Nửa đêm giờ tý canh ba
con đang giấc ngủ bé thơ
đừng làm nó tỉnh kẻo ngờ chúng ta
thôi thì sinh ra đàn bà
là để hòa giải lúc nhà nên cơn
lúc mà ông đã bình thường
thì tôi chẳng chịu khéo lường nghe đâu
yêu nhau cởi áo cho nhau
về nhà con hỏi áo đâu mẹ à
van con đừng nói với cha
mẹ vừa tăng áo người ta mất rồi
cha con đã quá xa xôi
mẹ như bèo dạt hoa trôi lở làn
Cha buồn cha bước sang ngang
Tặng luôn hết cả bạc vàng cho bia ôm
Bụi chuối coi vậy mà êm
Vào nhà giường cứ kẽo kền sao anh
thằng con giở thói lưu manh
nửa đêm đuổi đánh tanh bành mẹ cha
con gì hư thế vậy mai
sau này lấy vợ cha rình cả đêm
thôi thì con hãy để yên
bố đang trồng chuối cho thêm xanh đời
Trích đoạn: thanhbinh_20885
con gì hư thế vậy mai
sau này lấy vợ cha rình cả đêm
thôi thì con hãy để yên
bố đang trồng chuối cho thêm xanh đời
Chuối bố thâm sỉ thâm sì
Như là chuối ủng cần gì trồng thêm
Đào xới nát cả chăn mền
Bố làm con suốt cả đêm giật mình
Nhìn thấy các bố mà kinh
Củ nâu củ chuối tranh tình văng ra
Bé ơi hãy tránh cho xa
Mấy bố này chắc còn cà nữa đây...
Nhìn thấy tỉ phú phát nây
Muốn vào trong đó trồng cây chuối kìa
Gặp Tỷ Phú phải trồng ria
Mai trồng củ chuối chắc lìa đời thôi.
Có gì mà sợ ai ôi
Củ gì trồng cũng có hồi ra hoa
Trồng cho Kỷ mấy cây nà
mai sau có trái kỷ tha hồ ùm
Tặng cho Mai cả vạn chùm
Đem về trang trí tùm lum cửa nhà
Vợ Mai nổi giận hét la
Ông chồng giống nợ ra tòa đi thôi.
tặng cho Tri ky một đôi
một chùm củ chuối, ky ngồi ky ăn
lạnh lùng thì đắp thêm chăn
gì mà ky hét rối ren vậy cà
Trích đoạn: maicon108194
tặng cho Tri ky một đôi
một chùm củ chuối, ky ngồi ky ăn
lạnh lùng thì đắp thêm chăn
gì mà ky hét rối ren vậy cà
Một quả cũng trương người ra
Hai quả là phải hét la đúng rồi
Ba quả chắc phải xin thôi....
Ăn rồi kỷ phải mê mồi mất thôi
Mỗi ngày ăn củ ấy rồi
Củ kia không có ôi thôi kỷ buồn
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: