Thơ "VU LAN" Báo Hiếu
ngocannhihuyen 30.08.2012 11:50:14 (permalink)
0
MÙA VU LAN BÁO HIẾU
-*-

KHÊU NGỌN ĐÈN TÂM

Khêu ngọn đèn “Tâm” nhớ mẹ cha
Ơn như trời biển nghĩa bao la
Sinh con bồng ẳm,thương con trẻ
Dưỡng cháu chăm nom, khổ phận già
Nước chiến “Gia bần” -cha mất sớm
Nhà an “Tử hiếu” –mẹ lìa xa
Khi đàn chim lớn tung bay nhảy
Dị báo thâm ân –cảm lệ sa.
***
Mùa Vu Lan 2012.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.




THỔN THỨC
-*-
Đêm khuya thổn thức quặn lòng con
Nghỉ đến “Song Đường” dạ héo hon
Nhớ lúc Cha dìu con lánh nạn
Tưởng hồi Mẹ giấu trẻ nay còn
Bôn ba chợ sớm dầm mưa gió
Lặn lội đồng trưa dãi nắng non
Đất nước chiến tranh –Cha khuất bóng
Thanh Bình Mẹ mất –hiếu chưa tròn.
-------
VU LAN BÁO HIẾU (2012)
Ngọc Ẩn Nhi Huyền



KỶ NIỆM ĐẠI LỄ:
VU LAN NHỚ MẸ
*
Nhớ xưa tay Mẹ bế bồng
Lúc Mẹ gánh gồng, chạy giặc đường xa.

Cha mất sớm, Mẹ “bốn ba” (*)
Nuôi đàn con dại, lần qua tháng ngày
“Thân cò lặn lội” đắng cay
Chén cơm manh áo, khổ thay Mẹ hiền
Bao năm chiến họa nào yên
Bấy năm lo lắng, than phiền cùng ai
Mẹ nuôi bốn gái một trai
Khi đứa con út, mới hai tuổi đời
Nhọc nhằn Mẹ lắm, mẹ ơi !
Mẹ như biển lớn, như trời rộng cao
Công ơn Mẹ, kể xiết sao ?
Mẹ nuôi con lớn, con nào trả đâu ?
Từ tóc xanh, đến bạc màu
Mẹ chưa hưởng được, một ngày thảnh thơi
Con nên gia thất với đời
Mẹ đành vĩnh biệt về nơi suối vàng.

Hằng năm vào lễ “Vu Lan”
Chúng con nhớ Mẹ, muôn vàng mẹ ơi !
Công Cha nghĩa Mẹ biển trời
Hiếu nghì chưa vẹn, suốt đời nào quên.
*****

Mùa Vu Lan
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
058: 3885043
582/18 b Lê Hồng Phong TP.Nha Trang.
Emai: ngocannhihuyen@gmail.com

(*) Khi Cha mất sớm, Mẹ mới 43 tuổi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2012 10:03:56 bởi ngocannhihuyen >
#1
    nguyenngoat 31.08.2012 10:19:51 (permalink)
    0
        LỜI ĐỨA CON BẤT HIẾU
     
    Con "bất hiếu" lại nhớ "mùa báo hiếu"
    Giữa đường xa thất thểu quay về
    Dưới phật đài bỗng tỉnh ngộ cơn mê
    Miệng tụng niệm những lời kinh sám hối...
     
    Bao năm qua xin mẹ hiền tha tội
    Con lang thang nào biết tới Vu Lan
    Mẹ vẫn cầu cho con mẹ bình an
    Trái tim mẹ luôn chứa chan nhân ái
     
    Vu Lan này gót giang hồ trở lại
    Con cầu mong mẹ mãi bình an
      Than ôi!mẹ biệt trần gian
     Hồn về tận cõi Niết Bàn còn đâu!
     
     
    Mùa Vu Lan 2012
     
     
    ngng
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9