TẾt
vietlong 20.09.2012 18:38:44 (permalink)
0
Đón giao thừa...!

Nhà ai trong xóm cũng đông
Nhà tôi im ắng trống không một mình
Trên trời pháo bắn ình ình
Còn tôi chỉ biết ngắm hình mẹ cha

Ba mươi ai cũng về nhà
Còn tôi chỉ có căn nhà với tôi
Thế là hai tết mồ côi
Không cha không chị vợ tôi chưa về

Nhớ xưa năm hết xuân về
Nhà tôi ai cũng quay về đón xuân
Giờ đây lòng thấy bân khuâng
Một mình một bóng đón xuân cùng hình

Thôi thì ôn kỷ niệm tình
Công cha nghĩa mẹ khắc tình chị em
Chỉ mong trong ấm ngoài êm
Đón mừng xuân mới chị em xum vầy.

Việt Long
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2012 18:40:01 bởi vietlong >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9