Nửa đêm giờ tý canh ba
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 217 bài trong đề mục
thanhbinh_20885 10.01.2006 21:54:34 (permalink)
anh trồng đúng chỗ nhé anh
trồng nhầm bên cạnh khổ anh anh à
công trồng em thấy phí ghê
kết quả chẳng có đúng là mất công
Triky 13.01.2006 01:24:35 (permalink)

quote:

Trích đoạn: maicon108194

tặng cho Tri ky một đôi
một chùm củ chuối, ky ngồi ky ăn
lạnh lùng thì đắp thêm chăn
gì mà ky hét rối ren vậy cà


Một quả cũng trương người ra
Hai quả là phải hét la đúng rồi
Ba quả chắc phải xin thôi....
VKT


Ăn rồi kỷ phải mê mồi mất thôi
Mỗi ngày ăn củ ấy rồi
Củ kia không có ôi thôi kỷ buồn
Mai

anh trồng đúng chỗ nhé anh
trồng nhầm bên cạnh khổ anh anh à
công trồng em thấy phí ghê
kết quả chẳng có đúng là mất công
Bình

Ai mà thèm chuối các ông
Thanh tre ta kẹp đem xông khói liền
Ta mời ta đãi bạn hiền
Ăn rồi quen miệng sinh nghiền mới nguy

Tri Kỷ

Hiền Văn Trần 13.01.2006 19:52:18 (permalink)
Ừ....
Miệng thì nói hổng thềm chi
trong lòng lại nghỉ chắc gì chàng cho
một củ ăn cũng đã no
còn lại Ki nướng kỉ cho bạn hiền
một củ ăn cũng đủ ghiền
nhiều lần thềm [củ ] chuối phát điên ấy mà
hiiiiiiiiii
motyphu 15.01.2006 20:50:18 (permalink)
Bây giờ nói chuyện trồng hoa
Quên chuyện trồng chuối trồng cà lăng nhăng
Đừng thèm chồng gió chồng giăng
Tìm chồng quân tử tằng tằng lên quan.
Gái thế mới là gái ngoan
nguyens 16.01.2006 15:40:14 (permalink)
Anh trả cho em một cánh bèo
Kèm thêm cà tím lẫn dưa leo
Nửa đêm giờ tí canh ba lỡ
Xào nướng luộc chiên quất tới xiù
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2006 15:44:02 bởi nguyens >
vũkimThanh 17.01.2006 05:08:14 (permalink)


Trích đoạn: Triky


quote:

Trích đoạn: maicon108194

tặng cho Tri ky một đôi
một chùm củ chuối, ky ngồi ky ăn
lạnh lùng thì đắp thêm chăn
gì mà ky hét rối ren vậy cà


Một quả cũng trương người ra
Hai quả là phải hét la đúng rồi
Ba quả chắc phải xin thôi....
VKT


Ăn rồi kỷ phải mê mồi mất thôi
Mỗi ngày ăn củ ấy rồi
Củ kia không có ôi thôi kỷ buồn
Mai

anh trồng đúng chỗ nhé anh
trồng nhầm bên cạnh khổ anh anh à
công trồng em thấy phí ghê
kết quả chẳng có đúng là mất công
Bình

Ai mà thèm chuối các ông
Thanh tre ta kẹp đem xông khói liền
Ta mời ta đãi bạn hiền
Ăn rồi quen miệng sinh nghiền mới nguy

Tri Kỷ


Người ta chuối vàng chuối xanh
Mà sao chuối của mấy anh đen sì
Thì ra Tri kỷ siêu si
Kẹp chuối xông khói mới đi mời chào
Thương thay cho mấy anh hào...[:D
]
Triky 18.01.2006 21:38:14 (permalink)
Khi xanh cua ốc thèm bữa xáo
Chuối già còn giữ giá làm cao
Nghe như thiên hạ người ta bảo:
Mõm mòm vô dụng vứt xuống ao.
vũkimThanh 19.01.2006 01:52:57 (permalink)
Chuối già hương đậm lại ngọt ngào
Kẻ nào ngớ ngẩn vứt xuống ao
Cá mú bạc tình thi nhau rỉa
Cơ hàn đói bụng biết làm sao?
BĂNG NGUYỆT 19.01.2006 10:42:27 (permalink)

Trích đoạn: nguyens

Anh trả cho em một cánh bèo
Kèm thêm cà tím lẫn dưa leo
Nửa đêm giờ tí canh ba lỡ
Xào nướng luộc chiên quất tới xiù



Cánh bèo anh trả lại làm chi
Dưa leo cà tím chẳng thiếu gì
Canh ba lỡ mà bao tử đói
Vác ra cho bằng hữu nhâm nhi
BĂNG NGUYỆT 19.01.2006 10:51:47 (permalink)

Trích đoạn: motyphu

Bây giờ nói chuyện trồng hoa
Quên chuyện trồng chuối trồng cà lăng nhăng
Đừng thèm chồng gió chồng giăng
Tìm chồng quân tử tằng tằng lên quan.
Gái thế mới là gái ngoan


Nói thì nói đại cho sang
Chứ ngừoi quân tử dưong gian mấy ngừoi
Gío trăng cất đỡ cũng vui
Cứ mơ tỷ phú để vùi tuổi xuân
Kén wá chắc gặp cà tưng ........
motyphu 19.01.2006 19:05:13 (permalink)

quote:

Trích đoạn: motyphu

Bây giờ nói chuyện trồng hoa
Quên chuyện trồng chuối trồng cà lăng nhăng
Đừng thèm chồng gió chồng giăng
Tìm chồng quân tử tằng tằng lên quan.
Gái thế mới là gái ngoan


Nói thì nói đại cho sang
Chứ ngừoi quân tử dưong gian mấy ngừoi
Gío trăng cất đỡ cũng vui
Cứ mơ tỷ phú để vùi tuổi xuân
Kén wá chắc gặp cà tưng ........

BangNguyet


Sao em rè rặt quá chừng
Phải lừa em... kẻ đã từng Sở Khanh?
Dồn chua đổ chát cho anh
Chỉ mới mơ đã cho thành gió trăng...
Tình anh anh muốn đãi đằng
Muốn theo Băng Nguyệt dẫu vài thằng đã theo!!!
Triky 20.01.2006 18:46:26 (permalink)

Chuối già hương đậm lại ngọt ngào
Kẻ nào ngớ ngẩn vứt xuống ao
Cá mú bạc tình thi nhau rỉa
Cơ hàn đói bụng biết làm sao?

VKT


Bỏ rồi cái thói trèo cao
Cơ hàn đói bụng thân nào phải lo
Lá sung một nắm hẹn hò,
Hồng nguyên một trái chẳng cho ai cùng.

Tri Kỷ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2006 18:47:31 bởi Triky >
BĂNG NGUYỆT 21.01.2006 10:26:50 (permalink)

Sao em rè rặt quá chừng
Phải lừa em... kẻ đã từng Sở Khanh?
Dồn chua đổ chát cho anh
Chỉ mới mơ đã cho thành gió trăng...
Tình anh anh muốn đãi đằng
Muốn theo Băng Nguyệt dẫu vài thằng đã theo!!!


Một đàn con dại nhóc nheo
Chồng thì rơi rớt vòng vèo khắp nơi
Mơ tỷ phú chắc hết thời
Nên mới đãi đằng khăn gói theo tui
vũkimThanh 17.02.2006 02:34:50 (permalink)
Nửa đêm giờ tý canh ba
Nhớ Trăng Thu lạnh pha trà ngồi chơi
Thương cánh vạc mỏi lưng trời
Tuyết sương mù mịt biết nơi nào về...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2006 18:41:52 bởi vũkimThanh >
motyphu 21.02.2006 11:35:13 (permalink)
Niềm thương xa cách sơn khê
Muốn theo chưa có hẹn thề khó theo
Trăng THANH thấy tuyết đưa vèo
Thấy cánh hạc mỏi muốn khèo đỡ chăng
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 217 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9