Tửu
nguyễn thế duyên 18.09.2012 12:38:01 (permalink)
0





Tửu


Rượu một chén con ngất ngưởng say
Văn chương vung bút viết dăm bài
Trời cao thu gọn trong lòng chén
Đất rộng ôm choàng một vòng tay
Dại khôn! Khôn dại! Say say tỉnh
Nghiêng nuốc Hồng Hà rửa lỗ tai
Chân gác cành đa đùa cùng cuội.
"Đình tiền tạc dạ nhất chi mai"

Hà nội 17-9-2012
Say
#1
    Mãi Mãi 18.09.2012 13:17:32 (permalink)
    0

    Trích đoạn: nguyễn thế duyên

    Tửu


    Rượu một chén con ngất ngưởng say
    Văn chương vung bút viết dăm bài
    Trời cao thu gọn trong lòng chén
    Đất rộng ôm choàng một vòng tay
    Dại khôn! Khôn dại! Say say tỉnh
    Nghiêng nuốc Hồng Hà rửa lỗ tai
    Chân gác cành đa đùa cùng cuội.
    "Đình tiền tạc dạ nhất chi mai"

    Hà nội 17-9-2012
    Say



    Sắc

    Xuân khứ xuân lai chợt gợi say
    Đôi vầng mười sáu (*) ẩn đâu đây
    Gió xuân lay động rèm mây cuốn
    Đất trời thu lại một vòng tay
    Tỉnh say! Say tỉnh! Say say tỉnh!
    Sóng vỗ Hồ Tây rập rờn quay
    Thời gian vội vã vài ba khắc
    Ngàn vàng nảy nở "Nhị độ mai"


    Hà nội 18-9-2012

    (*) Mười rằm trăng náu
    Mười sáu trăng treo...

    Đại ca có bài "Tửu" nên đệ viết bài "Sắc". Không thể hoạ lại được nguyên vần của đại ca đâu
    ...HIểu chết liền...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2012 13:25:10 bởi Mãi Mãi >
    #2
      bietaiaibiet 19.09.2012 01:17:17 (permalink)
      0

      Tửu
      (Thơ: Nguyễn Thế Duyên)

      Rượu một chén con ngất ngưởng say
      Văn chương vung bút viết dăm bài
      Trời cao thu gọn trong lòng chén
      Đất rộng ôm choàng một vòng tay
      Dại khôn! Khôn dại! Say say tỉnh
      Nghiêng nuốc Hồng Hà rửa lỗ tai
      Chân gác cành đa đùa cùng cuội.
      "Đình tiền tạc dạ nhất chi mai"

      Hà nội 17-9-2012
      Say



      Chào bác cả Nguyễn Thế Duyên! Lâu lắm rồi mới gặp lại bác. Cho phép em giao lưu với bác đôi dòng về chủ đề "Tửu" này nhé! (hiềm nỗi không phải là Đường Thi mong đại ca thông cảm cho tiểu đệ)


      NHỮNG KÝ ỨC SAY...

      Có lần say chếnh choáng
      Lật ký ức ra xem
      Những trang buồn nhân thế
      Lại làm ta muốn quên...

      Đâu? bạn bè, thân hữu
      Những ngày vui đã xa...
      Khi lỡ tay nhỡ bước
      Còn mấy người bên ta?!

      Có lần say ngất ngưởng
      Ngã vào tình thử xem...
      Ta - một đời - vay - trả
      Nợ này đành khất em!

      Có lần say nghiêng ngả
      Vấp vào bóng cuộc đời
      Lại thấy sống làm người
      Sao khó khăn đến thế?!

      Có lần say muốn khóc
      Cắn môi rớm máu tươi
      Cười lên cho quên hết
      Từ khi nào - lệ rơi!...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2012 01:27:19 bởi bietaiaibiet >
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9