Audio thơ về HÀ NỘI (Liên Hương)
hai1957 19.09.2012 15:23:42 (permalink)
LỜI GIỚI THIỆU



Audio thơ chủ đề Hà Nội của Liên Hương gồm 10 bài được chon ra từ khá nhiều tác phẩm thơ của tác giả viết về đề tài này. Có bài ngắn, có bài dài tùy theo cảm xúc của người viết trong mỗi lần tưởng nhớ hay mỗi lúc quay về.
Thơ viết về Hà Nội có rất nhiều, nhưng có lẽ cảm xúc của mỗi người mỗi khác. Xin giới thiệu đến diễn đàn một chút tình riêng của đứa con đã từng sinh ra và lớn lên nơi ấy, nay sống phương Nam, rất mong nhận được những sẻ chia cùng những góp ý ngay tại topic của diễn đàn này.
Những người thực hiện audio - Liên Hương, Phú Hải, Phan Long - chân thành cảm ơn!


https://www.box.com/s/rn3wrfx34mb3iypoew9m

KỶ NIỆM LÚC GIAO THỪA
Thơ: Liên Hương
Diễn ngâm: tác giả



Mùa xuân xưa mình đi giữa đất trời
Giao thừa đến cho lòng người náo nức
Má em hồng ngất ngây niềm hạnh phúc
Pháo hoa sáng bừng trong mắt biếc long lanh

Qua Hồ Gươm em nhẹ bước bên anh
Đền Ngọc Sơn hương trầm bay thoang thoảng
Tháp rùa linh đưa ta về dĩ vãng
Quãng nước nào nhận gươm báu rùa thiêng?

Mưa xuân rơi cho nỗi nhớ chao nghiêng
Mưa dẫu lạnh mà bên anh vẫn ấm
Mùa xuân gọi muôn hoa nở thắm
Khúc xuân hồng con tim hát ngất ngây

Đã mấy mùa xuân thoảng qua tay
Xa Hà Nội lâu rồi lòng vẫn nhớ
Ngày mình quen nhau là mùa hoa đào nở
Phút giao thừa - kỷ niệm mãi không quên...

Mãi xa rồi nên nỗi nhớ rất riêng
Mối tình đầu chút hành trang còn lại
Phút giao thừa năm nao còn mãi
Khắc sâu vào kỷ niệm không quên!



https://www.box.com/s/cz8hukowojs452b8n8tv

HÀ NỘI CHIỀU THU
Thơ: Liên Hương
Diễn đọc: Phan Long



Chiều nay gặp lại Thu Hà Nội
Rưng rưng khóe mắt một người về
Điều gì quen lắm dường sống lại
Trên mỗi con đường ta bước đi

Thu khẽ ngập ngừng trên cánh lá
Chuyện xưa kể lại những vơi đầy
Cốm vòng xanh ngọc màu quen lạ
Hương sữa thơm hòai những ngón tay

Xin đừng giận dữ mùa bão nổi
Cho người nhẹ gót lối thu xưa
Xin đừng trút xuống cơn mưa lạ
Làm gãy dáng sen độ cuối mùa

Thương lối ngõ gầy vừa ngập trắng
Thương bằng lăng rụng tả tơi hoa
Ôi Hà Nội phố sau cơn bão
Dùng dằng níu một bước chân qua

Thương lắm người ơi chiều tiễn biệt
Người đi lòng để lại nơi đây
Lưu dấu từng tán cây nóc phố
Ta về gói lại chút thu say


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2012 18:06:31 bởi hai1957 >
#1
    hai1957 20.09.2012 11:34:36 (permalink)
    HÀ NỘI XANH


    https://www.box.com/s/a5vzsoj7rrqj419qkiud


    Thơ: Liên Hương
    Diễn ngâm: tác giả



    Em vẫn nhớ mùa này trời Hà nội rất xanh
    Và nắng rất vàng đường Cổ Ngư... có lẽ
    Và tiếng ve vẫn râm ran trong những tàn cây như thế
    Sân trường xưa hoa sấu rụng lặng thầm

    Nhớ những con đường Hà Nội vào đêm
    Gió Thu về nồng nàn mùi hoa sữa
    Tiếng dương cầm trong căn gác nhỏ
    Vòm trời thanh... côi cút mảnh trăng gầy

    Chiều hoàng hôn sương bảng lảng hồ Tây
    Con đường quen chiều nao anh đứng đợi
    Hương bưởi thầm trao điều muốn nói
    Những bâng khuâng, e ấp mối tình đầu

    Tiếng chuông chiều vọng ký ức thẳm sâu
    Nóc phố rêu phong tạc vào lòng Hà Nội
    Cỏ mượt triền đê, bước chân quen thành lối
    Gió mùa đông hun hút những ngõ dài

    Mùa xuân về gió se sắt bờ vai
    Nắng thênh thang nụ đào chen sắc lá
    Mùa đông qua cho ửng hồng đôi má
    Nụ cười ai... tươi thắm nét hoa ngời

    Sẽ trong ta một nỗi nhớ suốt đời
    Hà Nội ngàn năm xanh bốn mùa ký ức
    Nơi có hồ Gươm xanh như mắt ngọc
    Tuổi học trò bao kỷ niệm và anh



    https://www.box.com/s/53asx7rq26keeq8pd7u0

    BAO GIỜ

    Thơ: Liên Hương
    Thể hiện: Phan Long




    Bao giờ cùng về lại
    Chuyến tàu tuổi ấu thơ
    Thuở hồn nhiên vụng dại
    Hà Nội ơi... bao giờ ?

    Chiều hồ Tây sóng vỗ
    Mênh mông bờ khát khao
    Tím bằng lăng thoáng nở
    Chớm hương sen dạt dào

    Ai có về nơi ấy
    Cho ta gửi lời thương
    Hà Nội ơi còn mãi
    Trong ta những phố phường

    Bao giờ cùng về lại
    Tuổi hồn nhiên học trò
    Tinh khôi màu áo trắng
    Mối tình đầu mộng mơ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2012 16:24:01 bởi Ct.Ly >
    #2
      hai1957 26.09.2012 11:37:56 (permalink)
      Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ
      https://www.box.com/s/v0sf64z37v3g0bx5r4gt
      Thơ: Liên Hương
      Diễn ngâm: tác giả



      Anh nơi ấy chiều hạ vàng Hà Nội
      Nắng thơm hương sen thoảng Tây hồ
      Em - Sài Gòn mùa mưa chưa kịp tới
      Gió oi nồng xao xác lá vàng khô

      Anh phương Bắc nước hồ xanh ngọc bích
      Còn dấu xưa in dấu tích rùa thần
      Em trời Nam... vọng câu thơ mở đất
      Ngàn năm rồi thương nhớ mãi Thăng Long

      Anh có về sân trường quen ngày cũ
      Đường Bưởi xưa còn ngan ngát hương thầm?
      Xin hãy gửi vào vần thơ thương nhớ
      Cho em về... một phố cổ rêu phong

      Trời phương Nam mùa này hanh hao nắng
      Chợt thèm nghe đài báo đợt gió mùa...
      Thèm se sắt cái lạnh về heo hút
      Một chiều nào... anh đợi dưới cơn mưa

      Giờ anh và em ở hai đầu đất nước
      Không gian xa thành nỗi nhớ khôn cùng
      Cháy trong tim lời yêu thương rạo rực
      Câu thơ nối liền những khoảng lặng riêng chung






      CHỢT

      https://www.box.com/s/5mnu9h2qfmnhymwfhlq2

      Thơ: Liên Hương
      Đọc thơ: Phan Long



      Bỗng dưng bắt gặp vòm hoa sữa
      Khi gió heo may đã sang mùa
      Chợt nhớ cây bàng đầu ngõ nhỏ
      Không biết giờ lá đỏ hay chưa ?

      Đường Cổ Ngư bằng lăng còn tím
      Hồ Tây xưa còn thoảng sen hồng
      Góc thành cổ vết đạn găm còn đó
      Và sông Hồng có còn rộng mênh mông ?


      Lại chợt thấy như còn thơ bé
      Sớm thu nao cắp sách đến trường
      Ao trắng tinh khôi, bím tóc tơ tinh nghịch
      Vạt cỏ mềm ướt đẫm hơi sương


      Sao cứ nhớ thương hòai nơi ấy
      Bao nhiêu năm chẳng thể nhạt nhòa
      Cứ ngỡ đã chôn vào dỉ vãng
      Lại ùa về như mới hôm qua


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2012 11:40:43 bởi hai1957 >
      #3
        hai1957 28.09.2012 12:14:05 (permalink)
        HÀ NỘI
        https://www.box.com/s/6zwqao7s7sek85nfly3a
        Thơ: Liên Hương
        Ngâm thơ: tác giả


        Hà nội bây giờ đã vào đông
        Nước đã cạn chưa bãi sông Hồng
        Anh có đợi em bên cuối dốc
        Nghe gió cồn lên với mênh mông

        Hà Nội bây giờ vẫn mùa hoa ?
        Theo gió hương bay khắp muôn nhà
        Hương chở lời ru vào giấc ngủ
        Chở tình trong những giấc mơ xa

        Hà Nội bây giờ bao phố cũ
        Có còn vương vấn dấu xưa quen
        Chuyến tàu xanh đỏ về xuôi ngược
        Và hồi chuông đổ nhịp leng keng

        Hà Nội bây giờ mùi ngô nướng
        Có còn lừng trên những bếp than
        Mẹ ngồi sưởi ấm mùa đông lạnh
        Và em hồng những ngón tay ngoan

        Hà Nội… bây giờ còn xanh gió
        Tiếng ve còn trỗi khúc sang mùa
        Ngõ xưa biết có còn sấu rụng
        Thả mùa hè xuống giữa cơn mưa

        Hà Nội trong ta bao hòai niệm
        Theo ta còn mãi những tháng ngày
        Khe khẽ gọi thầm trong nỗi nhớ
        Ôm người tha thiết trọn vòng tay





        HÀ NỘI ƠI! CÒN KHÔNG?

        https://www.box.com/s/2819jks28htq4xnrm82g
        Thơ: Liên Hương
        Đọc thơ: Phan Long

        Có còn không hoa sữa của ngày nào
        Thơm suốt một mùa trăng nông nổi
        Có còn không những vỉa hè sáng tối
        Lổ loang mảnh vá cuộc đời

        Có còn không bông gạo trắng trời
        Thả chùm mây vào cơn mưa hạ
        Có còn ai nghiêng vành nón lá
        Dấu nụ cười tinh nghịch mắt lá răm

        Có còn không phố của ngàn năm
        Ngói lô xô rêu phong ngõ vắng
        Hương bưởi còn thơm lối về thầm lặng
        Hát tình ca bằng khúc không lời

        Có còn không… Hà nội ơi !
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2012 12:20:22 bởi hai1957 >
        #4
          hai1957 03.10.2012 11:39:49 (permalink)
          NHẬT KÝ MÙA XUÂN
          https://www.box.com/s/obwfailjl9rp6mtployg
          Thơ: Liên Hương
          Diễn ngâm: tác giả



          Nao nức ngày xuân em trở lại
          Như lạ như quen mới hôm nào
          Bím tóc tơ bay chiều bé dại
          Cánh đồng xuân trở gió xôn xao

          Người xe qua lại vui như tết
          Mắt trong sóng sánh những nụ cười
          Ô kìa rộn rã bên đào quất
          Mùa về hối hả dáng xuân tươi

          Chợ hoa mừng đón em xuống phố
          Hàng quán đông vui khắp ngả đường
          Tò he ai nặn màu xanh đỏ
          Trầm thơm đâu thắp khẽ thoảng hương

          Lá dong gạo nếp chờ tay khéo
          Bánh chưng sôi bếp lửa rực hồng
          Nửa đời bỗng như còn thơ bé
          Tiếng cười ấm cả một thinh không

          Lung linh mặt nước hồ thấp thoáng
          Đèn rực sao sa phủ tháp Rùa
          Niềm vui làm mắt em ngời sáng
          Tóc xòa lấm tấm mấy hạt mưa

          Giao thừa đã đến trong khoảnh khắc
          Pháo hoa bừng nở giữa mây trời
          Phương Nam giờ có ai còn thức
          Cùng em chia một chút xuân vui

          Từ đường nhộn nhịp lời mừng thọ
          Con cháu phương xa lại về gần
          Tổ tiên linh ứng xin chứng giám
          Phù hộ đời sau vẹn nghĩa nhân

          Bao nẻo đời xa ngồi xích lại
          Bên nhau nâng chén rượu thâm tình
          Hân hoan năm mới chào năm cũ
          Chuyền tay nhau một áng thơ xinh

          Ngày về lưu luyến chào tạm biệt
          Sớm nay rét đậm trắng mưa phùn
          Phố dài cuộn giấc còn say ngủ
          Lá mềm trước gió khẽ run run

          Cánh cò chở rét từ phương Bắc
          Nghe nắng phương Nam đã tươi màu
          Dấu nỗi bâng khuâng vào ánh mắt
          Hà Nội ơi chào nhé... mùa sau




          NHẬT KÝ LỮ HÀNH 2012

          https://www.box.com/s/jjg86a03a0vny9lu58fu
          Thơ: Liên Hương
          Đọc thơ: Phan Long



          Mùa hè về thăm Hà nội
          Phố phường rực sắc bằng lăng
          Màu hoa của thời con gái
          Gió đùa vấn vít tơ giăng

          Chiều khẽ nghiêng dần góc phố
          Hồ Tây sen thoảng hương trời
          Cánh chim bay về ráng đỏ
          Chuông chùa buông nhịp rơi rơi

          Hà Nội ríu ran bè bạn
          Mừng mừng tủi tủi... như mơ
          Tóc xanh pha màu sương gió
          Lại như về tuổi ngây thơ...

          Cùng nhau đi về Kinh Bắc
          Hương lòng gửi tới tiền nhân
          Về thăm núi thiêng Yên tử
          Tâm thiền lặng chốn Phù vân

          Nửa đời tha nhân mòn lối
          Hôm nay chim lạc bay về
          Quỳ dưới chân người mở cõi
          Xin người xá tội u mê

          Một thuở hồng hoang dựng nước
          Dấu xưa lạc tướng lạc hầu
          Cội nguồn nối đời sau trước
          Mãi trường tồn đến mai sau

          Đông Hồ, Bát Tràng ,Vạn Phúc
          Làng quê bình dị hiền hòa
          Thương những nghệ nhân áo vải
          Xin đừng… sương gió phôi pha

          Hải Phòng lối về quyến luyến
          Phà in bóng nước mây trời
          Cát Bà đón người xa đến
          Lan Hạ xanh thẳm trùng khơi

          Nàng tiên ngẩn ngơ rơi guốc
          Để âm thầm một đảo xanh
          Việt Hải một miền tổ quốc
          Hoang sơ núi dựng mây thành

          Thương lắm những trời những biển
          Thương lắm bao bạn bè tôi
          Mai này còn trong ký ức
          Lưu dấu không hề phai phôi
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2012 11:41:31 bởi hai1957 >
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9