thơ - hoa diên vỹ anh trồng - diên vỹ
diên vỹ 24.09.2012 11:11:13 (permalink)






hoa diên vỹ anh trồng


kể từ khi anh quên chia cho em niềm đau cuộc sống
là lúc chúng mình không còn những cảm thông
em dằng dặc với khoảng không trống rỗng
anh xót lòng khi buổi hẹn em quên

chiều đến, chiều đi , chiều xóa hẳn tên
em không nhớ bao lần mình đã khóc
chỉ biết đã quen rồi với những đêm trằn trọc
giấc ngủ không thành , giấc mộng cũng tan

anh bây giờ còn những bước lang thang
tìm cho được mặt trời chiều vừa tắt
anh từng hứa tặng em vầng trăng bạc
hoa diên vỹ sau nhà anh trồng tận đầu xuân

chiều đến , chiều đi, chiều lại cứ tan
hoa diên vỹ đã bao mùa rực nở
nào đâu trách những câu chuyện tình dang dỡ
lòng chỉ buồn chưa lần ngắm màu hoa

sep. 14, 2012
diên vỹ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2013 01:31:53 bởi diên vỹ >
#1
    Ct.Ly 24.09.2012 20:51:37 (permalink)
    #2
      diên vỹ 24.09.2012 21:58:45 (permalink)
      vậy mùa sau chị Ly trồng cho em hả, hmmm nếu không lại có bài thơ " hoa diên vỹ chị trồng " á hihihi
      #3
        thiên thanh 27.09.2012 14:53:11 (permalink)
        bé bo tt xin chào chị Diên Vỹ và Công tử Lỳ,
        bố lynh nhắn bé bo tt bồng bế bài hát dzô nhà chị Diên Vỹ tăng riêng cho chị và cùng mời cả nhà nghe chung
         







        https://www.box.com/shared/rotihjl2momdgh2748rs

        h o a  d i ê n  v ỹ  a n h  t r ồ n g

        thơ diênvỹ | nhạc dzuylynh
        Album BàiCaChoBối | thunglũnghoànghoa | Sep.26.2012
        đến diênvỹ.Trúclan. Ấutým.Thươnggiang.Tócnâu.Huyềnbăng


        có phải em hương quỳnh đêm nguyệt tận
        hạt sương khuya hay ngấn lệ trong lòng
        diênvỹ-đóa trong trăng hoa đồng vọng
        chuỗi âm buồn thi mộng có còn không?
        trả lại em hương quỳnh đêm nguyệt tận
        hãy trao anh diên vỹ nở trong trăng
        vườn đã khép hay cung hằng chưa mở
        để câu thơ trên án phủ bụi mờ
        -lanchy-


        kể từ khi...
        anh quên chia cho em niềm đau cuộc sống
        là lúc chúng mình không còn những cảm thông
        em dằng dặc với khoảng không trống rỗng
        anh xót lòng khi buổi hẹn em quên

        chiều đến, chiều đi, chiều xóa hẳn tên
        em không nhớ bao lần mình đã khóc
        chỉ biết đã quen rồi với những đêm trằn trọc
        giấc ngủ không thành, giấc mộng cũng tan

        anh bây giờ còn những bước lang thang
        tìm cho được mặt trời chiều vừa tắt
        anh từng hứa tặng em vầng trăng bạc
        hoa diên vỹ sau nhà anh trồng tận đầu xuân

        chiều đến...
        chiều đi...
        chiều lại cứ tan
        hoa diên vỹ đã bao mùa rực nở
        nào đâu trách những câu chuyện tình dang dở
        lòng chỉ buồn chưa lần ngắm màu hoa

        sep. 14, 2012 . sep. 27, 2012
        diên vỹ . dzuylynh
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2012 16:32:14 bởi thiên thanh >
        #4
          diên vỹ 27.09.2012 18:15:54 (permalink)
          dv cám ơn TT à sư phụ

          Chúc vui !
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9