THU SANG
ngocannhihuyen 19.09.2012 12:46:04 (permalink)
0

SANG THU
(Lục Bát Tứ Tuyệt)

SANG THU:
Sang Thu giọt nắng hanh vàng
Rừng thu ngơ ngác võ vàng lá rơi
Giăng giăng khói núi ngang trời
Năm canh thổn thức Thu ơi ! đã về.

NẤNG THU:
Nắng thu nhỏ sợi tơ vàng
Cành Ngô thay lá, sương ngàn nhớ xuân
Qua cơn nắng nóng da bừng
Đã im tiếng cuốc, ve ngưng gọi hè.

TRĂNG THU:
Trăng thu ẩn hiện dáng ngà
Thập thò chú cuội lại qua ngại ngần
Dương tà, nguyệt khuyết lâng lâng
Hết xuân sang hạ, thu phân đông tàn.

MƯA THU:
Giọt Ngâu gieo rắc lưng trời
Sông thu dòng chảy cứ trôi lặng lờ
Tình thu man mác lời thơ
Thuyền ai thấp thoáng, sương mờ bóng em!

SƯƠNG THU:
Sương thu buông sợi tơ vàng
Đêm thu mộng điệp mơ màng nhớ em
Nỉ non tiếng dế trước thềm
Trở mình thức giấc sáng đêm mắt ngà.

GIÓ THU:
Gió thu phảng phất hồn thơ
Hò khoan nhân ngải, ầu ơ “nhiểu điều”
Nhớ về đất mẹ thương yêu
Chiến tranh tàn phá, lắm điều khổ đau.

HOÀI THU:
Hoài Thu viễn xứ tha phương
“Sông Thu” còn đọng , ý vương càng buồn
“Trăm năm”… như nước chảy tuôn
“Trở về cát bụi” tại nguồn “Hư Vô” ./.
12-9-2012.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2012 16:32:19 bởi ngocannhihuyen >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9