Chào quý bằng hữu
ủa sao lạ vậy ta
mở quán nhậu này ra
bây giờ thành tòa án
vợ vô đây oan thán
chồng hứa chẳng lang thang
ở với nang quanh quẩn
số ai sao lân đận
bỏ cả bạn bề thân
bỏ nhậu nhẹt xa gần
lần quần bên lưng vợ
Vắng nhà non một tháng.
Vật lộn với thơ Đường.
Cả ngày thơ với thẩn.
Vợ còn gắt, chẳng thương.
Vắng nhà non một tháng.
Thiên hạ tưởng mình điên.
Bỏ bê vợ mới cưới.
Để hai đứa lên men.
Vắng nhà non một tháng.
Ngồi buồn nàng so sánh.
Người tình cũ xa xưa.
Nàng thở dài cay đắng.
Vắng nhà non một tháng.
Anh một mực ăn chay.
Không bạn bè chè rượu.
Nguyệt có biết có hay.
Vắng nhà non một tháng.
Em ấm ức dỗi hờn.
Em ngoe ngoảy kinh kỉnh.
Để anh nát cả lòng.
Vắng nhà non một tháng.
Chỉ một lần mà thôi.
Đêm nay cho em cả.......
..............................
.... bịch cà rem ngon bùi.
Anh biết em rất thèm.
Anh dành trọn cho em.
Kem sầu riêng ngọt lịm.
Ăn mãi vẫn còn thèm
Bắt đầu rịt tại nhà
Không bước ra khỏi cửa.
Để cho em khỏi la
Mèn ui hihi
Sao anh biết em thèm
Cây cà lem lạnh mát
Bữa nay dù tan nát
Cũng en hết bịch luôn
Anh chỉ thích thơ Đưòng
Bỏ bê em đơn độc
Anh mà ko ngang dọc
Anh mà biết ăn chay ?
Ui sao nghi wá này
Bữa trứoc với bữa nay
Hình như là có khác
Chắc là em phải phạt
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: