Nơi em từng ghé qua...
Langtu91 27.09.2012 21:38:19 (permalink)
0
Anh đi tìm quá khứ không em
Không vấn vương và không kỉ niệm
Để ngày ngày qua đi lặng lẽ
Không thẫn thờ nỗi nhớ hằng đêm

Anh đi tìm quá khứ không em
Cố chôn vùi những kỉ niệm bỏ quên
Không giận không hờn trách em nữa
Để nhẹ nhàng quá khứ ngủ yên

Anh đi tìm quá khứ không em
Xóa dần đi những kí ức dịu êm
Mỗi ngày qua nhạt nhòa một chút
Giữ làm gì khi chẳng thể ở bên

Anh đi tìm quá khứ không em
Đem yêu thương gom thành mưa kỉ niệm
Để ào ào cuốn đi ngày mưa bão
Để ngày về trống vắng bình yên…v
#1
    Langtu91 09.10.2012 10:50:38 (permalink)
    0
    Nơi em từng ghé qua
    Em e ấp thơ ngây
    Đem dịu dàng ấm ấp
    Làm tan băng giá này

    Nơi em từng ghé qua
    Nơi tràn ngập tiếng cười
    Có em trong lớp học
    Không khí cũng vui tươi

    Nơi em từng ghé qua
    Cùng đón chào buổi sáng
    Bằng tin nhắn từ em
    Lòng xao xuyến mênh mang

    Nơi em từng ghé qua
    Nơi giây phút dịu êm
    Đôi mắt kia bối rối
    Ngỏ lời muốn yêu em

    Nơi em từng ghé qua
    Cơn gió lạnh ùa về
    Se se lạnh một chút
    Để ấm ấp vai kề

    Nơi em từng ghé qua
    Nơi những phút bên em
    Được yêu thương một người
    Thật ấm áp dịu êm

    Nơi em từng ghé qua
    Là mối tình đầu tiên
    Vẫn vô tư khờ dại
    Vẫn tinh nghịch hồn nhiên....

    ****

    Nơi em từng ghé qua
    Nơi mùa đông da diết
    Em ở nơi xa lắm
    Hai phương trời cách biệt

    Nơi em từng ghé qua
    Nơi em nói chia tay
    Em đi tìm người mới
    Ta hụt hẫng nơi này

    Nơi em từng ghé qua
    Ta có trách em đâu
    Vẫn cứ cố giữ lại
    Mà sao vẫn xa nhau

    Nơi em từng ghé qua
    Nơi em hết thơ ngây
    Em quên lời đã hứa
    Em rời khỏi nơi này...

    ****

    Nơi em từng ghé qua
    Giờ đã không về nữa
    Để một người vương vấn
    Mãi hoài niệm ngày xưa

    Nơi em từng ghé qua
    Từng là nơi đẹp lắm
    Giờ không còn em nữa
    Man mác buồn xa xăm

    Nơi em từng ghé qua
    Đừng giận mùa đông nữa
    Khi niềm tin đã mất
    Chẳng thể được như xưa

    Nơi em từng ghé qua
    Nơi không giữ được em
    Chỉ đâu đây kỉ niệm
    Xin quá khứ ngủ yên...

    ****

    Nơi em từng ghé qua
    Người đã mãi xa rồi
    Bao kí ức chôn vùi
    Đừng nhớ nữa người ơi

    Nơi em từng ghé qua
    Có bao giờ trở lại
    Thời gian phủ rêu phonga
    Bao lâu là mãi mãi


    Nơi em từng ghé qua
    Nơi tình yêu đã xa
    Nơi không còn cảm xúc
    Nơi em từng ghé qua
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 00:00:01 bởi Langtu91 >
    #2
      Langtu91 27.11.2012 11:01:03 (permalink)
      0
      Anh gửi tình yêu vào nỗi nhớ
      Anh mang nỗi nhớ đặt trong tim
      Để anh sẽ nhớ khi xa cách
      Để anh vương vấn mãi đi tìm

      Anh gửi tình yêu vào nỗi nhớ
      Anh giấu nỗi nhớ trong cô đơn
      Có những khi tưởng mình gục xuống
      Bằng tình yêu anh lại mạnh mẽ hơn

      Anh gửi tình yêu vào nỗi nhớ
      Vẹn nguyên kí ức những ngày đầu
      Dù tình em giờ đây xa mãi
      Ở đâu đó vẫn từng thưộc về nhau

      Anh gửi tình yêu vào nỗi nhớ
      Để yêu thương theo cách có thể
      Để mỗi khi cô đơn lặng lẽ
      Kỉ niệm ngày xưa lại ùa về

      Anh gửi tình yêu vào nỗi nhớ
      Bao nhiêu điều muốn nói với em
      Mà thời gian cho anh ít quá
      Biết làm gì khi tình đã vội quên

      Anh gửi tình yêu vào nỗi nhớ
      Anh chỉ yêu em được vậy thôi
      Có những điều làm anh nuối tiếc
      Đã coi như gió khẽ qua rồi

      Anh gửi tình yêu vào nỗi nhớ
      Có những khi ấm áp dịu êm
      Có những khi cô đơn lạnh lẽo
      Cứ thả lòng để thấy bình yên..
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9