Nửa đêm giờ tý canh ba
Kim Thanh xổng cũi được đà
Vác gậy tra tấn ngọc ngà mỹ nhân
Ngờ đâu Thanh bị trời rần
Nhũn chi chi chẳng biết lần gậy đâu
MTP
Trích đoạn: motyphu
Kim Thanh xổng cũi được đà
Vác gậy tra tấn ngọc ngà mỹ nhân
Ngờ đâu Thanh bị trời rần
Nhũn chi chi chẳng biết lần gậy đâu
MTP
Gậy gộc cứ như thần sầu
Khi vui hớn hở nghểnh đầu vênh vao
Lúc như gà trống mất mào
Suốt ngày ru rú góc nào chẳng hay....
VKT
Hốt hoảng la bớ quân bay
Ra cho Thanh hỏi lỗi này tại ai???
Đêm về hùng hục, lai rai
Còn đâu sức để sớm mai chiều nàng


MTP
quote:
Trích đoạn: motyphu
Hốt hoảng la bớ quân bay
Ra cho Thanh hỏi lỗi này tại ai???
Đêm về hùng hục, lai rai
Còn đâu sức để sớm mai chiều nàng
MTP
Xin đừng lo lắng thuốc thang
Ðuôi bò nấu phở ,rượu ngang Tắc kè
Một thoáng sau lại vè vè
Em ơi anh chỉ muốn phè em thôi....
vkt
Con B có mỗi cái đuôi
Thanh đem nấu cháo, đến trời cũng thua
Ăn rồi tưởng Sướng bằng vua
Anh hai ơi nhớ hãy chừa em ra
Bởi em cũng là đàn bà
MTP
Nửa đêm giờ tí canh ba
Bổng nghe đói bụng chuối già em xơi
Muốn xơi cứ việc mà xơi
No không no lắm chỉ hơi bụng sình
Trích đoạn: nguyens
Nửa đêm giờ tí canh ba
Bổng nghe đói bụng chuối già em xơi
Muốn xơi cứ việc mà xơi
No không no lắm chỉ hơi bụng sình
Nửa đêm giờ tý vặn mình
Quờ sang bà xã với bình sữa tươi
Bình nghiêng mà tính lại lười
Chẳng cần cốc chén nhoài người …tớp luôn .
VKT
Trích đoạn: motyphu
quote:
Trích đoạn: motyphu
Hốt hoảng la bớ quân bay
Ra cho Thanh hỏi lỗi này tại ai???
Đêm về hùng hục, lai rai
Còn đâu sức để sớm mai chiều nàng
MTP
Xin đừng lo lắng thuốc thang
Ðuôi bò nấu phở ,rượu ngang Tắc kè
Một thoáng sau lại vè vè
Em ơi anh chỉ muốn phè em thôi....
vkt
Con B có mỗi cái đuôi
Thanh đem nấu cháo, đến trời cũng thua
Ăn rồi tưởng Sướng bằng vua
Anh hai ơi nhớ hãy chừa em ra
Bởi em cũng là đàn bà
MTP
Con B có một cái đuôi
Người thì ngâm rượu kẻ nuôi sữa bò
Ăn no nằm ngủ co ro
Ðến khi ấm chỗ lại mò đi chơi...
VKT
[
Ðàn bà anh mới kê cà
Đàn ông anh đã mời ra ngoài đường
Đàn bà anh mới rượu, xương …
Ðàn ông húp cháo muối đường cũng xong
Vkt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2006 04:45:11 bởi vũkimThanh >
Phú ơi cái ruột lòng thòng
Có thương không cứ thấy vòng lấy thôi
Chẳng duyên nợ chẳng thề bồi
Mà sao cái nhớ thủng nồi chôi niêu.
Tri Kỷ
Bởi vì anh đói tình yêu
Bún ,cơm, miến, phở … chẳng chiều hồn thơ
Nhớ em như nước nhớ bờ
Nhớ trăng Thu héo vật vờ trong mây
Nhớ từng cánh búp thơ gầy
Vươn tay lan tỏa cho cây tròn cành …
Vũ kim Thanh
Trăng Thu cùng với trăng Thanh
Hai trăng đã kéo bức mành trời mây
Còn em ta đến rồi đây
Hai ta vào quán tỏ bày tình thơ.
Trong quán đèn tối lờ mờ
Tìm thi tứ để anh quờ tay em.
MTP
Cái buồn theo gió về đêm
Cảm ơn anh đã cùng em giữ ngày
Cảm ơn hơi ấm bàn tay
Gửi qua Thư quán tỏ bày niềm thương
Những cơn ớn lạnh khôn lường
Ai vì ai mới tỏ tường thực hư
Bể đời nước mắt đã dư
Tìm vui ta tới QUÁN THƯ mua cười.
Tri Kỷ
MUA NGƯỜI TÔI THƯƠNG
Môi em hoa lại nở rồi
Tặng thêm nụ nữa cho đời thêm tươi
Trăm quan mua một nụ cười
Bao quan mua được lòng người anh thương.
MTP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2006 11:38:29 bởi motyphu >
Hai người đêm vấn ngày vương
Mặc tôi ở giữa thiên đường chua cay
Mặc cho gió cuốn mây bay
Tim gầy nức nở thơ say mất tình...
VKT
Mất không không mất tại mình
Cứ chờ nàng sẽ rập rình đến sau
Thanh sao cũng biết u sầu
Tranh thơ câu được cả tầu mỹ nhân
Lân la Phú mới lại gần
MTP
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: