Mai kia mốt nọ về với đất
                              Mặc tiếng mừng thầm hay khóc om
 
                             Người đứng thẳng ngay,kẻ cuối khòm
                                Chết vì bệnh tật hay đạn bom...
                                   Đều về cát bụi nuôi cây cỏ
                                Mồ yên mả đẹp mấy ai nhòm
 
 
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
                                                                      
yêu thương và tha thứ

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 29.08.2012 07:27:22
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/7F41304046184D1583D02E1C82B0060E.jpg[/image]
 
 
MỘT NGÀY SẼ TỚI

Nằm trong quan tài trông ra
Thấy vợ con với cả nhà chẳng vui
Vợ già lọm-khọm, lui-cui
Con thời mải tiếp những người điếu-tang


Khách-khứa ăn mặc đàng-hoàng
Nói năng nhỏ nhẹ, dịu-dàng hơn xưa
Trên tường : trướng, đối lưa thưa
Hoa tang hàng dọc, xếp vừa lối ra


Bên phải bàn Phật Di-Đà
Khách vào lễ Phật rồi ra lễ mình
Ta nằm trong ván mà kinh
Chung quanh nến đốt cháy mình ta sao !


Kìa đoàn Phật-tử đi vào
Tụng kinh, gõ mõ mát sao phần hồn
Nằm lâu cũng thấy bồn-chồn
Nhà quàn vào lạy, lạy luôn một hồi


Người chủ-tế toát mồ-hôi
Xong họ xúm lại quanh nơi quan-tài
Hô-hoán họ đếm một, hai
Khiêng ta ra cửa... ra ngoài...lên xe...


Ngoảnh nhìn lại cái lối về
Tiếng khóc thút-thít... não-nề khăn tang
Nay ta đã dứt đoạn tràng
Cực-lạc ta cứ thẳng đàng ta lên...

 
R Đinh
 
 
Hù vậy mà NgNg không sợ, vậy giờ đọc tiếp nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2012 07:33:25 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

nguyenngoat
  • Số bài : 2377
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 29.08.2012 17:22:28
0
   ĐÊM ĐẦU TIÊN Ở NGHĨA ĐỊA
 
Vợ con cô bác đã về nhà
Nằm đây còn lại xác thân ta
Lửa đã lụi tàn mồ thêm lạnh
Gió rú trên đầu bãi tha ma
 
Ngực bỗng nặng thêm nhớ phần hồn
Ma cũ đâu rồi? ta mới chôn
Cú đêm hoang dại tìm tử khí
Lập loè đâu đấy bóng cô hồn
 
 
ngng
 
 
yêu thương và tha thứ

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 30.08.2012 06:30:18
0
NgNg sao mà đi lẹ thế, đã ở nghĩa-địa một đêm rồi, nghe tả mà cũng thấy rùng-rợn ghê
Quan tài này đang phân-vân , chưa biết nên đến lò thiêu hay đi chôn ở nghĩa-địa mà


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/72F8279132494395A0E188663201E43B.jpg[/image]
 
 
PHÂN VÂN QUÁ
 
Chôn thời còn thịt còn da
Đem thiêu đốt chỉ còn là tàn tro
Chôn sau còn bộ xương khô
Chôn rồi còn có nấm mồ để trông
 
Được xem lễ-hội Thanh-minh
Hai giây, dài áo, váy xinh lòe-xòe…
Những đôi trai gái hẹn hò
Nghe thông cao vút à-à gió reo
 
Tội thân nằm chỉ chèo-queo
Người yêu chẳng thấy… gió leo qua mình
Cỏ xanh, xanh thật là xanh
Dế giun rỉ-rả mà tình thì không !
 
Biết vầy hồi trước thiêu xong
Nằm vô cái hũ, được chưng trong chùa
Ngày nghe kinh Phật Di-Đà
Công phu sớm tối để mà lên tiên
 
May ra lên được Niết-bàn
Oản, chuối sa số , vàng nhang đầy chùa
Nhưng mà mất lắm công phu
Ngồi tu chẳng khác chi tù chôn  chân
 
Tính đi, tính lại phân-vân
Thiêu hay chôn để mặc phần thế-gian
Đường đời đã hết đoạn-tràng
Gắng tu tới cõi Niết-bàn mà leo

R Đinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2012 06:37:41 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 05.09.2012 05:57:06
0
 
Đàng nào cũng chôn hoạc thiêu, Nghe NgNg tả cảnh một đêm đầu ở nghĩa-địa coi bộ rùng-rợn quá.
Thôi giờ đi tham-quan lò thiêu trước đã


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/1B5918F80CBC41FFBBA2B8F70432E290.jpg[/image]
 
 
VỀ CÙNG TRO BỤI
 
Sống
là bươn chải hết đời
Chết đi
là lúc con người ra ma
Lò thiêu
đợi sẵn xác ta
Hồn mà có
chẳng biết là đi đâu ?
 
Ngàn năm
là chuyện biển dâu
Trăm năm
rồi cũng chui đầu … lò thiêu
Còn đâu
những lúc dập-dìu
Thơ trao,
nhắn gởi lời yêu dạt-dào
 
Thế-gian 
bỏ lại mọi điều
Tàn tro cuối cuộc …về
yêu hũ sành
 
R Đinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2012 06:01:00 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 06.09.2012 09:11:07
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/DFC5EF18852746E1AEB71F8C4272248A.jpg[/image]
 
VỀ LÒNG ĐẤT LẠNH
 
Về
nằm huyệt lạnh chôn sâu
Thoảng sương gió thổi canh thâu
dội về
Cõi trần
vừa thoát cơn mê
Nghe
giun dế hát vỗ-về ngàn thu
 
Mộng đời
trải giấc phù-du
Tham, sân, si, hận …
bám đu một đời
Trần-gian
nay đã lìa rồi
Thoát nơi tục-lụy,
tách rời bon chen …
 
Thiên thu
một giấc bình yên
Non bồng, nước nhược
khơi duyên vĩnh-hằng
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2012 09:13:50 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

nguyenngoat
  • Số bài : 2377
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 06.09.2012 22:43:16
0
RDINH ơi! Nằm một mình nơi mồ sâu thì buồn lắm,nên NgNg đã nghĩ đến chuyện chết có đôi cho vui đây nè!
 
                   CHẾT
 
Xin cho được chết một lần
Với em cùng nấm mộ phần bỏ hoang
Em Tôi chung ngửi mùi nhang
Của bao kẻ lạ đi ngang thắp giùm
 
Trần gian đau khổ bao trùm
Tìm về cõi chết để cùng yêu nhau
Đời em là vạn ngày sầu
Đời tôi là triệu mùa thu u buồn
 
Nằm bên nhau dưới đất bùn
Mưa đông lầy lội côn trùng tái tê
Cội nguồn mình lại tìm về
Xương khô quyện chặt đam mê đôi hồn
 
 
NgNg
yêu thương và tha thứ

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 07.09.2012 22:09:22
0
RDINH ơi! Nằm một mình nơi mồ sâu thì buồn lắm,
nên NgNg đã nghĩ đến chuyện chết có đôi cho vui đây nè! 
 
Cảm ơn NgNg đã đồng cảm mà nêu lên cái chủ thuyết :
"Sống đồng tịch đồng sàng, thác đồng quan đồng quách".

Nếu ở dương-gian tình trạng dưới đây mà xẩy ra thì nồi niêu bát dĩa sẽ bay ra sân hết,
còn ở cõi âm thì không biết sẽ ra sao ?

  
  CHẾT
 
Xin cho được chết một lần
Với em cùng nấm mộ phần bỏ hoang
Em Tôi chung ngửi mùi nhang
Của bao kẻ lạ đi ngang thắp giùm
 
Trần gian đau khổ bao trùm
Tìm về cõi chết để cùng yêu nhau
Đời em là vạn ngày sầu
Đời tôi là triệu mùa thu u buồn
 
Nằm bên nhau dưới đất bùn
Mưa đông lầy lội côn trùng tái tê
Cội nguồn mình lại tìm về
Xương khô quyện chặt đam mê đôi hồn
 
 
NgNg


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/64A2CF26D4C54911A6BAEE732A5BCB15.jpg[/image]
 
NGƯỜI YÊU VIẾNG MỘ
 
Mai sau
về với đất trời
Mộ bia
gặp lại một người viếng thăm
Nhang trầm
khấn vái lâm-râm
Ta còn
tưởng ngọc thương thầm người ơi !
Lời cầu hương quyện
đầy vơi
Ta chưa chứng giám
người dời bươc xa
Dõi theo bóng khuất
chiều tà
Nhớ câu hò-hẹn
tình ta với người
Còn trong ta trọn một thời
Mà nay
cách biệt nẻo đời âm dương !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2012 22:11:49 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 08.09.2012 20:58:12
0
 
HỒI - ỨC  1

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/D103D9DF32E144998E132798C5E7F369.jpg[/image]
 
ĐẾ QUỐC
 
Cái đêm cha mẹ giao hòa
Ông bà sung-sướng ta là đặc-công
Đoàn ta chiến-sỹ tinh-trùng
Bò  vô bụng mẹ tấn-công noãn-sào
 
Quân ta tiến tới ào-ào
Tất cả chết hết... đứa nào còn đâu !
Ta thành người hùng đứng đầu
Lập nên đế-quốc trong bầu tử-cung
 
Cõi lành êm tựa như nhung
Đôi đêm cũng thấy đất bằng can qua
Thì ra cũng tại ông già
Đêm hay ngó-ngoáy để ta bồng bềnh...
 
Dăm sáu tháng trước ngày sinh
Đời ta mới thực an-bình nằm yên
Đợi ngày mẹ ta lâm-bồn
Ta người tròn-trịa chui luôn ra ngoài
 
Nhìn đời  chẳng thấy gì vui
Khóc lên ba tiếng chào đời oa-oa
Cảm thương cuộc sống những là
Tham, sân, si , hận ... sao ta vào đời !

RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2012 21:01:08 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 11.09.2012 07:20:53
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/A72099B076EC49EAA5C09335C9DE1598.jpg[/image]
 
BÁCH NHẬT
 
Vừa nằm
mới được trăm ngày
Cháu con lui tới…
mời thầy tụng kinh
Ê –  a… mõ trống dập-dình
Nâu, xám, vàng, trắng …
hương linh bái dài
 
Mặn chay
rủng-rỉnh sắp bày
Hương đăng trà quả thơm bay
lừng nhà
Khăn áo trắng
ngồi lết-la
Tên Phật Di-Đà nhắc tới
nhắc lui
 
Tụng niệm
ngồi thấy hơi dai
Kinh cầu rỉ-rả nghe
tai bùi-bùi
Trầm-trầm
lên xuống liên-hồi
Giống thơ phổ nhạc của tôi
thuở nào
 
Trăm ngày
cúng lễ lao-xao
Cháu con có hiểu là bao…
muộn phiền !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2012 07:23:36 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Ct.Ly

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 13.09.2012 04:59:58
0
 
 
GIỖ ĐẦU
 
Một năm
nằm xuống qua mau
Cỗ bàn
bày-biện giỗ đầu của tôi
Con trưởng, con thứ liên hồi
Nói qua
chuyện cũ lúc tôi sanh tiền :
 
Bạc vàng
ổng chẳng có ham
Gái trai
thì cũng tàng-tàng như ai
Bia thời
chẳng hết một chai
Cà phê
chút đỉnh lai-rai bạn bè
 
Thuốc lá
hoàn-toàn bị chê
Nét thời mê lắm,
lề-mề ngày đêm
Thơ ra
thì cứ liền-liền
Bao vần
đối họa chẳng kiêng cữ gì
Thơ tình, thơ tếu, lâm-li
Thôi thời
chẳng thiếu thứ chi không bàn

Một năm
nay đã lìa trần
Khói nhang
như quyện lấy vần thơ bay
 
RĐinh
 
 
 
CHÀO HIỆP-SỸ HÀO-HOA
 
Nghe tin
hiệp-sỹ ghé nơi đây
Khấp-khởi
hồn ma thơ nhẹ bay
Thơ múa chẳng qua trên nghĩa-địa
Kiếm vung vẫn lướt tới chân mây
 
Vó câu chẳng rắc về đồng nội
Nhạc ngựa sao vang đến chốn này
Chẳng quản
yên cương lưng tuấn mã
Hào-hoa
mài-miệt cõi Đông Tây !
 
RĐinh
 
 
Hiệp-sỹ có thanh gươm yên ngựa nên bạo gan lắm, không nhát gan như mấy
tiểu thư trên thư-quán đâu
Đã nhát thi sợ ma rồi , nên RĐ thông báo trước kẻo sau này họ gặp RD lại ghét như ghét ma,
rồi lại mời thầy pháp về đuổi như đuổi tà nữa thì RD lỗ vốn mất.

Hiệp-sỹ coi trên ban thờ tôi ngồi có oai không  ? vẫn đánh computer như thuở nào í .
Nhân tiện đây cũng mời HS vào ăn giỗ đầu của tôi nhé ... hihi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2012 00:39:56 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Ct.Ly

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 15.09.2012 21:52:36
0
HỒI - ỨC  2

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/93C395AD4ED0472899F5F5ACFB65F165.jpg[/image]
 
CHÀO ĐỜI
 
Cái ngày mẹ sinh ra ta
Mắt chưa mở đã oa-oa khóc rồi
Đường trần hẳn lắm lôi-thôi
Hai chân đứng đó
mà đời ngả-nghiêng
 
Đời trôi
như thể con thuyền
Ráng chèo, cố chống vẫn nghiêng
mái chèo
Lên ghềnh, xuống thác cheo leo
Thời-gian qua
vụt cái vèo – già nua
 
Chuyện đời
đã trở giấc khuya
Bình-minh đâu
để mà nghe tiếng gà !
 
RĐinh
 
Đã mang số nghiệp văn chương
Thác rồi mà vẫn vắn vương không rời
HSHH
 
 
Nghiệp thơ lời lẽ cho oai
Lìa phàm sẽ được làm (con) trai Ngọc-Hoàng
Ngọc-Hoàng ngự ở long-sàng
Lệnh cho thi-sỹ lên làm Thượng thơ . hihi...
RD
 
Ah ha... như vậy mình sẽ là anh em với mấy người uống rượu rồi
 
"Hiu-hiu gió thổi đầu non
Người nào uống rượu là con Ngọc-Hoàng
Ngọc-Hoàng ngự trước ngai vàng
Thấy con quá chén hai hàng lụy rơi
Tưởng rằng con uống con chơi
Ai ngờ say xỉn con rơi xuống trần"
CD
 
Lão anh say xỉn này rơi xuống trần rồi giờ mình lên vừa là THÁI TỬ  lại vừa là Thượng-thơ nữa, rồi ngồi làm thơ cho NH nghe chắc là được cưng lắm
Vậy HSHH có muốn làm tiên nữ trên thiên đình, cứ nói Thái-tử một tiềng nhe, tiếng nói giờ nặng ký lắm.
 
Thôi..chạyyyyyyyyyyy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2012 22:08:24 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Ct.Ly

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 18.09.2012 06:31:41
0
 
 
HỒI  ỨC 3

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/EF1D827E549B461CAD2671C9EA648411.jpg[/image]
 
 
TÔI ĐI HỌC
 
Cắp sách
tôi đi tới học đường
Đọc dòng Việt sử
thấy mà thương
Ngàn năm Bắc thuộc ...chà dân-tộc
Trăm tuổi Tây đè ... đạp cố-hương
 
Cõng rắn cắn gà ... nào kẻ nhận
Rước voi giầy mả ...biết ai mang
Non sông gấm vóc
xưa truyền lại
Nhìn đến
mà sao ... mắt chẳng giương !
 
RĐinh
 
Thiên đình chả có gì vui,
Trần gian có nét, tới lui tiện bề
HSHH

Thui đi HSHH chỉ muốn làm người trần gian, dzậy RDinh giờ mần đến thái tử xứ ảo nào dzậy?
 
Điện cúp Nét chẳng có về
Trần-gian lại chán cái nghề thơ văn
Phải làm Tiên-nữ cho xong
Đua cùng Từ-Thức... non bồng cứ bay
RD
 
 
 
HSHH ui ! RD là thái tử của Ngọc hoàng tức là trên thiên đình mà
nhưng đây là CHUYỆN NGÀY SAU , chưa biết bao giờ xẩy ra cả
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2012 06:38:47 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 20.09.2012 06:23:35
0
 
HỒI ỨC 4

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/960FC7F3E26A47DD94A042FBAA002DB6.jpg[/image]
 
CÁNH CHUỒN TUỔI THƠ
 
Chuồn chuồn
bay thấp, bay cao
Cánh chuồn mỏng
 gắn chặt vào tuổi thơ
Hè sang
sen ngát hương hoa
Chuồn ngô đậu cỏ bên bờ
lung-linh

Với tay
tôi mãi rập-rình
Quá đà
lộn cả thân mình xuống ao !
Nhanh tay bố
vớt con vào
Con van lạy để lần sau
xin chừa
 
Cánh chuồn
xưa đã bay xa
Cảnh xưa
sao chẳng xóa nhòa trong tâm
Đời chuồn
sống được bao năm
Mà sao tôi mãi âm-thầm...
nhớ dai
 
Chuồn ớt đỏ hết đầu đuôi
Cháy lòng
rực cả một thời ấu thơ
Chuồn kim thân bé
vật-vờ
Chỉ cơn gió thổi …
bến bờ là đâu !
Chuồn vằn
một chuyện cơ-cầu
Cắn rốn
cho phép nhiệm-màu … biết bơi !
 
Tình chuồn chỉ đậu khi vui
Tình buồn
ai đó thối lui theo chuồn !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2012 06:29:13 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 22.09.2012 06:10:06
0
 
HỒI - ỨC 5

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/B358729AE820452BBB3FA8771EEB794D.jpg[/image]
 
QUA NGÕ
 
Chiều nao
qua ngõ nhà em
Ngồi bên khung cửa
em len-lén nhìn
Nói gì ?...
anh chỉ lặng thinh
Mà rồi
tim đập thình-thình bên trong
 
Đường về
những xuyến-xao lòng
Mắt ai vương-vấn
cho bồng -bột tim
Thế rồi
mỗi buổi hoàng-hôn
Phất-phơ qua ngõ bồn-chồn
não cân
 
Phải chăng
ta đã thương thầm
Cái nhìn len-lén em ngầm
tặng ta
Lang-thang
một buổi chiều tà
Ngõ anh em dạo lướt qua ...
liếc vào
 
Nhìn nhau
dạ những nao-nao
Chân em chững lại ...chung trao
nụ cười
Chiều nay
qua ngõ anh rồi
Hỏi tim em có ...
 bồi hồi không em ?

Ngõ nào
là ngõ tơ duyên
Mà sao chưa được
gắn liền bước chân ?...
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2012 06:13:59 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

tonnuthihanh
  • Số bài : 434
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2011
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 24.09.2012 14:10:22
0

BÌNH YÊN

Tháng ngày lầm lũi bước chân đi
Tâm trí đuổi xua, chẳng níu ghì ...
Từng mối nợ duyên nhiều hỉ nộ
Những dây tình nghĩa lắm hài bi
Ước xa nhân thế khơi đau khổ
Mơ biệt gian trần gợi tự ti
Mượn tạm xác thân giờ muốn trả
Yên nằm bia mộ mãi còn ghi

tonnuthihanh


@Ghé vào thăm nè

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 25.09.2012 07:35:12
0
BÌNH YÊN

Tháng ngày lầm lũi bước chân đi
Tâm trí đuổi xua, chẳng níu ghì ...
Từng mối nợ duyên nhiều hỉ nộ
Những dây tình nghĩa lắm hài bi
Ước xa nhân thế khơi đau khổ
Mơ biệt gian trần gợi tự ti
Mượn tạm xác thân giờ muốn trả
Yên nằm bia mộ mãi còn ghi

tonnuthihanh


@Ghé vào thăm nè

_____________________________

 
 
MIỆNG THẾ
 
Đường trần
khi đã thoát ra đi
Tiếc nuối chi thêm phải giữ ghì
Cõi tạm ghét ganh thường thịnh nộ
Cuộc đời yêu mến lắm ai bi

Lòng ham, lòng muốn đừng nhiều lắm
Cái hận, cái sân chỉ tí ti
Bia đá sẽ mòn
cùng gió bụi
Miệng đời
lải-nhải khỏi cần ghi
 
RĐinh
 
 
Cảm ơn Công-nương triều Nguyễn đã đến thăm thái-tử thiên-đình nhe

tonnuthihanh
  • Số bài : 434
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2011
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 25.09.2012 16:12:19
0

Trích đoạn: Rdinh

BÌNH YÊN

Tháng ngày lầm lũi bước chân đi
Tâm trí đuổi xua, chẳng níu ghì ...
Từng mối nợ duyên nhiều hỉ nộ
Những dây tình nghĩa lắm hài bi
Ước xa nhân thế khơi đau khổ
Mơ biệt gian trần gợi tự ti
Mượn tạm xác thân giờ muốn trả
Yên nằm bia mộ mãi còn ghi

tonnuthihanh


@Ghé vào thăm nè

_____________________________

 
 
MIỆNG THẾ
 
Đường trần
khi đã thoát ra đi
Tiếc nuối chi thêm phải giữ ghì
Cõi tạm ghét ganh thường thịnh nộ
Cuộc đời yêu mến lắm ai bi

Lòng ham, lòng muốn đừng nhiều lắm
Cái hận, cái sân chỉ tí ti
Bia đá sẽ mòn
cùng gió bụi
Miệng đời
lải-nhải khỏi cần ghi
 
RĐinh
 
 
Cảm ơn Công-nương triều Nguyễn đã đến thăm thái-tử thiên-đình nhe


BÌNH YÊN I

Rồi cũng một ngày sẽ mất đi
Không điều chi tiếc nuối theo ghì
Bởi đời nhân thế tàn duyên ái
Vì kiếp gian trần hết nợ bi
Đau khổ không lần vào ư hử
Yêu thương chẳng thể đến tù ti
Tấm thân cõi tạm nay xin trả
Đất lạnh chôn vùi xoá dấu ghi

tonnuthihanh


@Cảm ơn Thái Tử đã tiếp đón. Chúc vui vẻ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2012 16:19:43 bởi tonnuthihanh >

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 26.09.2012 07:13:19
0
 
HỒI ỨC 6

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/868EF3DE6DE34D3C95C9BA0E8BBF85D2.jpg[/image]
 
LÀM CHỒNG
 
Từ khi
em nói yêu anh
Trong suy-tư
nỗi nhọc-nhằn biến tan
Thế là
trầu ngõ bỏ sang
Bao nhiêu ngõ tắt, đường ngang...
chẳng cần
 
Mẹ anh đã hết phân-vân
Mẹ thường tủm-tỉm cười thầm
nhìn anh :
"Khi nao
nó còn trẻ ranh
mà nay
đã có tí tình vấn-vương"
 
Nhìn con
mẹ thấy thương-thương
Vì con sắp bị
xích xiềng trăm năm
Nào là
ngứa ghẻ đòn ghen
Nào là
tra-nã tiền trăm, tiền ngàn
 
Lương làm
thời phải giữ nguyên
Tháng-tháng
về nộp vẹn tuyền chẳng sai
Muốn bước một bước
ra ngoài
Khoanh tay lễ phép,
cúi đầu dạ, thưa
 
Lệnh "em"
ban xuống lắng nghe
Không nghe
thời sẽ bị đè "riềng" ngay
Riềng đêm
rồi lại riềng ngày
Còn bao nhiêu chuyện đi cày
không công
 
Tiền
chẳng được giữ một đồng
Chỉ được
mỗi tiếng "Làm Chồng" mà thôi
 
RĐinh
 
* Công-nương này ở Huế có khác, một nơi nhiều mồ mả của vua chúa, nên khi vào cái nghĩa-địa này như là vào chỗ không … không … ma  í. Hay là ỷ có Hiệp-sĩ hào-hoa rồi không sợ.
* Nói nhỏ thôi nghe Công nương HSHH mà nghe thấy  rồi Hiệp-sỹ lại dựng ngược thêm búi tóc và cho ngựa đá thời ma cũng phải chít…chạy thôi….
* Công Nương cho khất bài Bình-An 1 lại một kỳ nha
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2012 07:26:24 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 28.09.2012 05:47:51
0
 
BÌNH YÊN I

Rồi cũng một ngày sẽ mất đi
Không điều chi tiếc nuối theo ghì
Bởi đời nhân thế tàn duyên ái
Vì kiếp gian trần hết nợ bi
Đau khổ không lần vào ư hử
Yêu thương chẳng thể đến tù ti
Tấm thân cõi tạm nay xin trả
Đất lạnh chôn vùi xoá dấu ghi

tonnuthihanh


@Cảm ơn Thái Tử đã tiếp đón. Chúc vui vẻ.


CHỚ ĐỂ BIA GHI
 
Cõi tạm
đến rồi thời phải đi
Ghét, thương, yêu, mến
chẳng nên ghì
Ra đi là dứt đường sầu khổ
Lưu lại chỉ vào nẻo lụy bi

Đỏ vận một khi cười hỉ-hả
Đen thời đôi lúc khóc ti-ti
Có thương
xin nhắc điều sai quấy
Chớ để bia đời
phải khắc ghi
 
R Đinh
 

tonnuthihanh
  • Số bài : 434
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2011
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 28.09.2012 13:24:54
0

BÌNH YÊN I

Rồi cũng một ngày sẽ mất đi
Không điều chi tiếc nuối theo ghì
Bởi đời nhân thế tàn duyên ái
Vì kiếp gian trần hết nợ bi
Đau khổ không lần vào ư hử
Yêu thương chẳng thể đến tù ti
Tấm thân cõi tạm nay xin trả
Đất lạnh chôn vùi xoá dấu ghi

tonnuthihanh


@Cảm ơn Thái Tử đã tiếp đón. Chúc vui vẻ


CHỚ ĐỂ BIA GHI
 
Cõi tạm
đến rồi thời phải đi
Ghét, thương, yêu, mến
chẳng nên ghì
Ra đi là dứt đường sầu khổ
Lưu lại chỉ vào nẻo lụy bi

Đỏ vận một khi cười hỉ-hả
Đen thời đôi lúc khóc ti-ti
Có thương
xin nhắc điều sai quấy
Chớ để bia đời
phải khắc ghi
 
R Đinh
 

TAN

Thân xác sẽ rồi tan rã đi
Hồn bay theo gió chẳng khi ghì
Thành làn sương trắng, tâm không khổ
Hóa sợi nắng vàng, dạ xóa bi
Hư ảo bỗng nghe thời dỗi mẹ
Mung lung lại nhớ thuở thèm ti
Mênh mông trong cõi cô đơn lạnh
Ba tấc đất vùi, mộng có ghi?

tonnuthihanh

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 29.09.2012 10:08:09
0
 
HỒI - ỨC  7

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/689A0AE419164AC9AF64F7E805C5EC69.jpg[/image]
 
MẸ CỦA CHÚNG MÌNH
 
Mẹ là mẹ của chúng mình
Xin em đừng nói :
một mình mẹ em
Anh dù mẹ chẳng trông nom
Mẹ không vất-vả
với công sinh thành

Cũng vì
anh đã  yêu em
Yêu  em
là thấy công ơn biển trời
Ngày nao
bao giọt mồ-hôi
Lưng còng gánh nặng một đời
cho em

Đường xa
chân cứng đá mềm
Tóc xanh
nay đã bạc thêm mái đầu
Cho em
thêm săc, nổi mầu
Tốt người, tốt tính
làm dâu nhà chồng

Nghe chi
Quan-Họ dối lòng
Đem về dối mẹ
để cùng yêu nhau
Mẹ nào
có ghét anh đâu
Quý anh hết mức thành câu
rể hiền

Chúng mình
nay đã nên duyên
Nên chồng nên vợ
Một miền ấm-êm
Công sinh, công dưỡng
bao năm
Cho em khôn lớn
mà thành … vợ anh !

RĐinh
 
Xin khất TNTH lại kỳ sau

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2012 10:14:32 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

hồng tuyên
  • Số bài : 400
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2010
  • Nơi: Sài Gòn đã chết
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 29.09.2012 13:47:23
0
Tạ Ơn
Tạ ơn những cuộc bể dâu
Mai nằm đất lạnh mang vào hành trang
Nghe đời vọng sóng bàng hoàng
Biết là an nghỉ hay sang cõi nào?
Hắt hiu ngọn cỏ xanh xao
Ru ngoan giấc ngủ quên bao nhục nhằn
Trúc Thi
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 30.09.2012 09:23:52
0
 
TAN

Thân xác sẽ rồi tan rã đi
Hồn bay theo gió chẳng khi ghì
Thành làn sương trắng, tâm không khổ
Hóa sợi nắng vàng, dạ xóa bi

Hư ảo bỗng nghe thời dỗi mẹ
Mung lung lại nhớ thuở thèm ti
Mênh mông trong cõi cô đơn lạnh
Ba tấc đất vùi, mộng có ghi?

tonnuthihanh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/C99916C122B04FCA877C5FB1163D3557.jpg[/image]
 
NỢ  NHẬU
 
Cuộc đời
ai chẳng một lần đi
Tiếc tiếc, thương thương
níu với ghì
Tứ khổ bám hoài thêm thống khổ
Ngũ thừơng đu mãi còn ai bi
 
Nhớ khi đòi mẹ mâm mâm vú
Tưởng lúc ngứa hàm bú bú ti
Lớn nhậu quá nhiều
thành thiếu nợ
Xuống tuyền đài
sổ vẫn còn ghi
 
Rđinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2012 09:27:05 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

tonnuthihanh
  • Số bài : 434
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2011
RE: CHUYỆN NGÀY SAU... Nhát gan xin đừng đọc - 30.09.2012 14:04:56
0
 
TAN

Thân xác sẽ rồi tan rã đi
Hồn bay theo gió chẳng khi ghì
Thành làn sương trắng, tâm không khổ
Hóa sợi nắng vàng, dạ xóa bi

Hư ảo bỗng nghe thời dỗi mẹ
Mung lung lại nhớ thuở thèm ti
Mênh mông trong cõi cô đơn lạnh
Ba tấc đất vùi, mộng có ghi?

tonnuthihanh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/C99916C122B04FCA877C5FB1163D3557.jpg[/image]
 
NỢ  NHẬU
 
Cuộc đời
ai chẳng một lần đi
Tiếc tiếc, thương thương
níu với ghì
Tứ khổ bám hoài thêm thống khổ
Ngũ thừơng đu mãi còn ai bi
 
Nhớ khi đòi mẹ mâm mâm vú
Tưởng lúc ngứa hàm bú bú ti
Lớn nhậu quá nhiều
thành thiếu nợ
Xuống tuyền đài
sổ vẫn còn ghi
 
Rđinh


GIẤC MỘNG GHI

Lạc bước đăng trình, cũng phải đi
Tương lai, hạnh phúc trí mong ghì
Xin từng ao ước đừng than khóc
Mời những ưu sầu chớ gọi bi
Nhớ lại cạnh cha nghe dạy học
Bỗng thèm bên mẹ để vòi ti
Gia đình mái ấm ngày xưa ấy
Nay dẫu xa rời, giấc mộng ghi

tonnuthihanh

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 51 bài trong đề mục